1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát liên khúc !

Chủ đề trong 'Czech' bởi N_L, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hát liên khúc !

    Lang thang trên Net thấy có trò rất hay,có thể gọi tên là hát liên khúc và nói đơn giản thể này nếu anh A hát : Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không ? thì anh hay chị B phải lấy chữ cuối mà hát tiếp, ví dụ : Không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa?. và người tiếp theo chọn chữ N, cứ thế và hát.

    Bắt đầu mình hát nhé :

    Chiều chiều ? ra đứng ? tây lầu tây ?tây lầu tây?
    thấy cô ? tang tình gánh nước
    chữ N nhé.
  2. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau
    Nhìn mưa trên phố em có thương sầu
    Có nghe cay mắt chiều mưa đổ
    Có nghe lòng xót xa đau?
    Hay em vội quên ngày đó?
    Đêm không ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi ?.
    Rock xuyên màn đêm
    Lúc cất bước trên con đường đời
    Tôi khắc sâu lời cha năm ấy
    Tự biết đứng vững trên đôi chân mình ....
  3. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Một mai kia nếu xa nhau xin đừng quên ......
    Mà này,người thắng sau cùng co` phần thưởng gì 0??
  4. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông......
  5. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    ....... sống trên đời cần có một tấm lòng,để làm gì em có biết không ...để gió cuốn đi ......
    Công nhận ở ost có mấy người hát hay phết
  6. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    đi học về là đi học về, em vào nhà em chào cha mẹ, cha em khen rằng em rất ngoan, mẹ âu yếm hôm đôi má em
  7. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Em đố ai tìm được lá diêu bông
    Em xin lấy làm chồng .....
  8. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên
    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

    ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  9. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Ký túc xá nhiều này vắng em saaaaaaaoa buồn quá
    Ký túc xá tối nay vắng em sao vui quá ...
  10. N_L

    N_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hát vừa sai vừa chán, hát lại đê ông bạn Bắt đầu bằng chữ T

Chia sẻ trang này