1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hầu chuyện các bác về mẹ chồng nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoa_mua_ha, 05/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hầu chuyện các bác về mẹ chồng nàng dâu

    Hoa có câu chuyện xin kể ra làm quà với các anh chị bên box HPGD. Chuyện có sử dụng nhiều tư liệu của đồng nghiệp, có thể có một số anh sẽ phải nhăn mặt và một số chị sẽ phải cười thầm, hoặc ngược lại

    Chị họ của Hoa từ Nha Trang ra Hà Nội, hai chị em gặp nhau mừng mừng tủi tủi, thức khuya đến tận 2h sáng líu lo kể chuyện. Hàn huyên mãi với nhau chẳng hiểu sao câu chuyện lại quay về chủ đề mẹ chồng nàng dâu, một chủ đề muôn thuở:

    -Chi họ: Ôi em ơi, chị không thể nào mà tưởng tượng được bà mẹ chồng miền Bắc lại kinh khủng, ghê gớm như thế!

    - Hoa: Chị ơi, chắc chị nhầm thế nào ấy chứ! Bây giờ mọi chuyện cũng thoáng lắm rồi mà, làm gì còn có chuyện bà mẹ chồng như ngày xưa nữa đâu. Em thấy mẹ chồng bây giờ quý con dâu như vàng ấy chứ!

    - Em chưa biết rồi, mẹ chồng chị đây. Một ví dụ điển hình đau lòng đấy em à.

    Thế là cái mồm của chị bắt đầu tằng tằng hoạt động:

    Tình huống 1: Mẹ chồng (quê Ninh Bình) dạy con trai và con dâu (định cư ở Nha Trang):

    - Mẹ chồng: Con trai à, mẹ thương con lắm, con ở trong này thân cô thế cô một mình, đau chẳng ai hay, ốm chẳng ai biết.

    - Con trai: Mẹ à, sao mẹ lại nói thế, con ở đây có vợ con và hai con của con, có gì thì vợ chồng chăm sóc nhau mà mẹ.

    - Mẹ chồng: Con à, con nói thế chứ anh em thì như tay với chân, còn vợ chồng với nhau thì chỉ như quần với áo, cởi bỏ lúc nào mà chả được. Người ta khác máu tanh lòng không nói gì được đâu con à.

    - Con dâu: (Trợn mắt): Dạ mẹ dạy phải!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????

    Tình huống 2: Mẹ chồng mắng con dâu:

    - MC: Cô nhá, tôi nói cho cô hay nhé. Cả nhà cô ăn ở thất đức không để phúc cho cô, nên cô mới đẻ ra hai đưa con gái thế này đây.
    - Con dâu: Dạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    (Khi nghe xong:
    - Hoa: Chị à, mẹ chồng chị xúc phạm đến cả gia đình mình, nói năng như thế mà chị lại dạ vâng gì nữa à?
    - Chị: Em à, chị có lý do riêng của chị. Chút chị kể tiếp cho mà nghe!)

