1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu đám cưới !!! Những ai đã có gia đình tư vấn cho mình chút !!! Chứ để như vậy hoài ức chế khủng k

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UiiiDzaaa, 22/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hậu đám cưới !!! Những ai đã có gia đình tư vấn cho mình chút !!! Chứ để như vậy hoài ức chế khủng khiếp

    Này nhé , đám cưới của mình cũng như mọi ng , háo hức và vui vẻ .
    Trước đám cưới 2 đứa đã có rất nhìu dự tính ....Về tài chính : chồng : ổn , vợ : tuy ko đi làm như mọi ng nhưng vẫn có khoản thu nhập riêng cỡ 3tr/tháng.
    Nhà cửa : BMC ko có cái nhà nào , đang ở nhờ nhà họ hàng . Nói rõ hơn là gia đình oxa mình ko tệ , gia cảnh dưới quê họ hàng có tiếng tăm , ai nấy làm ăn cũng khá giả ( chứ ko phải là vừa đủ ăn đâu ). Sau khi ông bà chia tài sản thì BMC ko biết làm ăn kỉu gì mất sạch sẽ 2 bàn tay trắng ...bây giờ thảm thương nhất họ hàng. Vì vậy mẹ mình cho riêng 2 VC 1 căn nhà ko nhỏ tại TP , cho tụi mình tự quyết định mua nhà và chắc chắn sẽ phải rước BMC mình ở chung chứ ko lẽ BMC đi ở vất vưởng còn con trai duy nhất lại chăn êm nệm ấm . Cái này là duyệt trước đám cưới 2 họ đều oki .
    Đám cưới : đám cưới khá lớn vì đã nói trước là gia tộc bên chồng rất khá nên họ lo cho cái đám cưới cũng oki lắm chứ BMC ko có gì cả , kể cả trang sức quần áo ucả BMC cũng phải do họ hàng chíu cố để nở mày nở mặt . 1 phần là oxa làm bao lâu dành dụm 1 ít cũng xong cái đám cưới .
    ---Sau đám cưới : dự định tiền mừng 2 họ để dành 2 VC mua sắm lo cho cái nhà trống hoắc trước đo mẹ vợ tặng , ai dè đêm tân hôn BMC gỏ cửa phòng 2 lần đòi tiền tùm lum ...mấy hum sau còn giận dỗi khóc lóc than thở con trai cưới vợ về rồi tính toán với mẹ .... 2 VC gom bao nhiu tiền mừng thôi đưa hết cho BMC để BMC trả nợ gì đó mà BMC nói là liên quan đến cái đám cưới của 2 đứa , bó tay .
    --- Nhà mới mua rộng rãi nhưng cũ quá nên phải sửa sang mua sắm 1 ít đồ thì ko có tiền nên 2 đứa đi vay tiền mẹ vợ . Sau khi sửa xong 3 tháng sau mới có tiền dọn về ( tạm thời BMC ko dọn về ở chung trong 1 năm vì BMC đang có 1 số rắc rối về giấy tờ gì đó ). CHị chồng bên nước ngaòi gửi tiền về cho 2 đứa sắm sữa qua tay BMC và thế là 2 VC có 1 đống đổ cũ , rổ rá , chén bát cũ ,chậu rác cũ , 1 bộ dao cũ rỉ sét + 1 ít nước mắm , nước tương dầu ăn v..v.. còn chỗ ở BMC dc thay toàn bộ đồ mới phủ phê sau đó tuyên bố với số tiền gửi về gần 20tr bay sạch.
    ---- Oxa làm mỗi tháng chỉ đem về 5tr ( làm cho cty của gia đình họ hàng ruột ), trừ chi phí cho công việc xăng + điện thaọi + ăn tối ( vì làm liên tục ko thể về nhà ăn dc) thì lương còn hơn 50%. thật ra là lương cao hơn nhưng vì BMC ở nhờ nhà họ hàng nên tiền lương đã tự động bị chuyển sang cho BMC 1 tháng 2tr . Oxa làm 1 ngày 16 tiếng chưa kể 1 tuần đem việc về nhà khaỏng 2-3 lần làm đến 3g sáng . Nói chung vui chơi giải trí gạt qua 1 bên hết chỉ biết làm và làm . 1 tuần nghỉ dc ngày CN nhưng chưa chắc CN nào cũng dc nghĩ , có khi 3 tháng ko dc nghỉ ngày nào . Hùi xưa quen nhau 2-3 nagỳ chay qua thăm 1 chút còn cưới về gặp nhau nhìn 1giây là oxa chỉ muốn ngủ .
