1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát văn dân tộc

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi truong_uct, 01/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangmaxo

    hoangmaxo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cung nghinh đón tiệc CHẦU BÀ ĐỆ TỨ KHÂM SAI, QUYỀN CAI BỐN PHỦ ( 14/3 )
  2. phocat

    phocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    CUNG NGHINH BỐN PHỦ,mừng tiệc CHẦU BÀ ĐỆ TỨ KHÂM SAI-CHIÊU DUNG CÔNG CHÚA
    Đệ tứ tuỳ tùng khâm sai,
    chiêu dung công chúa quản cai công đồng.
    Trên trời dưới địa thuỷ cung,
    danh chầu đệ tứ lẫy lừng nơi nơi.
    Thanh Hoá,Hà Nội là nơi,
    chầu bà ngự cảnh vui chơi tiệc tùng.
    Long vân khánh hội vui mừng,
    dâng thơ mừng tiệc chúa bà chiêu dung.
    Thỉnh chầu lai giáng đền trung,
    khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường.

    Nam mo adi da phat!
  3. hatvandantoc

    hatvandantoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    có anh em nào biết jì về CHẦU BẨY Mỏ Bạch kim giao không nhỉ giải thích dùm em với

  4. suoingang

    suoingang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ đưọc bít thì Chầu Thất có đền thờ ở Thái Nguyên,(tớ hỏi các thủ nhang,,ấy ngưòi nói như vậy)
  5. emthichhvan

    emthichhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đó là chầu Bảy Kim Giao , người Mọi , ở Thanh Liên , Mỏ Bạch , Thái Nguyên .Mình đã lên đó 1 lần rồi
  6. suoingang

    suoingang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin tự giới thiệu với Bà con anh em cô bác chú dì
    Tớ tên là HIỀN đang ở Hà Đông
    chuyên môn :cúng và hầu dâng lên khăn áo
    có anh chị nào cần thì phone cho tớ
    số alo tớ nè:0902 091 192
    Kính chào bà con !
    Thân ái
    Đức Hiền!
  7. quoctrung87

    quoctrung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    chào các bác!!!
    lâu không lên mạng để pót bài mà nói thật có biết bài nào đâu mà pót chứ
    ah ma con hon nhung ke len tren dien dan nay
    lay viec thanh ra ma rêu dao la nghe nay nghe kia doi sang nghe nay doi snag nghe kia co ro thi moi lam nhu vay viec thanh thi dung co bao la nghe nay nghe kia em xin noi em tuc lam ko the ko noi duoc ham thi cung de muc thoi len dien dan nay con doi ngeh nay nghe kia con loc voi lá xin noi cha phai viec cua em nhung nghe the cha me cho phep em va vao mat nhung ke loi dung dieu do ma kiem tien em cha dong thu chan tay vi minh cha muon dnah nhau lam gilay cxha lay me
    cai dien dan nay sap sau bi mang ra
    chop de dao ban va quang cao nhu 1 cai cho nay chu moi lam thay cung thoi
    chu lam hoa thuong chu gi chu duc ko co thi cung cha co ai them muon xin noi nghi lai loi noi cua minh di so lai gay cua minh di con toc hay het roi (a muông atôung con sai phai ) chu cua chuamuong day !!!mai xem co nghe noa doi snag nau di mai doi snag nghe ban tôm ban tep thi bao cho moi nguoi luon cho no nong hoi !

  8. truong_uct

    truong_uct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị Trung đánh chữ có dấu tui dịch mẫi mà ko đọc dc hehe
    Ai xa xôi đừng gieo sầu gieo nhớ
    Xuân về rồi đào nở cuối mùa đông
    Đêm đen thấy ánh trời hồng
    Như rừng nhớ núi như sông nhớ thuyền
    Sông nhớ thuyền đò nghiêng bến ngả
    Cô thương đồng lòng dạ xốn xang
    Dù ai ra bắc vào nam
    Đưòng xa không quản Phá tam giang ngại gì
    Cô ngại gì đường xa cách trở
    Cô giáng ngự đồng đẹp như hoa nở giữa mùa xuân
    Hát lên cho vang vọng núi rừng
    Cho chim bay về tìm tổ cho các thanh đồng đừng có xa nhau
    Người đi trước dắt người đi sau
    Đừng nên chia rẽ thêm sầu lòng cô
    ....................................................................................
    Lạy Cô quyền cô phép cô
    Giận ai cô chẳng trả nhời
    Hành cho mệt mỏi đứng ngồi không yên
    Đau đầu chóng mặt liên miên
    Làm cho dở dại dở điên dở rồ
    Bởi vì không biết tính cô
    Nói lời báng bổ đừng hòng cô thương
    Thương ai muối biến thành đường
    Ghét ai mía ngọt cũng thành me chua
    Lạy cô sao con thích nghe đoạn này thế
  9. namhn1980

    namhn1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    o*? trong dien dan ` co phap su* va hau^` dang^ duc'' hien` roi kia`
    co'' anh nao` chua* vo* chua* chong^` , co chi nao` chua*? chong^` chua*? vo* thi` moi` thay` pha''p su* hien^` nam dinh ve^` cung'' lay^'' may di nhi?
  10. tuananhhp13

    tuananhhp13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    He He !!! Diễn đàn mình bây giờ lại có 1 pháp sư và hầu dâng rồi. Hôm nào mình hầu phải thỉnh hầu dâng Đức Hiền xem tay nghề lên khăn áo thế nào nhỉ... (**--**)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này