1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Calisto! thiếu ngài, chúng ta sẽ đi tiếp như thế nào? đối sách bóng đá VN trong tương

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 18/12/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.988
    Đã được thích:
    19.153
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    1.101
    Có bài phỏng vấn trên BBC, tuy ngắn nhưng đã nêu rất rõ nguyên nhân cốt lõi khiến ông Tô bỏ Vịt. Ko biết có bác nào post chưa???
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/football/2011/03/110302_calisto_quit.shtml

    Ông Calisto rời bỏ chức HLV tuyển Việt Nam

    [​IMG]

    Ông Henrique Calisto vừa quyết định từ bỏ chức Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia sau 11 năm làm việc tại Việt Nam.
    Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã đồng ý hủy hợp đồng trước hạn, mà đáng lẽ sẽ kéo dài thêm 2 năm nữa, tức tới tháng 3 năm 2013. Được biết ông Calisto sẽ sang làm cho CLB Muangthong United của Thái Lan. Trong cuộc trò chuyện với Hà Mi, ông Calisto cho biết lý do ông quyết định ra đi.
    Ông Calisto: Tôi muốn rời bỏ Đội tuyển quốc gia Việt Nam và đã được Liên đoàn bóng đá VN chấp nhận. Mọi việc tốt đẹp cả. Và bắt đầu từ tuần sau tôi sẽ làm việc với một CLB bóng đá ở Thái Lan, mặc dù tôi chưa ký hợp đồng nhưng mọi sự ổn cả. Lý do ra đi là tôi mệt mỏi rồi, tôi đã ở Việt Nam một thời gian rất dài, 11 năm rồi.
    Tôi đã giúp đội Việt Nam thắng rất nhiều giải rồi nên động lực thúc đẩy tôi không còn nhiều trước kia nữa. Nay tôi có cơ hội thay đổi, sang một nước khác, làm việc với một đội bóng khác. Tôi đã nói chuyện với Liên đoàn bóng đá VN và họ hiểu điều đó.
    BBC: Một số tờ báo tại Việt Nam trích thuật ông nói ông bỏ đội tuyển quốc gia vì ông ý thức được là ông không được tin cậy khi làm việc tại đây. Đó có phải là lý do ông ra đi không, thưa ông?
    Ông Calisto: Tất nhiên lý do chính là tôi cảm thấy mệt mỏi rồi. Một điều là chúng ta có thể làm hơn, không phải về kết quả thi đấu kém mà là về môi trường bóng đá, các điều kiện để phát triển bóng đá. Việt Nam có tiềm năng cao về bóng đá nhưng đã đến lúc phải đối mặt với các vấn đề như phát triển thể lực của cầu thủ. Tôi đã cố gắng hết sức, tôi đưa tới Việt Nam những nhân vật quan trọng trong ngành bóng đá để giúp phát triển bóng đá Việt Nam nhưng họ đã chẳng làm gì cả.
    Đã đến lúc phải đối mặt với vấn đề, phải phát triển nhanh hơn và với năng lượng mới. Đây là một trong những lý do của tôi. Một lý do khác là 11 năm là quá nhiều rồi. Và thêm nữa, một Phó Chủ tịch LĐ Bóng đá Việt Nam nói trên báo chí là nếu ông Calisto không thắng trong giải Vô địch Seagame tới thì sẽ mất việc. Sau 11 năm làm việc và tất cả những gì tôi làm tại Việt Nam này, tôi không thể chấp nhận được chuyện đó.[r37)]
    BBC: Như vậy có nghĩa là có những bất đồng về cách thức giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam, phải vậy không thưa ông?
    Ông Calisto: Không, không phải chỉ vì điều đó. Có nhiều cách để phát triển bóng đá. Tôi giới thiệu cách của tôi. Tôi làm hết mình để phát triển đội nhưng nay tôi cảm thấy chẳng được gì. Việt Nam rất có tiềm năng vì rất nhiều người rất yêu thích bóng đá. Họ điên cuồng với bóng đá. Ngoài ra cũng có rất nhiều chỉ trích trên báo chí. Họ không chịu đương đầu với những vấn đề về phát triển bóng đá theo những cách thức khác nhau. Cuộc sống là như vậy biết làm sao được!
    BBC: Thế các cầu thủ đội tuyển quốc gia nhận tin này ra sao và họ nói gì với ông, thưa ông?
    Ông Calisto: Hầu hết cả đội tuyển đã gọi điện cho tôi và đề nghị tôi ở lại vì chúng tôi có quan hệ tốt và khá lâu dài với các tuyển thủ và với CLB. Nhưng họ cũng hiểu. Họ buồn nhưng sau khi nói chuyện với tôi, họ hiểu tôi muốn gì.
    BBC: Lời khuyên hay gợi ý của ông là gì với người sẽ kế nhiệm ông ở vị trí HLV đội tuyển quốc gia Việt Nam, thưa ông?
    Ông Calisto: Họ phải làm việc 200%. Họ phải nhìn lại những gì diễn ra ở giải năm ngoái, ở hầu hết các trận và cách chơi của đội Việt Nam vì tôi nghĩ là Việt Nam có cách chơi riêng của họ. Việt Nam đã thắng ở hầu hết các trận, họ chơi rất khá trong giải vừa rồi.
    Trong vài năm qua Việt Nam đã thay đổi lối thi đấu, họ chơi theo lối châu Mỹ Latinh, chuyền bóng ngắn, sáng tạo so với lối chơi chuyền bóng dài trước đây. Vì thế HLV mới nên duy trì lối chơi mới này. Điều này rất quan trọng vì các cầu thủ cảm thấy thoải mái với lối chơi mới này.
  3. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Tồ ghét và bỏ đi vì làm HLV mà đếch có quyền. Toàn bị nhồi nhét mấy thằng chân gỗ đếch biết đá bóng nhưng có dây ăn chia trong đội tuyển như Trọng Hoàng, Huy Hoàng, Ngọc Anh, Hồng Sơn, Sỹ Mạnh, Đình Đồng

