1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hatxxihoi ký sự...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Nó phân tích. Nếu bây giờ mình cố đấm ăn xôi, chiếm cho được cái trung tâm của lão John thì cũng chả có lợi nhiều lắm. Nếu lão ấy bỏ đi xây trung tâm mới thì khách hàng quen uy tín của lão ấy cũng sẽ vẫn kéo sang bên trung tâm mới. Còn mình vẫn mất khách. Chẳng lẽ mỗi lần lão ấy mở một trung tâm mới, lại tốn cả bộn tiền đi lo lót, chạy vạy để đóng cửa nó lại? Như thế thì lợi nhuận của cái quán bia ôm, cái quán cà fê đèn mờ chỉ đổ vào chạy vạy là vừa. Như vậy rõ ràng phải có quyền lực trong tay mình, để khỏi chạy vạy, lạy lục đứa nào nữa. Khi ấy mới có thể khống chế công việc làm ăn của lão ta mà lại chả tốn kém gì. Như thế có nghĩa là ta phải trở thành một trong những lý trưởng trụ cột của xóm.
    Xóm hiện có tới 4 lý trưởng, tất nhiên không thể có 5 được, vì Nhà nước quy định thế. Có nghĩa là, nếu nó muốn trở thành lý trưởng thì lẽ dĩ nhiên là phải hất cẳng được một trong 4 cụ lý hiện tại xuống. Hất ai đây? Không thể là LINH_KOTEX hoặc ALL4 được vì nó vừa mất rất nhiều tâm huyết, tiền của mới thiết lập được mối quan hệ này. Hất cụ lý BICHONG xuống thì chắc chắn người ta sẽ moi móc, tìm nguyên nhân vì cụ này xưa nay tuy không thật tận tuỵ, nhưng lại chả mất lòng ai bao giờ. Hơn nữa, cụ là phụ nữ, nó mà hất cụ BICHONG xuống thì sự hậu thuẫn của hội phụ nữ sẽ bị lung lạc. Vậy chỉ còn có cụ lý BIGMAN là rơi vào tầm ngắm của nó. Mặc dù cụ đang bị khống chế, nhưng sự khống chế ấy so với việc nó trở thành lý trưởng thì rõ ràng trở thành lý trưởng vẫn có lợi hơn.
    Nhưng làm sao để hất cụ này về khi mà cụ nổi tiếng là liêm khiết, tất nhiên trừ vụ cụ bị đàn em của nó quay trộm hồi trước? Nó quyết định oánh một nước cờ lớn, nếu được sẽ thắng lớn, nếu không sẽ rất nguy hại đến sự nghiệp chính trị tương lai của nó. Qua cụ lý ALL4, nó mời được cụ lý BIGMAN đến một nơi kín đáo để bàn chuyện tối mật. Gặp nhau, nó đi thẳng vào vấn đề> Nó: Nói thật với cụ, hôm nay iem cho gọi cụ đến là để mả cả chuyện nhớn. Cụ cũng biết rất rõ là iem còn đang lưu giữ cuốn băng gốc chuyện mây mưa của cụ với cô bé tiếp viên hôm nào. Cụ cũng thừa biết là nếu iem gửi cái băng này đến cho vợ con cụ xem thì đời cụ coi như mất tất.> Bigman: Cô muốn gì?> Nó: iem muốn đổi cuốn băng gốc này lấy cái chức lý trưởng của cụ!> Bigman: (tức giận quá, mặt đỏ bừng, đứng phắt dậy) Đừng hòng!> Nó: Cụ cứ bình tĩnh nghe em thưa nốt câu chuyện. Nếu iem làm thật, cụ sẽ chắc chắn mất tất cả, sự nghiệp, gia đình, danh dự và chắc chắn cụ vẫn mất cái chức lý trưởng mà chả được nghỉ hưu cơ mà? Trong khi đó, nếu để lộ ra, cùng lắm người ta cười iem là thủ đoạn một tí. Mà chuyện ấy thì quá nhỏ với iem. Nếu cụ nghe theo iem, iem sẽ có cách cho cụ rút lui khỏi hệ thống chính trị một cách êm đẹp, cụ sẽ về hưu so sức khoẻ yếu, vẫn được hưởng mức lương 100% đến năm 60 tuổi, từ 60 tuổi trở đi được hưởng lương hưu theo chính sách của Nhà nước, cụ sẽ không bị mất đi tiếng tăm danh dự, vợ con cụ không biết chuyện kia của cụ như vậy cụ vẫn giữ được hạnh phúc gia đình.> Bigman: (hơi ngạc nhiên) Làm sao cô có thể đảm bảo tôi vẫn nhận lương 100% đến năm 60 tuổi?> Nó: Chuyện ấy cụ lý để iem lo thu xếp. Miễn là cụ theo kế hoạch của iem, mọi thứ sẽ như em vừa nói.> Bigman: Thôi được! Nhưng làm sao tôi có thể đảm bảo là cô sẽ đưa cuốn băng gốc chết tiệt kia cho tôi.> Nó: Nói thật, sau khi bác về, iem sẽ lên làm lý trưởng, khi ấy iem có mọi thứ để mất, còn bác có ít hơn để mất, iem chả dại gì mà giữ cuốn băng ấy.> Bigman: Thôi được, mọi việc theo ý cô đi.
