1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hatxxihoi ký sự...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Tới nơi, cảnh đầu tiên đập vào mắt nó là anh chàng PGĐ WHYNOT đẹp như tranh vẽ. Một thân hình cân đối, cao lớn, lông mày rậm, cằm vuông, mặt vuông & cương nghị và mũi rất cao. Thoạt đầu nó tưởng PGĐ WHYNOT là con lai, giữa một người Việt và một người Ấn Độ nên mũi mới cao thế. Nó ngất ngây trước nhan sắc ngàn vàng của PGĐ WHYNOT ngay lập tức. Bây giờ thì nó thấy rằng lúc nãy đi qua công viên Dưỡng Sinh nó tua lại kỉ niệm cũ với chàng THANHK43 quả là không uổng, vì nó biết kể từ giây phút gặp WHYNOT, những kỉ niệm đẹp với THANHK43 sẽ vĩnh viễn không còn đất sống trong ký ức của nó nữa. Trong đầu nó đã vạch định sẵn ngay một kế hoạch để cưa đổ PGĐ WHYNOT. Đang mải theo đuổi suy nghĩ thì nó bừng tỉnh vì tiếng gọi của WHYNOT>> Chào bà chủ xinh đẹp! Gớm! Hôm nay sao Rồng lại đến nhà Tôm thế này? Mời bà chủ vào chơi!Được thể nó tấn công ngay<< Nếu iem là rồng, anh là Tôm thì ắt hẳn là iem đã phone đến kêu anh sang chỗ iem chứ? iem đến chỗ anh, chứng tỏ iem là Tôm còn anh là Rồng rồi còn gì.Lão WHYNOT sướng như chưa bao giờ được sướng thế. Cả đời lão ấy đã được ai nói năng ngọt ngào thế đâu. Lão cũng thích nó từ lâu nhưng tự ti chưa dám thổ lộ. Nó tiếp<< Hôm nay, iem đến nhờ anh WHYNOT, với cương vị là PGĐ, đưa iem đi tham quan Trung Tâm của anh và bác John. Nếu iem ưng, iem sẽ sang nhờ đích danh anh mai mối cho iem một anh ạ.Lão WHYNOT mừng vui không kể hết. Đây rồi - lão nghĩ, đây là cơ hội của mình rồi. Nàng nói vậy rõ ràng nàng đang có nhu cầu tìm bạn trai. Lão hồ hởi>> Vậy thì mời iem theo anh.Nó lẽo đẽo cất những bước õng ẹo theo lão WHYNOT đi tham quan từng tầng của trung tâm. Điều nó có thể cảm nhận được ngay, là trung tâm của lão John làm ăn chuyện nghiệp, phòng ban nào ra phòng ban nấy. Khách ra vào nườm nượp mặc dù lúc ấy trời đã sẩm tối. Nó nghĩ "mình đã có quán bia ôm, đã khai thác được nguồn tài chính từ những gã đàn ông. Vậy còn phụ nữ & những con ranh con còn trẻ thì sao? Có 2 dịch vụ mình cần phải mở: Một là phải nuốt được trung tâm này, và Hai là phải mở một quán càfê đèn mờ. Như thế là mình oánh toàn diện, từ giai có vợ đến giai độc thân, từ gái goá đến chưa chồng, tất cả sẽ đều phải nai lưng ra làm đề đem tiền đến cho mình tiêu." Đang mải mê theo đuổi dự định tương lai thì nó bị ngắt bởi WHYNOT>> iem thấy Trung Tâm thế nào?<< Rất chuyên nghiệp! Có vẻ rất thành công anh ạ. iem sẽ quay lại nhờ anh mai mối với những tiêu chí cụ thể anh ạ. Giờ anh cho iem xin phép về kẻo quán bia không có ai trông coi. Lúc nào rảnh mời anh WHYNOT qua quán bia của iem. iem đảm bảo anh sẽ được phục vụ chu đáo.
    Chào WHYNOT rồi nó ra về. TRên đường về quán bia, nó nghĩ "muốn nuốt được trung tâm của lão John thì trước hết phải quen biết bọn chính quyền. Quen mỗi cụ lý CHUNGTM háo sắc thì chưa đủ, phải có thêm lực lượng trong chính quyền".
    Về đến quán bia ôm, nó mới được trợ lý cho biết là do háo sắc, làm ăn tắc trách nên hội đồng nhân dân xóm quyết định khai trừ cụ Lý CHUNGTM. Hội đồng nhân dân quyết định bầu lại ban Lý Trưởng mới, bao gồm chụ chánh THATWHY và 4 cụ lý trưởng BIGMAN, BICHONG, LINH_KOTEX và HILI. Nó thở dài ngao ngán, nghĩ bụng "vậy là mình lại phải đặt lại mối quan hệ với chính quyền từ đầu. Cụ Lý BICHONG thì chả có tiếng nói to. CỤ Lý BIGMAN coi như không thể mua chuộc. Còn lại 2 cụ lý mới là LINH_KOTEX và HILI chưa biết thế nào".
    Nó bắt đầu chiến dịch "tìm hiểu về 2 cụ lý trưởng mới".
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 07/12/2005
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Cả xóm lao đao về vụ thay đổi đội ngũ quan lại trong xóm. Suốt trong thời gian nắm quyền hành với cương vị Lý Trưởng từ ngày xóm này được thành lập đến khi bị phế truất cụ Lý CHUNGTM chả mang lại lợi ích gì lớn cho xóm. Cái thuở xóm còn đìu hiu heo hắt, thay vì toàn tâm toàn ý lo việc gây dựng xóm làng, cụ cứ lang thang hết chỗ này đến chỗ khác tìm gái đẹp để tán tỉnh. Bao nhiều là phần đất đã được chia bất hợp pháp cho những nàng có tí chút nhan sắc. Ấy cụ hào phóng trong việc sự dụng quền hành là thế mà chả được "sơ múi" tí tẹo nào. Dần dần dân trong xóm gọi cụ là "cụ lý dại gái", cụ toàn bị các em có nhan sắc lừa cho đến khi được cấp đất thì bị chúng đá, chưa kịp khám phá gì. Chính cụ ký tên, dập triện trên các quyết định cấp đất, nếu hó hé ra thì bị chúng khơi ra cũng chết. Thế nên cụ cứ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tưởng đâu sau vài vụ bị lừa "tình" thì tỉnh đòn ra, nào ngờ cứ hết lần này đến lần khác, sau vài tháng lại bị lừa một mối. Đúng là cổ nhân dạy chả sai, anh hùng hào kiệt xưa này chả chết ở biển cả, mà cứ toàn chết trên các vũng nước Trâu đằm [1]. Cho đến nay, gần 30% số đất trong xóm đã được phân phát bất hợp pháp bởi tay ký tên và dập triện của cụ.
