1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẮT XÌ HƠI

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hatxxihoi, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt những ngày cuối tuần. Mai là ngày nhà báo VN. Mình cũng là "nhà báo" cơ đấy? Híc. Trốn được nhà giáo thì lại gặp... nhà báo... Mỹ từ nào cũng làm mình phát ngượng. "Thay mặt Đảng, Chính phủ, Nhà nước, xin gửi tới đồng chí lời chúc sức khoẻ và thành đạt, luôn giữ vững bản lĩnh và ý chí chiến đấu của người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận văn hóa thông tin!". "Chúc đồng chí đại phóng viên: "Mắt luôn sáng, lòng luôn trong, bút mài càng ngày càng sắc..." Một lời chúc không đến nỗi tồi đấy chứ, nhểy???
    Chúc mình và những người mình yêu quý một tuần đầy niềm vui!!!

  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Troi voi cha dat, nong the khong biet. Ai an thit nguoi hap mien phi nao???
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hú vía, vừa đi dạo loanh quanh trong box Tâm sự đã thấy mấy chú loe ngoe bị anhhaham lock. Tự nhiên giật mình. Cứ topic nào có anhhaham tham gia là y rằng có vấn đề. Chúa lạy tôi, cầu mong đồng chí này đừng lảng vảng vào lãnh địa này của mình. Dẫu rằng nhiều khi nó chỉ là những suy nghĩ nhí nhố để giải tỏa stress, nhưng thực sự với mình nó quan trọng lắm lắm..., anhhaham ạ. Xin cho em hai chữ BÌNH AN

  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, cứ viết cái gì hay ho vào la không bị lock đâu. Đúng là chưa chi đã sợ, thế mà cũng là nhà báo cơ đấy
  5. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bác Buck quý mến, rất cảm kích trước sự quan tâm của bác đến cái lãnh địa nhỏ bé này của em, nhưng thực lòng mà nói thì em lập ra cái trang trại này không phải để trưng bày những con vịt xinh đẹp mà em cố tình ngụy tạo cho nó, để bà con vui mắt mỗi khi nhòm đến. Đơn giản, nó chỉ là nơi vùng vẫy của một nửa tâm hồn em, cái tâm hồn sống động, nghịch ngợm và vui vẻ. Đôi khi em muốn khuấy động nó lên, để nó không bị cái nửa kia dìm chết mà thôi. Vì vậy em không muốn phải lên gân lên cốt, phải đánh bóng mạ kền để các bác quản trị tha cho nó một con đường sống. Nhà báo cũng là con người, cũng được thoải mái như một người bình thường chứ, đúng không bác Buck?

  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Lại hết một tuần. Tiếc hai ngày nghỉ quá. Thứ 7 đã có hẹn rồi nhưng cuối cùng lại phải đi làm. Chủ nhật thì buổi sáng ở nhà ngủ vì hôm qua thức cùng Hà Lan rồi. Chiều thì mưa rõ to. Chán thế không biết. Nhận được một cái tin nhắn thế này:
    - inbox: NE
    - outbox: ?
    - inbox: !!!
    - outbox: :)
    - inbox: (một ký tự rất chi là loằng ngoằng)
    Chấm hết.
    Sắp hết Euro rồi đấy. Hôm Anh thua Bồ Đào Nha đã định đoạn tuyệt với Euro rồi, nhưng hôm sau Pháp lại thua tiếp nên lấy lại được một ít hứng. Chung thủy với Anh từ năm 96 mà Anh vẫn chưa xứng đáng với mình. Buồn thật. Càng nghĩ càng giận Becberin. Mà mình đã bao giờ thích được chú này đâu cơ chứ. Đúng là tội đồ. Đêm nay lại phải xem rồi. Chưa chứng kiến chú Séc đá trận nào mà.Lại nhớ hôm thứ 2 đầu tiên khi Euro mới khai mạc. Gần 9 giờ sáng mới quáng quàng tỉnh dậy, đến cơ quan cứ ngỡ cái nhà xe sẽ vắng teo vì nghĩ ai cũng như mình, không ngờ nó vẫn chật ních. Khâm phục mọi người thật đấy. Vào thang máy soi gương mà cái mặt mình cứ như chưa rửa vậy. Mắt thì toét nhèm. May mà hôm đấy sếp mát tính, đang họp thấy sếp vẫn toe toe cười nên mới dám vào. Nhưng từ hôm đó thì kinh nghiệm hơn hẳn.
    Lại hết một tuần...
    Lại hết một tuần.
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Oi ma oi, sao tu nhien con lai thay chan doi the nay khong biet!!!

Chia sẻ trang này