1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Calisto! thiếu ngài, chúng ta sẽ đi tiếp như thế nào? đối sách bóng đá VN trong tương

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 18/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Ối dời ơi, thế ở Indo dần dần lộ mặt hết phép rồi hả Mr Đần? Tưởng Indo nó đỡ dùm cho 2 năm chứ.
    Thôi lỡ cùi rồi thì lở thêm một chút cũng chả sao, đề nghị VFF rước Mr Đần về gấp.
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Mc Menemy cũng được. Tư tưởng của ổng có thể sẽ giúp loại bớt vài chú loắt choắt.
  3. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Chung gà mái chỉ làm bóng đá nữ thôi chứ làm gì có trình làm bóng đá Nam, vật vờ ở Bình Dường mấy tháng thì xuống hạng, sang Navibank không có trò mèo của bọn Vff thì xuống hạng rồi
  4. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Đần mà về thì khỏi khối chú ướt quần khi gặp Thái dúi
  5. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    E nghĩ là cái tờ báo trên chỉ " lá cải " 1 ti' cho chuyện thêm gay cấn thôi , chứ VFF móc đâu ra tiền để bồi thường cho bên Indo để rước Đần về làm "dâu"cho VFF lần thứ 4 nữa , mà thằng Indo chắc j để Đần ra đi dễ như vậy, chí it' Đần đang được coi là "Indo Idol" , tạo ra làn sóng hâm mộ bên xứ Vạn Đảo, công việc Đần đang dở dang làm sao mà đi được , mấy tay bệnh hoạn toàn làm bánh vẽ nghĩ rằng Đần sẽ về quê hương thứ 2 của mình ư? Hay là chúng ta mời Uyên Linh xem có đươc k? Haha, hợp cạ với Chung gà mái quá. Khả năng HLV ngoại h này may ra chỉ có Peter Withe là đáp ứng được yêu cầu của mấy ông Phệ ngồi ghế đệm, giỏi võ mồm chỉ tay 5 ngón và ném đá. Nhưng mà lão này lâu rồi k huấn luyện 1 đội bóng nào cả , hiện đang thất nghiệp và sống ở Úc , ngày qua ngày vác gậy đi đánh Gôn, liệu nghe có ồn k ta, hình như lão này thất nghiệp từ sau AFF 2007 vì không giúp Indo vượt qua vòng bảng
  6. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Peter Withe, iem cho là cũng thuộc loại dặt dẹo, rước chú này về cho mịa Chung xe ca hay Hải lơ trả cho 15k/ tháng là ngon.
  7. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mịa cái thằng BTV TPO nó cắt xén bài phỏng vấn qua điện thoại của em để up lên cho đúng văn phong nghề báo. Version gốc đây ạ!
    ----------------------------------------
    Theo TPO.
    [​IMG]
    PV: Xin chào ông Riedl, kể ra thì cũng đã mấy năm rồi, giờ tôi mới được vinh hạnh được phỏng vấn lại HLV. Đầu tiên xin HLV cho biết quả thận sau mấy năm làm việc thế nào?
    HLV Riedl: Ồ, xin được cám ơn bác đã có lời hỏi thăm đến sức khoẻ của em. Thật, từ ngày có quả thận Việt Nam em đã tìm lại được niềm vui, phong độ của người đàn ông bác ạ. Tế nhị nhé, vẫn “đều đều”.
    PV: Xin được chúc mừng HLV, chúng ta bắt đầu vào bài phỏng vấn thôi nhỉ? HLV đã sẵn sàng chưa?
    HLV Riedl: … Về công việc thì em sẵn sàng, còn những thứ khác thì khó trả lời dứt khoát lắm bác ạ.
    PV: Cụ thể hơn được không thưa HLV?
    HLV Riedl: Ồi…mà sao chúng ta không nói đến sự kiện HLV Calisto chia tay tuyển Việt Nam và đoạn tuyệt với VFF đi bác nhẩy?
    PV: Hề hề..Okê.
    HLV Riedl: Thật, em luôn con Việt Nam như quê hương thứ 2 của em, em từng đăng đàn nhiều lần nói về chuyện này rồi đó bác. Ngay từ lúc đầu của buổi phỏng vấn này, em cũng đã tâm sự với bác về điều ấy. Trong thâm tâm em, Việt Nam là 2 chữ mến-thương.
    Về việc HLV Calisto, nếu ở vào địa vị của ông ấy em sẽ đưa ra quyết định khác hẳn so với người đồng nghiệp của em. Đúng nghề HLV luôn phải đồng hành với sức ép, bản thân em không coi áp lực từ CĐV hay phương tiện truyền thông là trở ngại lớn trong công việc.
    PV: Vậy đâu mới là sức ép thực sự?
    HLV Riedl: Kể thì cũng có nhiều, nhưng bác biết em mà, dưới sức ép, búa rìu em luôn tìm được cách giải quyết bằng con đường “ngoại giao”, thương lượng. Em cũng từng có nhiều năm làm việc với VFF rồi, cả 2 phía đều xa lạ gì đâu.
    PV: HLV Calisto từng thành công và khi tái ký hợp đồng ông nhận mức thù lao 22.000 USD, giờ chuyển qua Muang Thong UTD với mức lương 30.000. Rõ là sự thăng tiến về thu nhập, ý kiến của HLV thế nào?
    HLV Riedl: Em xin không ý kiến, chuyện tiền bạc tế nhị lắm.
    PV: Nhưng nếu có ý định quay về Việt Nam làm việc, thiết nghĩ chuyện lương bổng cũng cần đước công bố chứ?
    HLV Riedl: Vầng, nhưng hiện nay em vẫn còn hợp đồng với LĐBĐ Indo và cũng không rõ, nếu ra đi em có phải đền bù hay không? Nếu có, bao nhiêu? Chưa cụ thể được bác ạ. Tuy nhiên trong bóng đá, chẳng ai biết trước chuyện gì, nếu các sếp VFF có đánh tiếng em sẽ cân nhắc. Dù sao Việt Nam vẫn là 2 tiếng mến-thương mà.
    PV: Liệu có phải vụ affair mới nữa?
    HLV Riedl: Tút…tút…tút