    Ngay sau cuộc gặp kín này, nó sai đàn em Fox8x xuống bệnh viện tỉnh chạy được cái giấy chứng nhận sức khoẻ của cụ BIGMAN giảm sút, không đảm bảo công tác. Mặt khác, nó tác động để cả 3 cụ lý còn lại đồng loạt đề nghị cho cụ lý BIGMAN về "hưu non" nhưng vẫn hưởng lương chính vì mấy lý do:-- Là một trong những người đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng xóm-- Trong thời gian đương nhiệm, cụ luôn tân tụy, có tinh thần trách nhiệm cao, liêm khiết-- Đạo đức hết sức trong sạch, là tấm giương cho toàn xóm noi theoCụ lý LINH_KOTEX và ALL4 thì khỏi nói, vì cùng ê kíp với nó. Cụ lý BIGHONG thì cũng yêu thầm nhớ trộm cụ lý BIGMAN mãi nên cũng ủng hộ. Vậy là trong cuộc họp xem xét việc về hưu non của cụ lý BIGMAN, chụ Chánh đành phải chấp thuận yêu cầu khó nhất: về hưu non mà vẫn hưởng lương 100% đến khi 60 tuổi, sau đấy sẽ hưởng lương hưu theo chế độ hiện hành lúc bấy giờ.
    Vợ con cụ lý BIGMAN chả hiểu mô tê ra răng vì cụ vẫn khoẻ vầm vầm mà đột nhiên lại về hưu non. Cụ thì cứ tỉnh bơ nói rằng cụ trông khoẻ thế mà bên trong yếu lắm, nhất thiết phải về. Từ ngày cụ về hưu non hưởng lương 100%, vợ cụ mừng ra mặt. Thứ nhất là nhà thêm một người làm ruộng nữa và vẫn hưởng lương lý trưởng của xóm 100%, hai là từ nay vợ cụ chả con buồn phiền chuyện vợ chồng nữa. Hồi cụ đương nhiệm, nhiều lúc bà thèm cụ muốn chết, ấy vậy mà cứ động vào người cụ là cụ giãy nảy lên với cả đống lý do, nào là "mai có cuộc họp với cụ Chánh", nào là "mai có cuộc họp với hội phụ nữ sớm lắm cần phải kiêng", nào là "dạo này công việc căng thẳng lắm, mệt lắm, cho cụ nợ". Bà mang tiếng là vợ cụ lý, ấy vậy mà như một người chết đói. Bà kém cụ lý mười mấy tuổi, vẫn đang tuổi xuân thì mà cứ như người chết đói nằm cạnh một nâm cơm ngon. Mang tiếng lá chồng con đuề huề mà bà cứ như gái goá, nhiều khi cả năm chả được gần cụ lấy một lần cho ra lần. Từ ngày cụ về hưu, cụ được trao trả cuốn băng video gốc, cụ giữ được mọi thứ nên cụ như trút được mọi gáng nặng trên vai, cụ ăn khoẻ, ngủ khoẻ, làm lụng công việc đòng áng cũng khoẻ, và đặc biệt cụ rất chăm "tiếp cận" vợ cụ. Vợ cụ từ hôm ấy, má lúc nào cũng đỏ hây hây như con gái mười tám, lại còn e thẹn nữa chứ. Cụ bà còn chủ động gửi con Tí thằng Tẹo sang nhà bà ngoại để ông bà tha hồ mà vui vầy không sợ bì quấy rầy. Đang sống trong hạnh phúc ngất ngây thế, bà chả còn tâm trí đâu mà thắc mắc cụ thể sao xem làm sao "khoẻ thế mà cụ ông lại về hưu non".
