1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát đi mọi người!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 02/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là pó tay các chú khỉ này luôn...... ác pà cố !

    Nothing's Impossible !!!
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Nooooooooooooỡ mà phụ phàng, tình đôi mình như lữa dzới than, như cháo lòng có tim dzới gan ....
    GANNN .... hehehe cho bộ đồ lòng vào là bà con tịt hết hehehe
    [/quote]
    Sư phụ tui en gian ác!!! Làm gì có cái bài nào như dzì???
    Anh Kid kia nữa!!! Ác wé nha!!! Có ai theo được hông? Hông là Chit restart á!!!

    Always keep smiling!!!
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chú Kid@ hát tiếp, mới có một câu rưỡi à

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  4. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    đúng rùi.....đề nghị là phải hát hết câu chứ ko dừng giữa chừng như vậy.... ai hát tiếp được....
    như chị Sol@ thì hát đúng rùi...còn anh kid@ thì hơi có vấn đề...
    đề nghị Chit mở cuộc thi lại....với nọi quy đàng hoàng...
    Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng cố lạnh lùng.
    Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 11/01/2003
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trờiiiiii.......
    1, Ở đây là hát cho vui thui, chứ hổng có thi thố gì hết. Nên mọi người đừng "chơi khó" mà....Làm ơn!!!
    2, Luật thế nào thì em nói rùi mà. Dễ ẹt chứ có gì đâu!!!
    3, Hổng ai hát thì em hát 1 mình.... Hic hic.....
    4, Em restart lại đây....
    .......1 ngày anh không đến, 1 lần làn môi khát khao
    Cầu nguyện trong men đắng, bối rối mình em rơi lệ
    Đường phố không người qua, mà tình yêu em sống mãi
    Ngại ngùng đêm không nói, giờ bước chân anh nơi đâu
    Cô đơn trong em 1 tình yêu, nghe anh quá xa đêm này
    Mang theo cuộc tình như vội vã
    Men say không quên 1 vòng tay, yêu anh cháy con tim này
    Xin yêu em, anh đừng rời xa.......

    Bài gì, ai viết....Chit quên mất rùi....

    Always keep smiling!!!
  6. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    xa nhau mấy rùi....em iu đã xa...dẫu xa nhau mà anh vẫn tin rằng, trái tim mình cùng nhịp đập với em
    chia xa
    Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng cố lạnh lùng.
    Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang
  7. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em ơi em đâu rồi , mộ bia để tên em đó sao, em ơi em ơi em đâu rồi, tình đầu là tình cuối đau lòng nhau.....
    Tình đầu tình cuối (Sĩ Phú hát) kinh, nhạc xưa lắc xưa lơ...hơ hơ hơ

    SnR
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    ác quá,chữ nhau seo mà hát được
    ......nhau kể chiện nhau nghe,chiện buồn vui chiện chúng ta....

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Chữ nhau không bít.
    Hát bài khác.
    .....Còn nhớ tên nhau, xin gọi trong giấc mộng
    Còn chút thương yêu, xin đưa vào dư âm
    Có phải còn yêu vì đôi lần thầm nhớ
    Mình đã thật quên, cớ sao lòng vẫn chờ
    Từ lúc em đi, trong rượu cay, men nồng
    Màu trắng khăn tan, trong căn phòng cô đơn
    Bão tố triền miên ngày em vè nhà đó
    Buồn hắt buồn hiu, ngõ đêm sầu cô liêu
    1 chiều trên đồi, em làm thơ
    Cỏ biết tương tư, vàng úa
    Mộng dệt theo đàn, bên người mơ
    Mới biết mình yêu bao giờ
    Hỡi cố nhân ơi, chuyên thần tiên xa vời
    Tình đã như vôi, mong chi còn chung đôi.......


    Always keep smiling!!!
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    hihihi. Dzị là Chit thua rồi, hà hà hà. Thấy SnR Hát chữ nhau@, W típ đúng, sao Chit@ típ lại ko xong....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này