1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát mộc hay nhưng hát mic dở òm!Help!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi lephananh, 13/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lephananh

    lephananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Hát mộc hay hát mic dở tệ!Vài thắc mắc!!Help!!!
    Mở chủ đề này,đây có lẽ là thắc mắc của rất nhìu người chứ chẳng phải của riêng mình.Mình hát mộc ở ngoài hay,ổn,và rất nhiều người nhận xét là hay,cái đó là họ nhận xét chứ không phải mình,mình là nam nhưng có thể hát được cả giọng nam nữ,nhưng khi lấy tone nhạc thì mình chỉ hát ok các bài tone của nữ,từ nữ trung đến nữ cao,các bài tone của hồng nhung,hồ quỳnh hương,thu minh mình đều hát ok hết còn mỹ linh thì 1 số bài nốt thấp nhất như bài để mãi gần bên anh nốt thấp nhất hát bị mờ.Có lẽ mình hát tốt các tone nhạc của nữ cao:yêu mình anh,all by my self,bay...tone thu minh.đặc biệt mình không hát giọng gió ,rất ít khi hát mà hát chủ yếu bằng giọng cổ,tất nhiên là lấy hơi theo phương pháp căn bản là bụng.Mình chỉ hát đc 1 số ít bài của nam ví dụ như bài con đường tình yêu của lam trường hay cô bé mùa đông -đăng khôi,thủy tiên.1 số bài của sơn tùng phải tăng lên nhiều tone mới hát đc,nói chung hát tone nam bình thuong toàn phải chỉnh tone,tất nhiên có 1 số bài của nam cao mà hát thì phải gãy cổ rồi.Mình hát giọng nữ ngọt trong,và đây là điều mình thắc mắc và thấy chán nản mất tư tin vô cùng,mỗi lân đi hát karaoke ở quán lạ mình vô cùng lo sợ bởi không biết mic nó có ăn nhập với giọng mình không.Nhà mình không có đầu karaoke nên toàn phải đi hát ở ngoài hàng hay hát chui ỏ nhà bọn bạn.Một thực tế thế này phần lớn ơ những quán karaoke dec mọi nguoi khen hay nhưng giọng mình vào bị rè ồm trầm kinh khùng,lên cao thì bị chói,thé,nhưng đừng ai đổ lỗi cho mình không biết cầm mic nhé,dù mình đã điều chỉnh mic ở mọi tư thế,trong khi mất đứa bạn hát ngoài dở nhưng vào mic giọng lại khỏe cao,hay kì lạ làm mình stress và thất vọng vô cùng,đặc biệt khi mình hát mấy bài nữ như anh của hồ quỳng huong thì 1 cái giọng tởm lợm cất lên,bạn bè không nhận ra nữa.Thời sinh viên mình đã từng tham gia 1 số cuộc thi và giành đc 1 số giải thưởng trong trường.tuy nhiên 1 số bài nhạc dance của thu minh như bay,taxi yêu mình anh khi hát mình để xa mic tầm 15 20 cm thì giọng về gần như hát mộc ở ngoài không bị bể,ồm .bài cây vĩ cầm hát giọng nam nhưng theo tone nữ thùy chi vào mic do lại rất hay,hay hơn hát mộc ở ngoài nữa,còn lại thì bấy nhiêu chục bài thì bài nào cũng dở vô đối,y như giọng ồm ồm của 1 người nghiện mới hít thuốc phiện,mình buồn và mất tu tin vô cùnng.Rồi có 1 ngày mình vào 1 bar caphe karaoke bị các bạn chê là hát chán,và mình thử,không nhận ra đc đó chính là giọng của mình hát mộc giống thật 100 % ở ngoài,và từ đó minh chỉ trung thành với bar karakke đó,khi mình hỏi chủ bảo mic ở đây nhiều ng chê vì hát khó mệt nhưng âm thanh trung thực,còn bọn bạn mình không thik vì giọng của nó vào mic không khác gì ở ngoài,mình cũng đã hát giao lưu 1 số phòng trà quanh nơi mình ở nhưng cũng không khác gì mình hát ở những quán karaoke ngày trc dè ồm dở tệ ,đừng ai đổ cho mình không biết cách lấy hơi,mình biết viết như thế kiểu j cũng bị 1 số bạn ném đá vì ái chà chả biết thế nào mà tư tin ghê,anh hùng bàn phím...nhưng đây là mình chỉ nói ra sự thật và đánh giá của mọi ng xung quanh.Giờ mình chỉ trung thành hát hò với cái bar karaoke mà mình đã khám phá ra đc,vì nó mới chính là giọng mộc của mình,còn mà đi hát ở noi khác chắc mình tư ti và đến phát stress phát điên mất.Không biết có ai rơi vào tình cảnh như của mình không,à ngày xưa thoi sinh viên mình hát mic ở truong cung ngon lắm,thực sự đi hát ở 1 nơi lạ không dám cầm mic vì cất giọng lên y như thằng nghiện thuốc phiện huhu
    Nếu lephananh thấy bài viết của lephananh bổ ích, hãy bấm nút (Cảm ơn) để khích lệ tinh thần người viết bài!

Chia sẻ trang này