    Còn nó, sau khi cụ lý BIGMAN về hưu non, xóm khuyết một chân lý trưởng. Nó nghiễm nhiên được sự ủng hộ của hội phụ nữ xóm, chị em nào không ủng hộ, nó đút ít tiền là ủng hộ hết. Ngoài ra, nó tung đàn em chân tay đi vận động từng nhà, ai ủng hộ thì chi ít, ai phản đối thì chi nhiều. Khi có bầu cử, nó chiếm hầu hết số phiếu và đường nhiên trở thành tân lý trưởng của xóm. Ngày đầu tiên trở thành lý trưởng, nó thấy trời như xanh hơn, cao hơn, thứ gì nó ăn cũng thấy ngon lành, nó vui cười hỡn hở mỗi khi thấy người ta cúi lạy nó. Ngay ngày đầu tiên, nó đã dập triện oánh dấu ký quyết định đóng cửa quán cà fê "Chuyên Hùng Vương ..." cao ngất ngưởng đến cả 100 tầng. Nó làm thế thì dĩ nhiên khách hàng sẽ phải kéo sang quán cà fê Đi & Sống của nó. Bây giờ thách bố con đứa nào dám tí toé, mở lại quán mới, vì quyền đóng quyền mở nằm trong tay nó. Cũng ngay trong ngày đầu tiên ấy, nó soạn sẵn "hợp đồng liên doanh" với trung tâm của lão John. Nó làm thế để che mặt thiết hạ vì bản chất là nó thâu tóm tất mọi thứ. Nò làm thế để mọi người thấy là nó chỉ chung vốn làm ăn chứ chả chiếm của ai cả. Lão John cũng đành ngậm đắng nuốt cay để nó hoành hành vì quyền lực của nó quá lớn, trong khi lão chả có sự hậu thuẫn nào. Bây giờ mà la ói, mà kiện thì đúng là con kiến đi kiện củ khoai.
    Những ngày tháng lộng hành của nó mới chỉ bắt đầu.
  2. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Một anh Hùng hòa kiệt như Bác John mà cũng đành ngậm đắng nuốt cay thì thế gian không biết còn ai có thể đi kiện được Hatxxihoi nữa đây. Bất công bằng cho xã hội quá. Nhớ ngày xưa Bá Kiến còn có Chí Phèo ăn vạ, chửi bới. Không hiểu bây giờ ai Kiện được Hatxxihoi ? Quả là một câu hỏi không có đáp án .
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày bị thiệt hại nặng nề, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ mà hắn (ThanhK43) phải chi tiền mua những 3 cân ốc luộc, sáng sớm hôm sau lại phải thắt ruột vứt đi cái SIM đang dùng dở, hắn đã rất hận nó (Hatxxihoi), hắn quyết định phục thù để bõ những thiết hại vật chất đáng kể này. Cả cuộc đời hắn, chưa bao giờ hắn mời ai lấy một cốc trà đá loãng, nói chi đến những 3 cân ốc luộc. Hơn thế, cái SIM kia, hắn phải đắn đo cả nửa năm trời mới dám mua, ấy vậy mà ...
    Từ ngày hắn cắt được cái đuôi là nó, hắn vẫn chưa chịu buông tha nó, hắn vẫn dõi theo từng bước đi của nó. Khi nó mở quán bia ôm đầu tiên, hắn đã nhìn thấy nó là một người đầy tham vọng. vì lẽ đó hắn quyết định đợi, chưa hành động trả thù ngay. Hắn biết một người như nó sẽ có một sự nghiệp to lớn hơn cái quán bia ôm nhiều. Khi nó mở thêm quán cà fê đèn mờ "Đi & Sống" thì hẵn lại càng yên tâm là một ngày không xa, nó sẽ tiến lên những nấc thang cao hơn nhiều. Vả lại, những người như hắn có thừa kiên nhẫn để chờ, để đợi thời cơ đến. Nếu như thiên hạ không chờ nổi 1 ngày để mua cái SIM thì hắn có thể đắn đo, suy nghĩ, cân đong đo đếm thiệt hơn đến 6 tháng cũng chỉ để làm việc ấy. Mỗi khi bạn bè rủ đi chơi đâu, trong đầu hắn điều đầu tiên xuất hiện là "kế hoạch tránh trả tiền sau cuộc chơi". Vì điều này mà nhiều khi bạn bè không thể hiểu nổi là tại sao trong những cuộc chơi đầy hứng thú mà hắn vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Quả nhiên, đến bây giờ thì hắn đã thấy những tính toán của hắn là đúng, nó đã là Lý trưởng của xóm Phú Thọ rồi.
