1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát nối đuôi, trò chơi dành cho các spammer pro. Đọc trước luật trang 1, không post 2 bài liền nhau,

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Silent_knight, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaianhdta

    thaianhdta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Inh là ơi, sao nòng ơi, khắp núi rừng tây bắc...
    -Inh lả ơi-
  2. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay ấy giấu che bao nhiêu lỗi lầm,
    Tình đã hoang vu ngàn năm sóng xô.
    Rồi năm tháng bòng xuân trôi qua ngập ngừng,
    Còn bước chân em về trên lá khô.
    Đời em đâu còn ai để lòng nhung nhớ
    Rồi giông tố cuốn em đi trong cuộc đời.
    -Hạnh phúc mong manh-
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Đã đến lúc nói lên câu giã từ, đường tình yêu hai lối đi, để giờ đây em xem như chúng ta chưa bao giờ quen
    --những lời dối gian--
  4. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    ......qua nhanh những ngày lặng lẽ cô đơn.
    Phút mình lạc lối trong đêm, tình em như muôn ngọn nến,
    soi sáng từng con dốc anh qua, anh biết tình yêu vẫn chưa xa.
    Đời mình còn tìm nhau em hỡi.
    Những ngày về giữa cô đơn để lòng mình biết yêu hơn.
    Những gì đời đã cho em là yêu thương không bờ bến.
    Khi biết đời như giấc chiêm bao, ta bước về chia sớt thương đau.
    Xin yêu nhau như phút giây ban đầu.
    -Hãy yêu lại từ đầu-
  5. thaianhdta

    thaianhdta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Út mình là út cưng, một, hai, ba, bốn út cưng. Út nay út đi nhà trẻ, út hổng khóc...
    -Út cưng-
  6. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Khi hát lên tiếng ca...
    Tình Ca - Hoàng Việt
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
  8. thaianhdta

    thaianhdta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    mẹ của em ở trường..
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    ...Trường Sơn Ơi, Trường Sơn Ơi. Đêm nay ta đi Trường Sơn lộng gió.....
    -Bài ca Trường Sơn-
    được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 20/05/2007
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Giờ còn lại mình anh cô đơn quạnh vắng
    Chờ đợi em lá thu vàng rơi
    Tình chợt đến mang theo buồn vui đó đây
    - Tình chợt đến -

Chia sẻ trang này