1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu đám cưới !!! Những ai đã có gia đình tư vấn cho mình chút !!! Chứ để như vậy hoài ức chế khủng k

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UiiiDzaaa, 22/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mình cám ơn bạn nhìu , mình cũng đã nói rõ quan điểm là dù MC mình ntn thì mình cũng ko care .... Thứ nhất mình luôn lễ phép ... thứ 2 trong khả năng mình vẫn lo cho bà dc , thứ 3 hình như bà chỉ còn mình để trút bầu kể lể vì ngaòi mình ra ko còn ai có lý do bị ép buộc phải nghe bà kể cả .
    Mình cũng ko cần tìm hỉu bà qua bà ngaọi chồng đâu vì bà ngaọi chồng mình cũng gần đất xa trời rồi , nói còn ko rõ , chỉ ấn tượng là lần đầu mình về thăm bà , mau quà cáp , sữa sanxi cho bà đầy đủ nhưng sau khi mình và oxa vừa qua bên nội thì bà ngaọi vẫn bắt đứa cháu chở bà đi ra tiệm tạp hoá ( tiệm của bên nội chồng mình tuy gần đó cũng có nhìu tiệm gần nhà bà ) .Mình cũng rất ngạc nhiên vì mới thăm bà về chưa dc 5p thì dc bà chạy qua thăm lại ( dù bà đi rất khó khăn ) .Bà ra đo mau thêm rất nhìu thứ , rất nhìu kể cả mắc và rẻ , lặt vặt cũng mua , mua thêm ca sữa canxi mình mới tặng 1 số lượng ko nhỏ ..tất nhiên là mình có mặt ở đó phải trả tiền , mình cũng ko care nhưng thật sự mình bất ngờ và hụt hẫng ....cho dù cũng đã vừa cho tiền bà lúc qua thăm . Mà các bạn biết thái độ lúc mình mới về thămvà tặng quà ko , tỏ ra bất cần , ko thèm và đòi bắt tụi mình đem quà về , bà giàrồi ko cần ....giận dỗi tùm lum làm 2 VC năn nỉ ỉ ôi ,oxa hỉu ý cho thêm tiền mới thôi ( đó là lần đầu tiên gặp mặt cháu dâu mình đấy ).Oxa mình nói bà ngaọi tình giống mẹ lắm , hay giận lẫy , hay hờn nên phải hỉu ý và chiều bà. Sau đó lại gặp b2 ngaọi bên nội mình ucng4 hỉu ý và lại làm như thế thêm 1 trận nẵu , lần đó 2 VC mới cưới , tất cả tiền mừng đưa hết cho BMC , tiền của mình đem từ nhà qua sử dụng trong mục đích thăm quê coi như sạch sẽ. May là bên chông khá quá , ông bà nôi và cô chú đầy đủ ko đòi hỏi gì , còn cho thêm đồ đem về cho BMC mình nữa.
    Cái mình quan tâm là tìm cách nào lôi oxa mình ra khỏi guồng máy công việc ràng buộc bên chồng và giữ lại cái xác bèo nhèo của ổng tránh nguy cơ ảnh hưởng ko tốt đnế sức khoẻ ổng thui .
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    _từ từ mưa dầm thấm đất bạn à. Chồng bạn đến một mức nào cũng sẽ chịu thua với tốc độ làm việc đó rồi lăn ra ốm mà nghe vợ nói có lý thì dần cũng ngộ ra chứ. Mình thực cảm phục bạn khi mới làm dâu mà phải đối mặt với nhiều chuyện như thế nhưng mình đã lỡ chọn bến rồi thì trong nhờ mà đục thì ráng lọc lại cho nó trong chứ biết thế nào được. Hãy ráng tìm lý do vui sống để còn đấu tranh tiếp bạn ạ, bức bối quá thì cứ vào ttvn hay webtretho tâm sự cũng trút được nhiều đấy.
