1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát văn dân tộc

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi truong_uct, 01/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    Văn Đức Thánh Trần Triều
    Thưở nhà Trần mở mang Bắc trực,
    Đất Thiên Trường, Tức Mặc hưng vương,
    Ngàn năm quân tể minh lương,
    Trời sinh thánh tướng khác thường người ta.
    Ấy lúc trước thánh bà kỳ vọng,
    Thực Tiên đồng ứng mộng phân minh,
    Vừa năm Nhâm Tý hàng canh,
    Mùng mười, tháng chạp (10-12) giáng sinh giờ dần.
    Khi trưởng đại chuyên cần học thức,
    Quyền Thi, Thư chứa chất năm xe.
    Kể chi những chuyện xa xa.
    Đem câu trung hiếu trác ma trong lòng.
    Hoặc có lúc vào trong nội thị,
    Chốn kinh diên đạo vị giảng đàm,
    Những câu nghĩa lý uyên thâm
    Tâm thần linh dược để làm kinh luân.
    Hoặc có lúc binh trần vũ diện
    Tay cung tên tập luyện tung hoành.
    Lại đem thao lược giảng minh,
    Thế lòng Trương Tử, nức tình Thái Công;
    Những binh thư dò thông mấy bộ,
    Dẫu Tôn Ngô tài bộ nào thua,
    Phong vân long hổ trận đồ,
    Tấm lòng đó tỏ giặc đồ há dung.
    Vừa gặp lúc sóng ***g cửa bể,
    Vua nhà Nguyên bễ nghễ Nam bang,
    Tiền doanh Ô Mã, Phạm Nhan,
    Tàu ba trăm chiếc duyên giang kéo vào;
    Quân năm ức lao xao hồ mã,
    Trên triều đình chiếu hạ tiến công.
    Mấy phen có đức thánh ông,
    Vua sai lĩnh ấn Nguyên Nhung đứng đầu.
    Các bộ tướng theo sau hộ chiến,
    Theo trung quân tứ diện bình Nguyên,
    Đằng giang các trại tiến lên,
    Thuỷ có bộ nọ mũi tên giáo trường,
    Quân tả hữu dương trường tróc hoạch,
    Quân tiền hậu quét sạch hung tinh,
    Trên tiền bắt được Bá Linh,
    Phân làm ba khúc dấn mình trường giang.
    Còn những lúc tiểu quan, tàn tốt,
    Xá cho về bản quốc điền dinh.
    Cờ đào tiệp báo Đế Đình,
    Khải hoàn chiến sĩ tưng bừng tiến công.
    Chúc lớn nhỏ vinh phong các tướng,
    Đức Thánh Ông tiến trước Đại vương.
    Thực là dòng dõi Ngân Hoàng,
    Một nhà vinh hiển bốn phương vang lừng.
    Nào biết chuyện chín tầng cao thẳm,
    Xe Than vương về thẳng Bồng Chu;
    Đôi mươi (20) tháng tám (8) mùa thu,
    Phật đâu mãn quả, Tiên đâu đầy thuyền.
    Tưởng công đức sinh tiến đó tá,
    Chốn Dược sơn Hạc hóa còn truyền.
    Cùng trong Vạn Kiếp đất liền,
    Dựng chùa ở giữa thiên nhiên vững vàng.
    Sông sáu đầu (Lục Đầu) mấy làn nước chảy,
    Ngoài mặt thuyền khắc thấy hợp giao
    Đôi bên Long Hổ núi cao,
    Người rằng Bắc đẩu, Nam tào chầu sang,
    Trông bốn mặt mấy ngàn sơn thuỷ,
    Tay Hóa công sáng thuỷ cũng hay.
    Đất lành chung dục ngày nay
    Tách ngoài tang hải ở ngay thạch bàn.
    Người chiêm bái mấy ngàn thiện tín,
    Phép uy linh nức tiếng Bắc Nam
    Cứu người phải bệnh ma làm,
    Hoặc người lại có Phạm Nhan ra hình.
