1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cưới ở Sài Gòn - Nơi các gia đình mới và cũ trao đổi thông tin, kinh nghiệm chăm sóc tổ ấm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi heo_ut_it, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yasmina

    yasmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù nấu ăn tùy hứng nhưng Yas luôn sắp xếp thay đổi món mỗi ngày để khỏi ngán. Ví dụ hôm nay ăn thịt kho thì mai ăn cá chiên, rồi bò xào... Canh thì bữa rau củ bữa rau xanh nấu với xương heo (2 vc khoái gặm xương ống), bữa nấu với tôm băm. Hôm nào về sớm thì làm 3 món, hôm nào trễ thì làm 2 món ăn cũng vẫn ngon. Cố gắng đồ ăn lúc nào cũng phải có thiệt nhiều rau, ít dầu mỡ.
    Để tiết kiệm thời gian nấu cơm tối, Yas cũng hay dậy sớm để nấu trước 1 số món mặn hoặc hầm trước nồi nước nấu canh. Tối về chỉ việc hâm hoặc nấu sơ thôi.
    Buổi sáng ngoài việc dậy sớm nấu vài thứ, nếu đủ thời gian thì nấu thêm mì cho ox ăn sáng. Nếu k thì ox lên cơ quan ăn sáng caphe với bạn bè. Vì Yas đang theo thực đơn riêng. Sáng thường Yas chỉ ăn 1 tô nhỏ cereal + sữa tươi, ăn thêm 1/2 trái táo, hoặc ăn 1 trái chuối + 1 hộp sữa chua. Đem thêm cam lên cty vắt uống thêm. (chế độ này chủ yếu ăn để bớt mập mà vẫn đủ chất, trưa và tối ăn bình thường nhưng chỉ 1/2 chén cơm, còn lại ăn đồ ăn và rau + canh là chính)
    Hồi đó Yas đọc đâu đó nói là buổi sáng nên uống nước cam tươi, ăn chuối + sữa chua thì rất tốt, vừa tốt cho hệ tiêu hóa, vừa đẹp da lại giúp phụ nữ chúng mình ngăn chặn sự lão hóa.
  2. mebapluoc

    mebapluoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình cưới được hơn 6 tháng rồi. Vẫn biết hôn nhân sẽ k bao giờ luôn luôn là màu hồng như thời còn yêu nhau. Ngày xưa, lúc chưa cưới, bọn mình vẫn thường xảy ra bất hòa, mình biết đó là lẽ thường tình. Mình có việc này muốn cả nhà cho lời khuyên. Các bạn sẽ xử lý thế nào nếu có 1 người nữ có tình cảm đặc biệt với ox? Mình và ox đã từng giao ước với nhau, tình huống này xảy ra là nằm ngoài khả năng của mình, bản thân mình đâu thể cấm người ta có tình cảm với mình được, nhưng quan trọng là phải nói cho nhau biết, để còn đề phòn nữa. Quan điểm của mình thì vợ chồng hạnh phúc, cả 2 phải tin tưởng lẫn nhau. Nhưng nếu có người dành tình cảm cho bạn đời của mình thì có k thể xem thường được. Ox mình đã hứa như vậy, chuyện j mình cũng đều báo cáo với anh ấy hết.
    Bình thường a ấy làm ở SG, mình ở CThơ, gặp nhau lúc cuối tuần. Do tuần này ox mình ốm, nên nghỉ ở nhà. Cách đây 2 ngày, hơn 10h tối rồi, có cuộc gọi đến cho ox mình. Nhưng a ấy k nghe, rồi tắt máy luôn, dù mình nói a cứ nghe đi xem ng ta gọi có j k? Chuyện diễn ra thì mình k kể vì k quan trọng, điều cốt yếu là ng gọi điện cho a ấy là cô gái có tình cảm với anh. Họ mới quen nhau từ sau Tết khi a ấy ra HN làm việc. Mình tin ox mình k có j với cô ta, tình cảm chỉ từ phía cô ấy thôi, dù cô ấy biết ox mình đã có vợ. Nhưng dù j cũng là phụ nữ, ai mà k ghen đúng k? Mình hỏi thì a ấy nhất định k trả lời, còn lớn tiếng mắng mình, nói mình k chịu tin tưởng chồng, làm a ấy thất vọng. Thật sự mình k có lời lẽ j là nghi ngờ ox mình hết, nhưng mình muốn biết về cô ấy cũng là sai sao? Mình diễn giải lung tung quá, các bạn cho mình biết phải làm sao nhé? Mình đã nghe lời ox mình k nhắc đến việc này nữa nhưng thật sự trong lòng ấm ức, giống như có cái gai trong lòng, k nhổ ra được thì khó chịu lắm
  3. yasmina

    yasmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Update cho mọi người thông tin hot này:
    Best carings đang thực hiện chương trình ưu đãi mua hàng cho KH bằng hình thức mua trả góp 9 tháng lãi suất 0%, nhưng chỉ với 50 mặt hàng quy định của Best carrings thôi.
    Ai quan tâm thì vô Lotte mart tìm hiểu nha
  4. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    hi2hi, con gái mà, bệnh ghen là cố hữu. Thiệt tình cũng hok bít chia sẻ với bạn thế nào vì tính mình cũng hay ý kiến ý cò lắm. Buồn cười là mình còn hay khó chịu với những bạn gái cũ của chồng nữa cơ, mặc dù họ cũng đã chồng con hết rùi. Bệnh còn nặng hơn bạn nữa cơ, hihi
    Nhưng mà dù sao đàn ông mà truy hỏi nhiều là dễ phát cáu rùi hay quy tội cho mình nữa. Nên là mình hay hỏi hỏi theo hướng hài hài thôi, chứ không phải căng thẳng.
    Lâu lâu mình cũng hay nổi cơn bất tử, nhưng sau đó lúc nào cũng nghĩ, tội gì suy diễn thế này thế kia, cứ tự tin ta với mình, cứ hưởng thụ hạnh phúc cái đã. Mấy chuyẹn tep riu kia chỉ là tép riu thui, hihi.
  5. mebapluoc

    mebapluoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tại lần này mình thấy ox rất lạ, nên tâm trạng khó chịu lắm. Bình thường mình rất thoáng, đàn ông có vợ nhưng vẫn còn nhiều mối quan hệ khác nữa mà. Nhưng dù j công khai cho vợ biết, vợ an tâm thì có hơn k. Đằng này cứ nhất định k nói j hết, bình thường thì ox mình k bao giờ như thế. Thôi đành vậy, theo như bạn nói, cứ hưởng thụ hạnh phúc của mình đã. Nhưng dù j, chuyện cô gái đó có tình cảm với ox mình là 100%, nhưng ox mình cứ nói, a ấy tự biết xử lý thế nào, nhưng là vợ ai mà yên tâm cho được. Cô kia cũng thật kỳ, hơn 10g còn điện thoại nữa, ox mình và cô gái đó chỉ là mối quan hệ công việc, mà công việc thì đã chấm dứt rồi. Chán ghê, sao mấy ông chồng cứ thế, làm bọn mình ghen tuông là j cho khổ nhỉ? Tks bạn nhiều
  6. yasmina

    yasmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    @ mebapluoc: mình cũng ở tình trạng chồng vợ mỗi người 1 nơi rồi cuối tuần mới gặp nhau được 2 ngày như bạn (mô phật là sắp sửa hết tình trạng này rồi). Mình biết được cảm giác ghen khi k thể biết rõ mọi chuyện như thế. Cũng hứa k ghen nhưng rồi đã yêu thì làm sao mà k ghen được!!!
    Theo mình, nếu bạn đã có bằng chứng của cô kia gọi điện cho chồng bạn như thế, thì bạn có thể lấy số điện thoại và gọi lại cho cô kia nói chuyện nhỏ nhẹ, tử tế, đàng hoàng... và dĩ nhiên bạn cũng nhẹ nhàng bàn và khuyên ox bạn đồng ý về cách "cắt đuôi" này - vừa giúp anh ấy, vừa cho bạn đỡ ấm ức.
    Còn lại thời gian ít ỏi 2 vc được ở bên nhau bạn cứ vui vẻ, yêu đời tận hưởng nhé.
  7. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hehe..
    Cái vụ này nghe quen lắm!
    Được cái chồng em biết em chằn lửa từ xưa đến giờ rùi, nên ko dám hó hé! Chỉ có mấy em háu thắng.. nhào vào kiếm dao of em thôi!
    Lúc trước đi làm cho cty gia đình thì còn người giám sát (cô, chú, anh chị), giờ qua cty mới, thế là.. lơi lỏng.
    Em "ngây thơ" lắm các chị ơi! Chồng em chuyển cty mới đc vài ngày, phải tăng ca liên tục (thì đành vậy, ăn cơm tối 1mình, ko buồn vì công việc mờ...). Đến khi chồng về, khỏang 10h (nhà em ở ngọai thành), thì có 1 em nào đấy gọi... hỏi thăm (ko biết hỏi gì, thấy chồng ngạc nhiên, ậm ừ, rồi đỏ mặt --> vợ tinh lắm. trước giờ có girl nào gọi ngòai vợ chứ!).
    Vợ hỏi vu vơ... lòi ra, con bé í.. sao sao với chồng mình í.. (just guess --> để coi).
    Lần 2 cũng thế, thêm lần 3... Đợi chồng đi tắm, túm lấy đt, gọi lại cho em í.
    Giọng rất nhẹ nhàng (nhanh, và ko cho nó nói rì): "Em hả, hàng về Móng Cái chưa cưng. Kẹt chồng con đùm đề, gửi thằng em theo đc Lo hàng kỹ nhé, gửi cho chị vài "khúc", cho đàn em nó dùng!..." - bé kia.. tắt máy ngay! Cho nó hiểu sao hiểu!
    (em buôn hàng.. mờ!)
    Chủ yếu là chồng mình thôi! Khi quen, và khi cưới nhau, thời gian "dạo đầu" rất quan trọng, đôi khi cả hai bên phải biết "dạy" sự tôn trọng cho nhau.
    Cho nên em rất tâm đắc câu "Dạy vợ/chồng từ thuở còn thơ"... hehe..
    Bùn bùn vô kể chuyện cho mọi người xả chét nhỉ!
    Mới cưới thì vô số chuyện.. phức tạp cần san sẻ và thông cảm!
    Chị em chúng ta.. cố lên!
  8. mebapluoc

    mebapluoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ giống mấy bạn, là vợ phải được quyền biết những điều như vậy. Thà là k biết j hết còn đỡ tức, đằng này biết có 1 cô gái như vậy là chỉ lơ mơ thế thì tức chết. Nhưng ox mình nhất định k cho biết số cô ta, xoá mất tăm tích. Giờ mà nhắc lại chuyện đó là ổng mắng mình, nói mình k biết tin tưởng chồng là sai. Còn việc gọi điện cho cô gái kia thì nếu mình thấy tình trạng đó xảy ra nữa mới dám, vì ox mình nói mình mà làm vậy là làm ổng mất mặt với mọi ng, vì ổng k có làm j sai hết. Mình im, nhịn và tin ox mình có sai k? Nhưng dù j vẫn phải theo dõi kỹ, nhưng k ở gần nhau cũng khó thật .
  9. mooniukem

    mooniukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ui, mai mốt có chiện gì cần tư vấn, chắc nhờ pé Heo wa..hihi..mà đôi khi mình hiền wá cũng hok ổn nhỉ?
    @haughty : H chạy dzô đây rùi hen?
  10. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hì,
    Chị à, mí ông hay vịn vô cái vụ "bản mặt của người đàn ông" để thế này thế nọ lắm, khi thì... vợ làm thế mất mặt chồng, nhưng vợ k làm thế thì chồng sẽ vì bản mặt of đàn ông mà... có thêm 1 em để có giá.
    Hãy khẳng định là ko!Ở đây ta bảo vệ gia đình, cái tổ của mình.
    Nếu có bị chồng dồn vào thế "mất mặt anh" là lá la.. thì hỏi thẳng 1 câu "thế mất chồng, mất gia đình, thì sao?"
    Chồng em cũng lau cá lắm, nhưng em ngồi phân tích là nghe thôi. Cũng nhá nhá em vụ "mặt với mũi", nhưng em tỉnh queo... "ủa, vậy em bấm nhầm số hả? Chít cha.. hàng hóa of tui!" - Dù ổng dư biết ý đồ of em, nhưng ko gì đc.
    Những em gái thích chăm sóc chồng of người khác thì các bà vợ phải thế thôi. Và các em đó cũng ko dám hó hé gì với những người trong cty/ môi trường xung quanh đâu, trừ khi chúng nó mặt dầy. Vậy.. suy ra, làm gì ai biết mà chồng mình mất mặt.
    Xh Vn mình chưa chấp nhận chuyện đi phá họai gia đình người khác, nên chị em chúng ta có quyền được phép bảo vệ gia đình mình.
    <em chính là hậu quả của chuyện vắng cha, thiếu mẹ, nên em cứng cái vụ này lắm>

Chia sẻ trang này