    ---- Cưới 3 tháng sau bao nhiu công việc nào là sửa nhà vay tiền , xoay tiền , chay đôn đáo tùm lum thì bxa bệnh ( mình yếu sẳn nên hay bệnh ) vào viện nằm 6 ngày .
    Ngày đầu tiên nhập viện : ssáng sớm oxa mua đồ ăn + thuốc về ép ăn uống thuốc nhanh để oxa còn đi làm .Ăn ko nổi , ói hết cả ra xỉu lên xỉu xuống oxa mới đưa đi BV , tới BV gọi mẹ vợ ra coi cho nahnh còn đi làm ( công việc cty oxa gánh nặng lắm ko thì thất thoát cho cty rất nhìu ). Ngày thứ 2 oxa thăm dc 30ph . Ngày thứ 3-4 oxa trốn thăm dc 30p nhưng đợi oxa đem đồ ăn vào cho ăn để uống thuốc thì các bệnh nhân khác ngủ hết cả rồi ) Ngày cuối là ngày CN nhưng oxa cũng phải đi làm vì cty cần hàng gấp nnê cũng chiều tối mới qua ngủ lại chăm vợ 1 đêm sáng sớm lại đi lám .
    Nhìn oxa chăm vợ mà ai cũng tưởng oxa là ng bệnh , chán.


    Tất cả những điều mình muốn nói là ... Mình khuyên oxa suy nghĩ cho tương lai của gia đình , hạnh phúc của gia đình ....nên xin nghỉ việc cty của họ hàng để phát triển 1 việc khác có tương lai hơn . Trong khi cty đó đá từng kiếm nhìu ng khác phụ việc cho oxa thay thế công việc của oxa nhưng ko ai chịu làm vì lương thấp và cực quá . Công việc cả ngày ngồi thiết kế đầu tắt mặt tối , kiêm luôn chạy đối tác tùm lum .
    Cái mặt oxa ko bao giờ có nụ cười , rảnh là ngủ nhìn luôn thiếu sinh khí mà lương thì ko đủ sống . Trong khi chức vụ trong cty là cao nhất ( thua giám đốc ).
    ---Nói về công việc : công việc này ko biết nói sao cho các bạn hỉu là làm hoài ko hết việc , hết việc rồi làm nữa cũng còn việc để làm nhưng hum nào làm ko xong 1 mẫu nhỏ hay làm trục trặc 1 tý là cả khâu sản xuất bị ảnh hưởng nên đỏi hỏi rất khắc khe . Công nhân làm xong có thể nghỉ , sếp có thể nghĩ nhưng oxa ko thể nghỉ vì oxa còn bao nhiu việc phải làm sau đó. Mướn ng khác thì ko tin tưởng và ko an toàn vì chỉ cần thiếu chính xác là toi cơm , cty đền hợp đồng nên oxa ôm hết việc .... 1 tuần sếp mắng khaỏng 3 lần ( đủ cái để mắng )..Oxa quá hiền lành và nể nang + với BMC lệ thuộc họ hàng quá nên ko dám ý kiến , chỉ biết chịu đựng .
    ----Nhưng bây giờ : đã lập gia đình , thời gain cho gd =0 , thời gian cho cá nhân =0 , thời gain thăm gia đình vợ=0 .thời gian gặp gỡ bạn bè cưới hỏi sinh nhật =0 , điện đóm , nước, máy móc hư hao , xe hư điện thaọi hư ---> vợ lo . Thời gain ăn : có hum làm nhìu quá khỏi ăn , 1 ngày ăn 1 tô cơm là xong. Mệt quá nên chán ăn , vợ dâng tận miệng cũng ko ăn , ngày càng teo.
    Sao mình nghi 3 năm nẵu oxa mình thành ông gài 50tuổi và mất sức lao động luôn quá.
    Mình cũng có khuyên nhủ trước khi cưới rồi và oxa hứa sẽ cố gắng nói với họ hàng cho công việc ít lại , kiếm ng phụ nhưng BMC ko chịu , lí do là tội nghiệp họ hàng , ko có oxa mình thì cty mệt mỏi , mà mỗi tháng BMC cũng mất khaỏn thu nhập .
