1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Calisto! thiếu ngài, chúng ta sẽ đi tiếp như thế nào? đối sách bóng đá VN trong tương

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 18/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    SL Nghệ An giành chiến thắng kịch tính ở giải châu Á
    (Dân trí) - Liên tục bị dẫn trước và chịu cảnh thua thiệt lực lượng từ phút 67, các cầu thủ SL Nghệ An vẫn thi đấu xuất sắc để đánh bại đội chủ nhà TSW Pegasus với tỷ số 3-2. Thành tích đủ giúp SL Nghệ An chạm tay vào tấm vé dự vòng kock-out…
    >> Hà Nội T&T sớm chia tay cúp châu Á
    Với quyết tâm đòi lại món nợ vay ở trận lượt đi, HLV Nguyễn Hữu Thắng mang tất cả những cầu thủ tốt đến tham dự trận tái đấu với TSW Pegasus ( Hồng Kông - Trung Quốc). Trong khi các cầu thủ TSW cũng nhập cuộc rất quyết tâm, bởi chỉ cần không thua là đội chủ nhà sẽ sớm giành tấm vé đi tiếp tại bảng F.

    Phải thi đấu trên sân khách, nhưng ngay từ những phút đầu tiên các cầu thủ SL Nghệ An đã chủ động đẩy cao đội hình sang phần sân TSW Pegasus nhằm tạo ra một thế trận có lợi trước đối thủ. Cặp tiền đạo Fagan - Kavin, tiền vệ Như Thuật liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự TSW Pegasus bằng những pha đột phá kỹ thuật.

    [​IMG]
    SL Nghệ An xuất sắc giành chiến thắng ngay trên sân khách - Ảnh: Thục Linh
    Là những người nhập cuộc tốt hơn, đáng tiếc là đến phút 11 lưới SL Nghệ An đã rung lên sau cú sút chuẩn xác của tiền đạo TSW Pegasus. Bất ngờ bị thủng lưới, đội bóng xứ Nghệ vẫn bình tĩnh tổ chức lên bóng và áp sát khung thành đối phương bằng các pha phối hợp bật tường nhuần nhuyễn. Sau nhiều nỗ lực, phút 45 đại diện của Việt Nam cũng tìm được bàn thắng gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt 11, người lập công là tiền vệ Như Thuật.

    Bước vào hiệp 2, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục chỉ đạo học trò tràn sang phần sân TSW Pegasus tìm kiếm khoảng trống tổ chức tấn công. Nhưng ý đồ của đội khách lại bất ngờ rơi vào khó khăn, sau khi Tuấn Anh nhận thẻ đỏ rời sân phút 67.

    Ít phút sau khi có lợi thế hơn người, TSW Pegasus lại vượt lên dẫn trước 2-1 nhờ tận dụng tốt sai lầm ở hàng phòng ngự SL Nghệ An. Nhưng bàn thắng của đội chủ nhà không đủ khiến các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng suy sụp tinh thần.

    Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, phút 80 tiền vệ Quang Tình giúp SL Nghệ An gỡ hòa 2-2 bằng một pha dứt điểm cận thành. Có được bàn thắng, đội bóng xứ Nghệ tiếp tục gia tăng sức ép nhằm mhiện thực hóa mục tiêu giành 3 điểm. Trong khi TSW Pegasus hạ thấp đội hình để bảo toàn tỷ số. Đúng vào những phút bù giờ, Quang Tình đã xuất sắc thời tung ra cú dứt điểm chuẩn xác ấn định chiến thắng 3-2 cho SL Nghệ An.

    Đánh bại TSW Pegasus ngay trên đất khách, SL Nghệ An đã san bằng cách biệt điểm số và tạm dẫn đầu tại bảng F nhờ hơn hiệu số đối đầu. Với tổng số 9 điểm/5 trận, đội bóng xứ Nghệ coi như đã đặt một chân vào vòng đấu kế tiếp.

    Trong lượt trận cuối SL Nghệ An chỉ phải tiếp VB Sports (Maldives) trên sân nhà, còn TSW Pegasus sẽ phải quyết đấu với Sriwijaya (Indonesia).

