1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cưới ở Sài Gòn - Nơi các gia đình mới và cũ trao đổi thông tin, kinh nghiệm chăm sóc tổ ấm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi heo_ut_it, 14/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chị Yas, chị canh trứng hả? Canh như thế nào hả chị? Em tưởng ai khó có em bé mới canh chứ?
    Canh bằng cách đo thân nhiệt, or bằng chất nhầy đc ko nhỉ? Em làm 2 cách đó, thấy cũng dc (ko biết chính xác ko, vì em ko biết..giải thích sao nhỉ?) em thấy nhiệt và chất nhầy thì xuất hiện đều lắm.
    Em định làm 2 đứa con mèo, con "grồng" luôn, cả nhà em ai cũng mếu hehe.. em khóai có n con (ko biết nuôi nổi ko)
    Còn Bsĩ thì em có 1 danh sách luôn đây. Bác Thảo thì em ko biết lắm. Để em về ngâm cứu nhé. Nhà em có người làm bên Y, bên hội chữ Thập đỏ nên cũng tiện
  2. yasmina

    yasmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chị đọc tài liệu thì thấy có thể canh trứng rụng = đo thân nhiệt cơ thể mỗi sáng, hôm nào mà cao hơn bình thường 1 chút thì là ngày trứng rụng. Còn chất nhầy thì hôm nào ra chất dịch trong trong, dai dai thì cũng là hôm trứng rụng. Nhưng mà cách này chỉ dành cho các chị em mà có period đều mới canh dễ thôi.
    Còn chị thì thất thường lắm nên muốn có con mà k mất nhiều công sức xxx và si nghĩ hồi hụp lo lắng thì phải chạy ngay ra BS nhờ canh hộ ngày trứng rụng (uống thuốc kích thích rụng trứng.. bla bla hầm bà lằng). Chị thì thích con gái nhưng ox với ông nội lại muốn thằng ku trong năm dần nên chị đành hy sinh canh cho được thằng ku... rồi sau đó mình tha hồ tính toán
  3. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    À, ra thía.
    Em thích sinh đôi. Vì chồng em nói chỉ sinh 1 đứa thui. Em muốn ăn gian
    Ko biết, mình có thể chủ động trong việc sinh đôi ko ta?
    Chúc chị như ý nhé!
  4. mooniukem

    mooniukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    M cũng mún có "mèo" nè Heo ơi..đang học hỏi kinh nghiệm từ từ nè...Mà bi giờ M thấy nhìu ng canh trứng bằng siu âm lắm, mí chị bạn của M cũng dzị và thấy xác suất cao hơn canh trứng băng thân nhiệt hay hiện tượng, cách này chắc để cho chắc ăn fải hok ta?.....hihi..
    @yasmina : nàng có tin dzui rồi hả?đọc bên wtt thấy nàng đang xây nhà?Sắp xong chưa dzị nàng? wow...nhắc tới xây nhà là Moon sợ ơi là sợ...do cất nhà trước khi cưới nên lúc đó 2 vợ chồng M hổng lo chuẩn bị đám cưới gì hết mà cứ nhà với nhà, gạch, cát, đá...hihi...Giờ xong thì xong thì trống hoắc àh, còn bên trong nội thất từ từ để dành vậy...
  5. kyninh

    kyninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bữa e đọc Tiếp thị Gia đình nói có thai đôi thì hơi nguy hiểm hay sao đấy. e cũng thích bắn 1 phát trúng 2 bia nhưng mà nghe xong thấy ớn ớn.
  6. yasmina

    yasmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    @ mooniukem: mình có chút trục trặc nên chưa có tin dzui được. Phải nhờ BS can thiệp hộ. Còn chuyện nhà cửa ôi thôi là nhiêu khê. Còn chừng 1 tuần nữa là xong, nhưng mặc dù tiết kiệm dữ lắm mà vẫn bị phát sinh quá trời. 2 vc phải bỏ bớt bao nhiêu là mơ ước trang trí nọ kia cho căn nhà. Giờ chỉ làm cái gì tiêu chuẩn thôi . Xây xong rồi nhà cũng sẽ trống hơ do cạn ngân sách . Đợi từ từ bù vô sau áh.
    Hôm trước nàng nói có phiếu giảm 10% của Rossano, giờ còn k?
  7. moonmoon1805