    ----Mệt mỏi quá , hum qua xuất viện mình nói thẳng luôn với oxa , anh xin 3 tháng nữa nghỉ việc đi , trong 3 tháng đủ để kiếm ng thế anh rồi. Sau đó anh nghĩ ngơi lấy lại sức lực , 2 vC cưới về chưa dc 1 lần đi cafe giải trí , chưa dc 1 lần cùng nhau coi phim , chưa dc 1 lần ngồi coi ti vi tối với nhau. Sau khi nghỉ ngơi oxa kiếm 1 việc khác làm , mình có thể duy trì dc cho gia đình đến lúc đó , mẹ mình cũng hoan nghênh và giúp đỡ tài chính . Dù kiếm việc khác lương thấp hơn cũng dc nhưng trong 5 năm nhất định sẽ phải có sự phát triển công việc vì dù sao oxa cũng khá . CHứ làm cho họ hàng gì mà 3 năm ko tăng lương , thưởng thì 1 năm thuiởng 1 lần bèo bọt . Bệnh ko được nghỉ . Dần dần con ng sẽ mất sức sống .
    ----Bây giờ vấn đề là BMC mình ko chịu , mình phải làm sao ???? tài chính thì 1 tháng chị chồng gửi cho ko ít , ko dưới 10tr nhưng ko hỉu sao BMC cứ ko có tiền mà cứ hỏi tiền oxa mình hoài . Nhìu khi mình nghỉ ông bà còn giàu hơn cả mình . Nơi BMC ở đầy đủ tiện nghi ko thiếu thứ gì trong khi nhà 2 VC mình ko có dc 1 cái tivi , ko co cái tủ lạnh gì cả , mấy cái bếp ga , máy nước nóng vặt vảnh toàn mẹ mình cho . Mà nói chung BMC mình từ đầu cũng tỏ vẻ ko muốn cho tụi mình sắm sửa đồ điện vì cho là có 2 đứa ở ko cần thiết , khi nào ông bà về mới dc sắm nên tiền chị gửi về ông bà ko đưa . Nói với chị thì chị cũng hiểu nhưng Mẹ chồng mình khóc lóc vật vưởng thế nào chị chồng lại nghe theo mất.
    ---bây giờ tụi mình sống đủ ăn nhưng gánh nặng BMC thì luôn thiếu , mình ko phàn nàn điều đó nhưng ông bà can thiệp quá sâu vào đời tư riêng , ko cho tụi mình quyết định điều gì cả , sau đám cưới có 1 cty kiu oxa đi làm lương trả gấp đôi còn có huê hồng riêng , tiền thưởng cao tuy thời gain cũng nhìu nhưng ko áp lực = cty đang làm nhưng BMC ko cho , kiu 2 VC ra làm 1 trận tơi bời dù 2 đứa chưa đưa ra quyết định gì cả.
    ----COn cái : gai đình chồng từ ông bà cha mẹ cô chú chồng yêu cầu đầy đủ trai gái ít nhất phải 2 đứa ( đó là luật gia đình ai cũng phải có cả trai và gái ) Kiu cứ đẻ đi trời sinh voi sinh cỏ nhưng mình ko đủ sống lấy gì sinh con , tiền nợ nần 2 VC lo ko nổi nữa .Áp lực cả gia tộc đổ dồn lên vai mình ( oxa là cháu đích tôn ). Họ nói bao nhiu ng dưới quê ko có gạo ăn còn đẻ dc huống chi mình .
    ---- Gia đình mình khá giả , gai đình chồng sau khi cưới có vay mẹ mình 1 ít ( vay qua mình ) , chưa biết thế nào nhưng họ ngày càng lệ thuộc vào mình . Nhìu khi ức chế lằm , oxa mình làm việc ngày càng hao mòn , mình buồn lo ko xiết mà BMC đi rêu rao mắng vốn ( bên chồng và bên mình luôn )là do mình ko cho oxa nghỉ ngơi , ko cho oxa ngủ sớm , nói thật mình mỗi ngày năn nỉ oxa ăn ngủ cho nhìu mà ko dc nữa .
    ___Chán quá các bạn ơi , co ai ủng hộ mình làm 1 bứt phá , đứng ra nói thẳng thắng với BMC mình ko ??? Oxa mình có hiếu lắm , chỉ có nước tác động đnế BMC rồi mới dám xin nghĩ làm dc chứ . Chị chồng mình thì ủng hộ lắm nhưng cũng sợ mẹ chồng mình lắm cơ , bà hay đem bệnh haọn ra hù các con làm ai cũng sợ , ko nghe lời là bà xỉu lên xỉu xuống đòi sống đòi chết .Mình thì rất tin oxa , nếu oxa làm ở môi trường khác thì bào đảm tương lai rộng mở .
    CÒn về vấn đề họ hàng thì ko sao , dù họ bốc lột oxa nhưng họ rất thoáng , mình biết thế , chỉ có điều tại BMC mình quá lệ thuộc họ thui .
