1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát đi mọi người!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 02/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì, tại lúc nãy không thấy bài của anh Will (chắc mắt bị lé rùi!!!). Nhưng mà níu có thấy thì anh Will cũng phạm quy rùi, đâu ai cho hát từ giữa câu đâu à!!!

    Always keep smiling!!!
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Đooôoiiiiiiiiii bạn ngày xưaaaa học chung 1 lớpppp... cây bưởi sau nhaaaaaàa ngan ngắt hương thơm .... GGGGIIIIAAAAẤUUUUUUUUUUU 1 chùm hoa trong chiếc khăn bông ... cô 8 ngậm ngừng wa nhà thầy 9 .. bên ấy có người ngày mai ra trại.. bên ấy có người dzô tù...
    Hiiiíitttttttt ....... Điệp ơi mai ra đô thành đường xe rực rỡ xin anh đừng ham tù tội mà bỏ bê đứa con gái tên Lan ở chốnnnnnnnnn quê nàyyyyy...ngày mai anh đi là lo cho sự nghiệp của chúng mình.. Đây anh cầm đi 2000 đô em vừa gom hụi chót.. xin gửi cho anh làm vốn liếng ban đầu..cầm nhiều tiền ra thành phố em xin anh bia ôm đừng vô gác tay thì anh tránh... đừng nên dính phải SIDA mà không toàn mạng trả lãi cho em cái vốn hai ngàn
    Rồi tiếp đi mấy Khỉ ... mình là chơi tân cổ giao duyên luôn mới nghệ thuật
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Trời wơi, 24 tiếng đồng hồ rồi mà chưa ai hát tiếp được nữa hả ?? tệ dzậy ... buồn wá hổng ai chịu hát chung hết thôi tui hát 1 mình ....
    " Chuông đổ chùa sa, chiều nay có người lên chùa quy y thi pháp, bởi nợ tình kia, không trả được người ta nên phải lên trên chùa tu.. Đầu tóc chiều hôm dzừa mới sấy.. tui phải hy sinh bao moden trên mình, xin quăng xuống sình, từ nay nhất quyết giam thân nơi chùa tu.."
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh ác dzị làm sao mà ai hát lại đây??? Chữ khác đi!!!

    Always keep smiling!!!
  5. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    .....ngàn dặm xa người đến đây với mảnh đất này, đâu biết con đường ngày mai ra sao nhưng tin số phận chẳng lẽ nào
    (Trên mảnh đất tình người)
    Tình ngỡ đã quên đi, nhưng lòng cố lạnh lùng.
    Người ngỡ đã xa xăm, bỗng về quá thênh thang
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    .....Nào ai biết có những lúc 1 mình hát
    Bài tình ca cô đơn riêng mình biết thôi
    Từng câu hát để gió cuốn đi, lòng chẳng muốn nhớ đến.....

    Always keep smiling!!!
  7. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Chủ xị hát sai rùi bé chit có bị mắc nghẹn hông sao dừng lại ngay giữa câu dzậy cưng?
    Sol
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, hết 1 câu rùi đó chị. Còn 1 câu nữa là hết cái điệp khúc.
    Sao hổng ai tiếp hết dzợ??? Hổng ai tiếp thì Chit hát cái khác.
    ....Giờ người đi xa mãi, tóc xanh còn nữa đâu
    Bóng đêm riêng mình em, tình đôi ta chia xa
    Còn lại đây hơi ấm, dẫu anh giờ đã xa
    Chốn thiên thu lạnh căm
    Đành hẹn nhau đến kiếp sau, ngàn sau....


    Always keep smiling!!!
  9. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Sau nếu mai đời ta lại không có nhau xa nhau thật rồi.......
    Nice Orchid
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, chị hát kiểu gì kì vậy???

    Always keep smiling!!!

Chia sẻ trang này