1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hatxxihoi ký sự...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi JohnSteve, 04/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc được câu chuyện cổ tích dài dằng dặc của già làng JonhSteve.
    Hay tuyệt vời.
    Cười đến suýt gãy mấy cái răng.
    Mà sao già làng không kể tiếp nữa nhỉ.
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm sinh nhật 2 năm của box, lôi topic này lên cho các ma mới thưởng lãm. Đây có thể được coi như một "Bức họa đồng quê" vừa toàn cảnh, vừa chi tiết về xóm mình của một cao nhân nay đã "theo nàng bỏ cuộc chơi".
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 09/09/2006
  3. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    óe! Cụ Lý nói thế nghía là xóm nhà ta có tin vui? úi rùi ui! thảo nào mà chả thấy tác giả ngó ngàng gì? Hóa ra là...chẹp chẹp! Theo nàng bỏ cuộc chơi! hú hú! Chúc bác hạnh phúc nhá bác Giôn!
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày bác lên rừng làm nương đến giờ c/s cũng tạm ổn. Làm quần quật cả ngày lẫn 1/2 đêm cũng chỉ đủ cơm vả vào miệng. Chả có nhiều thóc gạo bán để lên net như xưa. Lâu lắm hôm nay về thăm lại quê, thấy có nhiều đổi khác, nhìn xó nào cũng thấy trai gái thơm nhau thắm thiết, bác cũng thấy mừng. Lâu lắm mới quay lại, gia mắt chào cả bản:
    [​IMG]
    Cháu Chíp: "Nàng" mà cụ lí nói là "Làng" đấy (cụ í viết ngọng vần "Lờ"). Cháu con bé nên nói cái gì cũng quy về chuyên trai gái thế là không ổn.
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay quay lại làng xưa, thấy có một đôi trai tài, gái sắc (đúng là Thần Điêu - Long Nữ), mỗi người đeo trên ngực một vế của câu đối.
     
    Chàng: Tất cả cho tổ quốc thân yêu
    Nàng: Vì nước quên dân, vì thân phục vụ
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 11/09/2006
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
  7. mabroshi85

    mabroshi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    híc đọc xong cái kí sự của bác JONH em chắc phải tăng thêm vài điôp và cố gắng hành hương về làng PT trong lần gần nhất có thể để đc gặp các vị lý trưởng lão làng của làng wa hêhh cả mún gặp anh PGD whynot đẹp trai( hihi bác JONH miêu tả như thơ ý ) và hơn cả thầm ngưỡng mộ chị HATXI chị ấy kinh doanh có kĩ năng wá em đang theo con đường này nên muốn học hỏi lăm lắm hêhh mong chị có kiếm đệ tử thì dành chỗ cho em hehe em biết sẽ phải làm gì chị yên tâm haha 2 bên sẽ cùng có lợi mà
    khi nào bác JONH cho cái chữ kí để em về lại wê hương có cái còn khoe với con cháu hehe
  8. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    chả hiểu sao bác Giôn lại phải sửa chữa nhâ`?
    tu cái bạn giề cũng 85: Thời buổi kinh xờ tế, thị văn trường, nhà pác í lait thiếu gạo để đổi để truy cập cái anh in tờ nét, ấy thế mà đằng ấy lại đi xin không bác ý cái chữ ký! Như tớ tớ cũng chả cho không thế! Ấy muôn xin xỏ cái gì thì thứ nhất phải thông qua lý trưởng, rồi liệu mờ mang gạo xịt đến mà xin bác Giôn cái chữ! Khổ! Mà thời này không có cái chữ thì làm sao mà no bụng được! Bác giôn nhề!
  9. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    À mờ quên! Nhà bác Giôn dạo này bận bịu nhưng nom vưỡn phong ra phết nhề! Mà bọn triẻ bây h toàn nhuộm vàng nhuộm đỏa, riêng bác nhuộm trắng! Chắc là bác cũng phải đầu tư khối nhề! Mí lại cháu xin có ý cò thế này: Cháu chỉ tưởng bác mới " vợ nhặt", chứ có nói gì đâu mà trai mí lị gái! Bác lại nhầm nhọt sang trồng trọt rồi! Thôi! Bác làm ly cho nó khỏe! Kính bác!
  10. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    nâu nắm ko thấy những câu chuyện của pác Giôn sờ ti vơ, dạo này giá cả đắt đỏ, gạo bán chữ lại chả tăng theo nên chắc ko xiền dạo in tờ nét hở pác. Pác mài bút viết tiếp đi, để lâu nó cùn hỏng hết

Chia sẻ trang này