    Các bạn giúp mình nhé . Mình nên thưa thốt ra sao và hoàn cảnh nào mới thcíh hợp .
  2. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhà bạn nan giải quá , bố mẹ gì mà chả xót con đẻ của mình, chả lo nghĩ đến tương lai của con cái.
  3. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Vợ mà không nắm được tài chính thu chi trong gia đình, trừ khi chồng kiếm thật nhiều tiền thì không nói, nếu không cuối cùng là tay trắng ... Em phải khuyên ông chồng đứng ra tự lập, tiền nong với bố mẹ cứ dứt khoát mỗi tháng đóng ngần này cụ thể. Các cụ ốm đau trông nom là việc khác. Vấn đề là chồng em có đủ bản lĩnh để tách ra không thôi. Gọi là em vì mới lấy chông chắc kém tôi nhiều tuổi lắm, thông cảm nhé. Đừng đứng ra tự nói mà phải phân tích tỷ tê cho chồng nghe, chong noi, nghe em tả BỐ MẸ CHỒNG cứ như các cụ sợ thằng con trai nghe lời con dâu thì thu nhập của các cụ giảm đi do không bóc lột được nó nữa ý nhỉ ...
  4. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Hix, BMC của bạn này kì lạ nhỉ, bó tay rồi, chồng mà không tự nhận ra đúng sai tốt xấu mà gỡ thì còn khổ dài. Mà nhà vợ đừng có đứng ra giúp đỡ quá nhiều, làm cho họ ỉ lại, bạn phải chịu khó cùng chịu khổ với chồng, để chồng thấy mà xót vợ, chứ cứ khổ là lại có mẹ vợ thì rồi chẳng làm gì đâu.
  5. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ý kiến các bạn rất nhìu .... Mình tuy mới lập gia đình nhưng cũng 28 , oxa 30 rùi ....Cũng vì tính mình thoáng , thích thaỏi mái và cuộc sống tự do nên bây giờ mới chịu cưới , chứ lúc nhắc đến đám cưới còn cảm thấy quá sớm nữa kia .
    Mình phân tích tỷ tê hết rồi , mà cũng chưa kịp nói kỷ thì oxa cũng hiểu hết ấy chứ , nhưng thật tình oxa sống trong 1 đại gia tộc , chắc nghe như thế thì các bạn đã hiểu cuộc sống gia đình anh ấy luôn có sự thút gắt giữa họ hàng ...mà gia đình BMC mình thì tuy làm lớn nhưng mà đang dựa dẫm các cô chú .Nói chính ra là Ba chồng mình quá hiền lành toàn để MC mình quyết định , BC mình như là con rối bị MC sai khiến , MC mình luôn ép các con theo khuông khổ của bà kể cảc việc học nghề gì làm việc gì cũng do bà quyết định ko thì bà làm trời làm đất xỉu lên xỉu xuống . Bà cho là như vậy là thương con , bà luôn tự hào và khoe với mọi ng là trên đời này ko có bà mẹ nào thương con và giỏi giang như bà ( làm dâu 3 tháng ngày nào cũng nghe kể như thế ) , có khi bà tự đề cao mình quá chê hết ng này người nọ trong gia tộc , lâu lâu đem luôn mẹ mình ra để chê chút ít cũng mục đích là tự đề cao mình thui , lúc đầu cũng ghét lắm , nhưng mình cũng ko phải ko biết suy nghĩ , mình biết tính bà thích nói thế , nói cho đã sau đó ngượng miệng tự im thui , nên dù bực mình mình cũng im lặng mà lẳng lẳng kiếm chuyện bỏ ra chỗ khác chứ ko dám méc gì ai . Gia đình oxa mình cũng hỉu tính MC mình lắm ấy chứ , gặp mình cũng hỏi han và chia sẽ dù mình hcưa 1 lời phàn nàn , dặn dò mình là MC mình tính tình thế đấy nên đừng để bụng , trong giòng họ ai cũng hỉu hết rồi chẳng ai thèm chấp , mà cũng chẳng ai thèm nghe bà nói cả đâu .CHỉ có mình làm dâu nên mình phải chịu trận thui . Khỏi phải nói lúc đi thăm bệnh mình , MC mình nói hcuyện với vài ba người trong họ hàng mình có 30p là ai cũng chạy , họ nói lại với mình là sợ MC mình quá , ng gì mà sao giỏi quá vậy mà cuối cùng tay trắng ko có gì hết trơn. Mà bà cứ nhắc đi nhắc lại với mình là" ko có tao chắc VC mày với Ba chồng mày chết quá , ko có tao lo cho thì sống ko nổi hả ..v..."
