1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạt giống tâm hồn - Khoảnh khắc - Quà tặng cuộc sống........

Chủ đề trong 'Đại học Huế' bởi 2anhem, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2anhem

    2anhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    QUY LUẬT CỦA CUỘC SỐNG
    Hôm nay ,tôi rất buồn .Mark ,anh bạn đồng nghiệp của tôi sẽ chuyển đi .đối với tôi đc quen 1người như anh là điều may mắn trong đời .trong công việc ,anh rất nhiệt tình ,năng nổ .bg anh cũng tỏ ra rất say mê .mặc dù đôi lúc tôi cũng nhận ra sự mệt mỏi thoáng hiện trên khuôn mặt mark ,nhưng nụ cười k bg tắt trên môi anh.
    Hình như trong suy nghĩ của anh,thế giới xung quanh k hề có người xấu .anh luôn nhìn thấy mặt tốt của mọi người .ở đâu có anh là có bầu k khí vui vẻ và nhẹ nhàng làm mọi người thấy yêu đời hơn .anh là một tấm gương mà tôi luôn muốn noi theo,luôn muốn học hỏi.thế mà hôm nay ,anh lại phải chuyển đến 1 nơi khác ,với một chức vụ mới và với những người bạn mới .và tôi thật lòng chúc mừng anh.
    Nhưng thật k dễ dàng gì khi phải nói lời tạm biệt với 1 người mà tôi xem như người bạn thân ,1 người anh,1 người thầy.liệu tôi có còn đc gặp lại anh 1 lần nữa k ?khi ấy chúng tôi có còn thân thiết như bg k?
    Cuộc đời là vậy.khi bạn tưởng chừng có thể đi trên 1 con đường suốt cuộc đời thì 1 biến cố xuất hiện ,1 ngã rẽ hiện ra ,buộc bạn phải chọn lựa một con đường mới ,dẫn đến một nơi khác có thể tốt hơn ,hoặc có thể là ngược lại.bạn bị đặt trong trạng thái bất ngờ-chẳng hạn như:mối quan hệ với người mà bạn hằng yêu thương bỗng nhiên k còn như trước nữa ,công việc bạn yêu thích gặp khó khăn ,thử thách ,bạn bị bệnh nan y buộc phải xa rời công việc một thời gian hay 1 người thân của bạn đột ngột qua đời...
    Bạn hãy nhớ ,trong chúng ta tiềm ẩn 1 khả năng để đương đầu với mọi đổi thay .đó chính là quy luật của cuộc sống.
    Một người bạn của tôi rất tâm đắc với câu nói của người đồng nghiệp :"sự tồn tại của bạn tuỳ thuộc vào khả năng thích nghi của bạn".Christ,1 vận động viên lướt sóng lại nhận xét ,1 cách rất tự nhiên :"bạn k thể nào biết trước biển sẽ làm gì với bạn cũng như bạn k thể biết cuộc đời sẽ đưa bạn đến đâu.chỉ cần bạn cố gắng để k bị nhấn chìm và k còn cách nào khác hơn là phải vượt lên trên những con sóng".
    Tôi k tin lắm ,nhưng theo lời cua Christ thì cuộc đời là một chuỗi các sự kiện ,xấu có ,tốt có mà ta k thể biết trước đc.cho dù bạn cố gắng sắp xếp cuộc đời mình như thế nào đi nữa ,cũng sẽ có lúc nó tuột khỏi tay bạn và cuốn bạn theo nó.người thành công trong cs là người biết đón nhận và vượt qua những điều bất ngờ nhất xảy đến với mình.
    Cuộc sống là 1 hành trình đầy những trăn trở ,đấu tranh để mưu cầu hp,đấu tranh cho ước mơ ,khát vọng.mỗi người là 1 cá thể với những mơ ước và suy nghĩ riêng .hãy biến giấc mơ thành hiện thực.thế nhưng bạn cũng nên hiểu rằng mọi sự k phải lúc nào cũg đi theo hướng mà bạn mong đợi .cứ tiếp tục sống ,làm việc và mơ ước ,đến 1 ngaỳ nào đó bạn sẽ có cơ hội dể thực hiện nó.
    Tôi sẽ rất nhớ mark ,cũng như nhớ lại thời em trai tôi còn bé để tôi suốt ngày ôm ấp nâng niu .nhớ đến người hàng xóm tốt bụng đã giúp đỡ chúng tôi như thế nào ,nhớ đến kỉ niệm 1 thời yêu và nhớ.
    Sẽ rất buồn khi chúng ta phải chia tay với kỷ niệm ,nhưng hãy thắp lên những ước mơ và những tia hy vọng ,hãy có lòng dũng cảm.tất cả sẽ soi sáng con đường phía trước của tôi ,của bạn và của tất cả mọi người .hãy làm tất cả những gì có thể để biến ước mơ thành sự thật.
  2. 2anhem