    Đến cầu thủ nội như Được Em, Mạnh Dũng còn đếch thèm đá cho đội tuyển thì nói gì đến Tồ
  4. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16
    Thành tích của ông Chung đúng là chẳng kém HLV ngoại nào. Nhưng ở VN có truyền thống nếu không ăn được thì đạp bỏ cho nên đám đầu bò VFF còn lâu mới chịu để một HLV nội như ông Chung ăn lương 15 ngàn đô một tháng ở đội tuyển
  5. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Tui nhớ không lầm là bố Hùng Dũng, ko có tài mà thích ra oai.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    úi chà, bác Đần lại đánh tiếng

    HLV Riedl “đánh tiếng” muốn trở lại Việt Nam
    TPO - Ngay sau khi tin HLV Calisto từ chức được loan tải trên các phương tiện truyền thông trong nước và khu vực, Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với HLV Alfred Riedl – người từng có rất nhiều kỷ niệm với bóng đá Việt Nam…

    [​IMG]
    HLV Riedl có nhiều kinh nghiệm với bóng đá Đông Nam Á. HLV Riedl luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình và do vậy, các tin tức về đội tuyển Việt Nam hay V-League thường xuyên được ông theo dõi rất kĩ càng. Chiến thuật gia người Áo cho rằng nếu như mình đứng ở vị trí của HLV Calisto thì sẽ đưa ra những quyết định khác hẳn so với người đồng nghiệp.
    “Nghề HLV luôn phải đồng hành với sức ép. Bản thân tôi không bao giờ coi áp lực từ CĐV hay các phương tiện truyền thông là một trở ngại trong công việc. Là một HLV, tôi tự đặt ra cho bản thân những áp lực lớn hơn nhiều. Tôi muốn đội bóng mình dẫn dắt luôn đạt kết quả tốt và vươn tới những thành công. Ngay cả khi tất cả mọi người xung quanh không có thiện chí thì tôi vẫn tập trung để hoàn thành công việc được giao.” HLV Riedl tâm sự.
    Sau nhiều lần làm việc với VFF, HLV Riedl chắc hẳn cũng chẳng xa lạ gì với những sức ép và áp lực ghê gớm đến từ báo chí và người hâm mộ. Thậm chí, đã không dưới một lần ông phải đối mặt với những yêu cầu đòi từ chức sau khi đội tuyển quốc gia hay U-23 Việt Nam thi đấu thiếu thuyết phục. Nhưng có vẻ như điều này không làm ảnh hưởng tới tình cảm của HLV Riedl dành cho mảnh đất hình chữ S. Khi được hỏi về mức độ quan tâm của mình về chiếc ghế HLV trưởng đang bỏ trống ở đội tuyển Việt Nam, ông Riedl nói đầy ẩn ý:
    “Tôi vẫn còn hợp đồng với LĐBĐ Indonesia và không tiện nói về số tiền bồi thường nếu như muốn ra đi vào thời điểm này. Tuy nhiên, trong bóng đá thì bạn chẳng bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi là một HLV chuyên nghiệp nên lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe đề nghị đến từ các CLB hay đội tuyển. Sau đó, tôi sẽ suy nghĩ xem mình có nên nhận lời hay không.”
