1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát ru (Lời hát hoặc bài hát - Download)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tunphuong, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hát ru (Lời hát hoặc bài hát - Download)

    Chào cả nhà,
    Mình tìm cả box, không thấy nơi nào có nói đến chuyện hát ru. Giờ tớ chỉ nhớ mang máng mấy điệu hát ru (nhạc thôi, chứ lời thì quên hết rồi). Bạn nào có cháu rồi, biết lời hát ru hoặc biết nơi nào có thể download lời hát ru thì viết hoặc chỉ mình với.
    Cảm ơn nhiều nhé.
  2. hoathanhvu

    hoathanhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tien%2DChien/2005/09/05F5E682/
  3. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé. Tặng bạn va 5* nữa
  4. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0


    A á ru hời ơ hời ru
    Mẹ thương con có hay chăng
    Thương từ khi thai nghén trong lòng
    Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
    Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
    A á ru hời ơ hời ru
    Kháng chiến đã giành đất nước về cho đời
    Bóng đất nước hình như bóng dáng con tôi
    Ôm con ra mái hiên nhìn đàn chim rộn ràng hót
    Giữa (ư) mùa xuân mừng con sẽ góp phần
    Tương lai con đẹp lắm
    Mẹ hát muôn lần- A á ru hời ơ hời ru
    Miệng con chúm chím xinh xinh
    Như đài hoa đang hé trên cành
    Khát nắng mới và sương lành
    Lá thắm rung cánh tay ôm ấp lấy hoà bình
    A á ru hời ơi hời ru
    Nhớ những lúc mừng con lẫy rồi con ngồi
    Thoáng thấy đó hình như bóng dáng bao người
    Đang vươn lên đấu tranh ngày càng lớn ngày càng tiến.
    Bước (ư) càng nhanh mừng con con biết đi rồi
    Đi trên con đường mới.
    Mẹ ngắm con người - A á ru hời ơi hời ru
  5. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    5* dành cho bạn này
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E chưa có e bé nhưng biết ru... 3 bài rồi chị ơi!Con cò mà đi ăn đêm nè, công cha như núi Thái Sơn nè, rồi con mèo mà trèo cây cau nữa.
    HÌ hì! Chị cứ nhớ được câu ca dao lục bát nào ra à ơi là xong cả chị ạ. Hoặc chị ra ngoài cửa hàng băng đĩa, người ta bán đầy.
    Có hôm e ru đứa cháu ngủ, ru mãi nó không ngủ... mà e thì buồn ngủ lắm rồi. E hát: "À ơi! Cháu ngủ cho ngoan
    Kẻo gì ngủ trước lấy ai ru hời!"
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng chưa có em bé, nhưng có kinh nghiệm ru cháu và ru em rùi, tớ có thuộc mấy đoạn thế này, tuy chưa đầy đủ nhưng trên thực tế, cũng đủ để... ép lũ nhóc ngáy le te rùi
    1. Bài con cò số 1
    Cái cò mày đi ăn đêm
    Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao
    Ông ơi ông vớt tôi nao
    Tôi có lòng nào, ông hãy xáo măng
    Có xáo thì xáo nước trong
    Đừng xáo nước đục, đau lòng cò con
    2. Bài con cò số 2
    Cái cò là cái cò khoang
    Sao mày dẫm lúa nhà ông hỡi cò
    Không không, tôi đứng trên bờ
    Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi
    3. Cô hàng rượu
    Em là con gái kẻ Mơ
    Em đi bán rượu tình cờ gặp anh
    Rượu ngon chẳng quản, be sành
    Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may
    4. Bài ca xứ Lạng
    Đồng đăng có phố Kỳ Lừa
    Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
    Ai lên xứ lạng cùng anh
    Bõ công bác mẹ, sinh thành ra em
    Tay cầm bầu rượu nắm nem
    mải vui quên hết lời em dặn dò
    Dặn dò đi đổ sông Ngô
    Đêm nằm mơ tưởng, đi mò sông Thương
    ...
    Nhất thời chỉ nhớ được có thế , khi nào nhớ được thì tớ sẽ post tiếp nhé, nhớ là add thêm mấy câu à á à ời, á á à ơi...i...i... vào giữa mỗi 2 câu hát
  8. gerrus

    gerrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thể vào trang của VOV: http://203.162.1.208/amthanh1/tiengviet/amnhac1/Index.html
    Ở đây có các bài hát ru các miền. Các bạn có thể vào down các bài hát về cho các cháu nghe.
  9. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hì... cảm ơn mọi người nhé. Tớ thì cũng chưa có cháu đâu, nhưng chuẩn bị trước là vừa. Đến lúc có rồi thì lại lo nhặng lên.. Chỉ mong con mình sau này, hiểu được lời ru, biết nghe lời mẹ giữ được cái gốc làm người Việt tốt mà thôi.
    Tặng mọi người mỗi người 5* nhé.
  10. nhuthuhuong

    nhuthuhuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn gerrus, link này có nhiều bài hát ru hay quá. Mình cũng sắp sinh nên phải down luôn để chuẩn bị là vừa.
    Ngoài ra bạn nào sắp sinh Baby thì cũng nghiên cứu trang này xem:
    http://vuontre.com/header.htm
    Được nhuthuhuong sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 01/03/2006

Chia sẻ trang này