    Cứu những kẻ hữu sinh vô dưỡng
    Hoặc có người lại vướng tiền oan,
    Các nhà phụng sự lửa hương,
    Xin rằng trắc giáng trước đàn chứng minh.
    Cho lấy chữ khang minh phú quý,
    Lại cho xin đa cử, đa tôn,
    Ngày nay hưng vượng gia môn,
    Tiến lên cõi thọ trường tồn phúc cơ.
    ban van tren lay tu trangTrần Hiển Thánh
    Thưở nhà Trần mở mang Bắc trực,
    Đất Thiên Trường, Tức Mặc hưng vương,
    Ngàn năm quân tể minh lương,
    Trời sinh thánh tướng khác thường người ta.
    Ấy lúc trước thánh bà kỳ vọng,
    Thực Tiên đồng ứng mộng phân minh,
    Vừa năm Nhâm Tý hàng canh,
    Mùng mười, tháng chạp (10-12) giáng sinh giờ dần.
    Khi trưởng đại chuyên cần học thức,
    Quyền Thi, Thư chứa chất năm xe.
    Kể chi những chuyện xa xa.
    Đem câu trung hiếu trác ma trong lòng.
    Hoặc có lúc vào trong nội thị,
    Chốn kinh diên đạo vị giảng đàm,
    Những câu nghĩa lý uyên thâm
    Tâm thần linh dược để làm kinh luân.
    Hoặc có lúc binh trần vũ diện
    Tay cung tên tập luyện tung hoành.
    Lại đem thao lược giảng minh,
    Thế lòng Trương Tử, nức tình Thái Công;
    Những binh thư dò thông mấy bộ,
    Dẫu Tôn Ngô tài bộ nào thua,
    Phong vân long hổ trận đồ,
    Tấm lòng đó tỏ giặc đồ há dung.
    Vừa gặp lúc sóng ***g cửa bể,
    Vua nhà Nguyên bễ nghễ Nam bang,
    Tiền doanh Ô Mã, Phạm Nhan,
    Tàu ba trăm chiếc duyên giang kéo vào;
    Quân năm ức lao xao hồ mã,
    Trên triều đình chiếu hạ tiến công.
    Mấy phen có đức thánh ông,
    Vua sai lĩnh ấn Nguyên Nhung đứng đầu.
    Các bộ tướng theo sau hộ chiến,
    Theo trung quân tứ diện bình Nguyên,
    Đằng giang các trại tiến lên,
    Thuỷ có bộ nọ mũi tên giáo trường,
    Quân tả hữu dương trường tróc hoạch,
    Quân tiền hậu quét sạch hung tinh,
    Trên tiền bắt được Bá Linh,
    Phân làm ba khúc dấn mình trường giang.
    Còn những lúc tiểu quan, tàn tốt,
    Xá cho về bản quốc điền dinh.
    Cờ đào tiệp báo Đế Đình,
    Khải hoàn chiến sĩ tưng bừng tiến công.
    Chúc lớn nhỏ vinh phong các tướng,
    Đức Thánh Ông tiến trước Đại vương.
    Thực là dòng dõi Ngân Hoàng,
    Một nhà vinh hiển bốn phương vang lừng.
    Nào biết chuyện chín tầng cao thẳm,
    Xe Than vương về thẳng Bồng Chu;
    Đôi mươi (20) tháng tám (8) mùa thu,
    Phật đâu mãn quả, Tiên đâu đầy thuyền.
    Tưởng công đức sinh tiến đó tá,
    Chốn Dược sơn Hạc hóa còn truyền.
    Cùng trong Vạn Kiếp đất liền,
    Dựng chùa ở giữa thiên nhiên vững vàng.
    Sông sáu đầu (Lục Đầu) mấy làn nước chảy,
    Ngoài mặt thuyền khắc thấy hợp giao
    Đôi bên Long Hổ núi cao,
    Người rằng Bắc đẩu, Nam tào chầu sang,
    Trông bốn mặt mấy ngàn sơn thuỷ,
    Tay Hóa công sáng thuỷ cũng hay.