    2anhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    GIÁ TRỊ CỦA YÊU THƯƠNG
    Yêu thương là cảm xúc thiêng liêng và gần gũi nhất trong cuộc sống của chúng ta .k thể ai có thể sống trên đời mà thiếu ty thương.cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn nhiều khi bạn biết dành ty thương để làm cho cs của những người xung quanh và của mình ấm áp ,hạnh phúc hơn.
    Một khi bạn mở lòng trao đi những tc chân thành thì bạn sẽ nhận lại đc chính ty thương đó.
    Có thể bạn đang sống trong tình thương yeu gia đình,của cha mẹ,của người thân,bạn bè...và nhận thấy cs của mình thật đáng yêu ,thật hp dù có lúc bạn k nhận ra hay quý trọng đúng mức những tc ấy ,giống như k khi chúng ta thở lúc nào cũng sẵn có làm chúng ta k nhận ra sự hiện hữu của nó.nhưng cũng có rất nhiều người hiện đang sống trong tg vất vả,cô đơn ,thiếu tình người và sự quan tâm thật sự .đối với họ tình yêu thương là điều vô giá trên đời.
    Có thể bình thường chúng ta k cảm nhận đc hết chiều sâu của tình cảm thiêng liêng này cho đến khi gặp phải những thất bại hay bất hạn trong cs.khi đó chúng ta mới thấu hiểu và trân trọng ý nghĩa của tình yêu thương-tc ấm áp và có sức mạnh an ủi ,nâng đỡ nhiệm màu đối với tâm hồn con người.
    Cuộc sống đang trôi qua từng ngày cùng với những ngẫu nhiên đầy bất ngờ ,với những điều đang đến và nhiều điều sẽ mất đi...
    Bạn đừng vội khép cửa trái tim hay khép chặt tâm hồn mình vì những nỗi đau và mất mát đã từng làm tổn thươ ng bạn.hãy để trái tim và ánh mắt rộng mở cho những cảm nhận yêu thương sưởi ấm tâm hồn--những cảm xúc đã từng có và đang sống lại trong bạn.bởi hơn tất cả mọi thứ trên đời ,ty thương là sức mạnh vô biên,là điều chia sẻ quí giá k thể thiếu trong cs con người.
  3. 2anhem

    2anhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi k post bài trong topic này.có lẽ khi con người ta bị lôi cuốn bởi một thứ gì đó thì sẽ quên mất sách vở.quên đi thú đam mê một thời.quên đi................................
  4. 2anhem

    2anhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Boõng chốc bạn nhận ra:
    ...Rằng có một sự khác biệt tinh tế giữa việc chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn.
    ...Rằng tình yêu kluôn là điểm tựa ,và chung sống kcó nghĩa là sum vầy.
    ...Rằng có những ngày nắng cũng mang đến nỗi buồn k kém gì nhưng chiều mưa.
    ...Rằng nụ hôn k phải là khế ướ,và những món quà k phải bg cũng là những lời hứa chân thành.
    Và bạn học đc cách ngẩng cao đầu chấp nhận thất bại,điềm tĩnh như một người lớn,chứ k khóc lóc như một đưa bé.
    Và bạn bắt tay vào việc ngay hôm nay ,chứ k chờ những vụ án viển vông của ngày mai.
    Và bạn tự trồng hoa trong nhà vườn để tô đẹp cuộc sống ,k trông chờ người khác mang hoa đến.
    Và bạn nhận ra :
    ...Rằng bạn có thể chịu đựợc.
    ...Rằng bạn thật sự mạnh mẽ.
    ...Rằng cuộc sống đáng yêu hơn bạn tưởng.
  5. minhcuong2501

    minhcuong2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2010
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    ngày quý giá nhất trên đời.
    trong một tuần lễ, có 2 ngày chúng ta không nên bận tâm nhiều. với 2 ngày này, chúng ta hoàn toàn không phải lo lắng, sợ hãi.
    ngày thứ nhất là ngày hôm qua. ngày hôm qua với tất cả những niềm vui, khoảnh khắc thật đẹp và cả những lầm lỗi, lo âu, thiếu sót, cả những tổn thương, nổi đau...đã mãi mãi trôi qua, vượt khỏi sự kiểm soát, điều khiển của chúng ta. tất cả tiền bạc trên đời cũng không thể mua lại hay thay đổi được ngày hôm qua. chúng ta không thể rút lại được những gì mình đã làm, không thể thu lại được những gì mình đã nói, vì ngày hôm qua đã mãi mãi trôi đi, đã thuộc về quá khứ. hãy nhớ về những điều tốt đẹp nhất của ngày hôm qua.
    thêm một ngày mà chúng ta không phải lo lắng nữa, đó là Ngày Mai. Ngày Mai, với tất cả những tiên đoán, cùng những gánh nặng, suy tư, những hứa hẹn. nhưng tất cả những điều đó vẫn đang ở phía trước. ngày mai cũng vượt quá khả năng kiểm soát của chúng ta. mặt trời của ngày mai rồi sẽ mọc, dù cho nó toả sáng rực rỡ khắp nơi hay bị che khuất bởi những áng mây, nhưng chắc chắn mặt trời sẽ mọc. chúng ta hãy tin tưởng vào ngày mai.
    chỉ có một ngày khiến chúng ta quan tâm, vì nó đang dần trôi ngay qua trước mắt chúng ta, ngay trong tay ta, đó là ngày hôm nay. bất cứ ai cũng đang trải qua ngày hôm nay. Đừng đẻ ngày hôm nay trôi qua trong sự nuối tiếc về ngày hôm qua hay trong tâm trạng chờ đợi lo lắng vào ngày mai. hãy đón nhận ngày hôm nay với tất cả nhiệt huyết cuộc sống và biết tận hưởng trọn vẹn, đón nhận từng phút giây mà ngày hôm nay đang trao tặng cho chúng ta.
    bạn chỉ cần một giây thôi để cảm nhận giờ khắc quý giá ngay vào lúc này. vậy nên, ngay lúc này đây, bạn hãy cảm nhận thời khắc quý giá của ngày hôm nay. cuộc sống vốn kì diệu của bạn sẽ đẹp hơn rất nhiều...

Chia sẻ trang này