1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát thế này thì gọi là hát gì hả cả nhà?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sauromxu, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sauromxu

    sauromxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Hát thế này thì gọi là hát gì hả cả nhà?

    Hát mà cứ Á a a á ả à a
    Rồi cầm cái quạt cứ quay quay, hay hát trong dịp tế lễ gọi là hát gì các bác nhỉ, tự nhiên quên mất. Đầu óc dạo này chán quá, giúp tớ với nhé.

    Bác nào nghiên cứu sâu sâu về nó nói qua một tí về hình thức hát này đi, tớ cảm ơn nhiều.
  2. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Bạn tả ko kỹ thành ra tớ cũng khó tưởng tượng được.
    Nhưng chắc ko phải là trầu văn, cũng ko phải là ả đào.
    Ko biết có phải là hát xoan ko?
  3. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Hát chầu văn người cầm cái quạt quay quay như bạn nói thì ko hát và người hát thì ko quay quay đc do phải chơi đàn hoặc gõ. Hơn nữa, đây là các bài hát có nghĩa, có lời chứ ko chỉ a ả à a
  4. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    bác nào biết em xin bái làm sư phụ đấy thế cái người cầm quạt hát là đàn bà hay là thằng hề mõ hở bác
  5. ngon_nen

    ngon_nen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    2.755
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có ý định tìm hiểu về ca trù thì sáng chủ nhật hàng tuần, tại Bích Câu đạo quán, (chỗ cuối đường Cát Linh, trong ngôi chùa ở chỗ rẽ) thường xuyên có các buổi gặp mặt, biểu diễn của các nghệ nhân trầu văn.
    (Bi h ng` ta gọi ng` hát trầu văn là nghệ nhân, ko gọi là nghệ sỹ hay ca sỹ hay sao ý).
    Đến đó bạn sẽ được thưởng thức giọng ca của nghệ nhân Bạch Vân, bà là 1 trong số ít ng` còn lại đưa trầu văn lên tầm cao mới.
    Yêu cầu của 1 người hát trầu văn là phải có giọng tròn, vang, trắc, rõ thì phải.
    Về cảnh mà bạn tả thì tớ đang nghĩ đến hát xoan. Thường hay có nghệ sỹ vừa hát vừa múa quạt. Hình thức hát xoan có nguồn gốc từ Phú Thọ thì phải. Nghe cũng hay lắm.
    Mình nhớ, ngày trước VTV3 có phát chương trình Đường xa vạn dặm của nhạc sỹ Quốc Trung, mình ngồi xem mà mặt mũi đờ đẫn vì nó quá hay. Mình thấy quá bất ngờ khi tự dưng lại được nghe 1 chương trình đặc sắc đến thế. Nếu bạn muốn có đĩa VCD về chương trình này có thể liên hệ với VTV3 hay gặp nhạc sỹ Quốc Trung (anh ý mở quán cà phê gì ở Ngô Quyền, Lý Thái Tổ thì phải, tớ đến 1 lần rồi mà ko nhớ địa chỉ). Thỉnh thoảng ở đây anh vẫn tổ chức biểu diễn hát trầu văn, quan họ, xoan, ả đào. Hay lém.

Chia sẻ trang này