    moonmoon1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Thanks em Shop, thanks cả nhà đã chúc mừng
    Chị đám cưới xong thả 2 tháng thì có baby, mọi người cứ yên tâm, con cái là trời cho, mình cứ nhận bất cứ lúc nào, tuổi tác thật ra để làm ăn thì cũng quan trọng, nhưng cũng chưa có tài liệu chứng minh nào rõ ràng hết, nên cứ kệ đi, có con là hạnh phúc rồi
    Chúc cả nhà mình năm nay bắt được Cop đầu đàn. Người ta nói năm nay là Khổng Minh Tái Thế, nên đẻ con Cop sẽ rất tuyệt cho những đứa bé này đó hihi
    Nick bên Wtt của chị là SaoBang 22-02. Ai thấy quen hú nha
  8. moonmoon1805

    moonmoon1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    Nếu bạn muốn canh thằng ku cọp thì phải chịu khó đi Siêu âm, trứng rụng rồi về nhà xxx liền thì 70% là thằng ku, còn xxx trước khi trứng rụng thì khả năng là con gái nhiều hơn, nếu muốn đi canh trứng thường đi vào khoảng ngày 9 hoặc 10 của Chu kỳ kinh, tính từ ngày có kinh đầu tiên
    Các bạn nếu có thắc mắc về vụ siêu âm mình qua bên WTT vào trang chuẩn bị có thai và vào mục Góc Tư Vấn của Chị Uyên Mi nhờ chị giúp, chị ấy rất nhiệt tình và giỏi
  9. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Em về rùi đây! Về dọn dẹp nhà cửa mình, toàn mạng nhện thui!
    Cám ơn chị moon nhé, chị nhắc nhở em! Hehe
    Em định viết 1 bài về quan hệ - ứng xử vợ chồng. Nhưng thấy chị em nhà mình bàn chuyện em bé ko. Thôi, em quăng dép, ngồi bệt xuống tám luôn với mấy chị vậy.
    Tính sơ sơ nhà mình chuyển từ "Cưới ở SG" qua thì đã có 2 CD là em bé trong bụng rùi: chị moon nè, pupbebenho.
    Chị Yasmine, chị Rin thì đang "canh me". Làm em nôn quá! Nhưng em nhất quyết canh con mèo. Hehe.
    Các chị Bầu nhà mình sao rồi? Vô kể chuyện cho cả nhà mình nghe với đi!
    Còn chị "chuẩn bị Bầu" - Rinvic, Yasmine cũng cho tụi em xin kinh nghiệm canh me đi!
    hồi hụp.. hồi hụp.. hóng!!
  10. yasmina

    yasmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Định vô lôi topic lên hỏi mọi người biết mua máy may gia đình ở đâu k? Giá chỗ nào rẻ rẻ áh. Mình định mua may rèm cho nhà mới.
    Còn cái vụ canh trứng thì hụt tháng rồi mất tiêu roài. Kể chuyện dzui 1 chút về 2 chuyện 2 vc canh trứng. Đi BS cho uống thuốc kích thích ì xèo rồi hẹn ngày hôm đó tới khám để chắc chắn là trứng rụng. sáng mình tới thì đông quá lại k nói rõ cho cô y tá laà mình hẹn canh trứng (tự nhiên mắc cỡ k đúng lúc với lại thấy đông cũng lười chời đợi) nên cô y tá hẹn lại 3 hôm sau. Trưa về mình cũng có linh cảm là trứng mình đang rụng nên lôi ox vô phòng đóng cửa làm chiện quan trọng . Giữa lúc đang cao hứng thì ổng có điện thoại, mà điện thoại để phòng ngoài, reng inh ỏi, bà dì cầm điện thoại chạy vô kêu to có điện thoại (hên là có đóng cửa) . 2 vc lật đật giống như ăn vụng nên k có gỡ gạc được gì hết . Đúng hẹn 3 hôm sau đến khám thì BS la quá trời, nói là canh trứng thì có đông cũng phải ngồi đợi, trứng mình đã rụng trước đó 1 ngày, mà chồng mình đi công tác ở xa cuối tuần mới về . thế là phải đợi thêm 1 tháng nữa lại chiến đấu tiếp

Chia sẻ trang này