  3. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Mỗi người có một lá số bạn ạ , số bạn là được nhờ đằng ngoại đấy , chứ như chúng tôi thì lại được nhờ đằng nội là chính , ông bà ngoại ở gần đấy nhưng bà ngoại cực kỳ ngại trông trẻ con , thậm chí bất đắc dĩ nhờ bà trông hộ 2 ngày , có người giúp việc và thằng bé cũng đã 2 tuổi , nhưng bà cũng chỉ trông được buổi sáng , hôm sau gọi điện nói là phải đi đâu đó không trông được , bà xuất thân nông dân nên quan niệm con trai , con gái , con rể , con dâu , hoàn toàn theo kiểu ở quê . Đọc bài của bạn thì thấy vợ chồng bạn sống nặng về gia đình họ hàng quá , như chúng tôi thì họ hàng chẳng ai cho ai hay giúp ai cái gì , nên mình cũng vậy , chẳng có ai can thiệp vào cuộc sống của mình hết .
  4. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    bài bạn khó đọc quá, hic, mới đọc được có 1 nửa mà ko đủ kiên nhẫn đọc tiếp.
    Nhưng nghe vẻ nan giả và nhiều chuyện quá nhỉ? Chốt lại thì mình thấy có vẻ như là bố mẹ chồng bạnq úa can thiệp sâu vào các quyết định của hai vợ chồng, còn hai vợ chồng lại quá vất vả.
    Chẳng biết khuyên bạn thế nào cả, nhưng mình nghĩ là một gia đình muốn ổn định hạnh phúc thì trước hết vợ chồng phải là một, bạn phải bàn bạc với anh ấy và để anh ấy nghe bạn, hai người cùng nghĩ hướng giả quyết , nếu không thì khó lắm, mình bạn nghĩ, mình bạn lo thì không đi đến đâu.
    Thêm nữa, các bạn sẽ chỉ không bị bố mẹ chồng can thiệp khi hoàn toàn ko lệ thuộc về kinh tế và không dính líu đến một đồng xu. Còn với mức lương hai người gộp lại, đi thuê nhà, lo cho cs hai vợ chồng thì vẫn xoay sở được mà?
  5. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện nhà bạn mà thấy khổ cho.. chồng bạn quá.
    Theo mình, phải quyết định dứt khoát là chuyển chỗ làm thôi. Nếu lương có tăng gấp đôi gấp ba mà cường độ làm việc vẫn vậy thì chồng bạn không trụ nổi đâu.
    Vấn đề không phải ở BMC, ở bạn, mà là ở chồng bạn. Anh ấy có vẻ quá tình cảm đến mức nhu nhược (mình xin lỗi). Có thể bạn đã nói về chuyện này nhiều lần với chồng, nhưng chưa đi đến đâu cả. Theo mình, bạn phải nói lần nữa, duy nhất một lần nữa thôi. Bạn nói với chồng là đây là lần cuối cùng em nói về chuyện này. Trước khi đi đến vấn đề chính, bạn nên dẫn dắt từ việc sức khoẻ yếu của chồng ảnh hưởng đến tương lai của chồng ra sao, ảnh hưởng đến HPGĐ thế nào, rồi bạn bị BMC trách ra sao... Sau đó, hãy đề nghị anh ấy xin thôi việc ở công ty đó. Đây là việc cần thiết, việc mà chẳng có ai có quyền gì mà can thiệp vào gia đình bạn cả, cả BMC chứ đừng nói đến họ hàng.
    Có thể tất cả những điều này bạn đã nói với chồng rồi, nhưng lần này, bạn hãy nghĩ thật kỹ để nói sao cho có tình có lý, một cách trọn vẹn, và nâng cao tính nghiêm túc và quan trọng của sự việc lên. Hãy nhấn mạnh rằng, những việc đó ảnh hưởng lớn đến tình cảm vợ chồng. Khổ thì bạn có thể chịu được, chứ vợ chồng ko có thời gian dành cho nhau, sớm muộn tình cảm sẽ phai tàn. Hãy cho chồng biết bạn hiểu rõ nỗi khổ tâm và ái ngại của chồng, hiểu tính cả nể của chồng với họ hàng và BMC. Nhưng chồng biết nghĩ cho mọi người thì cũng phải biết nghĩ cho bản thân chồng và cho vợ chứ. Có ai biết nghĩ cho sức khỏe của chồng ngoài vợ không?