    Đây chính là thời điểm để hắn quay lại phá phách sự nghiệp chính trị của nó, để trả thù cho 3 cân ốc luộc và một cái SIM đang dùng dở! Hắn quyết định sẽ làm một "chí phèo" thời CNTT để phá phách một Bá Kiến là nó.
    Trong đầu hắn đang suy tính những kế hoạch cụ thể!
  4. yeudonphuongsuongthat

    yeudonphuongsuongthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo lần 1 đối với thành viên này!!!
    Lý do: spam + nói tục + đả kích thành viên trong diễn đàn.
    ---hatxxihoi---

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 15/12/2005
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày nó trở thành lý trưởng, trông nó khác hẳn, nhìn quý phái hơn nhiều. Nó thuê hẳn một chuyên gia trang điểm, một chuyên gia thời trang và một chuyên gia chăm sóc chế độ ăn uống. Tất cả quần áo nó mặc đều được đặt trực tiếp từ các đại lý lớn ở Hà Nội. Các đại lý này lại đặt hàng từ Hồng Kông, Singapore hoặc Thái Lan về. Mỗi buổi sáng, người ta thấy một cụ lý trưởng xinh đẹp với những kiểu tóc, kiểu quần áo, giầy cao gót khác nhau ngồi trên một cái xe ngựa đặc biệt chở nó lên uỷ ban, bắt đầu một ngày thực thi quyền lực tối cao của xóm. Nó mới lấp ló ở đầu ngõ thì cuối ngõ người ta đã ngửi thấy mùi nước hoa hạng sang của nó thơm phức. Thông thường nó cột tóc sau gáy, được các chuyên gia trang điểm đánh phấn vừa phải, phú hợp với màu da của nó. Điều này lại càng tôn lên vẻ đẹp quý phái của nó. Mỗi khi nó mặc quần ngắn ngồi trên xe ngựa, giai làng nhìn thấy lại rỉ tai nhau "trông cụ lý ngon thế không biết!". Đàn ông con trai trong xóm đứa nào trong làng cũng thèm khát nó, nhưng chả đứa nào dám đến gần nó, vì sợ cái quyền lực tối thượng của nó. Cũng từ đó, các đại gia có máu mặt ở các xóm bên, ở tỉnh, ở Thủ đô đua nhau về quán bia ôm, cà fê của nó đập phá sớm khuya, kỳ thực là để có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Lợi nhuận vì thế mà tăng theo cấp số nhân của thời gian. Số tiền nó dùng vào việc trang điểm, mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, giày dép mỗi tháng cũng đủ nuôi cả mười mấy gia đình nghèo trong xóm. Tiêu tiền nhiều thế thì đến thị nở cũng thành hoa hậu thôn, nói gì đến nó vốn từ xưa đã phảng phất sẵn một vẻ đẹp hương đồng gió nội ngay cả khi không được trang điểm tí nào.
    Ngày càng được ăn uống đủ chất, đúng chế độ dinh dưỡng, cộng với chế độ tập luyện thể dục đều đặn, trông nó càng phây phây ra, da dẻ hồng hào, căng tròn, cơ thể khúc nào ra khúc ấy. Ngày xưa, nó mê lão WHYNOT là thế, vì lão đấy dù gì cũng đẹp giai nhất cái xóm này. Nhưng ngày nay khác rồi, nó đã là lý trưởng, vẻ đẹp đã được tôn lên nhiều lần và vây quanh nó lúc nào cũng toàn các đại gia, vừa đẹp giai, phong độ, chịu chơi, lại lắm tiền nhiều cuả, nhiều vị còn quyền cao chức trọng trên Trung ương nữa chứ. Hình ảnh của lão WHYNOT chỉ còn là một kỷ niệm đẹp của dĩ vãng, cái thuở mới lập nghiệp của nó mà thôi. Lão WHYNOT thì ngược lại, ngày xưa thấy nó xinh, nhưng bây giờ lại càng xinh hơn, lão ấy mới lao vào như con thiêu thân. Hễ có cơ hội là lão kì kèo mời đó đi chơi, đi cà fê, đi ăn tối. Lần nào cũng bị nó thẳng tay từ chối. Lão này trông đẹp giai là thế mà lại còn sở hữu thêm cái đức tính "chai mặt". Lão cứ kiên nhẫn tiếp cận nó. Nó kiên nhẫn từ chối. Trong suy nghĩ của nó, người có thể cùng nó sánh vai trên đường đời, phải là một người ngoài đẹp ra còn phải có tài, có địa vị, có tiền của và phải hào phóng. Nó điểm mặt cái xóm này, có lão WHYNOT đẹp giai, cao to, nhưng những mặt khác lại kém. Lão AMATEUR thì tài năng chả cần bàn cãi. Lão ấy lúc nào cũng sống trong cái không gian mà người đời vẫn cho là tù túng, ngồi sau đít con bò cái để chở đất hàng ngày kiếm sống. Ấy trước cái khung cảnh trớ trêu là vậy mà gặp ai trong xóm lão ấy cũng mở miệng là thơ lại ồng ộc tuôn trào ra. Đúng là nhà thơ có khác, nhà thơ là phải biến những vật không có cảm xúc thành cảm xúc. Những "chỗ" người đời nhìn thấy là ghê ghê, thì lão lại thấy dạt dào cảm xúc! Nó rất cảm cái tài năng ấy của lão. Chỉ có điều ngoài cái tài năng thơ phú ra thì những khoản khác lại kém. Chả nhẽ nó lại kết tóc se duyên với một anh chở đất thuê trong xóm? Vậy là xóm Phú Thọ này hết đối tượng cho nó lựa chọn.
