1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu 20 /10. Sao chàng làm thế??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chocolate119, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chocolate119

    chocolate119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hậu 20 /10. Sao chàng làm thế??

    Chuyện của em là thế này ạ. 20-10 vừa rùi tụi em cũng có một buổi tối dễ chịu. Zui ze và tình củm lém ý ạ. Chàng còn nói với mọi người là nếu hok có em bên cạnh chắc chàng hok sống nổi. Điêu thế chứ lị. Nhưng mừ con gái nhẹ dạ cả tin. Em bít vậy nhưng vẫn tin.

    Chàng là người khá cổ điển trong tình cảm. Có tin nhắn của tên nào gửi cho em mà có chút tình củm j là bị chàng xoá hết. Ghét lém. Chàng quan niệm la hok có tình bạn giữa con trai và con gái, nếu quý mên j j đó, thì chính là tình cảm khác giới. Hic, vì chàng cứng đầu , nên em cũng phải nhân nhượng chút chút. Giữ ý tứ lắm, hok có thoải mái lăng xăng như trươc.

    Thế mà sau 20/10 mấy hum, tình cờ em bít chàng gửi tin nhắn c/mừng mấy gái . Cũng chẳng phải là bạn bè thân thiết j đâu ạ, trong đó có 1 gái mà ngày xưa chàng cũng có ý định...Nhưng sau cô ta có ny rùi nên thui. Em thấy bùn quá Em cũng nhận đc một số tnhắn chúc mừng, Nhưng tuyệt nhiên toàn của bạn thân ngày trươc, hoăc những tên còn singler thui. Em chưa thấy boy nào có ny rui, mà còn ntin kiểu đó. . Mà lại còn vào cái h nta đi ngủ rùi chứ, gần 24h ạ. Nếu như hok phải chàng là nguời cổ điển, và có những quan niệm cũ kĩ rũ rĩ về tình cảm nam nữ như em đã trình bày ở trên thì chả nói làm j. . Đằng này............
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Chàng vẫn tiếc, vậy thôi, cứ giữ chặt vào nhưng đừng vặn vẹo về vụ này, tự ái lại lắm chuyện. Cả năm mới có 1 cái cớ để gửi tin nhắn cho bồ cũ thì hok sao.
  3. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bạn e lên đh cũng có đứa như thế, có đứa thì bt - thế nào cũng đc. Tuỳ mỗi ng. Bản thân e chơi với con gái là chính. Con trai e quen nhiều nhưng ko thân bằng. E thấy việc gửi tin là bt, kể cả lớn rồi cũng vậy .
    Có những điều nên làm rõ và nói thẳng. E nghĩ nhường thì nhường cái gì khác chứ bị áp đặt thì ko nên chấp nhận . Nói thẳng luôn chói tai, nhưng cứ thử xem thế nào. Mạnh dạn đi.
  4. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    chuyện này rất phình phường chả có gì phải lăn tăn cả
    (đêm 19,rạng sáng ngày 20 mình nt chúc mừng mất gần 20k)
  5. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    đấy là nhắn tin ấy chứ mà mua hoa cho số ấy có mà gấp 10 lần hay 100 lần ấy chứ
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Vớ vẩn hết sức, cả chàng cả nàng, tự nhiên hai đứa thay phiên trói nhau lại, khác gì nằm trong tù, yêu với chả đương , thôi kệ các cô các chú, rồi cũng đến lúc hiểu ra thôi, hi vọng không quá muộn, buồn 1 phút cho các cô chú
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ cho riêng mình đó là chàng của em !
  8. chocolate119

    chocolate119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hok có ý định giận hay làm khó j chàng đâu. Tiện đây em cũng xin kể luôn: Số là mấy tháng trước, có 1 tên "quý " em lắm. Suốt ngày ntin xin làm quen, hỏi han này nọ. Tên này thì chàng cũng quen biết ít nhìu, cũng thuộc dạng học giỏi, ngoan hiền .
    Em cũng bít thân bít phận, hok có ý định này nọ j đâu( mặc dù hơi tiếc keke) Em ntin trả lời khéo 1-2 lần rùi thôi. Cũng hok "báo cáo" với chàng , vì em nghĩ cũng chẳng có j.
    Ấy thế mà khi bít chuyện chàng nổi giận đùng đùng, 2 tai xì khói đen xì, mặt đỏ như cà chua, mắng em xối xả, bẩu là sao lại ntin linh tinh,nếu hok yêu chàng nữa thì cứ bảo, chàng sẽ để em di, rồi bẩu phải sửa lại " ánh mắt, nụ cười cho nghiêm túc (đến đoạn này thì em ức quá. Khóc ầm ầm, rùi mặt lạnh bét nhè chè thiuvới chàng 1 tuần. Chàng cũng bít lỗi, năn nỉ ỉ ôi .hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm.
    Lần này chàng làm như vậy, nếu thưc sự chàng đã thay đổi, giác ngộ cách mạng, xoá bỏ chủ nghĩa bảo thủ trì trệ , thì em mừng quá là mừng. Tình củm kể như lại bước sang 1 trang mới, tân thời và tiến bộ theo đúng chủ nghĩa gphóng dân tộc.
    Nếu chàng thực là nguòi ich kỉ cho bản thân mình, hơi bị bùn đấy, nhưng cũng còn đc an ủi là chàng iu minh. Em hi vọng chàng sẽ thay đổi nhờ em. Hí hí.
    Còn nếu mà.....nếu mà.....chàng vẫn còn vuơng vấn tơ tưởng gái, thì em sẽ.....dứt khoát làm cho ra nhẽ. Chia tay, chia chân j j cũng xong lun
  9. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi cái gì thì có thể, chứ thay đổi tính cách là rất khó đấy. Đừng bao giờ nghĩ các chàng có thể thay đổi vì mình. Chết vì nhầm lẫn đấy nhé. Chả biết có phải mình ác ko chứ với mấy anh này mình dễ đánh bài chuồn quá. Hixxx, tình yêu gì mà giống như con chim bị nhốt trong ***g ý
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    nghe mấy đoạn hêh với hí hí của cô, chả hiểu cô bé có thật sự cần tư vấn k
    có vẻ là k rồi

Chia sẻ trang này