    Sự thật là sau khi HLV Calisto từ chức thì bóng đá Việt Nam đang đứng trước một khoảng trống rất lớn. Việc tìm kiếm HLV mới không phải là điều dễ dàng khi mà các gương mặt mới sẽ luôn đi kèm với những sự hoài nghi. Trong khi đó, HLV Alfred Riedl là một trong số rất ít các HLV đã có kinh nghiệm làm việc ở Đông Nam Á, tiêu chuẩn hàng đầu để lựa chọn người “cầm cương” mới ở tuyển Việt Nam.
    Mặc dù những điều trên đây mới chỉ dừng lại ở phạm vi của một cuộc trò chuyện và bản thân HLV Riedl vẫn đang còn những ràng buộc hợp đồng với LĐBĐ Indonesia nhưng có thể, chiến thuật gia người Áo sẽ là sự lựa chọn có hệ số an toàn khá cao dành cho VFF, ngay cả khi chi phí để đưa ông về Việt Nam là không hề rẻ.
    HLV Riedl đã “đánh tiếng” và có thể ông sẽ là một trong những cái tên được VFF tính tới trong quá trình tìm kiếm thuyền trưởng mới cho đội tuyển Việt Nam thời gian tới đây…


    http://www.tienphong.vn/The-Thao/529920/HLV-Riedl-“danh-tieng”-muon-tro-lai-Viet-Nam.html
  7. nta_271

    nta_271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí tham khảo 1 bài viết khá hay

    nguồn : http://www.facebook.com/?ref=logo#!...listo-vff-thank-you-goodbye/10150157384245350

    LỜI CUỐI CHO CUỘC TÌNH “NGUYỄN CALISTO” – VFF. THANK YOU & GOODBYE

    [​IMG]
    Việc ông ra đi cũng hoàn toàn bình thường. Ông có công đưa về cho Hợp tác xã Việt Nam một cái Cúp làng AFF. Thôi thì của ít lòng nhiều, mặc dù cái Cúp bé tí tẹo ấy chẳng giá trị nhiều so với quốc tế nhưng làng An Nam chúng em được dịp mổ trâu mở hội ăn mừng vì đó là giấc mơ xuyên thế kỷ. Vui là tốt rồi. Tội thì ông không có, ai lại nỡ nói rằng thất bại là tội lỗi!

    Nhưng iem thấy cách ông ra đi giống một đứa trẻ hờn rỗi. Ông nói rằng không cảm thấy hạnh phúc với công việc của mình(ở ĐTQG VN) nữa? Em xin hỏi ông: có bao nhiêu HLV trên thế giới này hạnh phúc ngoài số ít như Alex Ferguson, Pep Guardiola, Del Bósque? Còn lại là Mourinho, Ancelotti, Arsene Wenger, Val Gaal… Tất cả luôn sống trong áp lực, luôn bị giới truyền thông soi mói. Đấy là một phần công việc của họ. Và nói gì thì nói, huấn luyện một đội bóng là một công việc, mà công việc là kiếm tiền. Người ta gắn bó với công việc trước tiên là vì tiền bạc, thành công, sau đó mới vì cái gọi là hạnh phúc theo kiểu ông nói. Vả lại đã là công việc thì thu nhập + thành công = hạnh phúc rồi. Nếu ông nói là không hạnh phúc thì chẳng qua vì ông thất bại mà thôi.