    Lấy các đại gia thì nó cũng chả thích, ở cái điểm khi họ còn ve vãn nó thì họ qụy lụy, họ hào phóng, chứ nó thừa biết một khi đã chiếm được nó, thì nó sẽ phải phụ thuộc, sẽ phải theo họ về thành phố làm một cô vợ hiền, làm cái máy đẻ cho các lão ấy. Nó chả dại gì, ở đây, nó là một bà hoàng, ai ai nhìn cũng ngưỡng mộ nó. Về làm vợ các đại gia, nó sẽ bị cấm cung trong bốn bức tường. Nó sẽ cảm thấy khó chịu. Dù sao các cụ nói vẫn đúng "đầu gà vẫn hơn má lợn". Nó làm lý trưởng ở cái xóm quê kệch này dù sao vẫn hơn một phu nhân giàu có nơi phố thị. Nó bàng hoàng nhận ra rằng, đối tượng của nó ngày càng thu hẹp lại. Ấy là nó chả thích làm vợ các đại gia, nhưng nó cũng chả từ chối phũ phàng như từ chối lão WHYNOT. Dù gì cứ để bọn đấy chạy vạy đi lại với nó, như thế càng làm tôn vinh vẻ sang trọng quý phái của nó lên. Vả lại bọn đấy ném tiền qua cửa sổ, nó có mất gì đâu? Bề ngoài nó lạnh lùng là thế, khó gần là thế, nhưng trong lòng nó lúc nào một nỗi cô đơn tột cùng cũng ngự trị. Đi giữa đám đông, giữa những lời nói sum sê, giữa những ánh mắt thèm khát mà nó vẫn thấy lạc lõng, nhạt nhẽo vô vị.
    Từ ngày nó làm lý trưởng, nó cũng phải đi hội họp liên miên hết xóm trên đến xóm dưới, hết thị trấn đến cấp tỉnh. Nó gặp gỡ nhiều, quen nhiều, toàn những người quyền cao chức trọng. Thế rồi, trong một lần sang họp giao lưu bên xóm KBC (Kinh Bắc Club) nó bặt gặp ánh mắt cùa chàng, ánh mắt đã quật ngã nó - một cụ bà lý trưởng đẹp kiêu sa quý phái, ngay từ những giây phút đầu tiên. Thật trớ trêu, chàng mà nó vừa nhìn thấy đã mê mẩn đến mụ mẫm, điên dại ấy lại là một anh chàng bần cố nông, chăn giữ ngựa cho ban lãnh đạo xóm KBC!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 16/12/2005
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mô phật, a di... nô mô tô bút chì bút bi cục tẩy, chúa lạy tôi....[​IMG]  Bần tăng đã gọt tóc đi tu rồi, sao thí chủ nỡ bới móc chuyện tình đau đớn vật vã đã chôn ba tấc đất rồi thế này...[​IMG]
    [​IMG]
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 22/12/2005
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mình đang trong thời kì "kìm nén " đấy . Đừng thấy tình yêu hiền mà lấn tới nhá ! Có ngày Hatxi káu , Hatxi châm một mồi đốt TTVN thì làng Phú Thọ hết nơi hội họp nhá !
