1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hát với dòng sông"- Một cái nhìn khác

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Vo_uu_new, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vo_uu_new

    Vo_uu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    "Hát với dòng sông"- Một cái nhìn khác

    Có ai từng đọc "thầy bói xem voi" chưa?
    Bạn thắc mắc tại sao tôi lại đưa ra một câu hỏi ngoài đề?
    Tôi thì nghĩ rằng không? Bạn đã nghe người ta nói "..Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc... và sao mà tệ, con gái gì mà vô cảm , thế cũng hát v.v..."
    Nhưng tôi trộm nghĩ đó chỉ là những suy nghĩ khi bạn chỉ nghe đọc hai câu đó (tôi không nói là hát). Nếu bạn nghe cả bài hát tôi tin rằng bạn sẽ suy nghĩ khác. Bạn hãy thử đặt câu hát đó trong chính bài hát, bạn có suy nghĩ rằng nó là vô cảm không? Không, vì khi con người vô cảm mọi lời nó sẽ nhẹ nhàng, chậm rãi chứ không gấp rút như trong lời Mỹ Tâm hát, tôi cảm giác như đấy là cô gái nói khi chia tay với người yêu mình, tại sao phải nói thế để cho mình phải hát từng đêm mà vơi đi nỗi nhớ vấn đề này bạn có thể hiểu mà, và còn rất nhiều lời hát trong bài để bạn đủ tin rằng cô gái ấy không hề vô cảm, tôi nghĩ rằng nên để bạn nghe và cảm nhận...
    Nếu như nhìn một bài hát chỉ bằng một câu mà đặt nó bên ngoài bài hát thì có lẽ nàng Thuý Vân "Khuôn trăng đầy đặn, nét ngày nở nang" của cụ Nguyễn Du hẳn là rất khó coi... Phải chăng chính vì thế mà người con gái ấy chỉ hát với dòng sông để tìm sự an ủi cho mình?
    Trên đây là một ý kiến nhỏ của tôi, nếu các bác, các bạn có suy nghĩ khác thì mời vô tranh luận

    Những con ốc màu nâu
    Nằm đưới đáy biển sâu
    Những thứ gì quý giá
    Không đến lượt mình đâu

    Được hoa thuong thich du thu sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 07/04/2003
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    không phải lỗi của ca sĩ, mà là của nhạc sĩ, ông nào viết bài đấy thì phải hỏi ông đấy chứ, mấy bố ca sĩ nhà mình như con vẹt đấy, có biết gì đâu, đưa ra bài nào thì hát, chỉ đâu đánh đó, chẳng biết bài nào hay hoặc không hay đâu
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  3. nanhheo

    nanhheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    hehhehhehe......y kien cua bac alanista tui thay cung dung, nhung ko hoan toan vay dau . thuc ra co nhieu bai nghe cung duoc lam chu . bac hoi khat khe qua day .the nhung ca sy cung la nguoi chu?? cung phai biet suy nghi chu??? va hon het la phai co trach nhiem voi bai hat minh the hien chu nhi??? phai ko cac bac.!!!???
  4. petriodd

    petriodd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Câu "Tình...tiếc" chỉ hát cho vần thôi. Chứ vô duyên quá.
    Petriod
  5. J.A.Garfield

    J.A.Garfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bai nay bac Concococanh noi be bet chu de truoc roi, loi ra noi lai lam gi, cung cung mot y thoi

    This...will settle the question whether the President is registering clerk of the Senate or the Executive of the United States
  6. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm nhất trên đời này là trích dẫn 1 đoàn trong cả bài để coi như là ý của cả bài văn.
    VD: Nhiều người coi anh A là tên bại hoại, nhưng tôi không tin như vậy. Đối với tôi anh là con người tuyệt vời....
    Trích là "..coi anh A như là tên bại hoại.." trích nguyên văn!!!!
    Bài hát thì đúng là không hay, nhưng cũng không nên coi tệ hại như vậy. Có yêu thiệt đâu mà hối tiếc, mong đợi. Hãy hiểu điều mà nhạc sĩ nghĩ nhưng viết không ra nổi. Đôi khi hiểu tầm bậy thì đành chịu, ai biểu viết không ra.

    Chien tranh la dieu xau xa nhat cua con nguoi va la dong luc phat trien nhat cua con nguoi. Nghich ly=chan ly
  7. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chưa đọc topic của Concococanh, nên cũng không biết cảm nhận của mình có trùng hợp với ai không, nhưng quả thật, lần đầu nghe bài hát này, mình cảm thấy rất rất khó chịu với câu hát đó. Lời bài hát quá dàn trải nên đôi khi thiếu sự ăn nhập. Về ý tứ của câu hát đó thì ... đúng thật là khó nghe! Thảo nào mà bị người yêu bỏ! Thế nhưng lần sau nghe, thấy tự dưng khác khác. Con gái, nhất là ở lứa tuổi coi lòng tự ái, mà mình tưởng là lòng tự trọng, cao hơn tất cả, bao giờ cũng vậy, luôn cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, rằng mình hoàn toàn có thể đứng vững sau khi người yêu bỏ đi. Có thể rằng đó chỉ là lời nói dằn dỗi của cô gái trong bài hát, rằng em đâu có nuối tiếc gì tình yêu của anh, em đâu có cần anh, nhưng sau đó, khi không còn ai ở bên cạnh, mới òa lên khóc và tự thú với mình rằng, cái mình mất lớn hơn rất nhiều cái mà mình tưởng rằng mình đã có. Nếu là vậy, thì lỗi của người nhạc sĩ ở đây là không diễn đạt hết ý và hơi cẩu thả trong việc lựa chọn ngôn từ dẫn đến sự hiểu nhầm từ phía người nghe. Chứ nếu không, tại sao lại có câu: để xoa dịu nỗi đau ở phía sau? Cô gái quá kiêu hãnh đã không thể tìm đến một người bạn để thổ lộ, và chỉ khi đứng trước dòng sông mới dám trở về với chính mình. Nếu vậy thì ý tưởng của bài hát này na ná với Crying in the rain, khóc trong mưa để che giấu nỗi buồn, và khi cơn mưa qua đi, sẽ tự tin đi dưới ánh mặt trời với nụ cười trên môi

    HOPE
  8. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Mỹ Tâm có cái tài là hát những câu cực kì ngu xuẩn mà vô nghĩa nhưng lại thể hiện với một tâm trạng, vẻ mặt căng thẳng như thể cảm nhận rất sâu sắc.
    Nếu có cuộc bình chọn, tôi chọn "Hát cùng dòng sông" vào Top Ten bài hát ngu xuẩn Việt Nam

    TIMSELF
  9. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ôi dzào ... Mỹ Tâm đâu chỉ có bài đấy là chuối đâu - còn một loạt những bài của MT mà lời rất chi là vô nghĩa. Par example: Tình lỡ cách xa, Tình em ngọn nến, Ban mai tình yêu. Kể ra hát đuợc những bài đó cũng tài thật tình.
  10. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thế lý lẽ của các bạn đâu rồi? Bạn Vo uu rất có thành ý trao đổi về hai câu hát này, viết những lý lẽ của mình ra để rồi không ai đọc, người ta chỉ vào phang ngang những câu dè bỉu trơ trọi không tí lý lẽ đính kèm rồi quay đi, thật là...
    http://www.ttvnol.com/forum/t_178369

Chia sẻ trang này