    Theo chủ trương đổi mới của Nhà nước, dân chủ cấp cơ sở được nâng cấp một mức. Thay vì sống lâu lên lão làng, người ta bắt đầu trọng dụng nhân tài, không kể tuổi tác. Trong cuộc họp hội đồng nhân dân xóm khoá này, tiêu chí chọn lý trưởng được sửa đổi khá nhiều. Cụ lý BICHONG tuy chả làm việc được mấy, nhưng cụ này cũng không làm hại đến quyền lợi và tài sản của xóm. Hơn nữa cụ lại là phụ nữ nên theo chủ trương nam nữ bình quyền thì cụ được giữ lại. Cụ lý BIGMAN thì nổi tiếng là nghiêm khắc và đúng luật nên nghiễm nhiên ẵm cái chức Lý trưởng rồi. Việc chọn lý trưởng chỉ tập trung vào chọn thêm 2 lý trưởng mới. Trong những người ra ứng cử có LINH_KOTEX và HILI. LINH_KOTEX thì năng lực chuyên môn hơi yếu, nhưng được cái năng nổ, có tác dụng trong công tác phong trào, hô hào quần chúng chị iem tham gia các hoạt động của xóm. Vì vậy LINH_KOTEX được chọn làm Lý trưởng, phủ trách mảng phong trào. HILI thì đã từng du học ở Mỹ quốc, tài năng chả ai phủ nhận được, tuy có hơi cực đoạn và khắt khe trong công việc, nhưng vẫn được chọn phụ trách mảng pháp luật và đời sống.
    Vừa mới nhậm chức xong, cụ Lý HILI đã thiết quân luật ngay trong xóm. Chỉ sau 3 ngày, cụ đã cho dán ngay trước văn phòng uỷ ban xóm một bảng nội quy tổng thể của tất cả các hoạt động trong xóm. Bà con không ai bảo ai sợ xanh mắt mèo mỗi khi nhìn thấy cụ. Cụ rất tâm đắc với những hoạt động nâng cao dân chủ của xóm, những hoạt động có tầm chiến lược trong 5 năm, 10 năm hoặc hơn thế. Cụ muốn ngay lập tức du nhập những giá trị Mỹ vào xóm Phú Thọ. Tuy vậy, những thành công rất hạn chế, bởi 3 trong 4 lý trưởng vẫn muốn giữ tư tưởng cũ.
    Cụ lý LINH_KOTEX thì thể hiện rõ sự năng nổ của mình ngay từ những giây phút đầu nhậm chức. Từ đầu xóm đến cuối xóm ở đâu cũng thấy bóng dáng cụ. Cụ đi đến đâu cụ cũng hô vang những khẩu hiệu đại để như "Nhiệt liệt ...", "Quán triệt ..." hay như "Quyết tâm ...". Những khẩu hiệu này cụ lý HILI rất ghét, nhưng đám trẻ con và thanh niên choai choai lại rất thích nghe. Cụ này còn có một phốt nữa là rất thích được khen đẹp giai. Đứa nào muốn công việc trôi chảy, cứ khen cụ đẹp giai phong độ là cụ OKAY ngay.
    Từ đầu đến cuối xóm, người ta thấy thay da đổi thịt hàng ngày. HILI vận động lão John mở trung tâm thời sự của xóm, bàn toàn những chuyện mà xưa nay người ta vẫn gọi là "ăn cơm ngô nói chiện thế giới". Cụ tâm đắc lắm. Ngoài chức Lý trưởng, cụ kiêm luôn chức hội trưởng hội phụ nữ xóm.
    Nó (Hatxxihoi) đã nghiên cứu rất kỹ những đặc điểm của từng cụ lý một để tiếp cận. Nó thừa biết cụ lý HILI rất ghét bia ôm, cà fê đèn mờ, nên nó chọn con đường tấn công cụ qua hội phụ nữ xóm. Nó vận động chị iem trong xóm ủng hộ nó ứng cử chức hội phó hội phụ nữ. Thế nhưng nó gặp không ít khó khăn vì phụ nữ trong xóm rất không ưa cái quán bia ôm của nó, không ít gia đình cửa tan nhà nát vì chồng đi bia ôm ở đấy. Thế nhưng họ lại nghèo. Vì vậy ai phản đối là nó dùng "phong bì" để "vận động". Cuối cùng thì trong buổi vote của hội phụ nữ, nó cũng chiếm được đa số người giơ tay ủng hộ. Nó thành công bước đầu trong việc tiếp cận hệ thống công quyền của xóm.
    Nó tiếp tục lên kế hoạch hạ gục cụ Lý LINH_KOTEX
    ______________________________
    [1]: Trâu đằm = trâu tắm
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 07/12/2005
  3. hot1234

    hot1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Không biết đầu đuôi thế nào nhưng mà nói thế này mất đoàn kết nội bộ, không hay hớm gì, viết văn cũng hay thật nhưng giá kể để viết cái khác thì hay hơn. Nói xấu người khác có gì vui không mấy bác???????
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Một mặt, ở hội phụ nữ nó tiếp tục dùng tiền để chi phối quyền lực. Chả ai ưa nó, cụ Lý HILI cũng ghét nó, nhưng khốn nỗi mỗi khi có quyên góp cho phong trào, để cứu tế, để trợ giúp những chị em khó khăn, nó đều đóng góp nhiều nhất. Mãi rồi cụ Lý HILI cũng phải nhận ra rằng, nếu chả có cái quán bia ôm của nó thì mỗi khi xóm có chuyện cần chi tiền có đi quyên góp cũng chả được bao nhiêu. Người ta kể cũng kỳ lạ, bỏ tiền ra bo gái thì cảm thấy hãnh diện, sành điệu, còn bỏ tiền ra cứu tế, làm việc thiện thì lại cảm thấy xót, quê kệch. Thế là nó nghiễm nhiên chiếm được sự ủng hộ hình thức của cụ Lý HILI. Nó biết, nếu có việc gì xảy ra thì cụ cũng phải đứng về phía nó, nếu không lấy gì để duy trì cái hội phụ nữ với những đồng quỹ eo hẹp này?
