1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát,hò hét,rống,rên..........Mọi người vào đây nào.

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi an_an_an, 28/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    nếu buồn có thể vô đây quậy dc hông vậy???????????em buồn quá mọi người ơi
    yeu lam chi de tien ma uong ruou
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đừnggggggggggg.Em giết chị chết.Muốn thì chị vào đây này.
    http://ttvnol.com/forum/t_121919
    Mơ chi xa xôi hỡi người ơi.............Giỏi quá.Mọi người tiếp đi.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Oè, chơi lại chị hả an-an? Hỡi thì còn tiếp được chứ ơi là chị thui rùi á!!! Lại đi...

    Always keep smiling !!!
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    EM chỉ có mỗi bài ấy thôi.Cái từ mơ của chị nó khó quá.Chị cũng toà chơi khó em.Mà xem ra mỗi chị em mình hát thui chị Chít à.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  5. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    tặng mọi người bài hát mà tôi có lẽ cả đời này không thể quên được: xa vắng
    khi người đã ra đi còn lại tôi,cho từng ngày mà tôi mong nhớ người.Chờ người và hát,hát lên yêu em mà thôi.Tôi thầm ước mong em quay về đây,người yêu đã cất bước ra đi,mãi mãi không về,suốt kiếp không về.... em quên tôi thật sao.tình mình này có thế thôi.Này em có hay chăng .ngày đêm nhớ thương em một mình tôi lạnh lẽo thức trắng những đêm dài,sẽ không quên những ngày,tình yêu thật nồng cháy,mãi mãi yêu mình em suốt kiếp yêu mình em.Chuyện tình yêu tan rồi vì người ra đi không về.......... khó hát tiếp quá mọi người giúp với nhé
    [red]
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hát tiếp hả?Để em.
    Chuyện tình yêu tan rồi,mà người ra đi ko về.Một mình tôi lặng lẽ.........
    Đến đây em quên mất lời roài.Chịu.Ai nhớ hát tiếp giúp em với.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  7. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    còn lại tôi ngồi đây ,với những con đường ,khi xưa ta đã đi cùng bao kỉ niêm cũ ,cũng ra đi mãi mãi vĩnh viễn chỉ còn hư vô .Này người yêu hỡi..........Thấy chưa?hát hơi bị được đấy ,không như an_an hát có mỗi đoạn mà còn sai
    Đời buồn có con chuồn chuồn bay qua mà không bắt được[/size=10]
    Được dokihote sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 07/11/2002
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi !Xin cho đôi ta mãi bên nhau cho đôi ta mãi yêu,cho đôi ta mãi không xa rời.Tình yêu dấu như mật đắng mãi không buồn chán,mãi ta còn yêu mãi..............
    Hic hic........Sắp khóc roài...........Em ơi là em ơi.........

    Đại Ca Băng Đảng DCMT
    Ta giờ không cần ai trong đời

  9. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    bà con ơi bác phương sắp khóc kìa,ai nấy chạy ngay về nhà lấy xô chậu ra hứng mắm mang về thôi,may quá nhà em vừa hết mắm đang định đi mua may quá
    [red]
  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    bỏ lại tôi ngồi đây với những con đường khi xưa ta đã cùng ......................

Chia sẻ trang này