1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát văn dân tộc ( phần 2 )

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi FloraAtDawn, 22/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emthichhvan

    emthichhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào diễn đàn hát văn dân tộc , hôm nọ đi Lảnh Giang Ninh Giang về mệt quá nên bây giờ mới vô diễn đàn được , sao dạo này không khí ỉu xìu thế
  2. hatvandantoc

    hatvandantoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng ăn cắp bản quyền đang lan tràn
    Nếu như ko cần thiết có nhất thiết fải pót ko?
    ĂN cắp ở đây ko có nghĩa là post lại nhũng bản văn .Mà ăn cắp ở đây là 1 số hiện tượng tiêu cực xảy ra trong dd của chúng ta
    ( VÔ PHÉP CÁC BÁC)
  3. phocat

    phocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Dear all member !
    Theo tinh thần chung của mọi người thì chủ nhật tuần này(06-07) toàn thể room ta tổ chức offline để lấy lại tinh thần trong những ngày trầm lắng vừa qua,địa điểm tại ĐẢO HOÀ BÌNH-CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT,vậy kêu gọi tất cả những ai quan tâm đến môn nghệ thuật hát chầu văn hãy liên lạc với nhau để đến tham gia nhé.Thời gian là 8h30'' tại cổng công viên thống nhất(cổng bên đường Đại Cồ Việt,chỗ nhà thuyền của công viên),mọi chi tiết xin liên hệ với phocat: 0988 618 326(Tùng)hoangmaxo:0988 612 075(Hoàng).
    Thân ái !
    phocat
  4. Ngumover1

    Ngumover1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Dear all member !
    Theo tinh thần chung của mọi người thì:
    8h30 chủ nhật tuần này(06-07)
    Toàn thể room ta tổ chức offline để lấy lại tinh thần trong những ngày trầm lắng vừa qua.
    Địa điểm tại ĐẢO HOÀ BÌNH-CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT
    Vậy kêu gọi tất cả những ai quan tâm đến môn nghệ thuật hát chầu văn hãy liên lạc với nhau để đến tham gia nhé.Thời gian là 8h30'''''''' tại cổng công viên thống nhất(cổng bên đường Đại Cồ Việt,chỗ nhà thuyền của công viên),mọi chi tiết xin liên hệ với phocat: 0988 618 326(Tùng)hoangmaxo:0988 612 075(Hoàng).
    Thân ái !
    phocat
    P/S: Ngumo tôi chỉ chỉnh sửa tý chút để mọi người dễ nhìn tý
    Được Ngumover1 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 04/07/2008
  5. khanh415263

    khanh415263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    em có lời đề nghị với ban tổ chức offline rằng thì là:
    off thì vui thật nhưng các bác để những người có tâm có đạo đến thôi, bạn đồng công lính,con cha con mẹ đến thôi,đừng để những loại đồng rơm đồng rác đến làm ô uế nơi tôn nghiêm cửa ngài,lám mất ko khí vui vẻ của một buổi offline
    Như hôm qua ý,đang dâng văn ngài hay thì tự nhiên có hai người dẫn nhau đến.Một người quen một người lạ,người lạ kia đến thì chả thèm chào hỏi ai, ngồi lì cấm khẩu từ đầu đến cuối,coi như chả biết tí tẹo gì về hát văn thì đến làm gì.
    Còn người quen kia thì vô đối,mọi người bảo lên làm lễ cũng không lên, ngồi ở dưới nói xỏ xiên,lúc sau mọi người lễ xong rồi thì người ấy lên xin đài hỏi ngài rằng xem ngài có trách phạt gì chúng con ko thì ngài cho nhất âm nhất dương(chả hiểu ngài trách ai hay là ngài trách người ko lên làm lễ mà ngồi dưới chơi),mang được cái trống cái phách đi thì sợ đường dây vào cái dùi,mọi người gõ thì tiếc,sợ hỏng chắc,xong lại nói năng vớ vẩn ra điều hát văn trước cửa ngài,ra dấu để cho mọi người hát trước cửa ngài là phải tội,xong lại mặc áo vàng chạy đàn vào chụp ảnh,chẳng hiểu người này làm đến chức gì rồi mà có cả áo vàng để chạy đàn nhỉ,cả buổi offline người này đến chả làm jì,chỉ ngồi ăn,ăn bao nhiêu vải,ăn xong rỗi hơi ngồi nói như thằng tâm thần,hình như người này đến ko phải để off,để giao lưu,để hát mà để phá,để làm mọi người tức.
    Đó là những thứ mà không nên có trong một buổi offline. Hy vọng những con người thể loại này sẽ ko còn xuất hiện trong những buổi off tới

