1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hat Jemand Erfahrung in Deutsch ...?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Lighting_Dragon, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    em sach khong doc, TV khong xem, dai cung chang nghe, nhung ma em hay di uong bia voi bon Duc Bac thu cach nay xem, may ra thi duoc.
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
    [/quote]
    Còn cách nào khác không ông bạn tui đi uống bia với bọn tây, một vại biêng biêng là chửi tụi nó ngay.
    THE DRAGON IN THE DARK
    [/quote]
    eo ui, đồng hương "rữ" quá!
    Tui nghĩ cái môi trường tiếp xúc là rất tuyệt , có nó thì fải triệt để tận dụng, không chỉ mỗi đi uống bia .
    let's smile and think of happiness :)
    "Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu"
  2. Hidden_Dragon_1979

    Hidden_Dragon_1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đồng hương cứ đổ tiếng dữ cho tui. Thực dữ hay không còn đợi xem đồng hương có giữ lời hứa không đã
    THE DRAGON IN THE DARK
    I'll be waitting for you
    Here inside my heart
  3. papai

    papai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    chào bạn!
    học tiếng đức đúng la rất khó,tớ biết một cách:bạn làm một cái hộp giấy và ghi những từ mà mình cảm thấy là khó nhớ nhất,mỗi ngày mình lại nhìn và học thuộc,và như vậy mình lại có thể nhớ cả vị trí của nó nữa đấy.
    tớ còn nhiều kinh nghiệm để học tiếng nữa.để lần sau tớ sẽ mách cho bạn nhe.
    hi vọng cách học của tớ có thể giúp bạn được một chút.
    Geteilte Freude ist doppelte Freude, geteilter Schmerz ist halber Schmerz
  4. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... Cái vụ bỏ giấy cho vào hộp tui nghe nói nhìu lém rùi. Tất cả chỉ là lý thuyết. Tui thấy như Kidgunner nói là thực tế nhất. Còn ở VN, không có bạn cũng không có nhiều đài, TV... thì đúng là chỉ có cách chịu khó đọc sách.
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  5. My_Name_Is

    My_Name_Is Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ....Ui giời....Học làm gì cho đầu to mắt trố
    Lấy vợ thôi cho dân số tăng nhanh

    ....Am Anfang war das Wort
  6. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Thế lấy vợ Tây hay vợ Ta? Nếu lấy vợ Tây, lại càng phải học nhiều nữa hehe, không thì để nó đè đầu cưỡi cổ à......

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  7. cd_hoang

    cd_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì ở vậy đi em ạ. Lấy vợ làm gì. Lấy cô này thì cô khác ghen. Mà lại không đuợc lấy nhiều vợ
    hoang.cd@gmx.de
    Yahoo IM : cd_hoang
  8. Lighting_Dragon

    Lighting_Dragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xem tivi thì buồn ngủ, đọc sách thì mỏi tay (tra từ điển), uống bia với rượu thì xin hàng (em còn bé lắm mới 16), giao tiếp xung quanh thì là Hörlose und sprachlose, vợ thì chưa có. Còn cách nào khác nữa không.
    Lighting Programer

Chia sẻ trang này