    Đất lành chung dục ngày nay
    Tách ngoài tang hải ở ngay thạch bàn.
    Người chiêm bái mấy ngàn thiện tín,
    Phép uy linh nức tiếng Bắc Nam
    Cứu người phải bệnh ma làm,
    Hoặc người lại có Phạm Nhan ra hình.
    Cứu những kẻ hữu sinh vô dưỡng
    Hoặc có người lại vướng tiền oan,
    Các nhà phụng sự lửa hương,
    Xin rằng trắc giáng trước đàn chứng minh.
    Cho lấy chữ khang minh phú quý,
    Lại cho xin đa cử, đa tôn,
    Ngày nay hưng vượng gia môn,
    Tiến lên cõi thọ trường tồn phúc cơ.
    ban van lay tu trang http://www.dunglac.net/bai/tutuongvn-06.htm
  2. starqsvn

    starqsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng nghe 1 số bản văn Ông Hoàng Mười do 1 số nghệ nhân khác nhau thể hiện, đa số trong đó đều có bài thơ ?oTống Biệt? của Tản Đà:
    Lá đào rơi rắc lối thiên thai
    Suối tiễn, oanh đưa luống ngậm ngùi
    Nửa năm tiên cảnh
    Một bước trần ai
    Ước cũ, duyên thừa có thế thôi!
    Đá mòn, rêu nhạt.
    Nước chảy, hoa trôi
    Cái hạc bay lên vút tận trời
    Trời đất từ nay xa cách mải
    Cửa động
    Đầu non
    Đừơng lối cũ
    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi

    Tùy từng nghệ nhân, có thể 1 số câu chữ hơi khác so với bài thơ gốc (ví dụ: Hoa đào rơi rắc lối thiên thai, Ngõ hạnh suối đào xa cách mãi).
    Thông thường, bài thơ này được chèn vào trước đoạn:
    ?oNghe thường hội nghị quần tiên
    Nghe tin người tới thiên tiên chạnh lòng
    Vân tiên mượn cánh chim hồng,
    Xin người soi tỏ tấc lòng cho chăng ?
    Cầu Ô đem bắc sông Ngân ,
    Ngồi trong cung Quảng đêm xuân mơ màng.
    Bóng trăng soi tỏ canh trường .
    Đã cam tấc dạ tuyết sương cùng người.
    ...

  3. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    chào bạn bài thơ trong văn ông Mười mình ko biết có phải là ?oTống Biệt? của Tản Đà:ko nhưng bài thơ này của bạn viết giống so với bản văn chầu ông hoàng Mười. Có thể các nghệ nhân đã thêm bớt 1 số từ
    i]Hoa đào rơi rắc lối thiên thai
    Suối tiễn, oanh đưa luống ngậm ngùi
    Nửa năm tiên cảnh, một bước trần ai
    Ước cũ, duyên xưa có thế thôi!
    Đá mòn, rêu nhạt. nước chảy, hoa trôi
    Cánh hạc bay lên vút tận trời
    Suối hạnh , ngõ đào xa cách mãi
    Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng soi[/i]
    bài thơ bạn viết mình tìn thấy ở http://www.vuonghaida.com/VAN/ThienThai.htm
    Trong hát văn ko thể có 1 bản văn chầu duy nhất mà mỗi nơi mỗi vùng các nghệ nhân lại sáng tạo thêm vì vậy các bản văn chầuthường sai khác nhau ở 1 số từ

    trường_uct
  4. starqsvn

    starqsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bài đó chắc chắn là bài "Tống Biệt", có trong chương trình văn học cấp 3, nhưng là bài đọc thêm (hồi mình học cấp 3 là cách đây khoảng gần 10 năm, không biết bây giờ sách giáo khoa có cải cách gì không thì mình không rõ)
    Trước mình có nghe 1 bản văn Ông Hoàng Mười (mình không nhớ tên nghệ nhân), còn có cả bài thơ "Hương Sơn Phong Cảnh Ca" của Chu Mạnh Trinh nữa
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Uh, đó là bài thơ Tống biệt của Tản Đà.