    Rồi báo tuần tin mới sáng mai lại có 1 cái tít giật gân " Một vụ hoả hoạn làm chết 30 nghìn người , thiệt hại ước tính lên tới hàng chục triệu USD " thì đừng có trách Hắt nhà mình ác nhá !
    Con giun xéo lắm cùng quằn , tức nước thì phải vỡ nồi thôi ...Ác gì đâu , tính tất yếu của cuộc sống .
    Mà bác John nên tham gia cuộc thi " Những ông già tinh nghịch" đi . (Và sau đây là câu hỏi của tuần này : Tại sao Mr John khi đi lại cứ hay ngóc đầu về phía trước ? Mời bạn soạn tin nhắn đến số 19001777 rồi làm theo chỉ dẫn Chúc bạn may mắn ) Hớ hớ , khửa khửa !
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Quay lại với chuyện anh chàng chí phèo hiện đại THANHK43. Kể từ khi nó lên lý trưởng cũng là khi hắn quay lại rình rập nó để tìm cơ hội trả đũa, hễ nó sơ hở là hắn tấn công liền. Ngay ngày đầu làm lý trưởng, nó đã ký quyết định đóng cửa quán cà fê lớn nhất xóm với cái biển "Bãi Bằng - Nơi gặp gỡ và giao lưu" với lý do "Quán xây đến tầng thứ 100 là vượt quy định của Nhà nước. Phải đóng lại kẻo gió heo may mùa đông bắc có thể gây đổ quán, ảnh hưởng đến dân chúng sống xung quanh!". Thực ra thì Nhà nước chả quy định thế, thích xây cao bao nhiêu thì xây, miễn là móng tốt, đảm bảo gió bão không đổ gây chết trâu chết bò của xóm là được. Hồi mở quán, cụ lý LINH_KOTEX đã bàn với CHANGCONAI là lấy đây làm địa điểm ve gái lâu dài nên họ chuẩn bị móng rất tốt, có thể lên đến vài trăm tầng mà vẫn chịu được động đất đến 10 độ rít-te. Nhưng dù sao, nó cũng vẫn muốn chứng tỏ quyền lực của nó là cao nhất, nó thích đóng quán nào là quyền của nó. Phần nữa cũng là để răn đe những người khác để họ liệu liệu mà nhìn cái quán Đi & Sống của nó mà làm ăn. Nếu có lên tầng thì cũng đừng có mà vượt mặt cái quán Đi & Sống của nó.
    Quán "Bãi Bằng - Nơi gặp gỡ và giao lưu" vốn là nơi để giai của khu Bãi Bằng ve vãn gái thập phương qua lại đây uống cà fê. Cầm đầu là đầu gấu CHANGCONAI, tiếp theo là cụ Lý LINH_KOTEX. CHANGCONAI nổi tiếng không chỉ ở xóm này mà ở toàn tỉnh, có khi còn lên đến cả trung ương, về độ ngổ ngáo. Gặp ai trái ý hắn hằn cung lăm le con dao bầu để chọc tiết người đó. Nói thế nhưng hắn cũng chưa dám cầm dao chọc tiết bố con thằng nào. Người nào biết hắn từ lâu thì mới hiểu hắn chỉ mạnh mồm mà yếu bóng vía. Với lại đấy có khi cũng là chiêu bài của hắn để dụ dỗ gái, vì con gái vốn thích những người như hắn đề làm chỗ dựa về sau, không sợ ai bắt nạt. Hễ cô nào chẳng may nhỡ chân bước vào quán này là được cụ lý LINH_KOTEX chăm sóc rất cẩn thận. CHANGCONAI thì thích lắm nhưng lại ra vẻ đạo mạo không tán trước mặt bàn dân thiên hạ, nhưng hắn cứ xin số y-meo và fone để đêm đêm lại tỉ tê tán qua kênh bí mật.
