1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạt mưa rơi bao lâu

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi doanminhha, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    vừa coi về
    xuát chiều phim khá đông khán giả
    một số người đến trễ đã phải ra về vì hết chỗ
    Phim sẽ được tiếp tục chiếu vào lúc 15g ngày 28-4.
  2. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em chưa xem thì ra rạp mà xem rồi về nói sau cũng không muộn em ạ. Chứ em cứ cầm đèn chạy trước máy bay thế này thì anh cũng chả biết nói với em thế nào nữa.
  3. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Khách đông cũng một phần vì miễn phí vé em Poly ạ. Mà nhiều khán giả mình cũng vui tính, đi xem mà chả biết mình sẽ xem cái gì nên đã có nhiều câu hỏi khá ngây ngô.
    Mình để ý thấy hình như có một số lưọng lớn bạn trẻ đang học Cao đẳng SK-ĐA vì nét rất đặc trưng khi ngồi thì quay qua quay lại, chỉ thích ngồi gần nhau, lúc bạn bè đến thì đứng lên rú gọi. Khá vui
    Hôm qua Idecaf vì đông khách đến quá nên có trò khoá trái cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thà cứ bán vé 6000đ cho xong, hạn chế bớt được một số khán giả ham vui.
    Bản phim chiếu lần này không biết bảo quản thế nào những xước chằng chịt, xót quá!
  4. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    vâng
    e cũng bíêt thế ạ
    tính ra em còn xem phim nghiêm túc và ham tìm hiểu hơn một số người
  5. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Tớ không nghĩ là tớ tủn mủn quá đâu. Tuy là không thời gian không hoàn toàn xác định, nhưng nhìn phục trang cũng đủ biết đây là thời xưa. Nếu như câu chuyện về tiểu thư khuê các, hay bét nhất là gia đình các phú ông... thì tinh tươm là đúng rồi. Nhưng nếu ăn mặc đúng kiểu nông dân tiều phu ngày xưa mỗi tội tinh tươm, màu sáng thì tớ thấy vô lí lắm, như kiểu "nông dân" nửa mùa vậy. Cũng như bên topic ALHĐ, có bạn cũng thấy khó chịu khi các nhân vật chất phác của chúng ta lại đối đáp theo kiểu "Em đang ở Thiên Đàng hay Địa Ngục" thôi. Bạn bảo là họ cố tình làm cho không thực, cũng có lí vì điện ảnh bao giờ cũng phải có đất cho trí tưởng tượng, nhưng tưởng tượng kiểu này khiến tớ cảm giác là họ bỏ qua yếu tố "trang phục cũ", một hạt sạn trong phim chứ không phải sự gọt giũa cho phim.
    Nói chung tớ quan niệm vẻ đẹp ngoài đời và vẻ đẹp điện ảnh có khác nhau. Ở ngoài đời, một cô gái sạch sẽ, ăn mặc tươm tất, trang điểm trau chuốt, cử chỉ lời nói khoan thai... có thể sẽ rất hấp dẫn, nhưng nếu cô gái đó xuất hiện trong phim với y sì hình thức đó, trong vai một nông dân đang trên đường chạy loạn chẳng hạn, thì kiểu gì tớ cũng thấy sạn sạn.
    À mà chuyện dở cười dở mếu bạn nói là gì vậy ? Tớ nghĩ đạo diễn mới là người dở cười dở mếu đầu tiên chứ, nếu "face skin" của họ không quá dầy Mà bạn có vẻ không ưa cánh phóng viên hả ? Hehe mà đúng là trên báo điện tử có mấy bài phỏng vấn vừa chán , vừa điêu, vừa rẻ tiền, có khi không có nổi sự tôn trọng người được phỏng vấn.
    Dù sao thì tớ cũng thích phim này, nếu không đã chả thèm hóng hớt bình loạn làm gì. Rất muốn xem nếu như có dịp Người Việt cuối cùng thì cũng là người Việt thôi, cũng muốn xem phim Việt Nam chứ, vẫn mong có phim hay để mình có thể khóc cười với nó
    @xixo: tớ bây giờ không ở TPHCM nên chỉ hóng hớt qua ảnh thôi. Thế phim có nuột như ảnh không đã
  6. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, phim tăm tối lắm, bạn cố chờ bao giờ chiếu lại thì đi xem đi. Còn về khoản phục trang thì tớ chả biết hồi xưa người ta ăn mặc thế nào, thôi thì mặc sao cũng được, tớ không phải là nhà sử học nên không soi mói vào mấy tiểu tiết đấy.
  7. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    TNA trong fim Hạt mưa không phải đóng vai con nhà nghèo,mà là một cô con gái của một vị chức sắc trong làng,nên ăn mặc tinh tươm là hợp lý
    đoạn sau ở chung với mấy anh thợ cũng không thiếu thốn,mỗi lần đi chợ đều mua vải đẹp về cho cô
    và thấy nang_tien_tren_cong_co nên coi rồi hãy nói
  8. lameswan

    lameswan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Những người xem được phim đã giải thích rồi đó :D . Chỉ nói thêm với bạn thế này :
    Sạn và cơm, nếu một bát sạn có vài hạt cơm, thì cái nào đóng vai sạn cái nào đóng vai cơm ? Người cố tình ăn bát sạn có phải là người có đầu óc bình thường không ? Nếu người ta đã có ý đồ làm ra một bát sạn , nghĩa là họ có lý do để cố tình làm như thế, nếu bát sạn không dùng để ăn thì dùng vào việc khác. Trước khi kết tội họ hâm, bạn hãy thử suy nghĩ xem, bát sạn đó để làm gì. Khi một bát sạn có chức năng của nó, nó không còn là sạn, cũng không phải là cơm, nhưng nó vẫn là một thứ có ích. Là sạn đấy mà lại không phải sạn, lạ nhi
  9. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    @poly: Tớ thắc mắc 2 ảnh này cơ, nhưng cám ơn ấy tiết lộ thêm một chút về nội dung phim. Tớ stop ở đây. Phim này có nhiều cái đáng bàn hơn là mấy tiểu tiết lẻ tẻ mà
  10. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    nhiều bác coi fim rùi,poly mạn phép trả lời,có sai mí bác sửa giúp
    ảnh 1
    1 trong 3 anh thợ đang bào chế son môi cho e TNA
    ảnh 2
    1 trong 3 anh thợ cứu cháu bé khỏi bị thả trôi sông khi mọi người hoảng loạn vì cơn bão

Chia sẻ trang này