    Bảng xếp hạng bảng F: 1, SL Nghệ An (9 điểm/5 trận). 2, TSW Pegasus (9 điểm/5 trận). 3, Sriwijaya (7 điểm/5 trận). 4, VB Sports (4 điểm/5 trận)


    Mùa này SLNA mạnh như súng, lượt trận cuối đá với thằng VB Sports của Maldives trên sân nhà, chễm chệ xem 2 thằng kia đâm chém nhau. :D, TNT xem mà học hỏi nhé
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    SLNA mùa này có cặp tiền đạo ngoại lợi hại quá. Thể hình lứa trẻ lần này cũng khá hơn hẳn các lứa trước. Tuy nhiên mấy ông mãnh Như Thuật, Quang Tình, Huy Hoàng, Thắng đầu bò thì xin kiếu. Đừng có kêu gào cho vào tuyển nữa.
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    clip trận này đây: http://www.youtube.com/watch?v=dhQuExz_NpA&feature=player_embedded#at=75

    Có thể thấy SLNA với hàng tiền vệ gồm Ngọc Anh 1.78m - Hoàng Thịnh 1.76m- Ansah tuyển thủ QG Ghana khoảng 1.80m/ Như Thuật - Hồng Việt 1.76m
    Cặp tiền đạo Fagan và Kavin tuyển thủ QG Jamaica thì khủng rồi (đợt rồi tập trung DT Jamaica cùng với Fuller của Stoke City)
    Hậu vệ có Thanh Hải 1.74m, Tuấn Anh......

    Nhìn trên sân có thể thấy SLNA chơi với đội hình to cao, chấp nó 1 người 20p cuối vẫn thắng.

    Ngoài bàn thắng từ chấm 11m của Như Thuật, bàn của Kavin quá đẹp, và Hoàng Thịnh niềm hy vọng tuyến giữa của U19 Vn tung cú sút ngoài vòng 16,50m ấn định tỉ số [r2)]
  4. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    bác gạch chuẩn đấy, nếu tuyển vn có tuyến giữa hoàng thịnh, hai cánh là đức tài văn quyết cùng lức u19 đấy, thì rất mạnh!
  5. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Gớm, bọn nó có biết đá quái đâu, thắng bọn đó có gì mà rộn. Nhìn cái SVĐ còn không có khán đài, chả khác gì mấy cái sân ĐH Thuỷ Lợi, Bách Khoa HN.
  6. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
    @GDT : Khi nào đám SLNA đá mà dân xuống đường như vầy thì mới nên post bài...Seagame 2005 hết thằng Quyến , Vượng làm trò bẩn , AFF cup 2010 vừa rồi thì đến lượt thắng Trọng Hoàng rồi 2 ông ôn con Huy Hoàng & Đình Đồng phá tiếp . Toàn dân Nghệ các ông không đấy :-O

    [​IMG]
  7. rauquap

    rauquap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    173
    Không có dân Nghệ thì VN ăn luôn WC chứ cần gì AFF nhỉ, AFF cho mấy thằng khác vào thì đoạt chức vô địch thuyết phục hơn chứ không chật vật như vậy đâu nhỉ>:D<
    Trọng Hoàng, Hồng Sơn, Huy Hoàng và Đình Đồng đá lởm lắm, éo hiểu sao mấy lão HLV cứ phải gọi lên tuyển cho nó phá. Chắc mấy lão đấy già rôi không tinh tường như các chuyên gia trong box này[-X
    Các đội ở VL nể nang hay sao mà sau 13 vòng ghi được vào lưới SL có 9 bàn trong khi đó hàng HV của SL toàn hàng lởm Huy Hoàng, Đình Đồng. Lại để SL toàn bọn phá hoại ngồi đầu bảng thật chẳng ra làm sao:-w
    Hết VL lại đến bọn ở AFC Cup, SL phải chia lửa cho cả 2 mặt trận mà lại để nó lọt vào vòng sau, chắc lại lót tay lót chân đây mà, nản quá[-(
  8. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    Sân Sing nó cũng ko có khán đài đó bạn, mình xem thấy mỗi Tampire Rover còn có khán đài kiểu sân Pleiku cũ mà còn nhỏ hơn nữa.