    Bây giờ nhìn oxa như cái mền rách mình lo quá đi , BMC mình cũng thấy điều đó vậy , mà càng như thế thì bà càng nói là do mình ko căm sóc chồng , ko chịu kiếm tiền phụ chồng , trong khi họ cũng biết là thu nhập hàng tháng của mình có khi hơn cả chồng , co 1khi xe của oxa hư hay máy dt hư hay mỗi tháng đóng tiền dt cho oxa mình phải gánh , chứ tioền lương của oxa lo cho BMC gần như hết . Cuộc sống hàng tháng ucả tụi mình co 1khi cuối tahng phải nhờ mẹ vợ chu cấp thêm , kể cả tiền viện phí vừa rồi cũng do mẹ mình lo hết .
    Mình chỉ muốn oxa nghĩ làm chỗ này đi , nghĩ ngơi 1 tháng sau đó kiếm 1 công việc khác co 1thể ko = như cũ , lương ko cao nhưng áp lực thấp . từ từ con người mới có sức sống mà nghĩ đến chuyện phát triển sự nghiệp , mình cũng nói rõ là mình cho oxa thời gian 5 năm , trong thời gian đó mình gánh dc , sau 5 năm bảo đảm công việc hay cuộc sống oxa sẽ phát triển hơn nhìu ,chứ bây giờ làm mãi làm mãi ở đây thêm 5 năm nữa chắc oxa bán thân bất toại luôn. Hỏi bạn coi , 30 tuổi trai tráng như thế mà ko có thời gain đọc báo , tình hình gì cũng ko biết , thị trường ra sao ko biết , hùi quen mình đâu có tệ như vậy ....Sau khi quen 1 tg thì tự dưng công việc cty phát triển nên ngày càng nhìu việc để làm , cty của họ hàng thì ngày càng giàu mới mua thêm xe hơi và tậu thêm căn xưởng ...xây thêm căn nhà ( 1 căn BMC mình ở nhờ canh chừng máy móc giúp họ )và tỷ lệ thuận với thời gain làm việc của oxa .
    Bạn bè mình và bạn bè oxa đều đi làm , có ng học ko cao = oxa , có ng the same , có ng học cùng ngành cùng lớp nhưng ko ai như oxa cả , họ luôn có thời gain gaỉi trí , cuối tuần hẹn hò cafe gặp gỡ nhưng có khi nào oxa mình rãnh đâu , bạn thân lâu lâu ghé thăm thì thăm ở cty dc 5 phút rồi thui .từ khi cưới đến giờ gặp bạn bè đúng 1 lần nhưng nói thiệt thật chua xót , ng ta thi nhau nói về công việc , phát triển và ăn uống thaỏi mái trong khi VC mình tằn tiện ko dám kiu nhìu đồ ăn , ko dám hoà đồng với bạn bè nữa là .Cuộc sống của mình cứ như là của 1 gia đình công nhân nghèo con cái lúc nhúc ấy chứ ko phải của 1 gia đình học cao làm cty lương cao như ai cũng nghĩ .
    Oxa quá có hiếu , quá có tình ....Muốn rút mà sợ ảnh hưởng đến tình nghĩa họ hàng .Làm cho cty này gần 10 năm ( năm 20 tuổi chưara trường đã phụ làm lặt vặt ) .ra trường rồi đi làm cty nước ngaòi lương cũng cao nhưng nghe lời họ hàng lại bỏ ngang làm đnế bây giờ ....càng ngày càng lụi tàn mà cty thì cnàg phát triển. Nhìn ổng 30 tuổi mà như 50 tuổi chán luôn ....Nói gỡ chứ như vậy haòi tình cảm VC cũng lạt lẽo theo quá. Hùi xưa thương ổng vì tính chịu thương chịu khó , có hiếu với BM , nhưng bây giờ co 1thể coi đó là nhược điểm chăng ???
    Mình phải làm sao ??? CÓ nên nói rõ ràng với BMC ko ??? Bây giờ thà cho họ hàng giận nhưng vài năm sau họ phải hiểu cho mình chứ ...CUộc sống gì mà cứ phụ thuộc vào mẹ vợ trong khi bản thân 2 VC đâu phải ko có khả năng .Mà mình thì Oải mẹ chồng mình quá đi , vượt qua rào cản của bà là 1 điều vô cùng khó ..huhu.... Có nhìu điều về bà mình ko tiện nói rõ ở đây nhưng túm lại là bà MC mình vô cùng kì quặt và khủng haỏng , hèn gì ko bao giờ thấy ai mến bà dc , từ họ hàng cho đến hàng xóm láng giềng .Nhưng bà ko biết mình nghĩ bà vậy đâu , mình luôn vâng dạ và nghe lời bà cho nên bây giờ bà cũng thích mình lắm . Làm sao cho dc bây giờ các bạn ơi .