    Ông bảo rằng không sợ áp lực, áp lực là động lực nhưng lại oán trách giới truyền thông luôn công kích liên tục sau thất bại tại Cúp làng AFF 2010? Thế chẳng nhẽ họ phải tung hô ông là nhà cầm quân vĩ đại sau khi ĐTVN lao vào trận với Malaysia như trâu húc mả rồi thua cuộc? Hơn nữa, theo em biết, ít nhất 20% số bài báo trên mạng mà em đọc được đã thể hiện sự cảm thông với ông và bác lại ý kiến công kích. Như vậy là ông không hề bị trùm chăn đánh hội đồng toàn phần. Hơn nữa, truyền thông VN khi nói về ông, họ chỉ công kích về bóng đá, đời tư của ông không hề bị ảnh hưởng. Không có những fan cuồng gọi điện, ném đá vào cửa sổ hay quay phim trộm… Em nghĩ lý do ông đổ tại giới truyền thông khiến ông không hạnh phúc là thiếu thuyết phục.

    Ông nói rằng có những thứ không theo ý muốn của ông. Thử hỏi ông muốn gì? VFF muốn ĐTVN vô địch AFF, xi-ghêm… ông cũng vậy. Giấc mơ chỉ bé nhỏ vậy thôi mà! Ông và mấy gã VFF cùng hội cùng thuyền ấy chứ!

    Em nghĩ nếu ông là người cao thượng, ông có thể từ chức sau AFF Cup nếu không còn thấy thoải mái và ông hoàn toàn có cách thể hiện rằng ra đi không phải vì thất bại. Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến danh dự. Ông bảo tiền không phải là vấn đề quan trọng nhưng theo em biết, ông khá chi li và đòi hỏi không ít trong lúc đàm phán hợp đồng. Chẳng ai đổ lỗi cho ông về chuyện đó nhưng cũng đừng ai trên thế giới này nói tiền bạc không là vấn đề. Ông bảo có ối CLB ở Trung Đông, Châu Âu mời chào ông làm việc nhưng ông đã từ chối để làm việc với ĐTVN… ừ thì cứ cho là như thế. Em cũng được Juventus đề nghị thay Del Neri đây này nhưng em yêu VN, em không muốn xa nhà nên đã từ chối. Đúng không ạ? Ai cũng có lựa chọn của mình nhưng nói thật là để làm thương hiệu thì việc huấn luyện một ĐTQG như VN sẽ có ý nghĩa hơn là làm HLV một CLB vô danh ở Trung Đông. Nói chung là chẳng ai ban ơn cho ai hết. Em không tin là các CLB ở châu Âu hay Trung Đông có thể trả lương ngất ngưởng vì như Diego Maradona mới chỉ nhận 1 triệu USD/năm trong khi thu nhập của ông tính tất cả(nhà, xe…) phải xấp xỉ 500K USD!

    Em nghĩ là ông đã sẵn sàng rời ĐTVN sau AFF Cup vì những lý do:

    - Ở ĐTVN, ông chẳng còn nhiều mục tiêu vì đã có AFF Cup. Vô địch xi-ghêm chẳng là cái quái gì mà ngược lại nếu không VĐ bị dân VN nó la ó thì làm sao chịu nổi.
    - Nếu muốn hướng tới mục tiêu cao hơn thì cũng chẳng được vì VFF và dân An Nam chỉ thích chơi hội làng Asean thôi.
    - CLB khác trả nhiều hơn, tội gì không đi. Xét cho cùng các cuộc hôn phối chỉ vì 02 lý do: Tiền+Tình. Tình cạn, Tiền thì thằng khác trả nhiều hơn. Không đi mới là lạ!

    Và ông muốn chờ thời cơ đến mới ra đi bởi vì phải chắc ăn chứ.

    Cá nhân em, trước AFF Cup 2008, em luôn ủng hộ ông dù báo chí công kích sau những trận giao hữu kém thuyết phục. Nhưng sau AFF Cup, có một số vấn đề mà em đánh mất thiện cảm với ông:

    - Ông nằng nặc đòi làm việc cho cả ĐTQG VN và HN T&T của Hiển “chém gió”, điều này khiến VFF gặp khá nhiều rắc rối và có lẽ cũng ảnh hưởng có lợi cho ông.
    - Ông không ở VN lo cho ĐTQG, tìm hiểu đối thủ cho AFF mà lại bay sang Trung Quốc sau khi Olympic VN dưới sự chỉ đạo của HLV tạm quyền Phan Thanh Hùng thắng trận đầu. Trước đó ông đã nói là ông sẽ ở nhà để ông Hùng sang Trung Quốc. Nhưng khi thấy mùi chiến thắng, ông lại bay sang Trung Quốc hò hét chỉ đạo(để làm Lý Thông chăng?) và từ đó VN thua bét nhè. Khi trở về ĐTVN với AFF Cup thì cũng thua bét nhè và có vẻ như ông chẳng hiểu gì về đối thủ vì đâu có thời gian tìm hiểu họ. Thắng thua là chuyện bình thường, nhưng nếu thua do thái độ và do thiếu trách nhiệm thì không bình thường.
    - Và cuối cùng, em mất thiện cảm với ông vì em thấy ông ngày càng giống chúng em. Lúc họp tổng kết thất bại AFF Cup thì ông cũng chỉ nhận hình thức kỷ luật là “tự kiểm điểm”. Ông thực sự trở thành đồng đảng với VFF vì khát vọng của ông và bọn họ cũng chỉ là vô địch ao làng. Em thì cũng không dám mơ đến biển lớn(Asia, World Cup) đâu nhưng mà theo em thì nên ra khỏi ao làng Asean và nâng đẳng cấp lên bằng việc bơi ở một cái hồ hay một cái ao rộng hơn.

    Túm lại, ông đi thì em cũng mừng cho ông. Em nghĩ VFF nếu chỉ đặt mục tiêu vô địch ao làng AFF hay xi-ghêm thì chỉ cần Lê Thụy Hải, Hữu Thắng hay Văn Sỹ là đủ. Lương 50 tr/tháng, OK! Thuê HLV ngoại làm gì cho tốn tiền? Giết gà cần gì dao mổ trâu. Vô địch thì tốt, không vô địch… cũng chẳng sao.

    Nếu thừa tiền, hãy dùng nó để thuê người nước ngoài làm chủ tịch phường, giám đốc sở giáo dục, y tế, giao thông, môi trường…
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    với VFF, không có gì là không thể xảy ra, "Rít Đần" chung quy chỉ có xác là áo, tâm hồn đã là người VN rồi, ông ta nghe theo VFF như đầy tớ nghe chủ, ai cho vào là cho, cho ai ra cũng cho ra luôn, cái bài tấn công biên tạt bóng đánh đầu thuần thục mãi thành quen, bị tụi quèn nó lừa cho như trận Miến năm nào, thua tức tưởi trên chấm 11 m, lần đó Chung gà mái cũng bất lực sau khi lão Đần bị hạ bệ.

    Đần giữ ghế được bởi người Nghệ An, VN là SLNA mở rộng, không phủ nhận trình độ, nhưng lão đã VN hóa, khi lão về, chắc chắn có 2 thứ chắc nịch sẽ xuất hiện mỗi trận:

    tấn công biên, tạt cánh, đánh đầu, lên công về thở
    1 đội hình khung chơi từ đầu giải đến cuối giải (1 đứa bị đốn, cả đội bị đau) hãy nhìn VN trước đó và mới đây là Indo, cái thằng tiền đạo Hà Lan đó, ngoại binh, chơi từ đầu giải, trận cuối không ra, đi tong chiếc cúp. bởi lão là kẻ cực kỳ bảo thủ.

    cổ nhân dạy: biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, bất kỳ HLV cỡ chiên da nào cũng có thể thắng Lão, bỏi Lão lúc nào cũng có vậy thôi:

    đánh đầu bật gốc,
    tạt cánh đánh chồng,
    lên công về thở
    bộ khung không đổi,
    thổi 1 bay 10
  9. GaneCao

    GaneCao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Ku Đần năm nay dẫn dắt U23 Indo chơi Seagame. Trả lời phỏng vấn của Goal ngày 26 tháng 2 khi được hỏi liệu Đần sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Indo chứ. Ku ấy bẩu là nếu Indo không vô địch thì tốt hơn là sẽ thôi và có thể đi đường vòng đến Việt Nam sau khi transit thăm vợ tại Áo.

    Chờ điều bất ngờ từ VFF [:D][:D]
  10. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    1.101
    Nếu có tiền thuê được (và được thuê) người lước ngoài thì thì thuê làm gì ba cái chức CT phường với G/đốc sở hả các bác???
    Đã thuê thì nên thuê người ngồi ở những ghế trên - trên nữa kia kìa. Có vậy thì may ra mới thay đổi được...:-"

Chia sẻ trang này