    Về phía BMC, sau khi đã thuyết phục đc chồng rồi, bạn hãy để chồng nói chuyện với BMC. Dứt khoát là bạn không được nói. Vì nếu bạn ra mặt sẽ đổ bể hết. Hãy bảo chồng bắt đầu từ việc đánh vào tâm lý người mẹ. Chồng hãy bắt đầu nói với mẹ bằng việc than dạo này yếu, chắc sắp không trụ được vì công việc áp lực quá nặng (nếu nói vậy mà MC ko xi nhê thì thôi bó chiếu, bà mẹ thật quá nhẫn tâm). Sau đó mới nói rằng đề nghị thời gian tới BMC chuyển về sống với chúng con. Con định xin công việc mới, có nhiều thời gian chăm sóc bố mẹ hơn, tiền lương dành dụm được sẽ biếu thêm bố mẹ... (tuỳ vợ chồng bạn định liệu, chẳng hạn 1-2m) để tiêu vặt. Hãy nói dứt khoát với mẹ rằng nếu làm ở đây lâu sẽ sinh bệnh vì con thấy SK yếu đi nhiều rồi. Xác định tâm lý trước là bà sẽ làm mình làm mẩy. Bà có doạ chết thì chỉ là doạ thôi, con người ích kỷ như thế sẽ ko dễ dàng liều mạng đâu.
    Nói tóm lại, việc này quả thực khó, quan trọng là chồng bạn có sẵn sàng đương đầu với thử thách đầu tiên trong cs vợ chồng để tiến tới HP cho GĐ ko thôi. Chúc hai bạn vững vàng và HP!
  6. tigon79vn

    tigon79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghe bạn kể thấy khổ cho ... chồng bạn quá .
    Thực ra các bạn ở đây đã cho bạn nhiều lời khuyên mà mình thấy chí lý hết rồi . Nhất là việc gì thì nên để chồng bạn nói, bạn đừng tự đứng ra nói . Rồi chuyện gia đình bạn giúp đỡ bạn cũng cần phải "ý tứ va khôn ngoan" hơn. Chuyện con cái thì bạn cũng không cần phải nghe họ hàng gì cả, nên tự vc bạn quyết đinh vì sinh con ra và nuôi dưỡng con có trách nhiệm là một việc lớn chứ không thể đơn giản đươc.. Chứ không sau này con cái mình the nào thì chỉ có vc bạn lo va con cái bạn khổ thôi. Tuy nhiên việc cần làm là phải thuyết phục cho được chồng bạn nghỉ ở cty kia chứ lam hoài ở đó, chắc có nước mắc bệnh rồi chết sớm. Làm gì đâu ma minh nghe thấy cũng sợ quá .
    Góp ý của mình là nếu mình là bạn thì mình sẽ không mời BMC bạn về sống cùng . Trong bổn phận làm con, vc bạn sẽ cố lo lắng chu cấp cho BMC bạn cho tròn chữ hiếu, trong phạm vi kinh tế cho phép . (Gánh nặng không thể dồn ép chỉ lên vc bạn vì còn có chị bạn sống ở nước ngoài). Bây giờ không sống cùng mà BMC bạn đã thế thì sống cùng bạn sẽ bị can thiệp vào rất nhiều ... Người ta nói rồi "Xa mỏi chân, gần mỏi miệng"
    Mình nghĩ bạn có thể nói với chồng bạn, nhờ chị chồng ở nước ngoài tác động BMC, hoặc nếu chị chồng muốn giúp đỡ gì 2 vc bạn thì có thể gởI trực tiếp (với điều kiện chị chồng bạn là người hiểu biết)
    Thật sự mình thất ái ngại cho vợ chồng bạn quá . Mình cũng nghe nhiều chuyện MC ghê gớm, nhưng bà mẹ chồng của bạn thấy đúng là có 102 .
