1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu cuộc thi trường ĐH Kiến trúcTpHCM online (tham gia bình luận trang cuối)

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi A_Y_A, 08/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0

    - Về mục đích cuộc thi, có lẽ BGK cũng không dám ép những người làm vào một góc nào để đảm bảo khối lượng, mà tự người làm phải định đoạn dựa trên những thứ có sẵn để làm, kể cả chuyện thời gian. Thậm chí dựa theo cách dạy học ở trường KTHN chẳng hạn, thì đồ án cũng không quá...lớn ( ) khi so sánh với 1 đồ án TN bình thường, đậy lại có nhiệm vụ về khối lượng tương đối rõ ràng, thời gian ngắn vì kinh nghiệm học và làm của các bác trên này chắc hơn nhiều hồi đi học (và với SV nói chung)...
    - Theo nhận định bản thân lý do chính có lẽ là cái đoạn bôi vàng vàng ở trên. Tôi nghĩ câu chuyện là chúng ta không biết hoặc không thể kiểm soát thời gian và công việc của bản thân để đầu tư cho cuộc thi, và cả tinh thần trách nhiệm của mỗi người cũng khác nhau. còn đã lớn hay chưa thì cũng khó nói, vì có lớn thì cũng chả ai biết được mai sẽ xảy ra cái gì và cũng chẳng thể điều khiển được tất cả mọi thứ liên quan đến bản thân.
    - Nhưng xét theo phương diện tích cực, thì cuộc thi này vẫn giữ được "phần thưởng" và chắc là phần thưởng cho cuộc thi sau sẽ "to" hơn cheer cheer

Chia sẻ trang này