1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát văn dân tộc

Chủ đề trong 'Nhạc Dân Tộc Dân Gian' bởi truong_uct, 01/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanh415263

    khanh415263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Các bác,em hơi nhầm tí.Văn cô bé Minh Lương phải thêm đoạn này nữa
    Bản chở khách hữu duyên hữu phúc
    Bản chở người trong lúc gian nan
    Bản cô chở thuốc trên ngàn
    Bản cô cứu kẻ cơ hàn tai ương
    Bản chở khách lên đường chính đạo
    Bản chở người cảm mạo phong sương
    Rau đay cá mè cơm lam
    ...............................
  2. emthichhvan

    emthichhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em post lại hoàn chỉnh cho mọi người cùng xem với , lạy cô vạn lạy , cô hay giáng đầu đồng con vậy mà hôm nay con mới được thị thực bản văn cô , lạy cô xá tội
  3. emthichhvan

    emthichhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    http://www.blog.com.vn/Home/co-be_31186.html
    Lạy chầu :
    Vào rừng cấm một tòa thạch động
    Đền Ỷ La ***g lộng ngôi cao
    Cây Xanh chầu mắc võng đào
    Mỏ Than chầu ngự thấp cao mấy tầng
    Đây là giá hầu Chầu Bé đấy
  4. suoingang

    suoingang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    NAM MÔ BẢN SƯ THÍCH CA MÂU NI THẾ TÔN!
    Tác đại chứng minh
    Kính lạy Thập Phương chư vị Tiên Thánh chứng tâm!
    đệ tử Nguyễn Đức Hiền con nhất tâm theo các Ngài.
    Nhất tâm làm theo giáo lí của nhà Ngài
    Sống trưóc sau như một
    Lòng dạ ngày đêm hưóng tới Phật Pháp và diều lành điều thiện,
    ko phải là nguời bạc bẽo
    ăn cơm sung nhớ lúc cháo rền!
    nhưng than ôi có một số ngưòi lòng dạ chưa được Bồ đề làm buồn nhiều nỗi!
    vậy kính mong chư vị Tận Hư không chứng tâm cho đệ tử!
    và kính mong các anh em đồng đạo đã từng quen biết với đệ tử mở lòng quảng đại mà nhà Ngài soi sáng,bỏ cái nhỏ nhặt mà hưóng tới điều lớn lao!
    Nhất thiết sơn hà khô kiệt.
    Nhất thiết ân ái đoạn tuyệt
    Chỉ có pháp luân bất diệt
    Nam mô Cầu Hoan Hỉ Bồ tát Ma ha tát!
  5. khanh415263

    khanh415263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    em đã post văn cô đầy đủ và chính xác vào diễn đàn CÁC BẢN VĂN CHẦU TỨ PHỦ
  6. Masakazu

    Masakazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Địa Linh Hạ Toà Pha Kỳ Thần Quan Văn
    Suống ghềnh vui chơi xướng ca
    Bát yết cảnh thanh đi lễ động tiên
    Dốc một lòng Hoàng Thái Tử
    Pha Kỳ là danh Kim Sơn là quê
    Ngày hai mươi ba tháng năm
    Tuế thứ Nhâm Thân trời gọi về tiên
    Hiến phụng sơn lâm một bầu
    Đều đều ghi nhớ anh linh hy sinh
    Tiêu tai trừ ách đền trung
    Anh linh biết trước tránh được hoạ tai
    Vua sắc phong hiển oai linh
    Có công có đức Mẫu ban cho tài
    Kiếp trước tu, kiếp này hưởng
    Lên trời lên thiên Lai Kỳ hầu cận
    Tín chủ thanh đồng thành tâm
    Dâng nước dâng hương qui đầu phụng sự
    Một đấng oai linh hiển hách
    Quan Pha giúp người phù đời Trần Gian
    Đèn nhang sớm chiều để thờ
    Hoá vàng mời Quan giá ngư quang lâm
    Xin Quan ban khen ban thưởng
    Phu hộ dệ tử Khang Ninh Thọ Trường.
    Pha Kỳ=Một vị bản địa linh
    Nhâm Thân=2003
    Kim Sơn=Cựu Kim Sơn
    (San Francisco)
    Được masakazu sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 24/04/2008
  7. namhn1980

    namhn1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ko phải là nguời bạc bẽo
    ăn cơm sung nhớ lúc cháo rền!
    nhưng than ôi có một số ngưòi lòng dạ chưa được Bồ đề làm buồn nhiều nỗi!