    Nó tung đám đệ tự nữ ra do thám những yếu điểm của cụ Lý LINH_KOTEX. Đám này sau nhiều ngày lăn lộn về báo cáo với nó rằng cụ Lý LINH_KOTEX ngoài việc thích được khen là đẹp giai ra, còn rất thích được vote 5 sao. Nó có ngay trong đầu một kế hoạch cảm hoá cụ LINH_KOTEX. Một hôm gặp cụ Lý LINH_KOTEX ở đầu đường, nó đon đả>> Dạ bẩm cụ Lý!  Gớm từ thuở lập xóm đến giờ mới có một cụ Lý đẹp giai phong độ thế này đấy ạ! Nhìn cụ thế này thì chả chị iem nào chịu nổi đâu ạ!Cụ Lý sướng muốn chết. Cụ nghe nhiều rồi, nhưng từ miệng một người đàn bà đẹp thế này thì chưa. Nó mời ngay>> Bẩm cụ! Dạ cũng là để gia mắt cụ Lý mới nhậm chức, thảo dân xin có nhời kính mời cụ vào quán bia của thảo dân làm vài vại ạ!Cụ lắc đầu<< Ấy ấy không được! Nhà chị làm thế là chết tôi đấy! Ai đời một Lý trưởng lại vào quán bia ôm? Không được, không được.Thấy vậy nó đỡ ngay>> Nếu vào quán bia của thảo dân cụ không ưng thì mời cụ vào quán rượu của bé COBEBAOTHU vậy. Ở đó tuyệt nhiên chả có ôm iếc gì cả, chắc cụ chả sợ tai tiếng chứ ạ?Cụ đồng ý ngay, gì chứ khoản rượu là chú rất khoái. Nó và cụ vào quán, kêu một chai cuốc lủi và ít lạc rang. Nó đon đả ngay>> Ấy ban nãy ở ngoài đường thì thưa gửi thế cho phải phép người trên kẻ dưới. Nhưng cụ lý còn trẻ quá, thôi thì xin phép cụ từ nay cho đây xưng hô chị iem cho thân thiện.Cụ Lý đồng ý ngay. Nó tiếp>> Hôm nay chị muốn bàn với iem một chiện. Chị đã coi iem như người nhà từ lâu rồi, hôm nay mới có dịp tỏ bày.<< Chị nói đi ạ -- cụ Lý đáp.>> Chuyện là thế này. Công việc làm ăn của chị cũng nhiều phức tạp, chắc iem cũng biết. Vì thế nếu có gì, chị mong được chú ủng hộ.<< Ấy chết -- cụ ngắt lời>> Từ từ đã nào -- nó ngắt lời cụ Lý, chị chưa nói hết. Đổi lại, chị cũng sẽ có phần cho chú. Ngoài khoản lợi nhuận thu được chị trích 15% cho chú, hàng tháng chị sẽ tự động chuyển vào tài khoản của chú ở Thụy Sỹ, chị sẽ yêu cầu toàn bộ đội ngũ tiếp viên và nhân viên của chị mỗi đứa đăng ký từ 3 đến 4 hộ khẩu giả ở xóm này để vote 5 sao cho chú. Hơn thế nữa, chị sẽ vận động cả đám khách ra vào quán bia của chị để bọn nó cũng vote 5 sao cho chú. Chú thấy thế được chưa?Cụ Lý ngất ngây. Cụ nhẩm tính, quán bia của chị ấy có tới mấy chục nhân viên và tiếp viên, chỉ cần mỗi đứa nó đăng ký 2 cái hộ khẩu ở xóm này và mỗi hộ khẩu chúng vote cho mình 5 sao thì mình đã có cả mấy trăm sao rồi còn gì. Cụ lơ mơ nghĩ đến ngày cụ đi tuần tra trong xóm mà sao treo lủng lẳng đầy mình, dân làng chắc phải lác mắt ra mới cụ chứ chả đùa. Lúc ấy thì thách bố con thằng nào, kể cả cái lão Chánh Tổng, dám tinh tướng với cụ. Nhưng cụ còn e ngại<< Nhưng nhỡ ai biết thì ...>> Chú yên tâm đi, chị đảm bảo tuyệt đối bí mật cho.<< Vậy thì em đồng ý. Có việc gì cần đến em chị cứ báo kín cho em, em sẽ thu xếp ổn thoả cho chị.>> Được rồi. Chị cảm ơn trước! Việc đầu tiên chị muốn nhờ chú là chú làm sao thì làm, lôi được lão Lý BIGMAN đến quán bia của chị uống bia.<< Việc này hơi khó đấy ạ. Chị cũng biết tính lão ấy, cả đời liêm khiết. Khó lắm.>> Biết chứ. Nếu không khó thì sao chị phải cậy nhờ ở tài năng của chú?<< Thôi được, em sẽ cố vậy.
    Cũng mất đến 2 tháng để cụ Lý LINH_KOTEX thuyết phục được cụ Lý BIGMAN đến quán bia của nó. Những lần đầu cụ Lý BIGMAN cứ từ chối thẳng tay. Nhưng rồi dưới sự thuyết phục nhiệt tình và đảm bào an toàn & kín tiếng tuyệt đối của cụ Lý LINH_KOTEX, cụ BIGMAN cũng xuôi tai.
    Hôm ấy, đợi khi cả xóm đi thu hoạch ngô ngoài đồng. Già, trẻ, lớn bé đi hết, cả vợ con cụ Lý BIGMAN cũng ra đồng đẵn ngô. Quán bia của nó hôm ấy treo biển đóng cửa để "sửa chữa". Cụ BIGMAN và cụ LINH_KOTEX đến quán bia thì đã có một phòng SUBPERB VIP được chuẩn bị sẵn. Đích thân nó xuống HN chọn 2 cô tiếp viên đẹp hơn cả người mẫu thời trang về phục vụ 2 cụ Lý. Sau hồi nhậu nhẹt "tráng miệng", mỗi cụ cùng một em vào một phòng riêng để "nghỉ ngơi". Hôm ấy sau khi ở quán bia về cụ lý BIGMAN đê mê mấy ngày sau đấy. Cụ nghĩ bụng "đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Mình bằng tuổi này rồi mà chưa bao giờ có cảm giác như thế. Thảo nào đám thanh niên cứ lao vào bia ôm, tan cửa nát nhà cũng chả chịu chừa. Kiểu này thỉnh thoảng phải nhờ chú LINH_KOTEX dẫn đi mới được!".