  7. tigon79vn

    tigon79vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn nói thêm là bạn nên kiên quyết và có chính kiến của mình . Ai nói gì thì nói, cứ việc mình mình làm . Dĩ nhiên 2 vc phải thống nhất về quan điểm này . Ví dụ cả 2 xác định 1 th''ang đóng góp giúp đỡ cho BMC bao nhiêu thì cứ như vậy mà gởi thôi. Nên kiên quyết khi BMC mè nheo thêm, nói là không có tiền hoặc không xoay xở tiền bạc đuoc.
    Ngay cả chuyện về quê thăm bà ngoại của chồng, mua quà + cho tiền rồi thì thôi, không việc gì bạn phải trả thêm khi bà ngoại ra tiệm tạp hóa mua thêm đồ . Có thể bạn sẽ thấy hơi khó chịu một chút, nhưng với những người như vậy, bạn nên làm mặt lạnh, don''t care .
    Mình cảm thấy là BMC bạn biết được gia đình bạn khá giả nên đang tìm cách bòn rút va lợi dụng . Cho nên đừng để chuyện đó xảy ra .
    Còn bản thân bạn, mình nghĩ bạn cũng nên tìm thêm việc gì đó làm (vì mình đọc ở đoạn trước la hinh như bạn không đi làm, nhưng vẫn có thu nhập), dù lương có ít đi nữa, để giúp đỡ chồng va có giao tiếp xã hội . Nhưng nếu có tiền, bạn cũng nên khéo léo, đừng để BMC bòn rút
  8. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Uiii ! Bạn Tigon nói rất đúng cái cảm giác suy nghĩ của mình ...Mình cảm thấy giải toả rất nhìu khi nghe ý kiến của bạn .Cám ơn các bạn thật nhìu .
    Thật ra Oxa mình cũng ko hẳn quá nhu nhược ( nếu nhu nhược thì mình ko bao giờ cưới ) Oxa mình đi học DH từ 18 tuổi đến khi lấy vợ đã ko ở cùng với BM rồi . Sau khi BMC mình phá sản lên đây ở nhờ thì Oxa cũng nhất quyết ở riêng tại cty cho dù nhà cũng ko xa . CHỉ 1 tuần hay cả tháng mới về 1 lần thăm và cái chính là tài trợ thui . 1 tháng tiền lương đã tự bị trích cho BM và cở 2-3 tuần BMC mình sẽ tới cty lấy thêm tiền ( đủ lý do để lấy tiền ).
    Oxa mình cũng tự hiểu cho bản thân lắm nhưng bây giờ có thể nói là vì BM quá nên khó xử với họ hàng .1 thời gian dài Oxa mình sống ko có mục đích chỉ biết làm và làm ( đau khổ khi gia đình phá sản , tan nát 2 lần liền )Quen mình rồi oxa đã lấy lại sức sống , nghĩ tương lai và hạnh phúc.
    CÒn phần MC mình thì bệnh rất nhìu , bệnh từ trẻ đến giờ ,nói chung là ko vừa ý cái gì có thể xỉu , có thể vật vờ bỏ ăn bỏ uống cho chết cũng dc ,lại làm thật chứ ko đùa , hành hạ bản thân ghê lắm nên BC và oxa mình rất thương và chìu .bản thân mình nhìn thấy cũng thảm huống chi Mẹ ruột mình mà ko xót . Tội nghiệp BC mình cáng đáng nhìu việc , ngày ngày còn phải bán nước cafe lặt vặt cho công nhân , MC thì hay mệt nên 1 tý là nằm nghỉ , tý lại nghỉ ...canh chừng BC và mình làm gì ko vừa ý là la ....BC mình bị MC la nhìu nhất ....
