1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát nối đuôi, trò chơi dành cho các spammer pro. Đọc trước luật trang 1, không post 2 bài liền nhau,

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi Silent_knight, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Yesterday, all my troubles seemed so far away
    Chúc mừng WC, nạn nhân đầu tiên. Biết luật mà phạm luật
    @4everlonely: trùng cũng không sao đâu bạn ạ, vui là chính. Trò chơi thì dễ thôi, khó quá thì các spammer tuyệt chủng mất
  2. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    anh sẽ như bình minh, xoá tan lạnh lùng trong băng giá, yêu anh mãi....
    @Silent: ai bạn bè giề, hờ hờ
  3. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Một mình lang thang trên đất này theo dấu chân cha ông
    Đi tìm lời ru mặt trời
  4. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Ôi con sông hiền hoà, chở đầy cát nặng phù sa....
    @: hay nhở, thấy người khác bị khoá nick lại sướng chứ
  5. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Sống,sống như hòn đá sống kô một tình yêu sống chỉ biết thân mình.
    HixThế này lại phải nghĩ mệt nhỉ
  6. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Mẹ sẽ là nhành hoa cho con cài lên ngực. Ba mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con...
    @dicky: ngươi làm ta giật cả nảy. Tự nhiên chơi rock...
    Hết lượt rồi, mà đằng nào mai cũng về, làm mấy phát rồi lock luôn thể Mod nhể
  7. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Có một người vẫn yêu một người,vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy kô về...
    Bi giờ sang nhạc trẻ.Lát chuyển sang nhạc Trịnh,tiếp tục đá sang nhạc đỏ,rồi lộn về nhạc vàng...
  8. nv3310va

    nv3310va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Nhưng em tiếp hẳn bác cả chữ "về" luôn, chuyển sang TCS luôn:
    Về ngồi trong những ngày, nhìn từng hôm nắng ngời, nhìn từng khi mưa bay.....
    u?c Silent_knight s?a vo 12:57 ngy 28/04/2007
  9. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    @người đằng trước bôi sai chữ nhá
    Bé bé bồng bông, hai má hồng hồng..
  10. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Hôn môi xa, hôn những nỗi nhớ ngút ngàn...
    ---N---Em không phải spam đâu như mà em thấy mình nên làm trái luật một tí
    Em nghĩ các bác nên chuyển trò này thành trò viết tiếp truyện giống như bên NGTĐ sẽ hay hơn
    Em ví dụ ai đó mở đầu bằng một đoạn như: (lưu ý đây là em ví dụ)
    Buổi sáng vừa thức dậy Silent_knight đã gặp một đống chuyện bực mình, vừa bước ra khỏi cửa dẫm ngay phải .... đuôi con mèo bị nó cắn cho rách quần. Hắn bực mình đạp cho nó một phát rồi lao ngay ra đường, chẳng nhớ chào và xin phép vợ trước khi đi làm phóng ngay ra gọi điện cho Hanh114212: Alo, chú Hanh114212 hả, đem xich lô tới đây chở anh đi làm ngay nhé... thôi hôm nay anh không ăn sáng, đi làm ngay......
    cứ thế các bác sau tiếp tục viết tiếp câu chuyện đó. Rất mong các bác ủng hộ

Chia sẻ trang này