  6. phocat

    phocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cung Nghinh Bốn Phủ-Đón Tiệc Các Đấng Cao Linh Thuỷ Phủ Tháng 06 năm 2008
    Long vân khánh hội vui mừng
    Dâng thơ mừng tiệc cao linh thuỷ tề
    Hết xuân rồi lại đến hè
    Tháng sáu chính hội thuỷ tề long cung
    Nhân ngày tiệc mở thung dung
    Đồng con nhất dạ cung nghinh các ngài
    Đêm khuya sớm tối miệt mài
    Đèn nhang hương khói hương bay ngạt ngào
    Ghế ngài khuya sớm ra vào
    Chăm lo phụng sự biết bao tâm thành
    Đến giờ gà gáy sang canh
    Mà đăng vẫn tỏ trên ban công đồng
    Nhang thơm,hoa toả hương nồng
    Làm cảnh từ phủ hội đồng tối linh
    Quan âm ngài ngự ban trên
    hai bên tả hữu,công đồng các quan
    Dưới hạ ban các quan ngũ hổ
    Vẻ oai hùng dũng mãnh oai linh
    Quyền ngài xát quỷ chừ tinh
    Hiện hình sớm tối trông coi điện toà
    Con xin lạy các giá nguy nga
    Công đồng quan lớn,các toà chúa tiên
    Độ cho Đồng tuổi bách niên
    Vinh hoa phú quý,khang ninh thọ trường.
    Nam mô a di đà phật!
  7. namhn1980

    namhn1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    O* the^'' ai lam cho cac'' em ko vui the^'' nay`..........???
  8. phocat

    phocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu tất cả các người
    không nên nói nặng lôi thôi mất lòng
    ai ma chả có sai lầm
    nếu ai muốn nói thì nên ra ngoài
    chốn này là để trưng bày
    đóng góp ý kiến văn minh diễn đàn
    hát văn dân tộc dân gian
    tinh hoa văn hoá phải nên giữ gìn
    sao cho xứng đáng tầm nhìn
    không nên pha trộn liên thiên ngoài lề
    tôi thấy mọi chuyện không hề
    đoàn kết xây dựng diễn đàn hát văn
    mà là mỗi người một ý lăng nhăng
    lộn xà lộn xộn chẳng ra cái gì
    tôi mong mọi người hãy vì
    hát văn dân tộc không nên bất hoà.

    Thân ái!
    phocat
  9. khanh415263

    khanh415263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đây ko nói chuyện ngoài lề
    Offline cũng thuộc chủ đề hát văn
    Ai bảo ăn nói lăng nhăng
    Toàn là chuyện thật hàng trăm người nhìn
    Đây ko ăn nói luyên thuyên
    Những điều như thế phải nên bài trừ
    Ai bảo mọi chuyện ko hề
    Rút chân nhang ban ngũ hổ thế thì làm sao?
    Đến chỉ ăn nói tào lao
    Thể như phá đám biết bao nhiêu người
    Có ai thực sự là vui
    Khi có người dở lôi thôi bên mình
    Con sâu làm giầu nồi canh
    Như thế thử hỏi văn minh kiểu gì?
    Hay là dốt nát ngu si
    Ko hiểu việc jì là đúng việc jì là sai
    Công nhận ai cũng có lúc sai
    Nhưng ko phải là cứ sai hoài liên miên
    Những kẻ bóng dại đồng điên
    Đến chỉ làm mất tuẹ nhiên của mọi người
    Đây ko ăn nói lôi thôi
    Ai làm nấy chịu tội trời không dung
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Những từ " dốt nát ngu si "
    Cũng nên giảm nhẹ, tránh đi bạn à

Chia sẻ trang này