    Ngay sau khi nhận được quyết định, toàn bộ đội ngũ tiếp viên và chủ quán này đã phản đối. Họ còn mở hẳn một cái quán nhỏ dành riêng cho những ai phản đối quyết định độc đoán của nó. Nó cứ lờ đi. Cụ Chánh phone ngay xuống, nó cũng lờ đi. Ban lý trưởng họp thì cũng chỉ qua loa chiếu lệ, toàn ban bệ của nó, ai mà dám mạnh miệng phản đối. Dân làng la ó ầm ĩ. Mới chỉ mấy ngày mà cái quán nhỏ chứa những người phản đối đã phải xây lên tầng thứ 20 mới có đủ chỗ cho bà con vào ra. Nắm được tình hình này, hắn liền chụp lấy cơ hội, giương đông kích tây. Hắn tóm được tên cầm đầu là CHANGCONAI. Tên này phản đối mạnh mẽ nhất trong những người phản đối quyết định đóng cửa quán cà fê "Bãi Bằng - Nơi gặp gỡ và giao lưu". Hắn quyết định sử dụng chiêu "ném đá giấu tay". CHANGCONAI cầm đầu đội cửu vạn trong xóm, toàn đầu gấu thôn cả. Đám này ít công ăn việc làm, nên toàn hóng hớt chuyện thiên hạ, bàn ra tán vào chuyện hàng xóm. Cái đợt con Hĩm ở thôn hạ trót dại, bụng ễnh ra thế là đám này cũng đem chuyện đi bêu xấu gắp xóm. Riêng tên CHANGCONAI thì vốn chả ưa gì nó từ hồi nó còn là một cô thôn nữ nhem nhuốc. Nhớ những lần nó đang chổng mông lên cấy ở ngoài ruộng. Người khác đi qua chỉ nhìn ngắm cái mông xinh đẹp bề thế của nó suýt xoa rồi thôi, riêng CHANGCONAI thì đi qua, nhìn ngắm mãi rồi lại còn bêu nó "này chúng mày ơi, ra mà xem iem Hatxxihoi đang bán mặt cho đất, bán mông cho giời này" làm nó ngượng tím tái cả mặt mày.
    Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường làng, nhời qua tiếng lại là nó với CHANGCONAI lại độp nhau như thể là hất nước mắm vào mặt nhau vậy. CHANGCONAI lúc nào cũng lôi cái tam tòng tứ đức ra để lăng mạ nó, nào là con gái thì phải thế này thế kia, nào là phụ nữ Việt Nam mà cứ oang oác ra. CHANGCONAI vốn hay ra vào quán cà fê "Bãi Bằng - Nơi gặp gỡ và giao lưu" để ve vẽn gái trẻ. Nghe nói các em ở đây em nào cũng xinh đẹp, người chắc khoẻ, cao to nên CHANGCONAI mê lắm. Có dạo ngày nào hắn cũng vài bận ra vào quán này để ve gái. Chả biết có ve được em nào không, nhưng mà quán bị đóng cửa hắn cũng bực mình, mất mảnh đất ăn chơi của hắn. Hắn cũng sợ, quán này đóng cửa, các em hết chỗ ăn chơi lại chạy sang quán Đi & Sống của nó, khi ấy hắn muốn ve vãn cũng khó hơn nhiều.
    Biết thế nên THANHK43 mới gọi CHANGCONAI ra cho ít tiền lẻ, rồi xui hắn đả kích cụ lý Hatxxihoi. CHANGCONAI tập hợp toàn bộ đội cửu vạn của xóm lại và ra sức chửi với nó. Nó kệ. Nó chả ưa gì CHANGCONAI, nhưng nó đang đường đường là một lý trưởng, không thể chạy ra vén váy lên cãi nhau với hắn được. Mà sự đời cũng lạ, ngày nó còn là con bé nhọ nhem trong xóm, thì người ta sướng nghe CHANGCONAI cạnh khoé nó lắm. Bây giờ nó nổi tiếng, là lý trưởng, ăn bận đẹp, da dẻ đẹp hồng hào, quý phái thì khi lão CHANGCONAI nói nó thế nọ thế kia người ta lại nhìn lão CHANGCONAI như sinh vật lạ. Thế là kế hoạch dùng tiền mua đám cửu vạn nhục mạ nó của lão THANHK43 bị phá sản ngay từ ngày xin giấy phép kinh doanh. Khổ thân lão ấy, bản tính vốn đã bủn xỉn, đã mất trắng 3 cân ốc luộc + 1 cái SIM mới dùng mà bây giờ lại mất thêm tiền thuê người nói xấu nó, cuối cùng cũng chỉ là công cốc.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 19/12/2005
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Hay quá!!
