1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hầu chuyện các bác về mẹ chồng nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoa_mua_ha, 05/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0

    Anh chàng trong câu chuyện bạn kể chắc bị nhà vợ nhát ma kinh quá, nên phải thốt lên suy nghĩ như vậy - không biết bạn có nói quá không. Tôi đã ''thử'' sống ở nhà vợ rồi ''sướng như tiên'' -chỉ mỗi tội không được khoe thân thể kiểu lực sỹ thể hình năm 45 thôi chứ còn những cái khác: ăn, uống, ngủ, ngồi...vô tư( "Dâu con rể khách mà").
    Đàn ông rất ít khi nẩy sinh mâu thuẫn lặt vặt khi ở nhà vợ (trừ vấn đề yếu thế dog chui gầm chạn) - có thể là do nguyên nhân tính cách của đàn ông ko hề để ý đến tiểu tiết hoặc phụ huynh, anh em bên nhà vợ không thèm chấp. Vậy ko thể làm phép thử như bạn được
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, ông 9403 nói hay được câu "Dâu con rể khách" hay nhở. Hơ hơ" Nhà có chó không nhỉ? Xich vào không nó cắn!". Hơ hơ. xây nhà tình nghĩa cho các ông ở không biết thân, biết phận lại còn vi tính!. Cho tôi tinh vi một chút nhé! Ông lấy vợ, ông bà nhạc các cho một cái nhà hay ông ở cái xó nào cố sống có chết lấy vợ để được cái nhà? Khà khà, gây chiến với một bác rồi đây! Bức xúc thật!
  3. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy rằng các bạn gái ngày nay phải chịu thiệt thòi vì lỗi sống hiện đai đan xen với chất phong kiến vẫn còn ít nhiều. Trước khi về làm dâu con nhà người ta thì ít được chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức về cuộc sống, đối nhân xử thế và bản thân còn trẻ thiếu kinh nghiệm nên không tránh khỏi va vấp với gia đình nhà chồng. Sự việc chỉ thực sự được giải quyết trước hết ở phía bạn khi các bạn thực sự thành ý cầu tiến kết hợp với sự hướng dẫn hỗ trợ đúng cách của gia đình bố mẹ đẻ, bạn bè thân thiết có hiểu biết... (vì đã có kinh nghiệm rồi mà) chứ ko phải bênh vực đổ thêm dầu vào lửa thì mới mong có được gia đình yên ấm hạnh phúc.
    Bà ngoại tôi đã từng dạy dì út của tôi như thế này (tôi được mẹ kể lại), bà dì trẻ tuổi về nhà chồng thì trong lúc sinh hoạt có nảy sinh mâu thuẫn với chồng hay mẹ chồng thì tôi không biết nhưng bỏ về nhà nằm, lúc thấy bà về nhà dì đang nằm cuộn chăn vội dậy nói nũng là con nhớ u quá muốn về ngủ với u cho đỡ nhớ. Bà thoáng nghĩ rất nhanh rồi nói rằng không thể như vậy được bắt dì đi bằng được cùng bà về nhà chồng, đến đầu ngõ bà mới hắng giọng thì chú rể tôi đã chạy vội từ trong nhà ra mời bà vào nhà để trình bày câu chuyện, bà mắng dì xử sự như vậy là không đúng vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau chứ không phải là động một cái là chạy về nhà...như thế cũng ngầm nhắc khéo rằng bà không bênh vực con cũng như nhắc khéo chú rể tôi phải xem xét lại cách xử sự rồi bà đi về, đến nay bà đi xa đã lâu nhưng chú dì tôi vẫn sống hạnh phúc cậu con cả sắp tốt nghiệp đại học.
    Như vậy có 1 khía cạnh nữa ở đây là sự dạy dỗ đúng mực của mẹ vợ nữa chứ các bác nhỉ?
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    UNIDO ơi, em thấy bác hay mất bình tĩnh lắm đấy nhé!
    Hôm Hoa nay bựn quá, không vào đây tranh luận với các bác được, nhưng mà sợ có chiến tranh xảy ra nên lò mò vào viết hai ba câu[/font=Times New Roman] .
