1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Cưới ở Sài Gòn - Nơi các gia đình mới và cũ trao đổi thông tin, kinh nghiệm chăm sóc tổ ấm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi heo_ut_it, 14/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonmoon1805

    moonmoon1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ----------------------
    Cứ để tự nhiên em ơi, em mới thả tháng đầu tiên, đừng căng thẳng, thoải mái tinh thần, con yêu sẽ nhanh chóng về thôi, giờ mới là khởi đầu của năm con Cọp thôi, cố lên nha
  2. yasmina

    yasmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Yas lỡ cho xã biết ngay từ đầu roài. 2 vc cứ hì hà hì hục .
    Mình buồn quá mọi người ơi. 2 vc mình cưới xong => xây nhà => có baby. Nhưng mà xã mình vẫn chưa chuyển được công tác về SG thành thử 2 vc 1 tuần gặp nhau được 2 ngày cuối tuần. Xã cũng chỉ có 2 ngày cuối cùng để giải quyết công việc chung của 2 vc. Làm k xong thì 5 ngày còn lại trong tuần mình lãnh đạn hết. 5 ngày đó mình phải gánh trách nhiệm của cả 2 người, vừa nhà cửa, vừa việc công ty, đứng mũi chịu sào tất tần tật. Đến nỗi mình k còn thời gian là chính mình: k gặp gỡ bạn bè, k đi "quan hệ" với cty, k la cà như trước kia được (trong khi tính chất công việc mình đòi hỏi phải la cà quan hệ). Ngay cả việc chăm sóc bản thân cũng trở thành thứ yếu: k đi tập TD (trước kia mình tập đều đặn lắm), k sửa soạn quần áo đầu tóc... mọi người ai cũng nói mình "xuống" thấy rõ. Trong khi đó, 5 ngày của xã là 5 ngày bình thường như trước kia, hầu như k thay đổi, xã hoàn toàn trở về với cuộc sống riêng của xã (như trước khi cưới)... chỉ vì ở xa. Xã mình vẫn có thể tụ tập bạn bè sau tan sở, đi thăm người nọ người kia... công việc nhà cửa của 2 vc xã cũng chỉ đạo sơ sơ qua điện thoại nên cũng k giải quyết đơợc gì cả.
    Thời gian đầu mình thông cảm vì đó là lý do khách quan chứ k phải do xã muốn thế. Nhưng càng ngày, sức chịu đựng mình càng có hạn. Mình thấy sao bất công cho mình quá đỗi. Từ khi cưới đến giờ, mình quay cuồng với bao nhiêu trách nhiệm gấp mấy lần hồi xưa, mình k trở về được cuộc sống bình thường của mình nữa.
    Đỉnh điểm là vừa rồi liên quan đến việc nhà cửa, trong 2 ngày cuối tuần lu bu xã k giải quyết triệt để, khi đi lại đem theo luôn thẻ NH giữ tiền làm nhà. Người ta vô đòi tiền k có thì làm dữ, xã giải quyết k rõ ràng, người ta kêu là trốn hay muốn quịt. Giữa đêm hôm mình cũng k biết lấy đâu ra tiền, k biết mượn ai (vì gia đình đều ở quê) số tiền lớn như vậy. Nhìn lại nhà cửa bề bộn chấp vá vì sửa đi sửa lại (trong khi trước đó mình đã phải chi 1 khoản tiền để thuê người làm sạch sẽ mọi thứ). Mình đuối quá, chán quá, chẳng muốn ở nhà 1 mình nữa.
    2 vc lại tranh cãi, lần đầu tiên mình đã khóc lóc bù lu bù loa qua điện thoại với xã để hò hét đòi quyền công bằng!!! vì k biết bao giờ xã mới chuyển được công tác vào SG để 2 vc đoàn tụ. Mình nói là mình đã hết khả năng chịu đựng lẫn thông cảm cho xã rồi. Hôm qua mình khóa cửa nhà đi bụi luôn. Cuối tuần này mọi người ở quê cùng xã sẽ vào để cúng nhà mới mà mình nản quá... tự nhiên lại muốn chia tay (2 vc chưa đăng ký kết hôn) để mình đơợc thanh thản, thoải mái vì mình nghĩ đến cảnh bầu bì mà phải 1 mình trải qua thì quả thật là ác mộng!
    Chia sẻ với mọi người để đỡ ấm ức thôi vì mình k tâm sự đơợc với ai thân quen hết, vì k muốn nói nhiều. Ai ở trong cùng hoàn cảnh với mình mới thấm thía cảm giác có chồng mà cũng như k! K có ai chia sẻ mọi việc trong cuộc sống cả!
  3. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng hôm nay Yas đã khá hơn. Hông bít Yas đang ở một mình hay phải ở với gia đình. Mình đoán là ở 1 mình, vậy thì càng được tự do đó chứ.
    Kể với Yas chuyện nhà Rinvic nè. Hai vc lúc nào cũng bên nhau, đi làm về cho đến khi sáng hôm sau đi làm. Thời gian đầu thì mình ưu tiên đi chơi với đám bạn của anh, và rất chăm chỉ làm việc nhà. Sau đó mình nổi wau vì mình không còn tụ tập, không còn thể dục, không còn làm đẹp, mà lúc nào cũng càm ràm sao anh bừa bộn, sao anh hok giúp em, sao bất công em đi làm về phải cơm nước dọn dẹp?.
    Sau đó 2 vc nghiệm ra là ở bên nhau suốt thì mất nhìu thời gian (tại 2 đứa đều ham chơi, lo coi fin, nghe nhạc, tán gẫu, online, đọc sách chơi game ?). Việc nhà bọn mình luôn bê trễ, ăn cơm xong là nghỉ ngơi luôn, dọn dẹp hay gấp đồ thôi mà cũng ì ạch để sang hôm sau. Mỗi lần mình đi công tác, hay xã đi đánh tennis, thì người còn lại dọn dẹp nhà thì chỉ 1-2 tiếng là xong. Vậy nên, bọn mình lâu lâu 1 đứa trốn đi chơi để có đứa ở nhà làm việc nhà. Thế mà hiệu quả !
    Kể ra Yas thấy trái ngược quá heng.
    Mẹ chồng thì có 1 kì tích luôn luôn hay kế, hồi xưa bố chồng là dân quân (giống papa Michin quá, hihi), cưới xong ở 2 tuần rùi đi, mẹ chồng có đứa cả. Năm sau về lại thêm 1 đứa, 1 tay mẹ 2 con nhỏ, chăm sóc mẹ chồng nữa. Mọi người trong nhà ai cũng quý bà vì kì tích đó. Nếu mà gặp mình bây giờ, chắc mình bỏ về với má luôn á.
    Cho nên bạn đang làm nên kì tích gia đình đó, nhưng hy vọng chồng bạn sớm về SG đoàn tụ. Để tránh cảm giác vất vả, thì bạn ? làm thiệt nhanh việc nhà (giống mình) sau đó chạy ra ngoài đường hưởng thụ (gội đầu matxa mặt, hay chỉ là café 1 mình). Chắc là bạn đang xây/sửa nhà nên bận rộn, xây nhà là cực nhất rùi, Rinvic công nhận. Cố lên, cố lên, chuẩn bị cúng nhà là sắp tới đích rùi đó !
  4. yasmina

    yasmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Yas cảm ơn Rinvic nhiều nha. Giờ tâm trạng Yas đỡ hơn hôm ngồi viết mấy dòng tâm sự đó nhiều lắm rồi. Xã kêu là do xã k có ở bên cạnh nên mình mới suy nghĩ tùm lum như vậy. Mà k biết sao chuyện này Yas bị gia đình 2 họ mắng quá trời luôn trong khi k ai hiểu được cảm giác của Yas hết. Mọi người chỉ nhìn sự việc bên ngoài mà phán xét thôi. Bố chồng mắng là Yas ỷ xã yêu chiều nên làm quá đáng. Nhưng may mà xã Yas hiểu hết nên tội lắm, Yas bằng lòng tha thứ hết .
    Nói mới nhớ, hôm Yas bỏ nhà đi bụi thấy thoải mái ghê, hôm sau lại chui vô bar ngồi với mấy đồng nghiệp nữ. Cả quán bar chắc chỉ có duy nhất bàn Yas là uống nước trái cây .
    Nhân tiện thông báo bạn nào thích MJ thì Seventeen Salon tối ngày 13/8 sẽ có đêm nhạc Black & White để tưởng nhớ MJ, và yêu cầu người tham dự cũng phục trang Black& White luôn.
    Các loại nước hoa ở Diamond đang giảm giá kinh hoàng, từ 30 - 50%. Yas rinh về 4 chai hàng Issey Miyake và Jean Paul Gaultier giảm tận 50%, mỗi chai 100ml mà tổng cộng chỉ có hơn 1.7t hà. Biện hộ với xã là stress quá, niềm vui duy nhất là nước hoa phải được thoả mãn nếu k thì crazy luôn!!!
  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
  6. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chị Yas ơi..
    Bình tĩnh nào... Mỗi nhà mỗi cảnh nè!
    Duyên số và vận mệnh của mỗi người đó mà!
    Chị như vậy là kiên cường lắm đó! Chỉ cần cố gắng relax 1 chút xíu nữa, như chị Rin nói đó.
    Chồng em cũng.. thong thả sống như hồi single của ổng. Hay ya.. Đàn ông và đàn bà suy nghĩ khác nhau lắm chị à. Nhất là khi chị đang có em bé!
    Hormon trong người chị đang thay đổi, nên dễ sinh ra cáu gắt, suy nghĩ nhạy cảm. Trong khi đó chị lại ở nhà một mình, gánh nhiều công việc.
    Chị có thể chia sẻ lại công việc cho người thân đc ko? Hay quản lý theo tầng í. Chị làm "Tổng tư lệnh", lâu lâu ktra thôi.
    Chăm sóc, yêu chiều bản thân và em bé (trong bụng) theo cách khác (hồi xưa) như ăn uống những món mình thích, nghe nhạc, xem film, chị cũng có thể học yoga tại nhà bằng DVD, hay mua DVD chăm sóc sức khỏe bà bầu, trồng cây.... v..v...
    Chị thích thì em share DVD tập yoga cho chị nhé! Tập hít thở thui, nhẹ nhành với thể trạng of chị.
    Chúc chị vui và luôn hạnh phúc.
  7. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Theo yêu cầu của các Sư tỉ (sau khi off), em lôi nhà mình lên!
    Hehe...
    ---
    Báo cáo,
    Chiều nay, ngày thứ 7 mưa tí xíu, lúc 5h30, tại Cafe 27. Chị Rin và Cherub có mặt để xí chỗ.
    Khi em đến thì đã có Chị Bầu Moonmoon xuất hiện (bà bầu này đẹp nha.. haha.. mơi mốt phải noi gương bả , học hửi.. học hửi). Cả 3 đang tám và tám.
    Tiếp theo đó là chị Shop
    Hôm nay off là do hứng chí và nhớ nhau nên mới tụ họp lại. Do đó ko có chủ đề nào cả.
    Tất cả chỉ xung quang việc giúp bạn Cherub giải phóng các vướng mắc trong việc chuẩn bị cưới.
    ....
    Tám tám và tám... chị em mới nhận ra rằng, có một số vấn đề trước giờ chị em ta đã bị "thuốc", và cả một số chị khác cũng vào trường hợp như thế. Nay, ta đã tỉnh, và chờ đợi...
    Từ chuẩn bị cưới cho đến Hậu cưới ko phải là con đường dài, nhưng đó là cả một quá trình tự hòan thiện mình.
    Đám cưới chỉ là một bước nhỏ trong quá trình đó. Sau khi cưới rồi, bước qua Hậu cưới, chị em chúng ta nhìn lại: "Đám cưới" chưa phải là một vấn đề quá mức quan tâm, suy nghĩ, nặng óc.
    Phía trước, cuộc sống Hậu cưới, cuộc sống hôn nhân là cả một con đường dài, đầy thử thách, đầy khó khăn, nhưng cũng đầy hoa thơm và trái ngọt nếu chúng ta biết chăm sóc, hy sinh, bản lĩnh và tin tưởng vào người ta đã chọn.
    Bỗng dưng em sến...
    Chúc cả nhà vui như Tết nhá (ui.. mong đến Tết quá! )
    Được heo_ut_it sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 29/08/2009
  8. shoplepetit

