1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hát ViệtRap ra răng????????

Chủ đề trong 'Nhạc Rap và Hiphop' bởi cttyd, 28/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CANDYEYEZ

    CANDYEYEZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Mời bà con cùng đọc ...
    Hot Dance Rap VN - đĩa nhạc bệnh hoạn

    "Tao là người Việt Nam, tụi mày phải tránh, tao đánh chết tụi mày, tao không thể bị giết. Sống sung sướng như tổng thống, đi đâu cũng có người hộ tống, sống mãi không chết, hút mãi không hết tiền". Đây là lời phát ra trong bài có tên gọi We are Vietnamese của CD Hot dance rap VN, đang được rao bán trên thị trường băng đĩa lậu Hà Nội.
    Đĩa nhạc bao gồm 17 bài, chủ yếu bằng tiếng Việt có xen lẫn lời tiếng Anh được dựng theo kiểu rock-rap. Trong We are Vietnamese, những ngôn từ được lặp lại nhiều lần: Tụi tao uống, tụi tao hút, say sưa một chút, tụi tao bắn, tụi tao giết hết bọn mày. Một bài khác là Mega intro, lời lẽ có phần uỷ mị hơn: Xa em, anh chết, héo tàn, cuộc sống chất chứa bao khổ đau, bệnh tật. Trong hai bài hát này, nhạc và lời được phối khí, theo đánh giá của một nhạc sĩ có nghề trong việc làm CD ca nhạc là rất tinh vi, ngoài ra, ca sĩ thể hiện cũng là người có kỹ thuật thanh nhạc tốt.
    Nhận xét về CD này, nhạc sĩ Duy Dũng nói: "Ở góc độ chuyên môn, tôi thấy rằng hai bài hát này có ba điều không thể chấp nhận. Thứ nhất, đây là sự áp dụng nguyên bản của thứ nhạc lai căng, thứ hai là nội dung phản giáo dục, mang tính kích động, lời lẽ ngông cuồng, không thể tồn tại trong công chúng. Nó gây hại đối với việc giáo dục thẩm mỹ cho giới trẻ".
    Một quan chức trong ngành Văn hoá - Thông tin Hà Nội cho biết: Loại đĩa nhạc này rất khó kiểm soát vì được bày bán dưới nhiều hình thức khác nhau. Một vài cá nhân còn cầm đĩa trên tay đến tận cổng trường học để rao bán hoặc bán dạo trên đường. Ông Chánh thanh tra Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội cho biết đang có kế hoạch triển khai truy quét các loại CD có ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.
    (Theo Văn Hóa, 2/6)


    Ice Ice Baby
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hâhh cái bài trên Gà con được nghe ở trường đúng hôm 8/3 năm gà con học lớp 10 thì phải. hihì buồn cười gần chết: Máy đánh tao làm cai cú, tao đánh mày sao mày không chết..... Hết lời bình luận!!!
    Còn mấy cái rap tệ nạn kia thì gà con tưởng cấm bán rồi mà, giờ công an mà thấy đứa nào có cái đĩa đấy, túm cổ ngay. Hôm gà con cùng cả lớp đi cắm trai, đem cả lũ rủ nhau lên sàn nhảy gọi là có máu me 1 chút. Đúng lúc lên thì đã có 1 bọn chiếm cái dàn trước rồi. Nhạc Rap Việtnam nghe mãi chẳng ra, hoá ra là ô kìa ai như cô thắm...... salem ( mọi người chắc biết rồi.), em đang tắm, anh nhìn qua cửa sổ....... Vô văn hoá quá đi mất thôi!!!!!!
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  3. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Rap Việt thì bao gồm cá loại đó mà bạn...Các rappers thu'o'`ng rap vềi tình gia đình,bạn bè,xã hội cùng vo''i cá loại "dâm dê" đó.Theo ba'n thân tui hổng thích nghe. Thế gì đã gọi là bậy?Bạn dịch nhiều bài rap anh ra còn bậy gấp đôi.

Chia sẻ trang này