    Mọi người thấy thế nào? Hoa em còn nhiều tình huống nữa, từ từ sẽ hầu chuyện tiếp các anh chị.
  2. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Úi giời, bác đừng dọa em chứ, em cũng sắp làm dâu Bắc đây. Nhưng mà em nghĩ chắc cũng tùy người, chứ kh phải mẹ chồng người Bắc nào cũng "kinh khủng" đâu ! Em chưa biết mai mốt thế nào nhưng em thấy mẹ chồng tương lai của em hiểu biết và tình cảm cực kỳ. Hìhì...
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Em không biết sau này thế nào nhưng hiện tại thì cũng không có gì lo lắng lắm về mối quan hệ với mẹ anh ấy sau này.
    Quan trọng là cả hai bên đều biết điều thôi ạ ,với lại em nghĩ mình của yêu thương và làm cho con trai của người ta hạnh phúc thì người ta cũng sẽ cố gắng dung hoà quan hệ với mình cho tốt đẹp thôi,trừ những bà mẹ chồng ghế ghớm quá sức thì không nói làm gì ạ.
    Với lại nhà chồng tương lai của em không có em gái hay chị gái a..hi`hi` mẹ em bảo sợ mẹ chồng một phần thì mấy bà cô bên chồng còn ghê hơn ạ .
  4. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Linh nghĩ hay nhỉ
    lâu lắm mới thấy Linh post bài
  5. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Gì mà nghe ghê vậy?
    Chị mà không đồng ý với mẹ chồng điều gì, thì chị im lặng, cũng chẳng tỏ thái độ gì, chứ chị không thích cái kiểu "dạ mẹ dạy phải" như thế.
    Vđề ko phải là mẹ chồng Bắc với mẹ chồng Nam, mà do cái gia phong nhà chồng ấy, kiểu mẹ chồng nói nhà con dâu là "thất đức" này nọ thì gia phong cái nhà ấy cũng có vấn đề. Sống cùng một nhà, ăn nói với nhau thế làm sao chấp nhận được?
    Mình đang thắc mắc là cái ông chồng ấy, ý kiến ý cò của ông ấy thế nào?
    Mẹ chồng mình thích mình sinh con gái, nguyên con gái thôi cũng được, vì nhà mẹ cực hiếm con gái, nhà mình... cũng thế. Tất nhiên, trong trường hợp này, nếu mình sinh nguyên con trai, chắc cũng không bao giờ bị mắng chửi là vô phúc. Khiếp, mẹ ăn nói kiểu đó thì làm sao con "ngoan" với mẹ được.
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng gì mà quá quắt thế? Bà mẹ chồng này sống ở thế kỷ XVIII à? Đẻ 2 đứa con gái có tội thế hay sao? mà cái anh chông kia thật cũng lạ! Nói như thế cũng không biết kết luận quá vội vàng không vì không thấy hoa_mua_ha nói đến phản ứng của anh ông chồng kia ra sao. Nói thì sách vở, nguời chồng phải làm cầu nối giữa mẹ và vợ. Bà già này mà tặng bà bài thơ "người đàn bà thứ 2" bà cũng không hiểu đâu. Nói cho cùng thì mẹ chồng và con dâu có quý nhau đến mấy thì cũng có ngày "cắn" nhau. Cuốc sộng luôn có những sự va chạm. Vấn đề giải quyết những xung đột và va chạm đó như thế nào mới là điều quan trọng. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bó tay!
    Hoa em,
    Nhà anh số 4 Cột Cờ
    Hoa thương thì đến, hững hờ thì thôi
    P/S: Khi đi nhớ xin phép chồng con nhé em. Chúc 2 vợ chồng vui vê!