  6. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bạn. Mình và bạn đều có một bà mẹ chồng mà trên thế gian này chỉ có một. Phá tan nát gia đình từ trẻ cho đến giờ mà vẫn không nhận ra. Nhưng mình là người cứng rắn, mình đang phản ứng lại và cả hai đang bằng mặt nhưng không bằng lòng nhau. Nhưng mình mặc kệ. Mình chán lắm rồi. Bây giờ đi làm đến giờ về cũng không muốn về nữa. Nếu không có cô con gái nhỏ thì mình chẳng muốn về cái nhà đó nữa!
  7. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chuyện này BMC bạn quá đáng, nhưng nhà bạn thương bạn nên cũng mềm lòng. Chu cấp kinh tế, mua nhà cửa, giúp đỡ ngay khi vợ chồng bạn khó khăn. Chính điều đó một phần làm chồng bạn "yên tâm", chỉ lo đối phó và giữ lễ cho nhà bên kia. Và bên chồng bạn cũng nghĩ vợ chồng không gánh nặng bên nhà vợ, đặt vấn đề phải hiếu, nghĩa với họ nhiều hơn.
    Nếu cha mẹ bạn khắc khe, kín đáo chuyện giúp đỡ hơn. Tuyên bố ko cho, nhưng nếu giúp thi đưa riêng bạn thôi. Bên vợ ko cho, về mượn ngay BMC bạn. Vợ chồng tay trắng, hằng tháng anh không đủ nuôi vợ, nhà vợ không giúp nữa, tự anh sẽ cứng rắn trong quyết định đổi việc. Bên nhà chồng riết cũng sẽ ngán VC bạn, từ từ làm lơ.
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    _Mình rất thông cảm cho bạn khi mới lấy chồng mà đã gặp phải hoàn cảnh như vậy. Vấn đề lớn nhất là do mc không muốn chồng bạn đi chỗ khác làm thôi đúng không? Mình nghĩ là do mc bạn được nhiều hơn những gì mà bạn biết từ công việc của chồng bạn nên bà không muốn chồng bạn đi chỗ khác. Hoặc là lo sợ nếu chồng bạn đi chỗ khác thì sau này khó mà cai quản chuyện tiền nong của chồng bạn. Dù với lý do nào thì cái mà bà sợ là mất đi quyền lợi của mình nên bạn phải dỗ dành làm sao để bà yên tâm là dù chồng bạn có đi đâu thì quyền lợi dành cho bà vẫn còn đó, không có tí thiệt thòi nào cả. Bạn biết bà thích tự đề cao mình và cũng được bà thích thì phải tận dụng điểm đó để chiếm lòng tin của bà và được bà yêu trước đã. Rồi một ngày bạn cứ nỉ non với bà :''''''''Mẹ ơi nhìn chồng con cứ vất vả làm việc mà con xót lắm mẹ ạ. Nhờ mẹ và gia đình chồng thương nên chồng con có vị trí tốt nhưng mà áp lực công việc thì cũng nhiều mà vì là người nhà nên cũng hơi khó có ý kiến. Con thấy cái công ty xyz ấy công việc nhàn hơn mà lương cũng cao nên định hỏi ý kiến mẹ xem nếu được thì cho nhà con sang đấy thử sức một thời gian, nếu không hợp thì quay về cũng có thêm ít kinh nghiệm mà nếu hợp thì chúng con cũng có khả năng lo cho bố mẹ nhiều hơn và nhà con cũng có thêm thời gian nghỉ ngơi''''''''. Bạn nói làm sao để bà thấy cái lợi vẫn thuộc về bà và bà là người quyết định thì dần dà bà cũng xiêu lòng đấy. Còn như có lý do khác nên bà không muốn chồng bạn đi chỗ khác thì phải tìm ra rồi lái sang hướng tích cực có lợi trăm đường thì bà cũng không thể ngất lên ngất xuống được. Biết bệnh bà thế thì chỉ cần bắt đúng thuốc thôi bạn à.
