1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát văn dân tộc

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi truong_uct, 01/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    Mới mở phủ trình đồng nên kiêng quay phim chụp ảnh chiếu gương chiếu đèn từ ngoài vào ko tốt
  2. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    sao mới mở phủ đã bán khăn chầu áo ngự hả chị bán rẻ thế em mà có tiền thì mua luôn rùi hehe
  3. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    mình chưa mua cuốn Đạo Mẫu trong đó có văn cô đôi cam đường ai có post lên nha
    Đường xa lắc lòng cô không ngại
    Cứu người đời có vải ấm thân
    Niềm tin đồn đại xa gần;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  4. gadibo

    gadibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  5. VoTriVoGiac

    VoTriVoGiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    I lived in Houston, Texas.
    There is no collection which I regularly listen because I approach it from a religious perspective. Many members of this forum have fairly extensive collection of written lyrics. The one optimistic point is Dao Mau currently attracts many relatively young followers. I suspect that the average age for the members of this forum is about 30 which for a guy in his early fifties like me is very young. I can remember when most supplicants were mostly elderly women.
    The one thing which Dao Mau lacks is a unified belief system and I attribute a lot of this to (1) oral nature of its transmission where very little is written, and (2) the mystical nature which does not readily lend itself to writing. Yet, a lot of it is changing. There have been more written research about Dao Mau in the last two decades than there has ever been which for a believer is really exciting.
    I was raised as a Buddhist where Sutras, commentaries, canon laws, and rituals have been recorded for centuries. The move from Buddhism to Dao Mau was an easy one. As a matter of fact, I can state that I never left Buddhism because Vietnamese make virtually no distinction between the two. For example, Buddhist temples in North Vietnam will have altars to the Buddha and at the same time will have have an altar to the Four Principal Ladies in the Dao Mau pantheon.
    As you can see, I can go on for days about this topic and surely induce somnolence to my audience.
    Được votrivogiac sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 05/03/2008
  6. phocat

    phocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Danh Sách những thành viên trong diễn đàn có thể về nhà Hiền(suoingang) vào cn tuần tới(02-02) tới:
    1,Anh Phong: 0983 306 881
    2,Vũ: 0979 818 984
    3,Tuấn(kiến trúc):0977 465 084
    4,Tùng: 0168 4 331 289
    5,Hoàng: 0988 612 075
    6, Anh Nam: ?????????????
    7,Trường: 0168 4 769 421
    8, Trung: 0944 564 145
    9,Tuấn Anh(kim liên):????????????
    10, Phúc(Hải Phòng):0904 845 428
    Mong mọi người bớt chút thời gian về dự đông đủ để cho đàn lễ của suối ngang được viên mãn.
    Thân ái
    Tùng.NT
  7. khanh415263