    Trong diien^~ dan` da so^'' moi nguoi` deu^` co'' can so^'' con cha ****** va` cung~ tuy` dieu^` kien^ ma` co nguoi` da~ dc ra trinh` dong^` mo? phu? va cung~ con` nhieu nguoi` chua duoc co'' can duyen^ do''.Dung'' la phap su* hau^` dang^ duc'' hien^` tung*` cau^ tung*` chu*~ cung~ cao ho*n nguoi` binh` thuong*` vai` bac^ .
    Mong phap su* hau^` dang^ duc'' hien^` so*` lai cai gay'' cua? minh` da~ noi'' nhung*~ ji` va lai lam ` nhung*~ cai'' ji` vay^
  8. emthichhvan

    emthichhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tâm xuất phật biết , hữu tâm thì quỷ thần tri , trên thiên cung hội đồng tiên thánh , dưới có quỷ thần hai vai chứng giám , đều là con mẹ con cha ,cớ sao lại đặt điều chia rẽ , nhưng than ôi , tiên trách kỉ hậu mới trách nhân ,muốn nói người thì hãy nhìn lại thân , bản ngã sống trên lo việc tiên cung tiên thánh dưới gánh việc gia trung , chưa bao giờ đặt điều đơn sai , nhưng đâu lấy mo cau che đít bò để che miệng thế gian như Nguyễn Công Trứ xưa kia , chỉ dám xin cao minh soi xét cho tấm lòng này , một dạ một lòng , dốc một lòng trông một đạo , cắt tóc làm tôi nối đời làm con .Xin các ngài chứng giám .Mô phật
    Được emthichhvan sửa chữa / chuyển vào 18:39 ngày 28/04/2008
    Được emthichhvan sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 28/04/2008
  9. khanh415263

    khanh415263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hát lên cho vang vọng núi rừng
    Cho chim làm tổ cho thanh đồng ko xa nhau
    Người đi trước dắt người đi sau
    Đuwngf ai chia rẽ thêm sầu lòng cô
    ...................................
    Lạy cô,quyền cô phép cô,cô đề tâm xếp nếp cho các ghế của cô trong diễn đàn này.Người đã ra đồng cô cho đồng quan bóng thánh,người chưa ra đồng cô cho giác ngộ bồ đề tâm.Cô cho trong diễn đàn trăm người như một,đừng chín người mười ý mà làm phiền lòng cha mẹ.Lạy cô.Cô thương người của cô,của của cô.Cô ngoảnh đi thì dại ngoảnh lại thì hay.Cô cho diễn đàn phát triển mạnh mẽ,cho con cái tứ phủ,con nhang cái bán,thanh đồng đạo quan,bách gia trăm họ,cả người giác ngộ lẫn chưa giác ngộ,cả người hữu học lẫn người vô học,ai ai cũng đều biết đến cửa cha cửa mẹ,cửa tứ phủ,lạy cô.
    Trần gian chưa biết hãi hùng
    Hỏi ra mới biết cô bé người Nùng Suối Ngang
    Tiên cô giá ngự trên ngàn
    Cô đi tấu đối sơn trang các toà
    Tấu đối Mẫu Mẹ Vua Cha
    Cho thanh đồng tứ phủ một nhà chung vui
    .................................
  10. dungmilo79

    dungmilo79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào các Đồng Anh ,Lính Chị ..Mình cũng vào thường xuyên diễn đàn nên phần nào hiểu tâm tư của mọi người ..Mình tuy chưa bác ghế cha mẹ ngồi nhưng đói cơm Cha thèm sữa mẹ nên cũng lê la các Đền các Phủ ..Đúng là cũng tuỳ tâm tuỳ ý mọi người suy nghĩ và hàng động kể cả khi có việc nhà Thánh ...Nhất tâm cũng có ,,,Bỡn cợt cũng có ,,,thật trăm hoa đua nở ...Mình chỉ nghĩ làm sao các Đồng Anh lính Chị sống và phục vụ Nhà Thánh cho xứng phận Tôi ,Con .Ai cũng nhất tâm cửa Phật thật tâm cửa Thánh ,Đừng vì tị hiềm ghen ghét mà kích bác bôi xấu nhau để người ngoài nhìn vào bảo là lũ Đồng Bo....Sáng nắng chiều mưa ...
    Lâu không có ý kiến nên có vài lời sàm tấu mong các Thanh Đồng Đạo quan bình tâm xoi xét ..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này