1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu 20 /10. Sao chàng làm thế??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chocolate119, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chocolate119

    chocolate119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Lúc chưa iu, bít chàng hay ghen thế, chưa chắc em đã đủ dũng cảm để nhận lời. Nhưng mừ iu rùi, chẳng phải vì nta như thế mà chia tay cho đc.
    Đến được với nhau, qua bao nhiêu là thử thách , biết bao nhiêu là kỉ niệm, Vui, buồn, hạnh phúc, bao nhiêu nước mắt giận hờn. Hồi mới iu, chúng em cũng bị phản đối dữ lắm. Từ bố mẹ đến bạn bè, anh chị em trong nhà. Ai cũng bảo 2 đứa hok có hợp nhau đâu. Iu chỉ khổ thôi.Em tính trẻ con, khó chiều lắm, Chàng lại thuộc typ người khó tính, lạnh lùng. Gia cảnh 2 đứa cũng khác nhau. Phải vất vả lắm, 2 đứa mới có đc ngày nay.
    Bi h đi đâu, cũng đc khen là đẹp đôi. Vui lắm.
    Trên đời có mấy ai hoan hảo. Iu nhau cũng phải bỏ qua vài tật xấu, để mà iu thât sự ( miễn là nó chấp nhận đc). Em cũng nhìu thói hư lắm. Nhờ chàng mà sửa đc đôi chút roài. Em chỉ mong tình yêu này là thật sự chân thành.2 đứa cùng cố gắng chăm chút mà hoàn thiện dần tính cách, tình cảm để mà hợp nhau hơn.
    Tính em hay dỗi lắm, nhưng chỉ 1 lúc là quên ngay. Cũng hok giận lâu ai cái j.
    Em chỉ băn khoăn là chàng làm như vậy là sao?
    Chàng chưa thật sự yêu em
    Chàng hơi ích kỉ
    Hay chàng còn tình cảm với gái (cái này thì em hok tha thứ đâu, tình yêu mà, ích kỉ lắm}
    Hôm nay làm mặt lạnh với chàng rùi. Lúc đầu chàng đùa lại bẩu : đến ngày rùi hả nhóc. Sau em lườm cho 1 cái ,chả thèm nói j, Mặt chàng đần thối, cuối h ngó qua thấy có vẻ căng thẳng
  2. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    mí chuyện vụn vặt đấy mà cũng để ý thì vớ vẩn bị NY nó lại qui chụp cho là nhỏ nhen,xấu tính đấy em ạ^^,lần sau vào ngày đàn ông cũng nhắn tin chúc mừng mấy cái thằng hồi xưa mình thik cho nó bít tay:)
  3. icedvolcano

    icedvolcano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em chủ topic ơi, cái thằng người yêu em mới yêu mà nó đã ghen thế, sau này em mà lấy nó thì nó tẩn em chết. Thằng ku ấy lại còn ích kỷ nữa chứ, cấm bạn gái nhận tin nhắn trong khi mình nhắn tin tán tỉnh lung tung. Chia tay, chia chân thì làm luôn đi em, doạ nó làm quái gì. Làm ngay kẻo sau này hối không kịp đâu.
  4. chocolate119

    chocolate119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vâng, khi chưa iu, em cũng suy nghĩ rất thoáng, chẳng bao giờ nghĩ mình lại ghen tuông vì mấy cái tin nhắn vớ vỉn.
    Nhưng khi iu rùi, mọi thứ chẳng đơn giản như em nghĩ.
    Có thể em đã hơi ích kỉ , Nhưng em nghĩ trong tình yêu đôi lúc cũng phải như vậy .
    Hồi trước chàng trách em chẳng bít ghen. Bi h thì chàng bít tay em rồi nhá.
    Hum nay em với chàng lại ngon lành cành đào. Em bỏ qua cho chàng vụ này,cho chàng hưởng án treo. Em cũng hok muốn lăn tăn j nữa.Mình cũng thấy mệt bỏ xừ............
    Em xin stop topic ở đây. Cám ơn các bác đã vào góp ý và cho em lời khuyên.
    Chúc cả nhà vui vẻ!!!
    PS: Muốn được yêu chân thành, thì bản thân mình cũng phải chân thành với tình yêu!!!

Chia sẻ trang này