1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hầu chuyện các bác về mẹ chồng nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hoa_mua_ha, 05/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Dâu hay rể, kô ở nhà mình thì đương nhiên là mất tự do rồi. Nhưng với đàn ông thì ít bị soi hơn bởi chẳng ai đi xoi mói chàng rể cả (trừ trường hợp quá củ chuối). Tôi có nhà thì chẳng tội gì tôi đi ở rể cả, mất tự do - yếu thế. Nhưng trường hợp bất khả kháng - ở cũng chẳng sao, chẳng qua cũng chỉ là chỗ chui ra, chui vào. Bất quá thì đi thuê nhà - có sao đâu
    Vợ bác mà có tư tưởng thế này thì sao??? Chắc chắn không ổn phải không? Vậy sao bác lại nghĩ thế thì được?? Rể có thế bắt vợ "anh không thích ở nhà em nữa, ở đấy khó chịu lắm, đi thuê nhà". Dâu thì có thể thế được à??
    Tôi dám cá với các chị em ở đây là, đàn ông luôn nhớ câu "chỉ có một mẹ và luôn hướng về mẹ". Tuy nhiên chẳng có chú nào lại cho vợ mình biết điều đó cũng như thể hiện một cách thái quá để cho vợ phát hiện ra. Lúc hạnh phúc gia đình không còn nữa - thì điều đó sẽ được thể hiện trần trụi nhất. Vì vậy đừng bạn nào quá tin rằng "may quá - chồng mình ko như thế"
    Tôi không nói chồng tôi yêu vợ hơn mẹ, thậm chí có như vậy, tôi lại chẳng thèm. Ai mà không biết yêu, kính người đẻ ra mình, nuôi nấng mình đều là đồ bỏ đi. Chồng tôi không như thế, tức là anh ấy thông cảm cho vai trò bỡ ngỡ của tôi, chứ không có kiểu "mẹ tôi đấy, cô yêu đi, không yêu thì giải tán"
    Làm dâu ngày nay, theo tôi sướng hơn nhiều so với xưa. Cặp vợ chồng nào cũng cố gắng ra ở riêng - nếu có thể. Đồng thời bố mẹ cả 2 bên đều nhiệt tình ủng hộ điều đó. Vì biết rằng, trong xã hội hiện đại sẽ nẩy sinh mâu thuẫn nếu như trong nhà nhiều thế hệ. Cũng trong cái xã hội hiên đại đó, các nàng dâu ''''bướng hơn" vì họ hiểu biết hơn, có học hơn đồng nghĩa với việc có địa vị trong xã hội hoặc chí ít cũng ko phụ thuộc hoàn toàn kinh tế vào nhà chồng - dẫn đến nhiều nàng bất cần, hoặc hành động theo cảm tính, sở thích của mình, không cần gò mình vào khuân phép - điều này sẽ làm cho các bà mẹ chồng cảm thấy khó chịu - nẩy sinh mâu thuẫn.
    Cái này có lẽ bác đúng một phần. Nhưng đổ tại hết cho học hành, do tiền bạc mà không biết khuân phép là không phải đâu.
    Anyway, mỗi người một hoàn cảnh và tự phải tìm cách thích nghi thôi. Sống biết thông cảm, trân trọng người khác một chút thì sẽ đâu vào đấy thôi.

    [/quote]
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí tundun khẳng định làm dâu ngày nay sướng hơn nhiều là tốt rồi. Cuộc sống này có phải lúc nào cũng phẳng lặng, yên ả. Có ai nắm tay được từ sáng tới tối chứ. Không va chạm không phải là cuộc sống.
    @ Hoa-mua_ha: Tính anh nóng, rất nóng là khác nhưng không cực đoan, áp đặt ý nghĩ của mình cho người khác. Anh cũng đủ nến trải để không đến nỗi bị "nhai trầu". Xi nhan của anh cũng bị sứt một chút rồi. Anh chỉ muốn xem mấy quả chuối phản ứng thế nào thôi mà. Và em thấy đó, ngay sau bài của anh là gì? Sự thừa nhận.
    Với anh, những quả chuối anh sẽ quẳng cho khỉ, cây chuối anh sẽ băm cho lợn, rễ chuối anh sẽ làm phân bón và lá chuối, có ai bức xúc hơn anh thì dùng lót tay mà đưa ra khỏi diễn đàn. Anh cũng biết thân, biết phận lắm. Nóng tính quá thì anh dễ bị lót tay trước.
    Hoa em ơi, phố Cột Cờ luôn chào đón em!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái bà chị này... Đang bàn chuyện mẹ chồng con dâu ở Việt Nam ta cơ mà. Xem phim tây phỏng có ích gì? Xem xong càng xì chét hơn vì cứ khó chịu rằng thì là: "Sao mình lại bị sinh ra trong cái xã hội này mà không được ở chỗ bọn tây để tát mẹ chồng thoải mái nhỉ?"
