1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hát với nhau bằng cách hát nối nhau!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi giacmoxua, 05/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Hát với nhau bằng cách hát nối nhau!

    Chúng ta chơi trò hát nối tiếp đi các bạn!
    Lòng em ngây ngất vui khi tình yêu đến hôm nào,rồi giông tố kéo qua, em là chiếc bóng mà thôi => T



    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 05/01/2007
  2. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Chữ T => câu hát tiếp theo sẽ là :
    Tình yêu nàng chỉ thích đùa vui,tình yêu là nước mắt nàng không khóc cho ai.Một khi cuộc vui vừa dứt,nàng ngỏanh mặt bước đi như không có chuyện gì => G
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 05/01/2007
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Gà mà không gáy là con gà con, hà mà gáy sáng là con gà cha__>C
  4. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lề nhé. Đây có phải bài "Giống như tôi" ko?
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Tr ùi ui! Saobạn Shin go khó tính thế. Hát khúc nào cũng được mà .Thôi lở rồi mà bạn,tha lần này đi nha!

    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 06/01/2007
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Chiều một mình trên phố,nghe tâm hồn lạnh lùng băng giá.Anh yêu dấu hởi sao nở quay lưng bước vội đi => Đ

    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 06/01/2007

Chia sẻ trang này