    _ Mình khác bạn, thấy là mc chồng bạn dễ xử hơn là chồng bạn nhiều vì bà cũng chỉ là mc, có sao cũng không ảnh hưởng đến bạn cả đời được. Chồng bạn vẫn còn rất trẻ và là người có năng lực làm việc nhưng lại không đánh giá được đúng giá trị của mình. Mình hay bất cứ ai cũng đoán là chồng bạn thấy rất mệt mỏi vì công việc nhưng không dám buông ra vì ngại người nhà, ngại mc với sợ sự thay đổi nơi làm việc. Sau khi bạn thành công thuyết phục mẹ chồng mà chồng vẫn muốn trụ lại thì cứ nhỏ nhẹ bảo bây giờ thằng abc con chú xyz (chủ cty) cũng lớn rồi thì anh cũng nên nhường cho cháu nó/ người mới cơ hội để học việc từ từ chứ đừng nên ôm hết vào làm gì. Anh thấy không, lâu lắm rồi vợ chồng mình không có thời gian bên nhau, cả ăn uống anh cũng quấy quá cho xong làm em xót xa lắm. Mẹ anh cứ tưởng em không chăm sóc tốt cho anh nên cũng rất lo lắng và có vẻ hơi trách em đấy. Bg mẹ cũng bằng lòng cho anh đi đến chỗ làm khác tích cóp thêm kinh nghiệm thì anh cứ thử xem sao. Em tin anh là người có năng lực sẽ làm tốt mà thời gian để nghỉ ngơi cũng nhiều hơn. Động viên cho chồng có niềm tin và đánh tan sự lo lắng trong lòng chồng bạn thì anh ấy sẽ có can đảm để ra đi thôi. Chồng bạn còn rất trẻ nên nếu bạn muốn anh ấy thay đổi thì cũng từ từ và mềm mỏng. Với một cô dâu mới thì phải đảm đương từng ấy chuyện thật khó khăn nhưng với sự bình tĩnh, kiên nhẫn và tình yêu với chồng thì mình tin bạn sẽ vượt qua được.
    @ ltthach: bạn ơi mc mình cũng là có 102 đấy. Hồi mới về phải làm dâu một thời gian mà mình thấy không khác gì địa ngục và cũng muốn làm căng lắm vì công việc của mình đã rất mệt rồi mà về nhà còn phải chịu thêm áp lực của mc chồng nữa. Mình mất một đêm không ngủ để tự hỏi là nếu mình làm căng lên liệu có giải quyết được gì không. Chắc mình sẽ thấy dễ chịu hơn trong một lúc nhưng bù lại thì trong nhà chắc sẽ rất căng thẳng và nó sẽ ảnh hưởng đến cả 3 người: mc, chồng và mình nên mình đã tự hứa là sẽ coi đây là 1 thử thách với bản thân để cho mc và mình có cơ hội hiểu nhau hơn, và nếu như dùng cách mềm mỏng không xong, và thấy mối quan hệ của mc và mình căng thẳng đến mức khiến mình sẵn sàng bỏ chồng thì mình sẽ làm mọi thứ nổ tung luôn. Thực sự là không hề phức tạp như mình từng nghĩ mà chỉ cần mình tỉnh táo và biết kềm chế thì mọi điều là hoàn toàn có thể bạn à. Mc không đi hết đường đời với mình nên nếu đổi chồng chỉ để lấy khoảnh khắc thoả mãn sự tức giận thì mình không bao giờ đổi, thiệt lắm.
    Được bebe321 sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 22/07/2008
  9. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hihi , bạn này nói rất đúng nhưng có 1 chuyện bạn haòn toàn sai là mẹ chồng mình ko đơn gaỉn như bạn nghĩ đâu ... Lấy lòng MC mình ko khó đâu bạn , biết nịnh , biết chu cấp kinh tế , biết đám bop matxa , biết mua đồ cho bà + với việc tahy đổi về bản thân mình luôn , phải tiết kiệm tối đa cho mình , ko dc mua gì cho bản thân cả ,cái gì tốt nhất phải là của bà , đám cưới mình , oxa tặng cai 1gì bà phải có cái đó , đám cưới 2 VC ko có cái gì hết chỉ có cái nệm để ngủ thì oxa mình cũng phải thay cái nệm mới cho bà , tất nhiên cô dâu dc 1 bộ nữ trang thì oxa mình phải cố gắng cho bà 1 bộ tương đương , 2 VC tỷ tê thèm cái máy vi tinh thì nói " tao cũng cần có 1 cái máy " . mẹ vợ muốn tặng cái máy lạnh thì nhất quyết ko cho xài mày lạnh , làm dữ mấy ngày khóc lóc mét bà chị tùm lum làm bà chị gọi điện về xả 1 trận tơi bời . Dâu con về quê sau khi cưới mua quùa cho bên ngaọi chồng thì ko sao nhưng mau quà cho bên nội chồng thì mệt mỏi ( tất nhiên đối với bà thì mẹ bà vẫn phải hơn mẹ chồng của bà rồi ) .Nói rõ luôn bên ngaọi chồng thì họ hàng cũng nhiều nhưng đều từ bà hết rồi , chỉ còn lại duy nhất bà ngaọi là chịu nói chuyện với MC mình thui ,còn chú thím dì cậu gì ko ai chịu đi đám cưới , ko ai nhìn mặt MC mình luôn ( ko hỉu lí do chỉ biết là ko ai ưa bà ). Ngay đêm tân hôn , 11g đêm MC mình chạy qua nhà hàng xóm chữi nhau 1 trận về còn kể chiến tích cho mình nghe 1 cách oanh liệt và tự hào nữa chứ .