    Nói thế thôi, chứ em nghĩ đã là con thì dù con đẻ hay con "in law" cũng phải "chịu đựng" cha mẹ mình hết. Mẹ chồng cũng là mẹ mình, thì cũng phải "chịu" giống như "chịu" mẹ mình thôi. Ai bảo đầu thai làm con người ta, thì phải chịu sự giáo dục của người ta chứ. Sướng khổ có số cả. Con ngoan thì đời nào mẹ lại ghét bỏ mắng mỏ. Nhở các chị nhở?
    Em không có ý bảo mấy bà chị gặp phải mẹ chồng ghê gớm là "con hư" đâu ạ. [:D ] Ý em là mẹ ban đầu "ghét" mình vì mình hưởng thành quả mất chục năm chăn nuôi của mẹ, nên mình phải hết sức tỏ ra ngoan ngoãn để xứng đáng với phần thưởng ý mà.
    Ngày xưa, em hay bị mẹ em đánh đòn lắm. Cũng cãi mẹ như điên, nhưng mà càng cãi càng tình cảm hơn [:D ] Chả biết về sau có lấy chồng thì mẹ chồng có đánh đòn mình không nữa. hic...
    Mẹ chồng với cả nàng dâu
    Như hai ca sĩ chẳng thích nhau bao giờ
    Hì hì.l.. hai ngôi sao ca nhạc luôn giành giật thị trường album mà khách hàng đồng khán giả chính là anh chồng tội nghiệp, và sau này là cả lũ cháu nội nữa.
    Có chị nào đang điên ruột với cách nuôi dạy cháu nội của mẹ chồng không?
  4. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Biển Nhỏ, a lô a lô, nghe rõ trả lời nhá! Đề nghị Biển Nhỏ không gọi tên húy của em ra đâu nhá! Đã chạy từ bên kia sang bên này quyết tâm làm lại từ đầu dấu nhẹm cái tên đấy đi mà chị vẫn tìm ra em à?
    Bà cô bên chồng thì làm được cái gì đâu à chị? Các bà cô ấy chỉ có tác dụng đe nẹt chị dâu thời gian mới về ra mắt nhà chồng và mới về làm dâu thôi, còn về sau em nghĩ là chị dâu chắc chắn sẽ có chỗ đứng riêng trong gia đình mới, lấy đâu ra đất cho các bà cô ấy bắt nạt mãi. Mà em nhìn dáng chị có vẻ sẽ bắt nạt các em chồng lắm.
  5. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hichic, em hỏi câu này mà mọi người không trả lời hộ em, làm em cháy giáo án rùi .
    Chị em và mẹ chồng chị ấy nói chung là mâu thuẫn bất hoà liên tục, chị ấy còn nói với em là mẹ chồng là người đàn bà chị ấy ghét nhất trên đời. Em không dám đánh giá gì tình cảm của chị ấy với mẹ chồng, thế nhưng có một điều làm em tâm đắc với chị em là: khi con bé con khóc vì bà nội nói xấu mẹ mình, chị ấy đã dỗ con là:
    - Con à, mẹ có lỗi với bà và làm bà không vui nên bà mới trách mẹ là đúng rồi mà. Mẹ đang cố gắng để làm bà vui và không trách mắng mẹ nữa đây.
    Vẫn biết lời nói trên chưa đủ độ thật lòng nhưng em vẫn thấy hài lòng vì quan điểm của em là chuyện của người lớn thì người lớn tự giải quyết, không bao giờ được reo rắc vào đầu con trẻ những hình ảnh, suy nghĩ không tốt về những người thân trong gia đình. Tất cả vì tương lai con em chúng ta mừ.
  6. hanoiian

    hanoiian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chị của Hoa_mua_ha khôn khéo nhỉ ,nhiều khi mình cũng nghĩ đã làm dâu thì cố gắng,yêu chồng thì cũng nên thương lấy mẹ chồng.Nhưng nếu đặt trường hợp mình vào trường hợp chị của bạn,chắc mình không đủ bình tĩnh để ngồi nói với con như thế đâu.Tính mình nóng mà lại gặp mẹ chồng như vậy chắc là mình cứ lôi chồng ra mà "xả" mất.
    Cũng may nhà mình nói ngay từ đầu là: " Anh muốn em vui và mẹ cũng vui.Em cần hiểu cho anh rằng tình cảm anh giành cho mẹ khác mà tình yêu anh giành cho em khác,không thể so sánh được.Bây giờ anh chỉ còn có mỗi mình mẹ thôi nên anh mong em gần gũi với mẹ để mẹ bớt có cảm giác mất mát,cô đơn".Chỉ một câu nói thế thôi đã khiến mình thân & thương mẹ chồng hơn.