    Ngoài ra trong phim Mê Thảo thời vang bóng của đạo diễn Việt Linh có đoạn cô Tơ cùng với tiếng đàn Bá Nhỡ hát ở cuối phim có bản chầu văn bài này (phỏng theo bài Tống Biệt của Tản Đà thôi chứ không phải nguyên bản) qua sự thể hiện của NSUT Thanh Hoài.
    Tống biệt
    (theo bài Tống biệt của Tản Đà)
    Hoa đào day dứt nỗi thiên thai
    Suối tiễn oanh đưa luống ngậm ngùi
    Ngõ hạnh suối đào xa cách mãi
    Ngàn năm thơ thẩn bóng giăng soi
    Trần ai tri kỷ, luống ngậm ngùi đôi lứa sắp phân li
    Cõi nhân tâm dan díu việc tơ tằm
    Say cũng lụy, không say (thời) cũng (a) lụy
    Nhĩ Hà (ơ) nước từ lưng trời trông ra bể rộng không vời được đâu
    Ấy con thuyền ai kia chốn nước sâu thăm thẳm giữa trập trùng bao con sóng ngoài xa
    Ngẩn ngơ, ngẩn ngơ một bóng thông già
    Chơ vơ sườn núi mơ xa mây ngàn?
    Đàn ai gẩy như mưa tuôn gió cuốn
    Nợ ân tình càng thương càng đau
    Yêu nhau, yêu mấy lúc càng tan nát
    Cho nên tình tang ai ơi có biết đêm tàn
    Ai ơi có biết đêm tàn?
    Tình yêu càng nặng trái ngang càng nhiều
    Dù tan nát quyết liều thân cỏ
    Xin nhận về sóng gió muôn nơi
    Lênh đênh góc bể cuối trời
    Lênh đênh góc bể cuối trời
    Tình như ngọn lửa ngoài khơi bão bùng
    Ngày tận cùng gió rung khúc hát
    Điệu càng đau như hạt mưa sa
    Kìa dòng sông trôi lơ lửng chân mưa, i ì í a ới a hì ới a?
    Thôi xin (í hì) xin chàng về bên núi mờ xa
    Nhận em một lạy cho qua một đời
    Đường khúc khuỷu chân trời rạng rỡ
    Mùi yêu đương nặng nợ ấm êm
    Thôi anh về đi chân cứng đá mềm (ì ì ì a)
    Xin đừng nhìn chi (i) đau thắt lòng nhau
    Xin đừng lưu luyến nát tan lòng nhau
    Tình hãy hẹn trùng hoan trong gió
    Xin hẹn tình trùng phúc trong mây (i ì í a, ới a ì ới a?)
    Bạn vào đây download bài hát đó và xem trích đoạn Video đoạn hát Tống Biệt trong phim Mê Thảo thời vang bóng:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-OGmmh4g1cqimtLPbKDxuCzZvdg--?cq=1&p=653
  6. starqsvn

    starqsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã share 1 link rất hay
    Còn 1 bài hát văn nữa hay được phát trên đài, vô tuyến đó là bài "Tri âm tri kỷ". Bài này cũng được mở đầu bằng "Tống Biệt".
    Tìm trên Baamboo với từ khóa "Tri âm tri kỷ" có 1 file wma nhưng chất lượng âm thanh không được cao lắm
    Còn trên vô tuyến, bài này thường được biểu diễn bởi 3 nghệ nhân, điều khiển 3 con rối gỗ.