    Chưa kịp đi thêm lần nào thì hai tuần sau cụ lý BIGMAN nhận được một cái phong bì dầy cộp với tên người gửi là Hatxxihoi. Cụ tò mò mở ra xem thì chỉ vẻn vẹn một cái băng video với tiêu đề "iem có món quà nho nhỏ tặng anh BIGMAN -- Phim hoạt hình đấy". Cụ nghĩ bụng "cái nhà cô này trông lẳng lơ thế mà chu đáo ra phết, hôm nọ đã chiêu đãi mình & chú LINH_KOTEX miễn phí, hôm nay lại gửi phim hoạt hình cho con Tí, thằng Tẹo nhà mình xem". Cụ định cất ngay vào cặp rồi về khoe với các con nhưng rồi cụ chợt cụ nghĩ, "ờ thì cũng fải nhìn qua xem nó là phim gì để về các con chúng nó hỏi còn biết đường mà giả nhời". Cụ cho vào máy xem thì hỡi ơi, cụ không còn tin vào mắt mình nữa, những cảnh cụ với em tiếp viên xinh đẹp đang "vui vẻ" ở phòng superb VIP hôm nào được phơi bày ngay trước mắt cụ. Trời đất xung quanh cụ như đang sụp xuống, cụ như đang bị rơi tự do như những người bị tai nạn máy bay. Cụ ngồi đánh phịch một phát xuống cái ghế gỗ cũ ọp ẹp làm tí nữa thì to tan tành ra. Thế là hết --cụ lẩm bẩm, cả đời mình tu nhân tích đức, thế là hết.
    Dân trong xóm nhà nhà đều lấy cụ làm gương để răn đe con cái. Từ những đứa học giỏi như cháu UNKNOWNUSER sắp lấy bằng tiến sĩ cũng luôn được cha mẹ nhắc nhở là "con phải lấy đức làm đầu, nhìn gương cụ Lý BIGMAN đấy. Quyền cao chức trọng thế mà sống có đức độ lắm". Rồi những đứa đầu trộm đuôi cướp cũng được gia đình lấy cụ ra làm gương răn dạy. Vậy mà ... Nếu chuyện vỡ lở ra thì cụ chỉ còn nước đào đất mà chui xuống. Không những thế, vợ con cụ ra đường cũng chả thể ngẩng mặt lên nhìn ai, rồi có khi họ còn không chịu được lời ra tiếng vào đi tự tử hoặc bỏ quê mà đi thì sao? Cụ cảm giác như thân thể cụ bị trăm ngàn vết cứa từ đầu đến chân. Cụ quay lại lục soát cái phong bị thư thì còn thấy thêm một mẩu giấy ngắn trên đó chỉ có vẻn vẹn mấy chữ "Từ nay mong anh BIGMAN ủng hộ công việc của iem ở xóm Phú Thọ nếu không thì bản gốc của cuốn Video này sẽ được công bố rộng rãi trong cả xóm -- iem: Hatxxihoi !". Cảm giác uất ức tưởng như quật ngã cụ ngay. Cụ cố gượng dậy. Cụ nghĩ "mình mà đổ xuống bây giờ, người ta vào đưa đi cấp cứu thì lộ hết chuyện". Cụ cố ngồi dậy, cố suy nghĩ "thôi thì ngậm bồ hòn làm ngọt. cố chịu đựng hết khoá hội đồng nhân dân này, rồi kiếm cớ sức khoẻ yếu xin về để giữ lấy cái tiếng, cái đức mình dày công vun đắp xây dựng đến hôm nay".
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 08/12/2005
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sau hôm ấy, cụ Lý BIGMAN từ khoẻ mạnh bỗng dưng lăn ra ốm cả tuần. Vợ con chả thể nào mà hiểu nổi tại sao lại như vậy. Rồi cụ cũng đỡ ốm, cụ lên uỷ ban làm việc. Tuy nhiên, mọi người trong xóm đã thấy một cụ lý BIGMAN khác hẳn. Mắt cụ lúc nào cũng lấm lét, đảo quanh như rang lạc. Hễ có đứa nào vô tình quất vào cụ một ánh mắt hơi dữ tợn là cụ lại cảm thấy nổi da gà khắp người, cụ nghĩ mụ Hatxxihoi đã để lộ cái bí mật khủng khiếp kia cho kẻ đó. Từ một cụ Lý hiên hang, đi lúc nào mặt cũng ngẫng lên nhìn ngắm mặt trời, cụ đã thành một cụ Lý hiền hậu, ra đường lúc nào mặt cũng cúi gằm xuống để ngắm đường đi. Dân bản không ai bảo ai, nhưng ai cũng thấy là lạ. Duy chỉ có nó và ê-kíp là biết tại sao. Ngay cả cụ Lý LINH_KOTEX cũng không được biết.
    Những lúc có chút thời gian rảnh, cụ Lý BIGMAN ngồi ngẫm mà đắng cay. Ngày xưa cổ nhân dạy con gái rằng "khôn 3 năm dại một giờ". Ừ thì cái thời ấy nó thế. Một là cái chữ "trinh" nó quan trọng quá, vả lại hồi ấy làm gì có máy quay phim số nhỏ như quả nhót như hiện nay? Nên đàn ông nghiễm nhiên nằm ngoài câu răn dạy đó. Bây giờ khác rồi. Cứ ngẫm từ cụ thì thấy là cụ đã "khôn năm mươi mấy năm mà chỉ dại có mấy phút". Khổ thân cụ lý quá!
    Đến lúc này, nó đã hoàn tất việc thâu tóm quyền lực trong hội đồng Lý trưởng của xóm. Nhưng nó cũng tinh ranh như quỷ. Nó chưa hành động ngay vì nó sợ nhỡ cụ Lý BIGMAN manh động tự vẫn thì thế nào công an cũng sờ đến cái buổi cụ đi bia ôm ở quán của nó để điều tra. Nó muốn đợi một thời gian để cụ trở lại tâm lý ổn định hơn rồi mới ra tay hành động.