    khanh415263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    VĂN CÔ ĐÔI CAM ĐƯỜNG
    Gương tần tảo đời đời ghi nhớ
    Chữ kiẹm cần ví tựa vàng son
    Trăm năm bia đá vẫn mòn
    Cam Đường cổ tích miếu đường ngàn thu
    Đường Quan Lộ ,chợ Dầu ,Đình Bảng
    Có hai cô buôn bán tha hương
    Đòn cong túi đẫy dịu dàng
    Ngược xuôi thuận nẻo Cam Đường chợ xa
    Hai túi đẫy lượt là nhiễu vải
    Lụa tơ vàng sồi đũi hoa trơn
    Hai vai nặng gánh càn khôn
    Chàm xanh lĩnh tía nâu non vải rồng
    Đường xa lắc mà lòng chẳng ngại
    Giúp ngưòi đời có vải ấm thân
    Niềm tin đồn đại xa gần
    Cam Đường nức tiếng thổ dân nức lòng
    Bỗng mọt buổi trời đông tuyết lạnh
    Vai nặng nề quảy gánh non xa
    Chiều hôm bóng đã xế tà
    Núi non khuất khúc vào ra vắng người
    Cô dừng bước bên đồi đỡ gánh
    Biết đâu ngờ đã định mưu gian
    Cường hung một lũ bạo tàn
    Thẳng tay cướp của lại toan hại người
    Âu cũng bởi số trời đã định
    Nợ trần hoàn nhẹ gánh gian lao
    Tinh linh trở lại thiên tào
    Cam bề hoặc tử quyết liều hai thân
    Ngàn cỏ hoa tần ngần rủ lá
    Cảm thương người một dạ kiên trinh
    Nỗi oan khuất thấu Thiên Đình
    Mối xông cổ mộ rành rành bên non
    Phép linh ứng hiện hồn đưa khách
    Cứu cho người thoát ách cường hung
    Độ người trên bộ dưói sông
    Thuận buồm xuoi gió thong dong đi về
    Khắp hương bản nhờ uy tế độ
    Ai khẩn cầu phúc thọ tài danh
    Cam Đường dựng miếu anh linh
    Sở cầu như ý thời tình thế gian
    Thưòng dạo cảnh Đông Cuông,Trái Hút
    Đền Bảo Hà,Ngòi Hóp ,Lào Cai
    Sông Thưong bẻ lái chèo bơi
    Khi vào Rừng Cấm,khi chơi Làng Giàng
    Khi chơi cảnh Hà Giang ,Bắc Mục
    Thú lâm tùng rừng trúc rừng mai
    Cam Đường quả ngọt hoa tươi
    Lẵng hoa cô quảy trên vai nhịp nhàng
    Thắt đai ngang xuyến vàng xà tích
    Ống vôi trầu đỏ quạch thơm cay
    Yếm đào dải lụa tung bay
    Mặc áo đổi vạt chân giày quai ngang
    Miếu hai cô Cam Đường cổ tích
    Hiếu anh linh hách trịch thế gian
    Mát cam dịu mía ngọt đường
    Tiên cô giáng phúc bản mường hanh thông​
  8. suoingang

    suoingang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ hồi hộp quá!1 tháng nay tớ đêm nằm trằn trọc vì lo lắng!
    tớ xin cửa Ngài Đức Ông Trần triều cho tớ làm đuợc đàn lễ thế là Nhà Ngài thương xót độ cho tớ đuợc thông hanh để ra đàn!tớ vui lắm các bạn nè!
    thế mới biết Nhà Ngài từ xưa đến nay luôn hộ quốc an dân
    năm nay của nhà Ngài xuất hiện Ông Bạch Xà dài 6 mét nhưng nhỏ .ngự trên khắp 14 cỗ ngai Hoàng đế Trần triều!
    mà khách thâpphưong các nơi về quay phim chụp ảnh! ông Bạch xà hiển linh trong 5 ngày!
    hum nay tớ còn 2 ngày nữa để chuẩn bị chấp lễ!tớ rất xúc động khi các anh,chị, em giúp tớ gây dựng quả phúc cho tớ!
    và chuẩn bị về lễ Phật ,Thánh!
    Tớ xin chân thành cảm ơn!
    còn có ai giận tớ cho tớ sory nha!nhất là nhóc Tuấn Anh hp ý.anh hok giận ku đâu mà ku hỉu lầm anh rùi vô cớ hem dzìa Nam định.^^:D
  9. VoTriVoGiac

    VoTriVoGiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chúc chú Hiền mở phủ trình đồng được xuôi chèo mát mái, mọi sự vẹn toàn. Con nhà Thánh thì thế nào các ngài cũng nâng cũng đỡ. Cứ yên tâm làm lễ nhé!! Ai có duyên có phước về được thì nên về. Anh em mỗi người một tay thì non cao biển rộng cũng chả có nghĩa lý gì.
    Bây giờ là tối thứ tư tại Mỹ. Sáng mai anh sẽ ra dịch vụ kiều hối gởi chút quà mọn về gọi là của ít lòng nhiều, cầu xin các Ngài ban phước ban lộc cho chú luôn luôn được tươi mát, nhẹ nhàng.
    Trường ơi! Đúng là trẻ tuổi tài cao. Công sức chú trong diễn đàn không kể đâu cho xiết. Thế là Đạo Mẫu thêm con nhang đệ tử trung kiên. Mừng thay!!
  10. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người
    Hôm qua thấy Hiền gọi điện cho anh . Chủ nhật , anh và bạn gái sẽ cùng về.Cảm ơn anh em đã thông tin đầy đủ
    Phong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này