    Nói túm lại nịnh MC thì nịnh hết gia tài tán gia bại sản + với lạy lục luồn cuối bà suốt đời chưa chắc nịnh nổi bà đâu bạn ơi .
    Mình nói rõ hơn là mình chắc chắn ko care chuyện MC nhưng mình lo là bà sẽ quậy tưng bừng ko cho oxa mình thoát thui , chỉ sợ oxa quyết tâm rồi thì bà lại đòi chết lên chết xuống thì coi như công cốc.
    Ôi , mẹ chồng ôi ....pó chíu .... Nói như bạn thì gia đình nha 2chồng mình đâu có đnế nước này để mình phải mệt mỏi đâu . Nói rỏ luôn thêm là MC mình làm gai đnhỳ phá sản 2 lần ấy chứ , 1 lần mất trắng bnê nội cho thêm gầy dựng lại , ý là để hco oxa mình sau này nên cũng kiu sang tên cho oxa mình nhưng MC mình nhất quyết đòi giữ và mất lần nữa ...Lần này ông bà chia hết của cho các con rồi ko còn gì cho nẵu đó bạn ơi . Mình làm dâu 4 tháng rồi , ông bà nội lên khám bnệh 1 tháng 1 lần chưa hề thấy MC mình đi thăm .mình hỏi thì lí do là bà mệt lắm ko thăm dc . vậy đó .Bạn có hỉu bà ntn ko ???Mình thì chán ko thèm hỉu rồi .
    Được UiiiDzaaa sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 22/07/2008
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    @ UiiiDzaaa: vì mình không phải bạn nên không hiểu rõ được mc bạn bằng bạn vì vậy mới cần bạn tìm đúng thuốc đó. Thật ra bạn có hiểu vì sao mc bạn cư xử thế không? Mình hơi võ đoán là bà cứ thích hơn thua thế vì muốn được quan tâm, chú ý kiểu như con nít hay ganh tỵ khi em mình có cái này mà mẹ không mua cho mình cái đó là không thương mình vậy. Bạn cũng có thể hỏi bà ngoại người duy nhất còn nói chuyện với mc để cho bạn một lời khuyên xem làm thế nào mới phải. Dù mc bạn có thể rất không phải và làm cả họ hàng từ bà nhưng trong lòng bà có lẽ ít nhiều cũng cảm thấy sự cô đơn, khao khát một điều gì đó hơn là được tặng quà, tâng bốc, mát xa các thể loại. Mc bạn khiến mình nhớ lại bà cố của mình đấy vì bà cố cũng là người không ai thích ở gần ngoại trừ bà nội mình, cũng là con dâu của cố. Những người ở gần để chịu đựng thật ra chỉ để lợi dụng vì mỗi tháng con gái của cố là một Việt kiều Úc rất giàu có đều gửi tiền về. Sau này cố không có gì ngoài một túp lều rách nát, chịu đói khổ ở một miền đất khô cằn cách xa thành phố mà con gái cố ko hề hay biết. Vậy mà khi ba mẹ mình muốn đón cố về bọn họ nhất định không cho vì sợ hết được chu cấp tiền bạc dù cố khóc lóc van xin. Lúc đó thấy cố thật khác xa với người phụ nữ khó gần ngày nào mà mình từng biết và những ác cảm lẫn sợ hãi cũng vì thế mà biến đi, chỉ thấy tội nghiệp cố thật nhiều. Chắc là mc bạn khác với cố của mình nhưng mình tin là con người ai cũng có một điểm yếu và một nỗi sợ nào đó mà họ hay khoả lấp bằng những hành động mà người khác không nghĩ gì là đẹp đẽ.

Chia sẻ trang này