    @ Bác John: Suỵt.... khẽ khẽ cái mồm.... Em đang sở hữu một câu nói "xấu", phải nói là cực xấu của sư tỉ em về bác. Đáng giá lắm. Nhưng tỉ em không cho em post lên đây. Em PM cho nhá
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi nó bị ánh mắt của chàng chăn ngựa ở KBC oánh gục, nó mất ăn mất ngủ, chả giây phút nào mà không nghĩ về chàng. Chàng có một bộ dạng rất hoang dã, như một người rừng, nhưng chính vì thế mà nó lại càng thích. Nó nghĩ lại bản thân nó cũng thấy khó tin, nó thì quyền quý là thế, xinh đẹp là thế, xung quanh lúc nào cũng những chàng đẹp đẽ, giàu sang, nước hoa thơm phức, mà nó lại đem lòng mê một anh chàng chăn ngựa. Từ hôm ấy, lúc nào nó cũng mong có những cuộc họp mới với ban lãnh đạo xóm KBC để nó có cớ sang, có dịp nhìn ngắm chàng từ xa. Nó là lý trưởng, không thể chiều chiều tan giờ làm uỷ ban sang thăm chàng được. Làm như thế chắc chắn sẽ điều qua tiếng lại ầm xóm lên ngay. Thế rồi cơ may cũng đến với nó, lãnh đạo tỉnh quyết định họp bàn về điển hình tiên tiến của tỉnh tại xóm KBC. Cơ hội gặp chàng đã đến với nó.
    Tiếp đón nó ở KBC hôm ấy là lý trưởng xóm KBC, ông này dẫn nó vào phòng họp có đi qua khu nuôi ngựa cho ban lãnh đạo xóm. Nó lại nhìn thấy chàng, vẫn bộ quần áo rách tả tơi bẩn thỉu hôm nọ. Hình như chàng chả tắm bao giờ, chả thay quần áo bao giờ. Nhưng toát lên vẫn là một vẻ đẹp giai, rất hoang dã. Nó buột miệng hỏi cụ lý của KBC "bên anh có đàn ngựa tốt quá nhỉ?". Cụ lý đáp, "vâng cũng may có cháu BAOTRUNGVIP chịu khó chăm sóc nên đàn ngựa cũng kha khá chị ạ!". À, vậy là chàng tên là BAOTRUNGVIP! - nó thầm reo lên. Rồi cụ lý bên KBC tiếp "khổ thân thằng cu, cha mất sớm, mẹ đi bước nữa, nó cầu bơ cầu bất, sống bằng nghề ăn trộm vặt trong xóm, bị đánh lên đánh xuống chị ạ! Tôi thương tình cho nó chân chăn ngựa, cũng đủ kiếm sống qua ngày!".
    Về xóm Phú Thọ sau buổi họp mà đầu nó lúc nào cũng nghĩ về chàng BAOTRUNGVIP chăn ngựa ở KBC. Nó cảm thấy khoảng cách giữa nó và chàng quá lớn. Nó thì quyền quý cao sang, chàng thì khố rách áo ôm. Nhưng tình yêu vốn là vậy, nó đâu có lỗi gì, nó đâu có công thức để tính toán. Nó cũng là nạn nhân của mối tình sét đánh đơn phương này thôi. Nó ước gì nó vẫn chỉ là cô thôn nữ nhọ nhem hồi nào. Nếu là thế hẳn là nó chả ngần ngại gì mà lao vào vòng tay của chàng, mặc kệ mùi hôi của những con ngựa đã ngấm vào người chàng. Nó ngồi ngẫm sự đời mà thấy đắng cay. Nó bây giờ như cây đa, cây đề đứng lẻ loi giữa một đồng cỏ bao la. Cao to đấy, bề thế đấy mà quá đỗi cô đơn. Những lúc nhìn xuống thấy đám cỏ may nhờ những cơn gió nhẹ mà vờn nhau tình tứ, nó cũng thèm khát mình được là cỏ may. Yếu mềm thôi, sớm mọc chiều tàn thôi mà hạnh phúc biết nhường nào. Nó nhớ lại cái thuở nó còn là cô thôn nữ nhọ nhem, cũng như đám cỏ may kia thôi, nó lại chả cảm nhận được cái hạnh phúc của cỏ may. Lúc nào cũng bị những toan tính thường nhật của cuộc sống cuốn theo, đâu có mở mày mở mặt lên được mà thấy mình thực ra đang hạnh phúc. Chính vì thế nó mới đi mở quán bia ôm, quán cà fê đèn mờ, mới phải lăn lộn kiếm tiến, lăn lộn vì quyền lực. Đến khi vượt lên được, thoát được, thành cây đa cây đề thì nhìn xuống lại thèm khát được là cây cỏ may của ngày xưa. Sự đời thật là trớ trêu ... mãi theo đuổi suy tư, nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 17/12/2005

Chia sẻ trang này