    Là do bọn HongKong hay Sing nó diện tích có bao nhiêu, chia các đội ra đá thì đúng là chẳng khác gì bọn doanh nghiệp nọ đá doanh nghiệp kia trong tp, nhưng bọn clb Sing thì mạnh rồi, HongKong cũng mới nổi dạo gần đây, thắng đc như thế cũng là đáng quý

    SLNA đá sân nhà cũng nả Sirijawa 4 bàn đấy thôi, trước trận với bọn Pegasus còn bị VFF ép lịch thi đấu, ai đời SLNA đá Pleiku ngay ngày 30/4 rồi 4 ngày sau phải đụng Pegasus bên Hongkong, trong khi trận đấu giữa T&T và K.KH được hoãn, mẹ ko phải Hiển trọc dúi tiền vào VFF là gì?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác nói thế đúng 1 phần nhưng sai 1 phần
    Thứ 1:
    Khi nào đám SLNA đá mà dân xuống đường như vầy thì mới nên post bài...
    --> AFF Cup 2008: dân ta xuống đường vì cái gì?

    Thứ 2:
    AFF cup 2010 vừa rồi thì đến lượt thắng Trọng Hoàng rồi 2 ông ôn con Huy Hoàng & Đình Đồng phá tiếp . Toàn dân Nghệ các ông không đấy

    --> Trọng Hoàng: bàn thắng vòng bảng trận gặp Sing khơi nguồn từ Hoàng, Hoàng sai khi tắc bóng nhận thẻ đỏ. Cái này công tội bù trừ
    --> Huy Hoàng - Đình Đồng: ko có j nổi bật nhưng ko phá đến nỗi Tấn Trường. Lỗi nặng nhất vẫn là Tấn Trường.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.598
    Đã được thích:
    1.941
    Chuyện cũ rồi không nói. Tui xem trực tiếp trên sân và cả ông Tuấn Mẽo cũng phải thừa nhận, lứa trẻ mới này của Sông Lam được hơn các lứa trước, Ngọc Anh - Hoàng Thịnh đều đáng đầu tư. Nhưng chỉ là lứa mới thôi, còn tụi Huy Hoàng, Đình Đồng mà vào tuyển thì tui cũng không thèm xem.

    Hàng thủ SLNA vững chãi hơn nhờ có Helio trung vệ quá tốt, ở VLeague nó thế. Nhưng cỡ Huy Hoàng đá ở châu lục thế nào đã rõ rồi đấy. Đình Đồng thì qua 2 kỳ giải + ASIAD trình độ tới đâu chắc không bàn thêm. Thủ ko được, công tối mò. Đá ở VLeague thì tốt.

    SLNA vào vòng 2 thì cũng được, nhưng Đà Nẵng và Bình Dương đều đã làm được điều tương tự rất dễ dàng. Bình Dương vào đến bán kết 2009. Còn trận vòng 1/16 Đà Nẵng 4 - 3 Bình Dương năm ngoái xứng đáng là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục. Hãy đợi xem SLNA làm được gì. Cái thằng T&T thì quả nhiên như đã nói.
  10. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    T&T, thì vớ vẩn thật nhưng đối thủ của nó cũng nặng ký hơn SLNA rõ.
    Còn SLNA năm nay mạnh cũng một phần nhờ Tây của nó hay, toàn tuyển QG, lại có thằng Helio nhập tịch cũng khá nữa.
    Xem Đồng Tháp có mỗi Samson đã đủ làm mưa làm gió VL thì thấy quân nội của SLNA cũng chỉ ngang ngửa ĐT thôi, có gì ghê đâu.

    Dù gì cũng mừng cho SLNA trên ngôi đầu năm nay, cũng như Đà Nẵng, Khánh Hoà, Đồng Tháp, Thanh Hoá ở nửa trên BXH. Toàn thằng tự đào tạo được cầu thủ. Khuyến khích chuyện này hơn là nhìn thấy bọn VNB, NaviBank SG, Bình Dương, ... toàn đi vơ cầu thủ nơi khác.

Chia sẻ trang này