  7. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    Có bạn nào biết văn Chầu Bát ko ( Bát Nàn Công Chúa-Đông Nhung Đại Tướng Quân)
    Mình rất thích bài này nhưng chỉ thuộc mỗi 1 câu
    Dâng văn Tiên Chúa Bát Nàn
    Đền thờ Đại Tướng Bát Nàn Đông Nhung

    Chầu Bà sinh quán Tiên La
    Hưng Hà là Huyện, Đoan Hùng là thôn
    ( hình như vùa có thôn Đoan Hùng vừa có xã Đoan Hùng thì phải)
    thờ bà Đại Tướng Đông Nhung
    Nữ Trung Anh Kiệt tiếng vang khắp vùng
    Ai lên tới tỉnh Thái Bình
    Ghé thăm di tích Động Đình vua cha
    mình hỏng thuộc nữa rùi
    cám ơn trước nha
    mà cái videoclip quay cảnh trong phim Mê Thảo thời vang bóng mình chảng biết xem thế nào cả (dốt tiếng anh wá mà)
  8. starqsvn

    starqsvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bạn mở blog trên, sau đó ấn vào nút PLAY
    (có thể lần đầu nghe sẽ hơi bị giật, phụ thuộc vào tốc độ đường truyền)
    [​IMG]
  9. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    Thời nhà Hán đô hộ, vùng Phượng Lâu, Bạch Hạc tỉnh Vĩnh Phú ngày nay là một trang ấp lớn dưới quyền ông Vũ Chất và bà Hoàng Thị Mẫu cai quản. Ngoài công việc nông trang ông bà còn biết nhiều bài thuốc chữa chạy cho những ai đau yếu bệnh tật, nên được dân chúng khắp vùng mến phục.
    Nàng Thục Nương, con gái của ông bà, là người tài đức, có võ nghệ cao cường, lại có dung mạo xinh đẹp tuyệt vờị Đến tuổi trưởng thành Thục Nương hứa hôn với Phạm Danh Hương là một chàng trai anh tuấn, con của vị huyện trưởng Nam Châụ
    Tiếng đồn về tài sắc của Thục Nương đến tai thái thú Tô Định của quận Giao Chỉ. Y sai bày tiệc rượu rồi cho mời ông Vũ Chất đến để cầu thân. Ông Vũ Chất từ chối, nói là con gái mình sắp lấy chồng. Tô Định không tin, liền sai mời cả Phạm Danh Hương cùng đến. Y nói với ông Vũ: nếu đúng như vậy thì y sẽ đứng ra làm chủ hôn.
    Giữa bữa tiệc, Tô Định ra ám hiệu hất chén rượu, thế là bọn thủ hạ trực saon hai bên lập tức xông ra lôi tuột ông Vũ Chất và Phạm Danh Hương đem giết đị Sau đó Tô Định cho một toán quân đến trang Phượng Lâu để bắt Thục Nương đem về dinh.
    Nhưng người thân tín theo ông Vũ Chất vào dinh Tô Định đã nhanh chân chạy về báo trước. Thục Nương vô cùng căm giận, vội thu xếp cho mẹvà gia quyến đi trước, còn tự mình thì ở lại chờ giặc.
    Khi quân Tô Định tới nơi, thục Nương múa song kiếm xông ra, tên cầm đầu cùng mấy tên nữa bị giết. Những tên còn lại hoảng hốt bỏ chạỵ Thục nương cũng vội thu xếp tư trang hành lý, rồi mau :Dng lánh mình.
    Nàng đi mãi đi mãi ... xuống phía Nam. Khi tới một ngôi chùa nhỏ ở ấp Tiên La bên bờ sông Thiên Đức, thuộc địa phận tỉnh Thái Bình ngày nay, thì dừng lạị
    Đêm ấy các vị bô lão trong ấp Tiên La đều nằm mộng thấy thần thành hoàng đến báo có vị thượng nhân ở nơi khác tới chùạ Sáng hôm sau các vị bô lão kéo đến tập trung trước sân chùạ Một số người mở cửa vào trong thấy sau ngôi tam bảo có một người con gái đang đứng, tay cầm song kiếm. Thục Nương lúc ấy nghe có tiếng động tưởng quân Tô Định đến bao vây, liền đứng vào thế thủ sẳn sàng chiến đấụ
    Thấy vậy các vị bô lão và đân làng vội vàng quỳ xuống, kể lại giấc mộng đêm quạ Thục Nương cảm động cũng quỳ xuống đáp lễ, rồi thuật lại gia cảnh của mình. Tất cả đân làng đều nhất tề hãy ở lại làm ăn sinh sống để chờ thời cơ giết giặc, bởi vì sưu cao thuế nặng và sự dã man tàn bạo của quân thù làm cho ai nấy đều căm giận trong lòng.
