1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát văn dân tộc ( phần 2 )

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi FloraAtDawn, 22/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangmaxo

    hoangmaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Đồng thầy của em hầu sớm nhỉ. Đồng thầy của em hầu muộn một chút thì tốt quá. hiiiiiiii. Mấy giờ thi em vao hầu
  2. hoangmaxo

    hoangmaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Quên mất một điều chưa nói với anh chị em. Hôm này 4/9 anh chị em nào đi được thì mong mọi người thông báo trên diễn đàn. Để chung ta tổ chức một đoàn đi cùng nhau.
    Lưu ý: Những ai có xe hoặc không có xe cũng thông báo để mọi người được biết
  3. emthichhvan

    emthichhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    www.blog.com.vn/duongminhduc
  4. emthichhvan

    emthichhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng bạn Phúc (Hưng Yên), bấy lâu khát bóng vọng cầu, ngày tưởng đêm mong, nay đã được ra làm con cái bốn phủ, cắt tóc làm tôi nối đời làm con, bắc ghế vua ngồi, bắc ngôi mẫu ngự. Xin chúc Phúc từ nay trở đi,từ rày trở lại được đồng cao bóng quý,đồng sang bóng lịch sự.Chúc cho ngày 4/9 này Phúc được viên đàn mãn phủ, đầy thuyênf mãn quả. Phật Thánh chứng minh
  5. hatvandantoc

    hatvandantoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    dồng thầy hầu tói jía chầu lục rồi sang khăn thì cung fải 2tiếng sau em mới hầu
    nhưng mọi người về sớm với em nha vì chỉ có em mới đi đón được mọi người
    em tính từ trên hà nội về wê em khoảng 30 km thì đi 1h là cùng mọi người đi khoảng 6,5 h là về kịp luc'' đó diện thoai cho em rồi em ra đón hoặc em cử người ra đón
    mọi người nhớ rằng di trên đê sông hồng là con dường nhanh nhất và wa cầu thanh trì
  6. hatvandantoc

    hatvandantoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    A DI ĐÀ PHẬT
    em xin cám ơn 1 số anh em đã về đắc phúc cho em trong buổi lễ ngày hôm nay.để có được sự thành công đó cũng có một phần không nhõ của một số anh em trong diễn đàn. trong lúc làm lễ có điều jì ko nên ko fải trên xin Mẫu đại xá dưới mong các anh em bỏ wá cho
  7. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    hoan hỉ, hoan hỉ đại hoan hỉ
    chúc mừng em Phúc ra cung nghinh bốn phủ xuất thủ trình đồng được viên mãn , thông đồng bén giọt,từ nay về sau dc ăn cơm bốn phủ mặc áo đình thần làm con nhà thánh làm lính nhà trời.lạy các ngài cho ghế các ngài đựoc đồng khôn bóng ngoan đồng sang bóng lịch. thân tâm an lạc mạnh khoẻ trường an
    a di đà phật
    lậy mẫu mớ bái
  8. hoangmaxo

    hoangmaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hoan hỉ chúc mừng đàn lễ Cung Nghinh Bốn Phủ Xuất Thủ Trình Đồng của em Phúc thành công viên mãn. Từ nay trở đi sớm tối được kề cận cửa cha cửa mẹ.
  9. NBC1988

    NBC1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    hôm phúc mở phủ mọi người về đông đủ ko hôm đấy trắc vui lắm nhỉ hôm đấy nhà mình có việc bận lên ko đi được phúc thông cảm nhé
  10. emthichhvan

    emthichhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    SỰ TÍCH THÁNH MẪU LIỄU HẠNH (trích)
    Thánh Mẫu giáng sinh
    (Lần thứ nhất)
    1434-1473
    Xưa ở Bắc Kì, huyện trấn Sơn Nam, gọi là tỉnh Nam Định, phủ Nghĩa Hưng, huyện Đại Anh, xã Trần Xá có một người gọi là Phạm Thái Ông, hiệu là Huyền Viên, húy là Đức Chính. Vợ quê ở Miêu Duệ, gọi là Phạm Thái Bà, hiệu là Thuần Nhất
    Hai ông bà ăn ở rất hiền lành, phúc hậu, ngày đêm chỉ lo vun trồng cội đức, bồi đắp cành nhân, hằng tâm đã sẵn, hằng sản lại nhiều. Cho nên sự làm phúc càng ngày càng tăng tiến, nào là tô tượng đúc chuông, nào là xây chùa lập miếu, nào là nhường cơm sẻ áo cho kẻ bần cùng, nào là phát gạo cấp tiền cho người cô quả.
    Nói tóm lại là không có một việc thiện nào mà không có hai ông bà họ Phạm. Nhưng Phạm Thái Ông và Phạm Thái Bà có một nỗi buồn riêng là hào tử tức còn hiếm, buồn rồi lo vì tuổi đã nhiều mà chưa có con, không biết lấy ai mà kế thế về sau để giữ lấy cơ đồ họ Phạm
    Thường ngày Phạm Thái Ông và Phạm Thái Bà cứ thiết đàn làm chay cầu trời khấn phật xin cho có con hậu tự. Lòng thành thấu đến trời xanh, việc cầu tự được Đức Ngọc Hoàng động tâm xét sổ Nam Tào, thấy Phạm Thái Ông xưa kia làm phó sử thiên triều khâm sai, tra sổ bị có điều bất công nên phải bị trích giáng xuống trần thế, bởi vậy lời khẩn cầu của Phạm Thái Ông được Thiên Đình doãn hợp
    Đức Ngọc Hoàng tức thì hạ lệnh truyền đòi Đệ Nhị Tiên Nương lên chầu. Mấy phút sau đã thấy một vị tiên nương mặc áo hồng, gót sen nhẹ bước, quỳ lạy trước sân rồng chờ lệnh. Đức Ngọc Hoàng thượng đế phán rằng:
    Trần Hoàng có Phạm Thái Ông tu nhân tích đức đã lâu mà chưa có con nối hậu, nay cha muốn cho con xuống đầu thai làm con nhà họ Phạm ít lâu rồi sẽ trở về Linh Tiêu, con nghĩ sao?
    Đức Tiên Chúa tâu rằng:
    - Đội ơn đức Thiên nhan, non cao bể rộng, khôn toan cưỡng lời, Hoàng phụ phán dạy mấy lời, con xin tuân mệnh.
    Đức Thượng Đế nghe rằng Đức Tiên Chúa cũng vui lòng xuống trần thì trong lòng vui vẻ lắm. Lúc đó quần tiên hởi Đức Thượng Đế rằng:
    Cho Đức Tiên Chúa xuống trần độ bao nhiêu lâu?
    Đức Thượng Đế liền cất bút son ngự phê hai chứ "Linh Tiêu" trên đầu tên của Đức Tiên Chúa và phí dưới năm chữ "Tứ Phương Lai Cúng Phật" rồi truyền cho lui chầu
    Buổi thiên triều hội nghị chính vào ngày rằm tháng sáu năm Quý Sửu, niên hiệu Thuận Thiên lục niên (1433) triều vua Lê Thái Tổ. Giờ Tí dêm hôm đó, Phạm Thái Bà nằm chiêm bao thấy có Đức Tây Cung Vương Mẫu cho một quả đào, mùi thơm ngào ngạt, kế đó Phạm Thái Bà có thai.
    Đến ngày giáng thế, Đức Tiên Chúa trước vào lạy Đức Hoàng Phụ và Mẫu Hậu rồi trở ra chào văn võ bá quan cùng các vị quần tiên và dặn dò đâu ra đó xong rồi mới bước lên loan xa đã chờ sẵn trước thiên môn, tức thì :
    Xanh ca đàn hát đôi bên
    Dập dìu phượng liễn xuống miền nhân gian
    Cờ bay nhạc thổi trống vang
    Theo hầu tiên chúa cả đoàn tiên nga
    Đêm đó Phạm Thái Ông nằm ngủ mơ màng, thấy có các vị tiên nga vào nhà mình, mùi thơm ngào ngạt, Phạm Thái Ông vội vàng khăn áo chỉnh tề ra nghênh tiếp, vì lòng sợ, khúm núm, thụt lùi trật chân sắp ngã, lúc đó Phạm Thái Ông giật mình tỉnh dậy thì thấy Phạm Thái Bà đã sinh được một người con gái :
    Nhãn quang lóng lánh tinh thần
    Mày ngần vành nguyệt, giá ngần vóc xương
    Má đào, môi hạnh phi phương
    Giá so tố nữ, tiên nương khôn bì
    Lúc đó chính vào giờ Dần ngày mồng sáu tháng ba năm Giáp Dần, niên hiệu là Thiệu Bình nguyên niên, triều vua Lê Thái Tôn (1434). Trong nhà thơm nức mùi hoa huệ, ai ai cũng lấy làm mừng và làm lạ. Nguyên hoa huệ đó là do các vi quần tiên đem dâng Đức Tiên Chúa khi tạm biệt, Phạm Thái Ông thấy con mình hình dung cốt cách phi phương, lại nhân thấy chiêm bao các vị tiên nga vào nhà, nên đặt tên là Phạm Thị Tiên Nga.
    Do không có điều kiện và thời gian, em chỉ xin trích một đoạn thôi, mọi người muốn xem đầy đủ xin hãy vào : www.blog.com.vn/duongminhduc

Chia sẻ trang này