    shoplepetit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Kha lâu rùi mới gặp lại chị em, vui như Tết... Ngồi được 1 chút xíu thì em rinvic, lôi hàng ra bắn, hihi, rinvic ui, em rảnh thì show hàng sau khi đã tân trang nha em! Nghe được nhiều chuyện cười me''''m te'''' ghế.
    Sau 1 hồi 8 tới 8 lui, thì mấy chị em phát hiện ra nhiều chuyện tày trời, như em heoutit nói là "thuốc" đó, thiệt tình là nói k nên lời luôn.
    Mà công nhận người bày trò cũng cao tay đó nhỉ, k dùng vũ khí mà vẫn đâm người khác chít như chơi. Nhân đây mời em vào blog của chị đọc vài dòng nhắn gửi cho em, chi định post lên đây rùi nhưng thấy k nên giống em spam nhiều quá, tốn đất. Em biết blog chị mà, vào đọc đi em.
    -----
    Trở lại chuyện off, em rinvic phải về sớm 7pm để đi ăn cùng gia đình,
    7pm - 8pm chi moonmoon được ax đến rước về, ghen tị quá nha, phải nhanh nhanh giống chị mới được, để bắt ax chở đi, hihi.
    8PM - 9PM: 3 em iu tinh cuối cùng...
    Lên tinh thần cho em cherub, và thấy em có vẻ ổn hơn thời gian trước nhìu, tâm trạng thoải mái hơn rùi. Đừng lo gì nữa nhé nhỏ, chuyện của em em cứ làm, vậy là ok thôi em. Happy em nhé!
    Được shoplepetit sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 29/08/2009
  9. moonmoon1805