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------




    <FONT class=imageattach face=[/IMG]Bác ạ, không có gì là không thể xảy ra với bè lũ Lãnh Đạn VFF nếu nhìn nhận dưới góc độ 1 phi vụ làm ăn.

    Mịa, cứ cái tiêu chí “am hiểu bóng đá Việt Nam” huỵch toẹt con mịa nó ra luôn là muốn làm HLV ở Việt Nam thì đầu tiên phải "hiểu" VFF. Không khéo cu Đần được mấy thằng Lãnh Đạn vác tiền nhà nước ra chuộc khống hợp đồng. Lãng phí them tí nữa cho theo VN Standards.

    =))=))
  8. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Chung đưa O.VN vào vòng chung kết châu Á Olympic 2008, Bình Dương vào bán kết AFC Cup, thành tích mà chưa có HLV củ tỏi nào làm được, cả nội lẫn ngoại.

    Nói gì thì cũng cứ lấy thành tích ra cho dễ vậy, Navibank năm ngoái đội hình 100% từ QK4, mất ngoại binh tốt, xếp áp chót cũng là chuyện thường thôi, tới mùa này ai coi Navi hạ Bình Dương trận rồi thì phải thừa nhận Navi dần dần gắn kết và vận hành lối đá khó chịu y như O.VN năm xưa vậy.

    Chung nắm Bình Dương chỉ hạng nhì V-League, nhưng từ khi Chung đi, BD xếp hạng 8 năm ngoái, năm nay thì đang khủng hoảng trầm trọng dù có 1 dải ngân hà trên hàng công + lão HLV tự xưng là trợ lý của Mou.

    Về HLV nội, bảo người nào có thành tích chói lọi nhất thì không thể không là Mai Đức Chung được.

    Lão Tuấn Mẽo bảo Chung là Mou của VN cũng có lý của lão. Chung giống Mou khoản gì thì không biết, chứ trong 2 chiến tích châu lục với bóng đá Vịt, Chung hoàn toàn bất bại trên sân nhà (có kém gì Mou ?!). Thậm chí với Bình Dương là toàn thắng trên sân nhà.

    Chưa tính cái cúp giao hữu Merdeka 2008 nữa. Giải mà Chung giới thiệu 5 chú cho Tồ nhưng tụi VFF làm mọi cách ngăn cản lên tuyển.
  9. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519

    Chuyện đó với VFF đúng là hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ hy vọng tụi Indo giữ rịt lấy Đần


    [/FONT]
  10. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    bên báo người lao động dân chúng cũng chửi bọn VFF với mấy chiên da quá trời! coi bộ khác giả bên đó biết coi bóng đá hơn bọn TTVH, tuoitre voi VNnet.

    cho đần 1 quả thận rồi, sau này khán giả bị bệnh tim, đần có đủ để cho tim ko?
    mà vài người bị tim phải kéo theo thận, mỗi lần đau tim là mỗi lần ướt quần ... ;))
    xme ra, bệnh "tim xuống thận" sẽ thành đại dịch đối với vài chục triệu người Việt. ngày mai tớ mở xưởng sản xuất bỉm với Maxim nhể

Chia sẻ trang này