    Trong khi chờ đợi thời cơ chín mùi. Nó mở tạm một quán cà fê tổng hợp với cái mác "ĐI & SỐNG". Nói là tổng hợp vì nó đã rút ra được bài học ở quán bia ôm. Trong quán cà fê này, nó chia làm 2 phần: phần ở ngoài là cà fê "đèn sáng", ở đấy cho những người độc thân hay những đôi muốn tâm sự "lành mạnh", phần trong là cà fê "đèn mờ", dành riêng cho những đôi có nhu cầu cao hơn. Nhìn bề ngoài, đây là một quán cà fê bình dân, rất nghiêm chỉnh. Chỉ những người nào có nhu cầu, được đám đàn em của nó kiểm nghiệm kỹ lưỡng mới được sử dụng dịch vụ "mờ" của nó. Nó không trực tiếp quán lí quán cà fê tổng hợp này mà nhờ một đàn em đứng tên để che mắt thiên hạ. Khác hàng của nó đa dạng, từ đám mò cua bắt ốc đến những nhà trí thực thứ thiệt. Khác hàng thường xuyên nhất lại không ai khác mà là PGD Trung Tâm môi giới Tình yêu WHYNOT. Nghe thiên hạ đồn rằng lão này mới đi nước ngoài về, tiền bạc rủng rỉnh nên bao hết cô này đến cô khác.
    Sau 3 tháng hoạt động cà fê tổng hợp, nó đã bắt đầu hoàn vốn đầu tư và thu lợi nhuận từ đây. Lúc này, nó đã có đủ các yếu tố "thiên thời", "địa lợi", "nhân hoà" và bắt đầu tấn công sang địa hạt "môi giới & tư vấn tình yêu" mà nếu thành công thì cái vòi bạch tuộc của nó sẽ vươn trải khắp các lĩnh vực của xóm.
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng cái trung tâm (TT) của lão John kia đã nằm gọn trong lòng bàn tay của nó thì lại có chuyện tày đình xảy ra. Nó ngồi chết điếng người lẩm bẩm "đúng là mình tính chẳng bằng trời tính".
    Chuyện là sau nhiều ngày lăn lộn với xóm Phú Thọ, muốn thay đổi, muốn dân chủ, muốn đổi mới, mà lại chứng kiến nó cứ dùng tiền và những thủ đoạn khác để chi phối quyền lực, thâu tóm lãnh đạo chóp bu, cụ Lý HILI đâm ra chán nản. Cụ cảm thấy đi giữa dòng người nhộn nhịp mà vẫn cô đơn. Đêm đêm cụ lên internet tìm thú vui. Trời xui khiến run rủi thế nào lại giúp cụ gặp được một chàng tuấn tú đẹp zai ở thành phố Đại Liên (Dalian) của Trung Quốc. Tình yêu đến nhanh đến độ cụ cảm tưởng như mình mới gẩy có mấy phím mà đã thấy trong ngưởi rạo rực, đã mất ăn mất ngủ. Từ đó cụ đâm ra bỏ bê công việc. Nó tha hồ tung hoành ở hội phụ nữ. Đúng là tình yêu là gì thì chịu, chả ai cầm nắm đo đếm được, nhưng mà những tác dụng phụ do nó đem lại thì lại quá hiện hữu mà ai cũng quan sát được.
    Đi theo tiếng gọi thảm thiết của tình yêu cháy bỏng, cụ Lý HILI xin từ chức để theo chồng về Trung Quốc. Ngày cụ ra đi, giai làng cứ tẩn ngẩn tần ngần. Có mấy đứa thích cụ từ hồi còn bé, nhưng lại chả đứa nào dám thổ lộ tình cảm với cụ. Cứ để cụ một mình chìm đắm trong cô đơn hàng đếm, để rồi cụ lên NET cụ tìm bạn trai. Thế là hết, nhiều người lẩm bẩm. Ngày cụ ra đi, nó cũng tổ chức tiệc tiễn biệt linh đình, đưa đón đàng hoàng đến tận sân bay Nội Bài. Ai cũng tưởng nó tình nghĩa lắm. Thực ra, nó biết cụ đi thì cái hội phụ nữ nó làm trưởng hội là cái chắc. Chả đi đâu mà thiệt thòi.
    Cụ Lý HILI thế là đứt gánh ra đi. Xóm lại thiếu đội ngũ lãnh đạo. Đấy, nhiều khi cứ tưởng là miếng ăn đã đến tận miệng, chỉ cần mở miệng ra là một con muỗi bay qua cũng đủ tạo lên một cơn gió đưa miếng ăn ấy vào miệng. Dễ thế, sẵn sàng thế mà nhiều khi vẫn phải lỡ hẹn. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng ấy, nó biết hàng ngũ lãnh đạo đang mải kiếm tìm Lý trưởng mới, chả ai hơi đâu mà đi ủng hộ dã tâm của nó. Nó đành ngậm ngùi chờ đợi.
    Hồi ấy làng có anh ALL4COUNTRY mới đi học ĐH ở HN về. Anh này thì số đào hoa lắm. Nghe nói học hành ở Tràng An mấy năm mà bao nhiêu cô gái Hà Thành bám theo xin nâng đủ thứ cho anh, Ấy vậy mà chả cô nào quật đổ được anh chàng. Cụ Lý BIGMAN học được bài học đắng cay của mình, rất muốn tìm được một Lý trưởng mới có một trái tim thép trước phụ nữ như anh chàng ALL4COUNTRY. Cụ đến tận nhà vận động, anh ALL4 từ chối. Cụ vẫn kiên trì thuyết phục "đấy anh xem, thời buổi kỹ thuật số (nhắc đến từ kỹ thuật số lại làm cụ đau điếng vì cái vụ bị quay phim ở quán bia hôm nào), internet đã tìm đường về đến tận xóm làng, trong khi đó đội ngũ cán bộ cũ lại yếu kém khoản này nên rất mong được anh tham gia". Tuy không ham mê quền lực, tửu sắc, nhưng ALL4 lại ham mê kỹ thuật, muốn đem sức lực của mình ra đóng góp cho cộng đồng, vì thế anh đã nhận nhời làm Lý trưởng phụ trách mảng CNTT của xóm.
    Bầu bán đã xong. Niêm iết cũng xong. Nó lại phải vắt óc để tiếp tục trinh phục tân Lý trưởng để tiếp tục con đường nuốt chửng TT của lão John.