    Thấy mọi người đồng tâm đồng ý, lại thấy nơi đây địa hình thuận lợi có thể lập căn cứ được, Thục Nương đã vui lòng ở lạị
    Từ đó Thục Nương trông coi chùa Tiên Lạ Nàng xuống tóc đi tu nhưng tâm trí thì lúc nào cũng nấu nung đến nợ nước trả thù nhà. Vốn là người có võ nghệ cao cường, lại tinh thông nhiều trận pháp nên Thục Nương bắt tay vào việc tập luyện cho dân làng. Thế là mọi người lo sắm sửa khí giới, chuẩn bị lương thực và đêm đêm lại tập luyện võ nghệ, trận pháp. Các làng xung quanh biết tin cũng kéo đến ngày đêm mỗi đông. Dần ấp Tiên La trở thành một căn cứ lớn, có mấy ngàn dân binh, được trang bị khí giới đầy đủ, lại tinh thông võ nghệ và các trận pháp. Thục Nương phất cờ khởi nghĩa, được dân chúng tôn xưng là Bát Nàn đại tướng quân, đã giao chiến nhiều trận với giặc và thu được nhiều thắng lợị
    Lúc ấy Hai Bà Trưng đã dấy binh ở Mê Linh, chuẩn bị đánh thành Luy Lâu, cho sứ giả đi khắp nơi truyền lệnh khởi nghĩa ...
    Khi sứ giả đến Tiên La thì Bát Nàn tướng quân đã hay tin ở Mê Linh có cuộc khởi nghĩạ Còn đang băn khoăn đem quân đến Mê Linh hay cứ ở lại độc lập tác chiến thì một đêm đang ngủ Bát Nàn mộng thấy một nữ thần xuất hiện, tay cầm lá cờ xan. Nữ thần nói tuân lệnh ngọc hoàng xuống trao cho bà lá cờ, rồi lại đọc bốn câu thơ:
    Nữ binh, nữ tướng
    Thiên dĩ định danh
    Vật khả độc lập
    Sự nãi bất thành
    Tạm dịch:
    (Tướng gái quân gái
    Trời đã định danh
    Chớ đứng một mình
    Việc không thành được)
    Đọc xong nữ thần biến mất. Bát Nàng tướng quân tỉnh dậy và hiểu là mình phải quyết định thế nàọ Mấy hôm sau có sứ giả đến, Bà sai thù tiếp rồi ngay sau đó tập hợp binh sĩ tiến về Mê Linh tụ nghĩạ
    Thấy Bát Nàng tướng quân đến Hai Bà Trưng vô cùng mừng rỡ. Đây là một lực lượng hùng mạnh lại dưới quyền chỉ huy của vị danh tướng tài bạ Sau mấy ngày hội quân, Hai Bà giao cho Bát Nàn lĩnh đạo quân tiên phong tiến đánh Luy Lâụ quả danh bất hư truyền, mỗi khi song kiếm của Bát Nàn tướng quân múa tới đâu là đầu giặc rơi tới đó, quân Hán về sau chỉ vừa trông thấy đã phải bỏ chạỵ
    Thành Luy Lâu và các thành khác bị hạ, Hai Bà Trưng xưng vương, phong thêm Bát Nàn tướng quân là Trinh Thục công chúa, cho hưởng thực ấp và quản lĩnh cả hai nơi là Tiên La (Thái Bình) và Phượng Lâu (Vĩnh Phú).
