1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hầu chuyện các bác về mẹ chồng nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoa_mua_ha, 05/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    uh, nếu thế thì quả thực bà mẹ chồng kia có vấn đề rồi, Hnn cũng chỉ biết viết ra những gì mình đã từng làm thôi, không có chuyện chỉ nói xuông thế đâu! Được cái may mắn có được bà mẹ chồng tốt tính lại tâm lý, chăm lo cho mình như mẹ đẻ, vì thế nên có làm gì được cho bà vui thì cũng thấy thích!
  2. wedding_planner

    wedding_planner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Mẹ chồng người Bắc đâu nhất thiết ai cũng khó tính phải kh mọi người ? Em thì chỉ nghĩ đơn giản thế này, con dâu cứ lấy tiêu chí "Xem mẹ chồng như mẹ đẻ" là dc, mọi người đồng ý chứ ? Nói thế thôi chứ để làm dc thế cũng kh phải dễ, mọi người có cao kiến gì kh ? Chứ hiện tại thì em cũng quý mến mẹ chồng tương lai lắm nhưng kh hiểu sao vẫn chưa đạt đến mức độ xuất phát từ tận đáy lòng, chẳng biết vì em là người khô khan hay vì chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều ???
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    F từ nhỏ không sống gần ba mẹ, nên sau này có chồng chắc chắn quí ba mẹ chồng như ba mẹ mình thôi . Mẹ của ex bf F khá là dễ tính đấy .Tớ chỉ cần quan tâm chăm sóc khi bác ấy bị bệnh hoặc giúp lặt vặt trong nhà bếp là ok, bác chẳng tỏ vẻ khó chiụ gì cả ....Nói ra xấu hổ chứ lúc trước tớ coi nhà bác ấy như nhà mình, bữa cơm diễn ra rất vui vẻ vì gia đình tớ với bác ấy cũng có quen nhau, hồi đó tới giờ tớ ăn uống có 1 mình, nên lúc đó được ăn đông vui như vậy thích lắm ....Giờ chia tay thì thỉnh thoảng tớ vẫn chạy qua chơi vậy thôi dù ít gắn bó như trước ...
    Còn về mẹ của bf tớ bây giờ thì chưa có dịp tiếp xúc, nhưng tư tưởng anh ấy giống tớ, mà nhà ấy có nhìu con tuy nhiên không có "bà cô" nào ...Anh ấy lại tự lập từ nhỏ, đi làm xa nhà và tự lo cho mình cả ...Tớ nghĩ bác ấy cũng không khó khăn đâu vì tớ tin mình đủ khả năng chiếm tình cảm người già (suốt từ bé đến lớn ở chung với người già mà, nên những gì họ không thích thì tớ biết cả rồi, nhất là bà nội tớ người Bắc nữa , được huấn luyện kỹ lưỡng roài he he)
    Bạn weeding-planner đừng lo lắng quá : ngày trước tớ cũng rét mẹ của bf lắm , nhưng mà tiếp xúc nhìu và giữ thái độ quan tâm đúng mực và tự nhiên thì dần dần coi là người nhà lúc nào chả biết ....Đã thế còn lấy lòng bà nội anh ấy nữa chứ ...cứ chịu khó nghe người già kể lể là ok tất , nhưng nếu không có lòng và nhất là "sức mạnh của tình yêu" hỗ trợ thì đúng là oải lắm hi hi
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 07:26 ngày 07/06/2005
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Có một lần chồng chị và con gái lớn của chị về quê chơi, bà nội lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để nói xấu con dâu trước mặt con trai và cháu của mình. Con bé con 8 tuổi rất buồn và nói với bà: ?oBà ơi, bà cứ nói xấu mẹ cháu như thế cháu buồn lắm?. Khi về gặp mẹ, con bé con nói: ?oMẹ ơi, nếu lần sau bà còn nói xấu mẹ nữa con sẽ không về quê nội nữa đâu?. Nếu mọi người ở trong hoàn cảnh chị của Hoa lúc này thì mọi người sẽ nói câu gì với con trẻ đây ạ?
  5. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0