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều, nó mệt mỏi sau bao nhiêu toan tính, luồn lách mà dã tâm vẫn chưa thành. Nó muốn đập phá tất cả mọi thứ xung quanh nó. Bức bối quá, nó chạy sang quán cà fê ĐI & SỐNG, leo lên tầng lầu thứ 38, chọn một vị trí mà từ đó nó có thể ngồi ngắm được tất cả mọi ngõ ngách của cái xóm Phú Thọ này. Nó kêu nhân viên đem cho nó một cốc cà fê nóng. Nó ngồi nhấm nháp cà fê, mắt nhìn xa xăm. Kỷ niệm lại ùa về trong nó. Nó nghĩ ngợi, liệu nó có quá vội vã, quá háo thắng chăng? Sự đổ vỡ, sự lỡ dở của công việc có mối quan hệ nào với những tích cách đặc trưng của nó không?
    Nhớ thuở nó đi Thái Lan, đó là lần đầu nó xuất ngoại. Nó chuẩn bị kỹ lưỡng lắm, đặc biệt về khoản tiếng Anh. Nó từng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành tiếng Anh. Xưa nay nó chả ngán bố con đứa nào về khoản này, nhưng nó vẫn muốn tự nó bổ túc trước khi đi. Hôm ấy, nó hăm hở bước lên máy bay lần đầu. Lúc máy bay bắt đầu cất cánh, nó cũng hơi run run. Khi nó nhìn xuống thì thấy mặt đất cứ xa dần xa dần. Nó chợt nghĩ, nếu chẳng may có sự cố gì mà nó rơi bịch xuống thì đúng là chỉ còn nước tan xương nát thịt. Đến khi máy bay lên đến đủ độ cao, ổn định nó mới hoàn hồn. Nó bắt đầu thả hồn vào những áng mây trắng bồng bềnh bên dưới máy bay. Nhìn khung cảnh ấy nó lại muốn làm thơ mới máu chứ. Loáng một cái máy bay đã chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Don Muang.
    Vừa xuống khỏi máy bay, nó đã vượt lên cả đoàn Việt Nam gồm 4 người, toàn con gái và phụ nữ, nó nói "các bạn để mình đi đầu đoàn, chả gì tiếng Anh của mình cũng giỏi nhất hội, tí nữa qua hải quan sân bay, các cậu cứ thấy mình khai báo thế nào thì làm như thế cho tiện". Cả 3 người kia đồng ý. Ở Thái Lan, hải quan người ta hỏi đủ thứ, đặc biệt những thông tin riêng. Ai cũng biết công nghệ thay đổi giới tính ở Thái Lan vào bậc nhất thế giới. Vì vậy đã không ít lần, nhân viên hải quan xem Hộ Chiếu ghi là Mr. nhưng khi nhìn người thì lại là một cô xinh đẹp mỹ miều đến độ bất kể người đàn ông nào cũng muốn cưới làm vợ. Hay nhiều khi trong hộ chiếu ghi là Ms. nhưng nhìn lại giống một anh chàng thứ thiệt. Vì vậy mà người ta hỏi tất chứ không chỉ nhìn mà nhận dạng ra được.
    Vừa đến cửa hải quan (HQ), nó hồ hởi>> Good morning Sir! Here is my passport.HQ: Thanks. What''''s your name?>> Hatxxihoi !HQ: Age please?>> 24 years 11 months 24 days 9 hours and 20 minutes !HQ: Oh you can even remember that much? Thanks.HQ: *** please?>> Never !HQ: Excuse me?>> I said never!HQ: What do you mean?Lúc này nó không còn giữ bình tĩnh được nữa. Mặt nó bắt đầu đỏ bừng và ngôn ngữ cũng chả còn từ tốn được nữa. Nó tiếp>> What the hell do I mean? I mean I have never had ***. Okay?HQ: But ... that''''s not what I asked.>> What? Are you telling me that my English isn''''t good enough to understand yours?HQ: No .. no .. but ...Lúc này thì hình như cục tức trong nó đã lớn đến mức cực đại rồi nổ tung ra, chất tức giận dường như đã tan vào mạch máu lan toả ra khắp người nó. Một tay nó chống nạch, tay kia chỉ thẳng vào mặt tên nhân viên hải quan mà quát>> Look! I know damn well that Thailand has the biggest *** industry in the Asia pacific. I also know damn well that you guys here are open to talk about *** in the public. You, however, must remember that I am a Vietnamese. Do not ever talk about *** to a Vietnamese in a public place like this. Have I made my message clear?Cả hàng người sau nó phải đưa tay lên bịt miệng để những tiếng cười khỏi phát ra khỏi họng. Chị trong cùng đoàn Việt nam đứng ngay sau nó không còn chịu nổi nên mới chạy lên nói nhỏ vào tai nó "cậu ấy hỏi về giới tính của em sao em nóng tính thế?".
    Mặt nó từ đỏ bừng bừng chuyển sang tai tái. Nó ngượng chín cả người. Không ngờ là luyện bao nhiêu năm mà đến lúc đầu tiên cần dùng đến tiếng Anh lại thế này!
    Tiếng gọi của đàn em Fox8x làm nó bừng tỉnh khỏi hồi ức ở Thái Lan.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 09/12/2005
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nó cho gọi Fox8x lên để bàn về đối sách tiếp cận và khống chế tân lý trưởng ALL4COUNTRY (ALL4). Cùng là đàn ông với nhau, từng rủ nhau đi nhậu nhẹt, chơi bời, mát sa, bia ôm ở những xóm bên cạnh và có một thời gian 2 người cùng sống ở Hà Nội, Fox8x có một số thông tin cực kỳ quan trọng về cụ Lý ALL4. Cụ này rất hay nhậu, nhưng nhậu chả được bao nhiêu thì đã say bí tỉ rồi sau đó có gì trong lòng, giấu như bưng lúc tỉnh là nói ra hết. Có lần vô tình, Fox8x chở ALL4 đi qua một quán bia hơi ở đường Bưởi ở HN, lúc ấy buổi chiều có nhiều người uống nên nồng độ bia trong không khí trước quán có cao hơn mức độ cho phép một chút. Ấy thế mà sau khi đi qua quán bia hơi một đoạn ngắn thì ALL4 đã lăn quay ra say không khí. Lúc say mềm, cụ ALL4 thường thổ lộ với Fox8x là cụ thích em Huong_Be đã từ lâu mà chưa dám tỏ bày. Cụ tâm sự với Fox8x là cụ thích em Huong ngay từ những dòng chát đầu tiên, khi mà cả hai người vẫn chưa hề biết mặt nhau. Cụ còn lẩm bẩm "các cụ lạc hậu mất cha nó rồi, cái khái niệm yêu từ cái nhìn đầu tiên đã không còn đủ mạnh để diễn tả tình cảm cái thời CNTT của cụ nữa mà phải đổi thành yêu từ những nét chát đầu tiên". Cụ thấy tình yêu kể cũng lạ, cụ chưa hệ run sợ trước bất kỳ một hỏng hóc nào của máy tính, say mềm mỗi khi nhậu nhưng cụ chả sợ đi nhậu bao giờ, ấy vậy mà chát với em Huong_Be là chân tay cụ run lẩy bẩy, từ một bàn tay gõ phím điệu nghệ như một nghệ sĩ ưu tú chơi Piano trở nên một bàn tay gõ chát chúa và chậm chạp như bổ củi. Khổ thân cụ ALL4, cụ này sống rất nhiệt tình, hễ ai gọi đi nhậu là đi ngay, mặc dù biết từ trước lúc đi là sẽ say mềm. Hễ ai có việc gì về máy tính là cụ đi ngay, dù lúc ấy ở nhà đang có việc quan trọng đến mấy cũng kệ. Ấy thế mà ông trời lại ghét cụ, bắt cụ phải mang vác cái tố chất "nhát gái" trong người mới chua cay cái đời cụ chứ!