    Khi Mã Viện kéo quân sang xâm lược, sau trận Lãng Bạc, Hai Bà Trưng rút về Cẩm Khê, Bát Nàn tướng quân cũng rút về Tiên Lạ Tại đây khi thấy tình thế đang lúc khó khăn, bà cho giải tán lực lượng, ai về nhà ấy làm ăn sinh sống, để chờ thời cơ, còn bà, tự mình cũng về tu trong chùa cũ.
    Tuy vậy, bà và các thủ lĩnh vẫn thỉnh thoảng gặp gỡ nhau để bàn bạc đại sự.
    Quân giặc vẫn ngày đêm cho lính đi dò la tin tức của bà. Một đêm trăng sáng khi bà đang cùng mọi người họp mặt thì quân giặc bỗng ở đâu ập tớị Chúng kéo mỗi lúc một đông. Bát Nàn tướng quân múa song kiếm tử chiến với giặc. Bà tả xung hữu đột, phá vòng vây rồi chạy tới một gốc cây tùng. Tại đây do vết thương quá nặng nên bà đã gục xuống và hóạ Đó là lúc rạng sáng ngày 18 tháng 3 âm lịch.
    Sau này, mọi người Tiên La đã lập đền thờ bà ngay tại gốc cây tùng đó và lấy ngày bà tử nạn làm ngày lễ.
    Các làng Phượng Lâu, Đức Bát ở Vĩnh Phú cũng lập đền thờ bà. Các triều đại trước kia đều có sắc thượng phong cho bà.
    Văn chầu Bát (Bát Nàn Công Chúa_Đông Nhung Đại Tướng Quân)

    Dâng văn tiên chúa Bát Nàn
    Đền thờ Đại Tướng Bát Nàn-Tiên La
    Chầu bà thờ tại Tiên La
    Hưng Hà là huyện,Đoan Hùng là thôn
    Thờ bà Đại Tướng Đông Nhung
    Nữ trung oanh liệt ,tiếng vang khắp vùng
    Vào những năm nửa đầu thế kỷ
    Năm bốn ba lúc trước Công Nguyên
    Có người con gái thảo hiền
    Quê người Bạch Hạc ở vùng Phượng Lâu
    Tuổi thanh xuân như hoa đang nở
    Đoá phù dung tên gọi Thục Nương
    Mặt hoa vẻ tốt phi phương
    Tiền duyên đã định hậu duyên nhỡ nhàng
    Ghét quân Tô Định bạo tàn
    Ghét phường dê chó ngang tàng hại dân
    Muốn cùng chầu kết duyên nhân
    Lòng son đã quyết lìa thân cũng đành
    Thân nữ nhi thù nhà nợ nước
    Cùng Trưng Vưong cất bước ra đi
    kiếm cung tập luyện ngại gì
    Đã cam tấc dạ liều thì một phen
    Đôi song kiếm diệt quân xâm lược
    Đánh kẻ thù hại nước hại dân
    Đứng lên tập hợp nghĩa quân
    Giúp dân cứu nước dẹp quân bạo tàn
    Tiệc tháng ba vào ngày mười tám
    Công dức bà dân chúng chẳng quên
    Tiên la xây điện lập đền
    Nhớ ơn Chầu bát thờ trên Thái Bình
    Chầu vào chùa tụng kinh niệm phật
    Độ muôn dân chăm họ bình an
    Thanh bình nhớ lúc gian nan
    Dâng văn Tiên Chúa Bát nàn tướng quân
    .....................................................................
    mình chỉ được nghe có vậy (vì giá chầu bát thường diễn ra trong thời gian rất ngắn)
  10. Handmade_shop

    Handmade_shop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0

    Sôi nổi quá nhỉ , lâu ko vào dạo này nhiều bạn than gia quá
    bàn luận đi anh em HÔM NÀO HỌP MẶT CÁI
    NHỈ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này