1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát văn dân tộc

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi truong_uct, 01/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexvu999

    alexvu999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em xin tự jới thiệu với các bác em là Hoàng Vũ. ờ hanoi. nick yahoo :alexvu_hn. di động: 0936579884
    Em mê hầu đồng từ hồi còn bé cơ.. nhưng mà do ko có điều kiện để tìm hiểu. Hôm nay mới search được room của các bác. Em đang ký liền.
    Cũng là lần đầu tham gia, có nhiều điều ko biết hay nói sai fạm huý ai đó.. xin các bác thương tình bỏ qua mà chỉ dạy cho em được rõ tường nhé.
    Được alexvu999 sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 27/01/2008
  2. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Có thêm thành viên nữa rồi đây. Chào mừng bạn nhé.
  3. suoingang

    suoingang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi hôm nay sắp hết ngày thường roài! mai là 20 tết rùi!suớng quá sắp sửa lại đuợc đi xem hầu roài
    nik yahoO Hiền nè:hien_dongphu.số alo:0902 091 192. làm quen nha các bạn nhé!
  4. phocat

    phocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con,chúc mừng bạn Vũ mới ra nhập diễn đàn,sắp sang năm mới rùi lại được xem hầu đầu năm .....mà tôii bây giờ thay đổi số điện thoại rùi :
    Email: thanhtung_vietsoftware@yahoo.com
    DĐ: 01684331289
    nick yahoo: thanhtung_vietsoftware
  5. Masakazu

    Masakazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là một tôn giáo nào mà có tư cách để xưng là "Đạo" phải có một đương lối và hệ thống giáo dục, triết lý và đạo đức. Đạo Mẫu đã có những thứ này, vì Đạo Mẫu đã giựa vào Đạo Giáo của Trung Quốc, Nho Giáo, Đạo Phật của Ấn Đọ và TÍN NGƯỠNG SHAMAN dân tộc Việt Nam. Theo sự nghĩ của các truyên môn về Nhân Loài Học trong đại học nước Mỹ và các nước khác, nếu minh mà chỉ nói về một mặt của Đạo Mẫu là có ảnh hương của Shamanism, cái đó đáng gọi là tín ngưỡng thờ hay tín ngưỡng trị bệnh về cách thuyết duy linh, mà nếu mình mà nói về bao gồm tất cả (giáo dục, triết lý, đạo đức) của Đạo Mẫu, gọi như vậy là đúng rồi.
  6. Masakazu

    Masakazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Dâng một bài thơ phú tôi viết cách Ngũ Ngôn Tuyệt Cú cho Chầu Đệ Tam. Nếu ai muôn chep hay dùng, xin trích dẫn đàng hoàng. Thank you.
    Authored by A. Quan
    ??對f"??Oan ức đối tâm sảng,
    TY"?o??Lệ giang vô điến đình.
    ^不責?.??Khởi bất trách Thảo Mai?
    此.Tf?古 Thử lưu thiên tái cổ.
    Dịch nghĩa:
    Oan ức đối với sầu bi,
    Suối nước mắt vô chỗ nhừng.
    Làm sao mà không trách Thảo Mai?
    Sự này lưu để ngàn năm cổ.
    Được masakazu sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 28/01/2008
  7. alexvu999

    alexvu999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhiều lắm! Được tham gia vào room nhà mìh em rất vui. Mong các bác chỉ bảo cho nhiều hơn.
    Cũng là sắp sang xuân mới. Nhà em xin có lời chúc các bác sang xuân mới mọi sự đều được như mong muốn, bằng năm bằng mười năm ngoá, cầu được ước thấyi....Chúc cho đại gia đình hát văn ngày càng phát triển, gắn bó, cùng nhau chia sẻ mọi điều...
    Được alexvu999 sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 28/01/2008
  8. khanh415263

    khanh415263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đền Đồng Bằng thờ Vua Cha Bát Hải Động Đình
  9. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    Năm con chuột, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu nhé!
    Công thức nấu món đêm 30 tết:
    1. Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán...rồi để cho ráo nước
    2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần.
    3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút trung thành
    4. Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước
    5. Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch "Những điều tâm niệm của ḿnh".
    6. Vớt ra, xây nhỏ, đổ tất cả vào "Nồi yêu thương" và nấu với lửa "Vui mừng".
    7. Đem ra ăn với "Nụ cười" trong chén "Bao dung".
  10. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    Vận bốn mùa âm dương tuyết thảo
    Lòng chí thành cẩn đảo bình an
    Xuân sang tết đến chúc mọi người vui vẻ hạnh phúc chúc cho diễn đàn của chúng ta ngày càng có nhiều thành viên mới xứng đáng là 1 ngôi nhà chung yêu dấu của tất cả những ai yêu thích hát văn và hầu thánh
    Xuân sang cô hái hoa đào
    Dâng chầu đệ nhất ,chầu bà ban khen
    Hạ về cô hái hoa sen
    Dâng chầu đệ nhị Đông Cuông Thượng Ngàn
    Thu về cô hái hoa lan
    Dâng chầu ba thoải đền Hàn thuỷ cung
    Đông sang cô hái hoa hồng
    Dâng chầu đệ tứ tuỳ tòng khâm sai
    Tiên cô hái đoá hoa nhài
    Dâng chầu năm thượng quản cai ngũ hành
    Tiếng đồn cô bé anh linh
    Lên trên núi thượng hiện hình hái hoa
    Thương đồng chẳng quản đường xa
    Mưa rừng sấm chớp cưỡi mây bay về
    Cô về đồng thung dung giá ngự
    Cho các thanh đồng thoả lỗi chờ mong
    Đêm đông thấy ánh trời hồng
    Cây xanh nhớ núi sông sâu nhớ thuyền
    Sông nhớ thuyền đò nghiêng bến ngả
    Cô thương thanh đồng lòng dạ xốn xang
    Dù ai ra bắc vào nam
    Đưòng xa không quản gian nan ngại gì
    Cô ngại gì đường xa cách trở
    Cô giáng ngự đồng đẹp như hoa nở giữa mùa xuân
    Hát lên cho vang vọng núi rừng
    Cho chim bay về tìm tổ cho các thanh đồng xích lại gần nhau
    người đi trước đợi người theo sau
    Đừng nên chia rẽ thêm sầu lòng cô
    ....................................................................................
    Hát lên vang vọng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này