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, sang box này vui thật đấy! Từ giờ phải năng sang đây mới được. Chuyện mẹ chồng nàng dâu của nhà chị em buồn cười lắm ạ, nhưng mà cũng có nhiều thứ để 1 đứa trẻ ranh như em phải suy nghĩ. Chắc anh UNIDO cũng như mọi người đang quan tâm xem phản ứng của anh chồng như thế nào đúng không ạ? Nhưng mà cứ từ từ hẵng. Em nghĩ, người chồng trong chuyện này cũng quan trọng nhưng mà gặp phải đứa con dâu quá quắt quá hoặc bà mẹ chồng quá thể quá thì cầu vững chãi lắm cũng phảI bó tay thôi. Đính chính với các chị là mẹ chồng này chỉ thi thoảng vào thăm con cháu thôi, không ở cùng nhau.
    Tình huống 3: Con dâu nấu ăn:- MC (mang đĩa cá kho đi khoe khắp hàng xóm): Đấy, các bác xem, con dâu tôi nó kho cá thế này để mời mẹ chồng nó ăn đấy. Bác ăn thử mà xem có nuốt nổi không?
    - Hàng xóm: (nhăn nhở cười, chả biết cười mẹ chồng hay cười con dâu vì tự nhiên cả khu đấy lại có chủ đề để bàn luận): Hậu ơi, hôm nay chị được nếm thử món cá mà em kho hôm qua, mẹ chồng em mang đi mời cả khu nhà này đấy!
    Tình huống 4: Bữa cơm- MC: Cô á, tôi nói cho cô biết, cô chả được cái nước gì cả, ăn hết cả phần chồng phần con, ăn vụng thì như chảo chớp ấy.
    - CD: Dạ.
    Đến bữa cơm: CD càng được thể ăn từ đầu bữa đến cuối bữa, ăn hết lại còn vét nồi quèn quẹt trước ánh mắt hình viên đạn của mẹ chồng.
    - Chồng: Em giỏi lắm! Lại còn vét nồi quèn quẹt làm cho mẹ tức.
    - Vơ: Nhăn nhở cười.
    Tình huống 5: Cãi nhau
    - MC: Cô nhé! Tôi từ trẻ đến già chưa gặp phải đứa con dâu nào như cô đâu! Cái thân cô, cô cũng không nuôi nổi, mà hàng ngày còn ăn hết phần chồng phần con. Cô chả được cái nết gì cả. Cô biết là mỗi ngày tôi ở cạnh cô tôi thấy dài như là ở 3 vạn năm ấy.
    - CD: Mẹ à, con nói thiệt tình với mẹ là con chưa thấy bà mẹ chồng nào quá quắt như mẹ đâu. Mẹ chửi mắng con thì mẹ được cái gì, con trai mẹ có sung sướng hạnh phúc thêm tí gì không? Hay là mẹ lại làm khổ cả con trai, cháu nội của mẹ? Mẹ thấy con không được cái nết gì, ở với con dài như là sống đến 3 vạn năm ấy thì mẹ còn vào đây với vợ chồng con làm gì. Mẹ ở đây mà thấy vợ chồng con đối xử với mẹ tệ thế thì thà là mẹ lẳng lặng xách túi xách cặp mà về quê đi cho rồi.
    - MC: Ối giời ơi, bà con ơi, vào đây mà nhìn con dâu cãi lại mẹ chồng nó này. Cả cái làng Tiền Phong nhà tôi, tôi chưa bao giờ thấy đứa con dâu nào hư đốn như thế này, ông bà ông vải ơi!
    (Sau khi nghe xong:
    - Chị: Em ạ, chị cạch cho đến già, lần đấy chị được một phen xấu hổ với cả làng cả tổng. Mọi người bu vào xem.)
    Còn nhiều chuyện hay nữa, mai em kể tiếp.
    @UNIDO: UNIDO anh hỡi:
    Nhà em số 8 Hàng Cháo
    Anh mà có đến chỉ cần báo cáo qua với bố em
    Hôm nọ em xin phép chồng đi qua Cột Cờ, Hoa em chỉ nhìn thấy toàn cờ với cột, chửa nhìn thấy số 4 đâu anh ạ.
  8. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện của Hoa kể Hnn thấy chị dâu bạn thực sự là không biết cách cư xử với mẹ chồng rồi!. Ai đời bị mẹ chồng mắng lại một là im lặng hai là cãi láo lại mẹ chồng chan chát thế!!! Đành rằng bà mẹ chồng kia cũng không phải là người biết điều, nhưng quan trọng là chị dâu bạn phải biết cách gần gũi để mẹ con hiểu nhau hơn chứ??! Mình nghĩ có thể do 2 người phụ nữ này ở hai miền khác nhau nên tính cách và cư xử có nhiều điểm không hợp nhau, nếu cứ im lặng và chống đối như chị dâu bạn thì sẽ càng làm tăng thêm ấn tượng xấu của bà mẹ chồng về chị thôi!. Trong trường hợp này nếu muốn cải thiện được mối hệ với mẹ chồng thì chị dâu của bạn phải tạo cơ hội để gần gũi bà hơn nữa, tâm sự với bà để tìm hiểu xem nguyên nhân vì sao mà bà bức xúc với con dâu như thế?! (Chắc là hồi yêu nhau anh không đưa chị về thăm mẹ bao giờ phải không? Achị ở xa gia đình nhà chồng như thế chị có bao giờ gọi điện thăm hỏi ko? Lúc gặp mẹ chồng chị có thái độ thế nào với bà??!) Có thiếu gì cách để lấy lòng mẹ chồng? Nhiều khi chỉ là một miếng vải, một quyển truyện bà thích, một món quà nhỏ nhân ngày 8/3, ngày sinh nhật..hay đơn giản là rủ bà đi chợ vào những ngày nghỉ... Vấn đề là những hành động ấy phải tỏ rõ sự quan tâm chân thành từ phía mình và cách thể hiện ra cũng phải rất khéo léo để không bị coi là giả tạo! Có mất gì đâu một câu nói, một chút thời gian giành để tâm sự với mẹ chồng?
    Mình thấy các bà mẹ chồng thường rất thích kể những chuyện về chồng mình lúc còn nhỏ, rằng lúc bé nó thế nào.., bà đã mất công nuôi dạy nó ra sao.., những kỷ niệm nhỏ về con bà, vì thế cách tốt nhất để gần gũi bà lúc ban đầu là hãy lân la hỏi bà về... chồng mình! Thứ hai là dù mình có biết những cũng nên hỏi ý kiến bà về các kinh nghiệm... nấu ăn, kinh nghiệm... nuôi con ( cái này mình chưa thực hành!), kinh nghiệm chiều... bác chồng ( vì bác là do bà đẻ ra, bà nuôi lớn, nên bà biết chứ! ). Thứ ba là: luôn đứng về phía bà trong các cuộc tranh luận giữa bà và chồng! ( thế này thì dù chồng có tức nhưng cũng sẽ vẫn thích khi nhìn thấy vợ và mẹ mình đoàn kết để chống lại.. mình! ). Thứ tư là ăn nói với bà phải giữ lời, lễ phép, kị nhất là cãi nhau tay đôi với mẹ chồng..v..v
    Thực ra để chiều được mẹ chồng không khó nếu như bạn làm cho bà thấy được bà có vị trị quan trọng như thế nào trong gia đình, bà được các con cháu yêu quý và quan tâm như thế nào, nhất là khi bà đã lên chức... mẹ chồng và bà nội!
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy khác. Lý thuyết và thực tế thì khác nhau nhiều, nói thì dễ hơn là làm. Những chuyện mà tớ biết và tớ kể ra ở đây ít hơn nhiều so với thực tế nó xảy ra thế nào; và dù sao câu chuyện tớ nghe cũng chỉ là từ một phía. Hơn nữa, chị tớ đã 34 tuổi rồi, chắc cũng đủ để biết là phải làm như thế nào. Mà ấy tưởng chị ấy có làm điều gì sai trái với mẹ chồng mà anh chồng chị ấy lại để cho chị ấy yên đến giờ phút này sao? Với lại chị tớ cũng đã yêu anh tớ nên mới cố gắng không để xảy ra chuyện gì cả. HNN ơi, 8 năm về làm dâu mà chỉ có khục khoặc to tiếng với mẹ chồng có một lần là tốt lắm rồi đấy! Bây giờ chị tớ đang ở Ninh Bình chơi đây, chị ấy rầu rĩ kêu than vớI tớ là: Mẹ chồng chị ấy vào nhà chị ấy chơi ở Nha Trang mà còn bắt nạt chị ấy xoen xoét thì bây giờ chị ấy về nhà chồng chị ấy chắc bị mổ thịt, hi hi hi.
    Mai Hoa sẽ kể tiếp chuyện!
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mẹ chồng iem thì cứ bảo em fải cố gắng học để cho hubby em thấy quê xệ khi thua wife . Còn cô iem chồng thì o bế chị dâu không hết í.

Chia sẻ trang này