    Tất nhiên ban đầu mới về nhà chồng,2 người phụ nữ là mình và mẹ chồng cũng chưa thực sự có tình cảm như bây giờ ,nhưng để gần gũi nhau thì mình cứ toàn "lăn xả" vào với mẹ chồng thôi.Thấy mẹ làm gì thì nói "để con làm với mẹ nhé" hoặc mẹ nấu cái gì không vừa miệng hay có thì cũng khen ngon rồi hôm sau hỏi mẹ xem cách làm thế nào...Nói chung mình không khéo tay cũng chẳng khéo mồm chỉ được cái "tự nhiên như ruồi" ,ngày nào cũng nói chuyện với mẹ khoảng 2,3 tiếng mà tiếng "vâng,dạ" luôn là lời đầu tiênkhi nói chuyện với mẹ.Xong rồi thì dần dần mẹ hiểu mình và mình hiểu mẹ.Giờ mẹ còn thương mình hơn hồi mới về làm dâu nhiều.Cái thân thiện của mình và mẹ nhiều khi mình còn dỡn hơn với mẹ đẻ.Nên cũng cảm ơn Trời cho mình được gặp mẹ chồng tuyệt vời như vậy.Mình viết ra đây để chia sẻ và thấy rằng chinh phục mẹ chồng cũng không phải khó,chỉ cần mình có tấm lòng là được.
    Hy vọng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp đến với mọi người!
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Chiều mẹ chồng 1 tý thỉnh thoảng biếu cái này tặng cái kia. Còn nếu mà mẹ chồng quá quắt quá thì gặp phải ai ko nói chứ gặp phải em, em cho mất điện
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Nghe rõ , nghe rõ, trả lời, trả lời : Tên húy á? Vậy á? Chị có biết đâu!!!! Có thấy Hoa gắn tấm bảng trước ngực cấm không cho ai gọi tên húy đâu!!!
    Nè nè, đứng nghĩ là chỉ mới nhìn thấy chị qua hình có một lần mà "bàn luận" dáng chị này nọ đó nhen. Mà, chị chỉ cao 1m6, nặng 48 kg, có phải lực sĩ đâu mà Hoa nói vậy, oan chị quá, Hoa hòe hoa sói ới ời ơi!!! Chị cũng không có em chồng để bắt nạt đâu Hoa ơi. Chị chồng, ai mà dám!!!
  9. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
  10. green_daisy

    green_daisy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình giống TG, không sống chung với gia đình chồng mà chỉ thỉnh thoảng về thăm thôi. Nhưng bố mẹ chồng mình cũng chiều lắm, đi đâu cũng nhớ mua quà cho con dâu
    Từ hồi mới yêu thôi mình đã thấy quý mẹ chồng bây giờ rồi, vì mẹ sống hết lòng vì con cháu và anh chị em lắm (mẹ đẻ mình cũng vậy). Khi về làm con dâu mẹ cũng chưa chăm sóc mẹ được ngày nào vì cứ đi suốt, về toàn mẹ chăm thôi
    Nhưng mình cũng luôn tỏ ra quan tâm đến bố mẹ chồng, có năm sinh nhật mẹ có mỗi mình nhớ và gọi điện chúc mừng thôi
    Nói chung mình nghiệm ra là chẳng mấy ai ghét người quý yêu mình cả, thử đặt vào địa vị mình các bạn chắc cũng thấy nhỉ?
    Nhưng có một điều là MC rất thương con trai mình, nếu con dâu mà có ý bắt nạt con trai bà thì chết với bà... Có hôm mẹ chồng mình lên, OX mình bắt đầu viêm họng. MC xót lắm, cứ hỏi han rồi sờ trán, mặc dù vẫn bình thường nhưng MC cứ nhất quyết bảo là đang sốt thế này còn gì...Đã thế OX còn được thể nhõng nhêo kêu than nữa chứ. MC bắt đầu lôi OX ra đánh gió rồi bắt uống thuốc cảm nữa... mình đành phải ngoan ngoãn nghe theo lời MC thôi
    Ở riêng thì dễ rồi, vợ rửa bát chồng quét nhà không vấn đề gì, nhưng về nhà MC mà để chồng rửa bát hay giặt quần áo thì...thôi rồi, nên những khi ấy mình đành ngấm ngầm lườm nguýt thôi, tức lắm mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt Không sao, về nhà chồng sẽ biết tay
    MC chỉ tán thành việc OX giúp mình làm những việc đàn ông thôi như mắc dây phơi, sửa bóng đèn... nên mỗi dịp MC lên là mình được dịp kể tội anh ấy mải đá bóng không giúp con làm cái này cái nọ... hehe... nghe mẹ chồng mắng OX... thích lắm...
    Hôm trước mình đưa MC đi chữa bệnh, BS ở đó hỏi: con dâu chị à, thế nó có ngoan không, MC nhìn mình âu yếm và bảo: Cháu ngoan lắm...hehe...thích quá.
    Quả là mình may mắn...có mẹ chồng tuyệt lắm...mình cũng rất yêu quý mẹ, thật lòng đấy. Vì có mẹ mà có chồng mình, nhờ mẹ dạy dỗ mà chồng mình trở thành người biết yêu thương và quan tâm đến những người xung quanh, sống trung thực và nghị lực như bây giờ, nhờ mẹ mới có người mắc màn cho mình mỗi tối nữa chứ....

Chia sẻ trang này