    Được lon_loi sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 08/06/2005
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bà già đó mà quá quắt quá thì cho bà ấy liều thuốc chuột! Nói vậy chớ, chị em đừng có dại mà làm thế không ông chồng ông "tẩn" chết. Bà già đó ở vùng "chín củ thành mười" thỉnh thoảng mới vào trong đó cho bà ấy nói một chút rồi bà lại lượn ra Bắc chứ có gì. Cứ cố gắng nhịn xem anh chồng phản ứng thế nào. Mà Hoa em cũng đang nói chúng ta chờ đó mà.
    Ngày xưa có câu nói là tiêu chuẩn lấy chồng là: Nhà mặt phố, bố làm to". Bây giờ chỉ cần bố không cần to lắm cũng đủ tham ô tiền tỷ rồi, nhà cũng không cần nhà mặt phố nữa chỉ cần mặt ngõ thôi (ô tô vào tận cửa là được) nhưng nhất thiết phải bổ sung một điều nữa "MẸ CHẾT!"
    Hoa em, nhà anh mặt phố (Số 4 Cột Cờ, sao em không nhìn thấy nhỉ?). Mà em biết đấy, ở Cột Cờ chắc chắn bố anh làm to rồi. Nhưng bố anh làm to, có nhiều người cống nộp lắm, toàn thuốc bổ thôi. Ông, bà cụ nhà anh khoẻ lắm. Anh đang khuyên nhủ ông cụ khai lại hồ sơ để ngồi yên vị thêm vài năm nữa cho có nhiều bẩm lộc. Được cái mẹ anh hiền (tranh thủ quảng cáo nhé). Chẳng biết vợ anh có mong muốn bà cụ khuất núi không? Nói thế hơi độc mồn chứ nếu chỉ cần biết ý nghĩ từ trong trứng nước thôi chắc anh cho đi về cõi vĩnh hằng luôn. Đàn ông mà em, anh nói tư tưởng hơi cực đoan một chút nhưng đó là sự thật "mẹ tôi chỉ có một chứ vợ tôi có thể có nhiều.."
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, anh UNIDO nói rì mà quá khích thế! Em chỉ sợ những ông to mồm trên net ngoài đời nhìn thấy vợ cau mặt là tay chân đã đánh tiết canh hết cả lên thui, hi hi hi.
    Quan điểm của Hoa là: nói chung em sẽ cố gắng không để xảy ra va chạm gì cả, còn nếu bảo là mẹ chồng và nàng dâu yêu quý nhau như thể mẹ con ruột thì cũng có nhưng mà hiếm lắm, nói chung em sẽ cố gắng làm trọn đạo nghĩa thui, mọi người độc lập, ai có cuộc sống của người nấy mà. Mẹ để con yên con sẽ để cho con trai mẹ yên!
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Với người yêu L thì L hiểu anh ấy thật lòng yêu thương nhưng tình cảm của anh ấy và mẹ anh ấy thì không gì có thể so sánh được .Ai cũng thế thôi ,khi tình cảm bị chia sẻ ,nhất là khi đã về già rùi người ta thường khó tính hơn ,cảm giác tủi thân,sợ mất con trai ( mặc dù điều đó là không xảy ra )......Bản thân mình cũng là phụ nữ ,mà phụ nữ thì trong tình cảm ích kỉ như thế nào,tính tình hay nhỏ nhen ,hay để ý tới những điều nhỏ nhặt..... chắc bản thân ai cũng hiểu thôi .L quan niệm là một người đàn ông tốt thì trước hết phải có hiếu ...nêu anh ấy và bản thân mình đều khéo cư xử thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn ,rất khó đòi hỏi một người già ,cả cuộc đời đã vất vả ..nay lại phải nhường nhìn mình mọi chuyện...quan trọng nếu mình thật lòng và biết điều ,khéo một chút thì người ta cũng sẽ không quá quắt với mình. Gặp những trường hợp đặc biệt thì không nói làm gì
  9. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hoa em nói đúng. Anh chỉ hoành tráng trên net thôi. Về nhà khép nép, sợ sệt lắm " Làm trai rửa bát quét nhà, vợ gọi thì dạ bẩm bà, anh đây!". Anh thực hiện đúng lắm! Anh còn thực hiện thêm " Trẻ sợ cha, lớn sợ vợ, già sợ con" giờ thì anh chưa già (hê hê, hoành tráng lắm!) nhưng già chắc là cũng sợ con thôi. Anh lại sẵn bộ râu quặp nữa nhưng được cái lúc nào cũng cố gắng "màu râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao" không Hoa em nhìn thấy thì xấu hổ chết lên được.
    Nói gì thì nói, "khác máu, tanh lòng" mà. Anh cứ nói bản thân anh thôi. Ngày chửa lấy vợ muốn thế nào cũng được, chẳng sao cả. Từ ngày có vợ động một chút là mẹ anh "soi" rồi. Mà khổ thân anh, anh lại chẳng kheo chút nào cả. Ai đúng, ai sai phải phân giải ngay mà không nghĩ rằng dù mẹ mình có sai thì mẹ là bề trên thì cũng phải lựa lúc mà nói. Anh thì cứ oang oang lên. Anh không biết mọi người thế nào, nhưng bản thân anh cái gì bỏ qua được thì bỏ qua và trong thâm tâm lúc nào cũng bênh mẹ hơn.
    Dù người đàn ông có nhún nhường đến thế nào thì cũng có ngưỡng của nó. Nếu vượt cái ngưỡng đó thì phải "hoành tráng" thôi. "Mẹ tôi chỉ có một, còn vợ có thể có rất nhiều!"
  10. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tôi gửi các bạn đã đang và sẽ làm vợ làm dâu bài thơ "Mẹ của anh" của nữ sỹ Xuân Quỳnh:
    Mẹ đâu phải của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em

Chia sẻ trang này