1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cưới ở Sài Gòn - Nơi các gia đình mới và cũ trao đổi thông tin, kinh nghiệm chăm sóc tổ ấm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi heo_ut_it, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yasmina

    yasmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mua 2 bộ drap trên Parkson đây, lúc nó giảm giá áh. Về thì thấy vải nó mỏng manh thiệt với lại hơi cũ cũ sao đó nhưng nghe mấy bé nhân viên ở đó nói do cotton 100% nên thế rồi mình hình dung vải linen cũng cotton cũng có sớ vải như thế. Mình mới dùng vài lần nên chưa biết sao nhưng cảm giác nó mát hơn vải Thắng Lợi. Mặc dù vậy vẫn thích chất dày dày và hoa văn của Thắng lợi .
    Hôm trước có lên Rossano coi bộ giường của nó trải = mộ bộ drap hồng nhạt đẹp mê tơi nhưng mà
  2. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới lang thang bên 5 giây phát hiện ra website hàng nội thất kiểu rất hay, và giá thành cũng rẻ.
    Dự kiến là sắm cái kệ tivi và cái kiếng soi
    http://www.studionoithat.com/product_info.php?cPath=20&products_id=141
    http://www.studionoithat.com/product_info.php?cPath=25&products_id=222
  3. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích web này! Hì hì, cám ơn chị Rin nha!
  4. moonbear

    moonbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đang cân nhắc vụ này, vì rèm phòng chị(1 cửa sổ 4 cánh và 1 cửa chính) là "mặt tiền" của ngôi nhà á! Nên MC có nói là chọn đẹp đẹp í (mặc dù bảo cho tụi chị chọn). Chị thì ko có đủ khéo tay để tự may màn rùi, nên mua vải xong thì em biết chỗ nào nhận may màn hông? Hihi, lần đầu tiên chị lo vụ này nên mù tịt.
    Còn nếu mua rèm may sẵn thì làm sao để biết là nó "cách nhiệt" (vì phòng chị ngay hướng mặt trời chiếu vào nên nắng lắm)? Và mua ở đâu thì giá cả hợp lý? Hôm chị đi đường Điện Biên Phủ, chỗ gần ngã 7 thấy 1 loạt tiệm bán rèm luôn, mà hông biết chất lượng thế nào? Cho cho chị 1 ít ý kiến nhá!
    Cảm ơn em trước!
  5. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Từ nhà Cưới ở Sg, em qua làm nhà này vì sao thì mọi người biết rồi.
    Tình cảm chị em trên này đối với em rất quý và trân trọng. Em xem như cái duyên với nhau, nhờ vậy em có thêm các bà chị, người bạn, em út iu quý!
    Giờ chị em mình đã là nội tướng trong nhà rồi. Mình chia sẻ với nhau 1 chút về cuộc sống gia đình của mỗi người để đúc kết kinh nghịêm cho bản thân mình
    Hôm nay, em làm 1 câu hỏi, chị em mình thử bàn luận xem:
    Mỗi tuần, các chị đi chợ như thế nào?
    Em cũng đang rất muốn học hỏi thêm từ các nội tướng khác đây! Hehe
  6. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hồi chiều em hì hục type trả lời chị nhưng cuối cùng .. internet đứt.. huhu...
    Em gửi chị cái link này để biết sơ sơ cách đo và làm rèm cửa hen! Cô này có nhiều DIY (hướng dẫn) rất hay.
    http://www.threadbanger.com/decor-it-yourself/episode/DEC_20080304
    Chị ko có thời gian thì ra đặt may luôn cho tiện . Vì em tiết kiệm, và thích làm nên mới may ở nhà. Họ đến đo đạc rồi tính tiền vải + khung. Như chị tả thì khoảng 1tr hơn thôi, nếu như chọn khung inox. Chị cứ dò giá xem sao.
    Theo như DIY này thì vải là vải mỏng nha chị.
    Vải chống nóng (cách nhiệt thì dày hơn). Vải cách nhiệt chị rờ vào nó sẽ thấy nhột nhột, ko thì chị quay bề ngoài cánh tay (chổ có lông í.. ) lại gần nó thì lông da mình sẽ lửng lơ vì có hiện tượng tích điện.
    Khi lựa vải, chị cũng chú ý đến màu sắc nha! Coi phù hợp với tường ko? Sử dụng mùa nào nữa.
    Có khả năng thì chị làm màn 2 lớp đi, tức là 1 lớp mỏng thường là voan, và 1 lớp dầy thường là cách nhiệt. Và cái này thì sài khung đôi.
    Lớp voan có thể 1 màu, hoa lá cành, tuỳ vào vị trí nó.. che giấu cái gì! (em chỉ làm 1 lớp dầy vì nó che cái giường của tụi em). Lớp mỏng tùy thích để chọn nha chị (cotton, linen, v..v..), thường được buông xuống vào buổi tối cho thông thoáng nhà.
    Lớp dầy cũng vậy, thích gì chọn đó hạp với mình thui hà.
    Bên khu vực nhà em, cũng có may thuê cái này, nhưng nhà em xa lắm. Năm ngoái em hỏi là may thuê 20K/m2 đó.
  7. moonbear

    moonbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    @Heo_Ut_It: Chị cảm ơn những thông tin mà em đã chia sẻ nhé! Chị sẽ đi dọ giá thử, chắc là đặt may luôn. Chừng nào xong sẽ "báo cáo" kết quả cho em hén!
    P/S: Đừng có "bỏ nhà ra đi" luôn nha em! Lâu lâu nhớ dzìa thăm nhà cũ!
    Chúc em 1 ngày mới dzui dzẻ, phù phù, thổi cho bay hết những gì hok vui hén!
  8. yasmina

    yasmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    mọi người có biết phải làm cách nào để giữ hòa khí 2vc k? Trước khi cưới mình hay giận ox nhiều chuyện lớn nhỏ, nhiều khi cũng vì những lời nói vô tình của ox thôi. Nhưng k hiểu sao đối với người khác thì mình hay xuề xòa cho qua nhưng đối với riêng ox mình thì mình hay bắt bẻ và giận hờn làm đau lòng anh í. Chắc là do ox chiều mình quá. Hồi đó mình hay đòi chia tay mỗi khi giận. Giờ đến khi cưới rồi, 2vc mình sống xa nhau còn đang xây nhà nữa nên càng nảy sinh nhiều chuyện tranh cãi. Ox vẫn luôn nhường nhịn vì biết tính mình hay nóng. Cưới rồi mình giận vẫn có thói quen nói chuyện bất cần, đòi chia tay chia chân.
    Biết là mình làm thế k đúng, mình sợ có lúc anh chán và hết chịu đựng nổi mình mà bỏ mình thì k biết cách nào bây giờ. Mình phải làm sao để kìm tính của mình lại đây.
  9. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống em nè
    Em cũng hay bắt bẽ chồng, trong khi chồng em thì rất ư là vô tư. em thì nhạy cảm, cả nghĩ, hay tủi thân nữa.
    Một phần do em dựa và đặt tình cảm nhiều vào chồng em quá. Ko biết chị có thế ko?
    Nhiều lúc ức lắm.. mà chồng tỉnh queo, em phải la làng lên báo động là.. em đang giận .
    Em nghĩ, thôi thì đừng cầu toàn nữa, kệ! Hehe.. và từ từ em cứ làm vậy. Ông chồng làm mình bùn thì.. cứ thút thít.. thụt thịt.. mếu hay mắt ươn ướt (cố ý cho lão thấy .. hò hò) là ổng bối rối liền. Mà đồng thời mình cũng giảm được cái tật la hét (em còn hay đập đồ nữa -- dữ gúm ), cau có!
    Ai cũng vậy hết á, người ta có câu: Người vợ tốt là người nhận ra ưu điểm of chồng mình. Nhìn mặt tốt để iu chồng nào!
    Thôi thì ko vạch lá tìm sâu nữa ( hình tượng quá!), mình cứ tung tăn tí ta tí tởn đi. Chồng lỡ phát ngôn hay làm bùn mình thì mình cứ "ứ ừ!" cho qua. Hôm nào thủ thỉ... "Anh nói vậy em buồn lắm! Muốn la làng như nhưng... sợ mất tình cảm!? Anh vậy hoài chắc tìm cảm vc mình.. bay bay/đạp xe đạp đi mất!" Phân tích cho lão nghe nhưng ngắn thui, túm ý vào, ko thui mí ông.. khò khò mất!
    Lão chồng nào cũng thích thủ thỉ hết á.. em toàn thủ thĩ.. mà thủ thỉ ko xong thì em... lải nhải.. xong.. ko đc.. thì em hét!
    hét toáng lên chỉ là show sự bất lực thôii (n lần rồi ), đâu lại vào đó.. thủ thỉ hay hơn..
    hị hị..
    Các chị còn cao kiến nào hơn? học hửi học hửi...
  10. heomemummim

    heomemummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Heo_ut_it ơi,
    Tính cách của heo_ut_it sao y chang heomummim hà, mummim cũng hay bắt nạt oxa lắm nhưng him chiều mummim ghê luôn đó. Mummim chỉ sợ 1 ngày nào đó oxa hết chiều mummim nổi thì sẽ ..... nên hiện giờ mummim đang cố gắng tu tâm dưỡng tính nè.
    Mặc dù chưa có biết gì mà trao đổi với mọi người nhưng heomummim cám ơn mọi người rất rất rất nhiều vì tất cả những thông tin quý báu. Heo chỉ có thể dắt mọi người đi mua vải ở chợ Tân Bình được thôi, bất kỳ 1 cửa hàng bán sỉ nào cũng được. Cũng đã lâu heo ko có ra chợ thường xuyên nên ko rành lắm ở chợ đang có những loại vải gì ...thông tin này cho heo thiếu nợ nha ... nhất định sẽ update sau
    Cầu chúc tất cả các cặp vợ chồng đã và sắp cưới luôn luôn hạnh phúc và yêu thương nhau như thuở ban đầu nhé

Chia sẻ trang này