    Nó nắm được yếu điểm của cụ Lý ALL4. Nó vốn chả ưa gì em Huong_Be từ lần đầu gặp gỡ, vì em này cam tội xinh đẹp hơn nó, dễ thương hơn nó. Vì thế mặc dù em Huong rất muốn làm bạn, làm chị em với nó, những nó kiên quyết từ chối. Từ lúc được Fox8x kể cho nó nghe cái phốt của cụ ALL4, nó mới vẽ ra một kế hoạch làm quen với em Huong_Be. Hôm tình cờ gặp Huong_Be (HB) ở đầu ngõ, nó đon đả khác hẳn những lần trước>Nó: Ôi em gái yêu đấy ? Đi đâu thế? Vào quán cà fê của chị làm một ly đã, đi đâu mà vội thế?>HB: Ôi trời ơi, chị nhận em làm em rồi ạ? Ôi em mừng quá đi mất, em mong nhất giây phút này đấy ạ! Sao hôm nọ chị lại ...?>Nó: (Phẩy tay, nheo mày) Ỗi sời, hôm ấy tâm trạng chị không tốt, với lại con người chị nó thế, trước khi kết thân với ai, dù là nam hãy nữ, thì chị cũng phải suy nghĩ xem mình có tình cảm thật với người ta không. Chị ghét nhất là hời hợt trong tình cảm em ạ. Sau khi suy nghĩ kĩ, chị mới thấy là chị thực sự rất yêu quý em! Thật đấy!>HB: Em mừng quá, hôm nay vào quán của chị nhưng để em bao nhé?>Nó: Thôi nào, chị kinh doanh rồi, em gái còn đi học, để chị bao!>HB: (mặt rạng rỡ) Ôi hôm nay em hạnh phúc quá! Cho em hôn chị cái nào!
    Khổ thân cô bé HB, ngây thơ trong trắng, tình cảm hết sức chân tình mà không biết mình đang bị bà chị đầu cơ tình cảm của mình. Từ đó, thỉnh thoảng nó lại phone hoặc nhắn tin cho em HB để đẩy tình cảm lên mức thân thiết hơn. Sau khi đã thiết lập được mối quan hệ với em HB, nó mới sai Fox8x mời cụ Lý ALL4 đến quán cà fê để thưa chuyện. Cụ lý ALL4 mặc dù làm lý trưởng nhưng rất khiêm tốn trong xưng hô, kể cả với dân thường, huống hồ gì từ ngày cụ lý HILI đi lấy chồng Tàu, nó nghiễm nhiên trở thành hội trưởng hội phụ nữ xóm. Gặp nhau, nó vồn vã> Nó: (vừa đi vừa ngoáy mông, tay phe phẩy cái quạt nan) Vinh hạnh quá! Vinh hạnh quá! Hôm nay thảo dân lại may măn quá mời được cụ tân lý trưởng đến quán của thảo dân thăm viếng.> ALL4: Thôi, hôm nay mới gặp giáp mặt, nói chuyện trực tiếp, chứ mình họp hành với nhau trên uỷ ban mãi. Chị cứ gọi em là em là được rồi. Em là lý trưởng nhưng cũng mới về, vả lại lại ít tuổi hơn chị. Với lại tài năng kinh doanh của chị xứng làm bậc anh chị của em.> Nó: Ối zời, tưởng gì, cụ lý đã nói thế thì chị xin vâng nhời ngay thôi.> ALL4: Hôm nay chị cho gọi em đến có chuyện gì vậy?> Nó: Chuyện riêng thôi. Một là để chị em làm quen với nhau, đi họp chị là hội trưởng hội PN, em là lý trưởng mà lạ lẫm kể cũng kỳ kỳ. Hai là chị rất quý em nên muốn giúp đỡ em.> ALL4: Giúp chuyện gì cơ ạ?> Nó: Chị biết là chú thích em HB từ lâu rồi mà chưa dám thổ lộ. Chú ơi, xinh như em ấy mà chú không chớp thời cơ là mất ngay đấy. Giai xóm mình đứa nào gặp em ấy chả muốn tán.> ALL4: (Đỏ mặt) Chị tài thật! Ngay cả chuyện ấy mà cũng biết. Thú thật là em thích bé ấy từ lâu lắm rồi mà chả dám nói. Mỗi lần định nói thì lại cứ như có cái gì chèn ngang họng nói chả ra nhời chị ạ!> Nó: Chú yên tâm đi. Chị có cách rồi. Em HB giờ là em gái yêu của chị, chị nói gì nó chả phải nghe. Chú cứ yên tâm, nhưng cũng phải dần dần, đột ngột quá nhỡ nó chưa thấm mà từ chối thì hỏng việc nhớn hạnh phúc cả đời của chú.>> ALL4: Chị dạy phải lắm ạ. Thôi thì trăm sự nhờ chị tất. Từ nay có việc gì cần đến em chị cứ nháy một cái là em có mặt ngay!
    Tiễn cụ lý ALL4 ra về mà lòng nó tràn ngập một niềm vui khó tả. Nó biết là cụ lý đã từ nay ở trong tầm kiểm soát của nó.
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Có mỗi thú vui của bác john mà bạn lỡ làm bác ấy mất hứng. Chẳng có gì là nói xấu người khác đâu, cũng chỉ là để giết thời gian thôi mà. Trong box này có ai k biết bác john đâu nên bạn k cần fải lo lắng như vậy. Nếu k ưng thì chỉ cần k đọc là được thôi mà.