    moonmoon1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bé Heo ơi em làm chị nở banh cái lỗ mũi rồi nè ( đầu tuần dùng từ ghia gớm quá kekke) hy vọng là từ đây đến ngày bể chum vẫn được đẹp như vậy kekeke tự tin ghê lun áh
    Em Shop yên tâm khi mình có baby tự nhiên ổng cưng gấp 10 ( bình thường chỉ có 01) đi đâu cũng bị ổng kè kè giống tội nhân thiên cổ thấy mồ àh, hihi
    Em Rin mau mau post hình lên cho người ta nhìn thèm chơi đi em, mình xài máy hơi bị pro nên phải chảnh xíu chứ, post lên đi em
    Chị em mình phải off thường xuyên hơn nữa để mà còn update liên tục nhìu đề tài nóng bỏng mà hong nói ra thì ai cũng bít
    Chúc cả nhà đầu tuần nhìn niềm vui hén
  10. hoamautrang

    hoamautrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    @All: sáng nay đọc mấy dòng trên thì em biết ngay người mà mọi người đang đề cập đến là ai liền à! Vậy thì "ai đó" nếu tự nhận thấy mình là người "được" mọi người nhắc đến thì hãy tự sửa mình nha! tất cả những chuyện ko hay mà "ai đó" đã làm đối với em thì em đã quyết định cho nó vào quá khứ từ lâu rồi và mong rằng mọi người từ bên Cưới ở SG bước chân vào Hậu Cưới sẽ có những kỉ niệm thật vui trong quá trình chuẩn bị cưới cũng như cuộc sống hôn nhân sau này! Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ nha!
    Được hoamautrang sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 31/08/2009

Chia sẻ trang này