1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát nối đuôi, trò chơi dành cho các spammer pro. Đọc trước luật trang 1, không post 2 bài liền nhau,

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Silent_knight, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Từng ngọn nến vẫn mãi thắp sáng trong đêm dài.....
  2. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội.
    @all: Mọi người phải tuân thủ luật chơi, chỉ được phép lấy chữ cái đầu tiên (hoặc cuối cùng) của từ cuối cùng trong câu hát.
  3. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Nắng toả chiều nay, chiều toả nắng đôi bờ anh ơi.
    Gió lộng buồm, mây lướt chân trời.
    Biển lặng sóng, dong thuyền em ra khơi
    Vang giọng hò thương anh cách vời.
    Kìa biển động, con nục, con măng
    Giữa dòng biển đôi bờ tung tăng
    Con chuồn còn bay nơi nơi
    Con dang chiều gọi bạn đường khơi....
    Xa khơi- Nguyễn Tài Tuệ
  4. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ..khung cửa sổ 2 nhà cuối phố, chẳng hiểu vì sao ko khép bao giờ . Đôi bạn ngày xưa học chung 1 lớp ...
  5. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    ... Pháo ta vượt qua đèo, hò rô ta nào kéo Pháo...
    Hò Kéo Pháo
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    ...Phòng đó niềm tin yêu hi vọng
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 18/05/2007
  7. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa em ta càng thấy yêu em...
    @: oài, có bài:...phòng đó niềm tin yêu hi vọng ạ?
    Được 4everlonely sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 18/05/2007
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Em ơi mùa xuân đến rồi đó ....
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay ánh trăng sầu úa những vì sao cũng chẳng còn linh hồn
  10. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn
    Có đôi khi em hay giận hờn
    Để cho anh quên đi ngày dài
    Với bao đêm suy tư miệt mài
    Mắt môi đây xin anh đừng chờ
    Chiếc hôn kia mong anh từng giờ
    Ngón tay kia xin chớ hững hờ
    Dắt nhau đi về trong đợi chờ
    -.........
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào
    Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
    Hãy đưa em về nơi cuối trời
    Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời
    - Hãy yêu như chưa yêu lần nào-

Chia sẻ trang này