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Một tuần sau, nó triệu tập một cuộc "gặp gỡ thân mật" giữa nó và 3 cụ lý trưởng, ALL4, BIGMAN và LINH_KOTEX để họp bàn kế hoạch đạp đổ trung tâm của lão John. Riêng cụ lý BICHONG thì nó để ngoài tai, vì nó biết cụ này vốn có tình ý với cụ lý BIGMAN trong mấy năm qua, nên cụ lý BIGMAN nói gì thì cụ lý BICHONG cũng nghe theo. Hôm gặp mặt nhau ở quán cà fê Đi & Sống, nhìn thấy nó là cụ lý BIGMAN tức lộn ruột lên những chịu chả làm gì được, vì cuốn băng Video ăn chơi của cụ vẫn nằm trong tay nó. Sau khi mời mỗi người một ly cà fê, nó lên kế hoạch cụ thể. Riêng nó, nó sẽ kiếm một người ăn nói sắc sảo để giải quyết khâu diễn thuyết trước quần chúng bà con. Nhiệm vụ cụ thể của 3 cụ lý là làm cho bà con hiểu lầm để ngay từ phút đầu tránh sự phản đối quyết liệt của công chúng. Cụ thể, sau khi nó độc chiếm trung tâm của lão John, 2 trong 3 cụ lý phải đứng ra phản đối, để nhân dân thấy rằng "à lãnh đạo cũng hành xử đúng", rồi sau đấy sẽ để cho vấn đề rơi vào "dĩ vãng", còn cụ lý còn lại sẽ đứng ra làm trung gian hoà giải. Đây thực sự là một kế hoạch tinh vi. Theo quan sát tính cách từng cụ lý. Nó phân công cụ lý BIGMAN và LINH_KOTEX làm nhiệm vụ phản đối nó khi nó chiếm trung tâm, vì cụ lý BIGMAN tính cách vốn liêm khiết trước mặt mọi người nên làm nhiệm vụ này mới hợp, cụ lý LINH_KOTEX nổi tiếng là quán triệt các tư tưởng, đường lối, cũng hợp để làm việc này. Còn cụ lý ALL4 thì tính tình vốn ôn hoà nên hợp với vai diễn "trung gian hoà giải". Sau khi đã thống nhất kế hoạch, các cụ lý về nhà nghỉ ngơi với mỗi người một cái phong bì.
    Vấn đề còn lại nó tính đến là vấn đề ăn nói, giải thích sao cho bà con hiểu sau khi nó độc chiếm trung tâm. Nó ngồi ngẫm nghĩ và cuối cùng chọn ra được TETA. Nó từng thấy TETA ăn nói sắc sảo, ứng biến tốt, nên có thể là cánh tay đắc lực của nó trong vụ chiếm đoạt này. Kế hoạch của nó là nó sẽ lên chiếm trung tâm, rồi sau đấy các cụ lý phản đối và giải hoà, còn TETA sẽ đóng vai thuyết khách để thuyết phục quần chúng. Nó cho mời TETA đến quán cà fê của nó bàn kế hoạch. TETA có một cái phốt là thích PGĐ WHYNOT từ lâu nên nó nắm được đằng chuôi. Nó bàn với TETA> Nó: Chị biết em thích WHYNOT từ lâu. Sau vụ chiếm này, chị vẫn cho WHYNOT làm PGĐ và tăng lương lên gấp rưỡi đồng thời chị sẽ làm cầu nối để 2 người gặp gỡ (mặc dù trong thâm tâm nó cũng thích WHYNOT đến ngất ngây ngay từ lần đầu gặp mặt). Chị cũng sẽ có phần trăm cho em đáng kể từ lợi nhuận của trung tâm sau khi chiếm được.Trước một mối lợi quá lớn, cả tình lẫn tiền, lại vốn không ưa gì lão John đã từ lâu, TETA nhận lời làm thuyết khách cho nó ngay.
    Như kế hoạch đã định. Đúng ngày, đúng giờ nó kéo theo một đám đàn em, bê lôgô của JSC lên đặt ngay ở tầng thứ 29 của trung tâm môi giới và tư vấn tình yêu. Lão John thấy vậy đã cực lực phản đối. Bà con qua lại ai thấy cảnh này cũng phản đối. Theo kế hoạch, 2 cụ lý BIGMAN & LINH_KOTEX cũng nhảy vào phản đối đôi câu rồi cắp đít về uỷ ban xóm. Cụ lý ALL4 cũng theo kế hoạch, lên hoà giải, đưa ra 2 giải pháp, một là mỗi người mở một trung tâm riêng, và hai là 2 trung tâm sát nhập làm một. Sau khi hoà giải xong cụ lại bện thêm một câu "nhưng cụ muốn nhìn thấy 2 trung tâm sát nhập làm một để tránh phân tán dịch vụ". Lão John thừa biết sát nhập chỉ là trò "nuốt khéo" của nó nên kiên quyết phản đối. Cũng theo kế hoạch, 3 ngày sau đó, TETA lên giữa tầng 29 làm một bài diễn văn rõ dài và rõng rạc nói về "cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" và diễn thuyết về sự hợp lý của việc chiếm đoạt này.
    Thật không may cho nó, đã chiếm được hệ thống quyền lực chóp bu của xóm, nhưng nó làm ác quá, lại cộng với cái quán bia ôm, cái quán cà fê đèn mờ nên dân trong xóm đều ghét nó. Ai ai cũng phản đối kế hoạch chiếm trung tâm của nó. Từ hôm ấy, hễ ra khỏi nhà là nó bắt gặp những ánh mắt lạ từ tứ phía. Ai nhìn thấy nó là cũng đổi hướng đi, cho dù phải nhỡ công việc. Thấy vậy nó thấy không ổn. Chiếm được trung tâm mà người ta ghét, người ta không đến yêu cầu được môi giới thì cũng chết đói. Nó nhận ra, hoá ra được lòng dân mới là nhất. Nó quyết định gỡ biển hiệu JSC xuống và tạm thời rút lui để nghĩ kế khác hoàn hảo hơn, vừa chiếm được trung tâm vừa phải làm cho khách hàng vẫn đến trung tâm thì mới kiếm ăn được.
    Nó lại vắt óc suy nghĩ.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 11/12/2005

Chia sẻ trang này