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    F chưa có chồng nhưng thiết nghĩ nếu mình có thời gian để cùng mẹ chồng tương lai spend time together và hiểu nhau hơn thì sẽ mau chóng nắm bắt được tâm lý cũng như các thói quen của bà trước khi mình về nhà chồng với tư cách con dâu để không gượng gạo khi cư xử ....Tâm lý của người già hay thích những thứ "hoài cựu" với F không khó để giải quyết cũng chẳng thấy gì khó khăn để nghe theo, chủ yếu là nếp sống của mình trước khi lấy chồng và cách giáo dục ở gia đình theo lề lối hiện đại hay phong kiến ....Chứ F thấy nhìu chị quen được cha mẹ nuông chiều và sống, học tập, làm việc theo phong cách Tây thì khi về nhà chồng khó mà chịu được với bà mẹ chồng lúc nào cũng săm soi về chuyện quần áo, cách ăn nói hay cách chiều chồng ,chỉ vì không hợp !! Trong khi với 1 cô gái quen sống theo khuôn khổ và thích nghi sớm với hoàn cảnh "mẹ chồng -nàng dâu" ,đồng thời tinh ý và chút khéo léo thì không khó gì để đối với mẹ chồng như mẹ mình, cũng không thấy khó chịu về nếp ăn nết ở cũ kỹ của bà
    Có bạn nào nói vai trò của chồng cũng rất quan trọng .Đúng là vậy đấy ! Bạn sống với mẹ từ nhỏ thì hiểu rõ tính bà chứ cô vợ mới cưới làm sao hiểu được mà bắt cô ta phải ép mình với những gì cô ấy chưa nắm bắt được ....Cầu nối cho mẹ và vợ đâu ai khác bạn .Thay vì theo chủ nghĩa " Mẹ có 1 nhưng vợ có thể có nhìu" thì nên tạo điều kiện cho vợ và mẹ hiểu và thông cảm cho nhau, chứ nếu bênh 1 trong 2 người càng ******** hình tệ hơn ....Lưu ý là mẹ không sống đời với bạn được, trong khi không phải cô gái nào cũng yêu thương và quan tâm cho bạn bằng người vợ hiện giờ hoặc ít ra cô ta cũng khó chịu không kém về bà mẹ chồng "cổ lỗ sỉ", khó chịu, ưa xét nét của mình nếu bạn không giúp họ hiểu nhau hơn ....Anyway, không phải ai cũng có nhìu xiền làm 2,3 cái đám cưới trong thời gian ngắn chỉ vì " cô không chịu được mẹ tôi thì tôi bỏ " !!! . Và số tiền bạn phải chi ra sau mỗi lần chia gia tài chắc không phải là ít ...Nếu như vậy thì lấy vợ làm gì ? Thôi chờ đến khi mẹ mình khuyất núi hẵng cưới vợ để tránh chuyện mẹ chồng -nàng dâu
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em vừa đi xem film Monster in law . Mẹ chồng nàng dâu cãi nhau chí choé. Kin kin !
    Bà mẹ chồng nghĩ ra đủ kế để trừng trị đứa con gái láo lếu đã chiếm mất vị trí quan trọng của bà trong lòng con giai bà. Một lần bị ốm, sau khi cô con dâu tương lai đồng ý nhận chăm sóc bà, đưa bà về nhà cô ở. Bà kêu cô ấy sang ngủ cùng giường vì bà thấy cô đơn.. nửa đêm bà giả vờ nằm mơ, giang thẳng tay đấm uỵch một cái vào mặt cô kia, rồi tay chân vung loạn xạ, đập lung tung.
    Cô con dâu tương lai qua vài lần chịu ko nổi những trò kinh dị của bà mẹ chồng tương lai đã tương kế tựu kế. Sau những đêm mất ngủ vì cứ nửa đêm là bà già khóc lóc, rên rỉ thảm thiết rồi bắt cô ta lấy thuốc an thần cho uống ( thực ra là vitamin C ). Rồi bị bà già bắt ăn những món ăn ko thể tưởng tượng nổi do chính tay bà nấu. Cô cho bà uống thuốc ngủ loại mạnh, để bà già ngủ gục trên đĩa mì trong fòng ăn nguyên một đêm - sáng hôm sau đi gặp anh người yêu. Lúc đó 2 người vẫn lịch sự, duyên dáng cầm tay cầm chân nhau hỏi thăm này nọ. Anh kia đi một cái, là cả 2 đứng lên, chống nạnh nghiến răng chửi rủa nhau luôn. Cô con dâu tương lai ko nể nang gì đuổi thẳng cổ bà già ra khỏi nhà . Dễ sợ thật !
    Ngày cưới của đôi vợ chồng trẻ mà cô dâu và mẹ chú rể đứng tát nhau bôm bốp trong fòng ... choáng ko để đâu cho hết.
    Bác nào đang cú mẹ chồng thì nên tìm xem film này. Xem xong, giảm xì trét ngay. Em đảm bảo.
  7. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... mấy hôm rồi chị đang rủ bà mẹ vợ của con chị đi xem phim này mà chưa đi được ( Mrs Bean ấy Ro ạ ) Xem để ít nữa biết võ của nhau rồi, không bắt nạt được con dâu, con rể của nhau nữa Đùa thế chứ kiểu phim này mà có Jenifer Lopez đóng thì là phim hài rồi, xem để thư giãn đê thôi
  8. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Bà sui:
    Hy vọng con trai bà không nói với con gái tôi: "Mẹ chỉ có 1, vợ thì có nhiều" .....hí ...hí .....
  9. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bác 9403 mới sống "thử" lại giữ tâm lý "rể khách", chẳng trách gì bác thấy sướng như tiên?? nếu bác có thiện chí sống thật, tự biến mình thành con trong nhà, thì không thể giữ cách sinh hoạt, ăn uống, ngủ, ngồi ... vô tư được đâu (nói rộng hơn, là giữ nguyên cái TÔI của mình). Cô nào đi về nhà chồng mà học thích nghi giống bác thì chắc ... ặc ặc. Lúc đấy, nếu gia đình nhà chồng vẫn vui vẻ, yêu thương, chồng không khó chịu, chắc cuộc sống thích hơn thiên đường, hê hê.
    Nói thế không phải là phê phán bác, chỉ muốn bác cho cái nhìn khách quan, công tâm cho phái nữ hơn thôi. May mà chồng tôi không co tư tưởng giống bác .
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Dâu hay rể, kô ở nhà mình thì đương nhiên là mất tự do rồi. Nhưng với đàn ông thì ít bị soi hơn bởi chẳng ai đi xoi mói chàng rể cả (trừ trường hợp quá củ chuối). Tôi có nhà thì chẳng tội gì tôi đi ở rể cả, mất tự do - yếu thế. Nhưng trường hợp bất khả kháng - ở cũng chẳng sao, chẳng qua cũng chỉ là chỗ chui ra, chui vào. Bất quá thì đi thuê nhà - có sao đâu
    Tôi dám cá với các chị em ở đây là, đàn ông luôn nhớ câu "chỉ có một mẹ và luôn hướng về mẹ". Tuy nhiên chẳng có chú nào lại cho vợ mình biết điều đó cũng như thể hiện một cách thái quá để cho vợ phát hiện ra. Lúc hạnh phúc gia đình không còn nữa - thì điều đó sẽ được thể hiện trần trụi nhất. Vì vậy đừng bạn nào quá tin rằng "may quá - chồng mình ko như thế"
    Làm dâu ngày nay, theo tôi sướng hơn nhiều so với xưa. Cặp vợ chồng nào cũng cố gắng ra ở riêng - nếu có thể. Đồng thời bố mẹ cả 2 bên đều nhiệt tình ủng hộ điều đó. Vì biết rằng, trong xã hội hiện đại sẽ nẩy sinh mâu thuẫn nếu như trong nhà nhiều thế hệ. Cũng trong cái xã hội hiên đại đó, các nàng dâu ''bướng hơn" vì họ hiểu biết hơn, có học hơn đồng nghĩa với việc có địa vị trong xã hội hoặc chí ít cũng ko phụ thuộc hoàn toàn kinh tế vào nhà chồng - dẫn đến nhiều nàng bất cần, hoặc hành động theo cảm tính, sở thích của mình, không cần gò mình vào khuân phép - điều này sẽ làm cho các bà mẹ chồng cảm thấy khó chịu - nẩy sinh mâu thuẫn

Chia sẻ trang này