1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát văn dân tộc

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi truong_uct, 01/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phocat

    phocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Các Anh em ơi sao đợt này trầm thế,tham gia 1 tí di nào,diễn đàn mãi ở trang 32 chán quá
  2. anhbao

    anhbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình là 1 người rất thích nghe hát Văn, rất cám ơn bạn đã cho chúng tôi những bài hát rất hay này.Hnào có đi đâu nghe hát Văn thì ới nhau 1 câu nhé.
  3. hoangmaxo

    hoangmaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Xin chao AnhBao mot thanh vien moi. Chuc mung ban tham gia dien dan. Ban hay gioi thieu so qua ve ban di. De anh em tien xung ho
  4. phuchp

    phuchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 tiệc cha,tháng 3 tiệc mẹ , tháng 11 long vân khánh hội khắp muôn dân con nhang đệ tử Thanh đồng đạo quan đều 1 dạ 1 lòng nhớ về ngày Đại Tiệc Quan Lớn Đệ Nhị Giám Sát Tối Tú anh linh quyền cai Thượng Ngàn Quản Trưởng Sơn Trang Sơn Lâm trấn thủ Đồi Ngang Phố Cát
    Ngày11 tháng11 năm Đinh Hợi
    _Quan Lớn Giám Sát_
    Sơn lệnh sơn trang động sơn tiêu
    Đền thờ Quan Giám Sát trên ngàn tối anh linh
    Nhác trông lên toà vàng san sát
    Không đâu bằng Phố CÁt Đồi Ngang
    Thỉnh mời Hoàng đế tinh quân
    Hiệu ông đệ nhị thiên đình giáng sinh
    Vốn xưa ông tại thiên đình
    Đêm ngày chầu chực ở trong lâu đài
    Số sinh số tử trên đời
    Một tay biên chép chẳng sai số nào
    Bách quan văn vũ nội tào
    Khi ra bệ ngọc khi vào toà trương
    THông minh chính trực mọi đường
    Kiên hào đỉnh túc chẳng nhường một ai
    THiên tào đệ nhị thứ hai
    Thông tri tam giới mọi nơi xa gần
    Phép ông hành vũ hành phong
    Đâu đâu cũng đều phục tình làm tôi
    Trời làm đại hạn nắng lôi
    Cầu ông đảo xá một thôi dần dần
    Ông sai hà bá thuỷ thần
    Tự nhiên nổi trận đùng đùng mưa sa
    Điều hoà thiên hạ xướng ca
    Nam nữ trẻ già sợ phép tôn quan
    Lệnh truyền sai xuống thuỷ cung
    Tự nhiên mưa gió mênh mông đồn điền
    Hợp hoà thiên hạ dưới tên
    Bờ nào bờ ấy nước chan đầy bờ
    Dù ai đi sớm về khuya
    Phong điều vũ thuận thái hoà nghỉ ngơi
    Có phen thong thả ngồi chơi
    Tuyển người số mực chép người số son
    Vua cha nghe hết nguồn cơn
    Ai làm nấy chịu chẳng còn có oan
    Sai xuống hạ giới làm quan
    Sinh vào quý tộc hiền lương đức lành
    Vừa năm ất dậu thai sinh
    Mồng ba tháng một đã sinh ra người
    Tuổi vừa ba bốn đi chơi
    Văn thi phú lục mọi tài khôn ngoan
    Song đường mừng rỡ yêu thương
    Rằng nhà có phúc kẻ thương người vì
    Chẳng ngờ Thượng Đế đến kì
    Mồng ba tháng một,một khi giờ dần
    Sắc sai hà bá thuỷ thần
    Quần thiên dồn nưóc chẳng nhầm một ai
    Ngũ lôi hiệu lệnh tướng trời
    Nhị thập bát tú mọi nơi trương toà
    Đều thời vâng lệnh vua cha
    Rước quan đệ nhị trên toà thượng thiên
    Song đường thương nhớ chẳng yên
    Sao ông nỡ để mối phiền dương gian
    Sinh thành dưỡng dục núi non
    Lấy ai khuya sớm thần hôn cho đành
    Vốn xưa ông ở thiên đình
    Con vua THượng Đế giáng thần dương gian
    Dù ai có lệnh kêu van
    Khấn ông đệ nhị thọ khang yên lành
    THôi tư chính trực thông minh
    GIáng Đền giáng phủ anh linh muôn phần
    CHữ rằng Thánh giáng lưu ân
    Sơn Trang ban phúc thiên xuân thọ trường
  5. anhbao

    anhbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình tên Hiếu, sinh năm 78. Mình rất thích Hát Văn, mình nghiện nó từ hôm đi Đền Đồng Bằng ở dưới Thái Bình. Hôm đó xem họ lên đồng và mình thành fan của dòng nhạc này luôn. Rất vui khi được tham gia cùng hội.
    nick YH của mình là: My_love1262@yahoo.com
    ĐT: 0915533636 or 0989966120
    Được AnhBao sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 20/12/2007
  6. phocat

    phocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả các anh chị em,như đã nói ở trên tôi sẽ cho ra mắt 1 diễn đàn mới về hát văn dân tộc,đến bây giờ diễn đàn đã bắt đầu đi vào hoạt động rất mong được sự đóng góp nhiệt tình của các bạn góp phần lớn lao để xây dựng diễn đàn: http://tuphucongdong.com/forums/ ngày một phát triển thịnh vượng và có ý nghĩa,thực sự là một diễn đàn mang tính chuyên nghiệp cao
  7. phuchp

    phuchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người nhé,tại dạo này phải thi học kì nên em bận quá ko lên được diễn đàn thường xuyên.Để tuần sau thì chắc là em thi xong rồi mà.Chúc mọi người vui vẻ!
  8. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bên đền Ghềnh có hầu đồng mà có thấy ai đi đâu? Rủ Giang, Giang không đi. Một mình mình qua bên đó, buồn thiu. Hôm nay ở đó hát chầu văn hay phết. Giọng anh đó tốt cực. Người hầu đồng cũng hay nữa.
  9. hoangmaxo

    hoangmaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hihihi ban oi lan sau co di du hau o dau quanh hanoi du hoangmaxo di voi.
    cam on truoc nha
  10. phuchp

    phuchp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bạn chim_lac_viet oi,gioi thieu ve minh di.cho moi ng` duoc biet ma
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này