1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu 1/2 viên gạch, hậu Cuc cu, hậu cưa ... , hoàng hôn của cái mới.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi truongdu, 13/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hậu 1/2 viên gạch, hậu Cuc cu, hậu cưa ... , hoàng hôn của cái mới.

    Khi nó tồn tại khắp mọi nới,nó trở thành tệ nạn, một tệ nạn làm suy giảm thậm chí làm tê liệt sức chiến đấu của những bài viết hay, những ý tưởng đẹp.

    Có lẽ nó nên, phải được ném vào sọt rác như một thứ ung nhọt, một căn bệnh nguy hiểm, một nỗi kinh hoàng cần xa lánh. Nó làm mất đi sự nghiêm túc, sự nghiêm túc thật sự , cảm hứng khi một ai đó muốn viết bài lên 7X HN.

    Ưu tư, trăn trở, hê hê, chắc cũng không cần thế, nhưng một thái độ nghiệm túc khi đọc và một sự chần chừ khi nhìn bàn phím, những cái đó sẽ giúp cho mọi 7X HN sẽ có những topic hay, những topic có ý nghĩa thật sự, đáng để đọc, đáng để reply.

    Một phút xám hối của kẻ tội đồ.



    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đã là thời kì hậu, yêu cầu MOD e*** và xoá tất cả các danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, phụ từ, phó từ, từ từ có liên quan đến những vấn đề kia.
    Cám ơn.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trong một bài văn nên có nhiều đoạn. Sau một đoạn ta phải xuống hàng.
    Trong một đoạn cần có nhiều câu, sau một câu ta phải dùng dấu chấm.
    Viết một câu mới, thêm một đoạn mới và sang một trang mới. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta nên hoàng hôn một số cái và bình minh một số cái...
    Trong sự nghiêm túc phải nảy nòi ra một tiếng cười và sau khi cười lại buộc người đọc phải suy nghĩ... Đau cả đầu khi viết 1 bài mà đạt được cả hai. Hài mà không hề, nghiêm mà không khô... Thật là khó như việc từ chối một lời tỏ tình hay nhận lời yêu của một ai đó mà đối tượng không hề bị 'sốc'... Hehehe...
    Do you smile to hide a broken heart? Because I know, in your eyes, your sorrow shows...
    American Quyen
    Được sửa chữa bởi - quyen_my vào 14/05/2002 11:16
  4. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Từ đầu đến giờ không hiểu ông anh nói gì
    kinkin
  5. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    khi nào kinkin hiểu thỉ nói cho tớ với ,tớ cũng chả hiểu
    phu nhan ut tong giam doc FFFC
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    khi nào dunghoitâisao hỉu thì cũng bảo mình một câu nhé hic
    ..dù sao trái đất vẫn quay..
    doimatbietcuoi123@yahoo.com
  7. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một tệ nạn. Mỗi ngày vung tay quăng vu vơ dăm gói rác... chỉ là 1 phút vô ý thức, thiếu trách nhiệm, coi trọng bản thân và mọi người. Một chút thì vô hại nhưng tích tụ lại thì thật ghê gớm. Môi trường thì ô nhiễm, người ngươờ đi qua đi lại thì bịt mũi đeo khẩu trang. Thế còn bản thân mình thì xuất hiện thêm một thói xấu mới - thói tung tẩy vứt rác bừa bãi. Thật đau lòng là đống rác giờ đã đầy ứ khắp nơi vì người người vứt rác... rác tràn lan, rác cản đường đi lối lại. Có lẽ cần có chỗ để dọn rác vào và có chỗ để dạy con người vứt bỏ ~ thói xấu.
    Cám ơn kẻ tội đồ đã làm Ca Chep nhận ra được mình. Mọi người hãy coi topic này là để chúng ta tự rửa tội về thói - viết bài tràn lan, dễ dãi và thiếu nghiêm túc...
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Có phải TruongDu đó không ???, Chín chắn, đứng đắn hẳn. Một phút cảm thấy sung sướng, vui vẻ hắn lên, sung sướng vui vẻ hơn TruongDu dạo này nổi tiếng thế ???.
    Có lẽ sẽ thấy căng thẳng hơn khi post bài, nhưng dù sao cũng thấy thanh thản thoái mái hơn khi logout, khi close site.
    Chịu đựng là sự chống đối mạnh mẽ nhất, cũng như đau khổ, căng thẳng là sự thoải mái nhất mà con ngừơi có được.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Thật sung sướng nếu lại được thấy các Tác Phẩm của các cao thủ trên 7XHN.
    Hay ít ra là các Thành phẩm hoặc Sản Phẩm.
    Chứ các Bán thành phẩm hoặc các Phế Phẩm tràn lan thì tội nghiệp cho cái box này quá.
    Hy vọng các Tác GiảTác Gia lại cho ra đời những đứa con tinh thần tuyệt vời.

    (Chitto lần đầu tiên chèn hoa vào bài đấy nhé)
    -------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này