1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát đi mọi người!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ... trong những lúc cô đơn trông chờ trở về chốn xưa,
    Trọn cả suốt đời này anh vẫn luôn mong nhớ về em.( Bài "Nhớ về em", của ai thì wên mất tiu rùi)
    To Sol@ : Em ơi! Chơi chi mọi người sát ván vậy? Em làm thế thì ai dám chơi típ đây

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh Vẹt câu bài nha!!!
    Sao mọi người hát lung tung hết dzợ??? Thui không chơi nữa đâu. Quê rùi!!! Anh Sơn xóa topic giùm Chit!!!
    .....Người ơi hãy quay về đây
    Tình anh đã đong thật đầy
    Lòng anh suốt muôn đời vẫn mãi yêu người thôi
    Người ơi hãy quay về đây
    Dù em dối gian thật nhiều
    Lòng anh suốt muôn đời vẫn mãi yêu người thôi......


    Always keep smiling!!!
  3. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh hãy về, mối duyên mình nhạt nhòa như khói mây. Thôi anh cứ đi, để em lại một mình trong xót xa...
    Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng cố lạnh lùng.
    Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    ... xa hàng cây đêm hò hẹn ta ngồi, hoa khế rụng tím ngần lối nhỏ, để măi lòng ta xao xuyến bồi hồi.
    Chia tay em, chia tay hoàng hôn


    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  5. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    chùi, chữ hôn khó thấy bà, mà hổng sao, tui biết bài này nè :
    hôn me, just hôn me please, don't ask me where i come from
    hay hông? vỗ tay ...hehe...
    hát tiếp :
    from the bottom of my broken heart...
    heart = trái tim
    gùi, hát tiếp đi mọi người : tim, hay con tim hay trái tim gì cũng được

    kid
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh Kid en gian dã man!!! Hì hì, chơi lun...
    ...Con tim nhân gian mỗi người chỉ có cho riêng mình
    Nhưng khi anh xa mang theo 1 trái tim
    Trong tim hôm nay dâng tràn ngọn sóng với những thương nhớ
    Sóng xa bờ, ta còn ngẩn ngơ.....

    Chết cha!!! Chữ "ngơ" khó dzữ hèn!!!
    Vậy thì em hát tiếp....
    ......Và cơn mưa tới, mát tâm hồn
    Em đã đứng bên ô cửa nhỏ
    Ngoài trời mưa rất nhiều, chờ dấu chân anh
    Vì em đã biết dưới cơn mưa
    Dịu dàng anh sẽ nói......


    Always keep smiling!!!
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    hichic, hổng hỉu gì hết chơn hết chọi sao hát tùm lum ko theo thứ tự gì hết zị bít đường đâu muh hét típ đây?
    Anh vẹttrẻ: Đâu có luật nào cấm đâu anh Với lại em biết trong này toàn cao thủ ko à, chữ khó vậy mới xứng đáng chứ
    Sol
  8. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    cc chịu khó ngồi soạn mấy cái rules cho mấy ông bà già này đi há. Mấy người này mà ko có dây trói buộc thì hay nhảy tùm lum tà la lắm (khỉ muh )
    VD:
    1. Không được hát từ giữa câu, ít nhất cũng từ đầu lời 2 hoặc điệp khúc (như ông vẹttrẻ toàn hát từ giữa câu ko à nha )
    2. Hát ít nhất từ 2 câu trở lên - nếu từ quá khó mà ai cũng giơ cờ trắng thì chủ xị được quyền restart. (nhưng người nào ra được bài có từ khó kể cũng hay chứ nhẩy, có quyền lợi gì hông nhẩy? )
    Sol bầu bé cc làm chủ xị luôn. Let's go!!!!
    Sol
  9. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ chủ xị lên tiếng, Sol hát típ bài bé cc hát ở trên há:
    "Nói một lời lần cuối với em người ơi
    Sao anh yêu quay gót bước đi ko câu giã từ..."
    (đại loại vậy, hic, lục mãi trong đầu mới ra được bài này but ko thuộc lời )
    Sol
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Okie, chị Sol nói đúng á. Luật chơi thì em nói ngay từ đầu rùi, bi giờ thêm 2 cái này nữa:
    - Không được hát từ giữa câu
    - Phải hát từ 2 câu trở lên
    Và cuối cùng là: Nếu chữ khó quá thì Chit em sẽ khởi động lại từ đầu hen!!! Nhưng mà bà con cô gắng đừng gây khó dễ cho mọi người hen!!!
    Em hát tiếp Sol ơi...!
    ......Từ bao la em đã đến
    Hay em đã ra đi.....
    (Nguyệt Ca - TCS)

    Always keep smiling!!!

Chia sẻ trang này