    Sau bao ngày tỷ tê + với oxa cũng có suy nghĩ trước , oxa cũng có ý định xin nghĩ 1 cách trực tiếp với họ hàng , nhưng có lẻ phải 2 tháng nữa mới dám xin nghỉ vì cty đang cần hàng rất gấp , ko cần qua ý kiến BM .Mình cũng hiểu ko phải oxa sợ sệt gì chỉ là bây giờ có gia đình rồi , xin 1 công việc khác ko dễ , dù cho mình đã hứa sẽ lo dc cho gd 1 thời gian nhưng trách nhiệm người đàn ông sao ko gây áp lực dc chứ .
    Tư tưởng oxa đã khá rồi ... Chỉ xó điuề muốn xin nghỉ phải xin trước 3 tháng để kiếm ng thế ... Sau đó nghỉ ngơi kiếm 1 việc khác là ổn . Có lẽ mọi chuyện kết thcú với cty này là hết năm nay mới xong.
    Oxa thương mình lắm , vì tình nghĩa, tình yêu của oxa đối với mình quá lớn nên mình mới quyết tâm vững dạ tin tưởng vào anh . Oxa giống tính BC mình , yêu thương vợ cực kì , nhưng cũng may là ko yêu 1 cách mù quáng , bỏ hết mọi chuyện để theo sau hầu hạ vợ ...Ba ko đi làm mà đi chợ nấu cơm giặt giũ đấm bop matxa cho MC từ lúc cưới đến giờ . MC mình còn tuyên bố từ ngày lấy chồng ko hề bước chân ra chợ 1 lần .Mình thì ko dc oxa chăm sóc như vậy nhưng chắc chắn mình ko muốn như thế .
    Chị chồng mình rất may là 1 ng hiểu biết , chị biết tính mẹ mình và trước khi cưới cho đnế giờ hay gọi điện hỏi han mình , dặn dò mình cố gắng bỏ qua cho MC nếu bà có khó chịu với mình . Bây giờ mình mới hiểu vì sao chị chồng đi ko muốn về dù bên đó chưa có giấy tờ làm lụng rất cực mà trình độ của chị khi ở VN khá cao, khi ở VN chị đang làm tại Cty NN lương phải nói là khá cao và đủ sức lo cho oxa mình học DH ... tương lai ở VN của chị rất tốt nhưng chị quyết ko về thà làm công việc cơ cực ko đúng trình độ tại NN .CHị cũng hứa sẽ gửi tiền trực tiếp cho tụi mình nhưng MC mình làm trời đất quá nên chị thương mẹ mà chìu bà vậy . Có lần chị hứa gửi riêng 1 số tiền cho tụi mình mua đồ cho nhà mới , ai dè chưa kịp gửi , xui sao MC biết dc giận chị , khóc lóc , , xỉu , mệt , và ko thèm nói chuyện dt với chị nữa luôn . Bà nói muốn cho tụi mình gì cũng phải gửi qua bà , chị phải xin lỗi tụi mình , ai ngờ gửi qua bà rồi thì mình ko còn gì nữa ,bà cầm tiền ( 1000 EURO) mua cho mình mấy cái thớt , kem đánh răng, 1 cái ấm nước , 1 cái ca nước và mấy cái ly và tuyên bố hết tiền , bó tay .
    Thui kể lể về bà như thế cũng ko thay đổi dc gì . Mình thật nhìu chuyện đúng ko ??? Hy vọng năm sau nhìn thấy 1 oxa khác tươi tỉnh hơn , đầy sức sống và hạnh phúc hơn với baxa .
    Được UiiiDzaaa sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 24/07/2008
  9. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Theo cô chủ topic nói thì gánh nặng có con đặt lên vai chồng cô rất lớn. Vậy thì hãy lợi dụng vào điểm đó đi. Để có con khỏe, thông minh, hoặc chí ít là có thể có con thì chồng cô chủ topic phải khỏe mạnh. Nếu có thể thì nhờ ai đó làm một tờ giấy khám bệnh viện giả, trong đó thể hiện chồng cô chủ có nguy cơ yếu sinh lý, cần nghỉ ngơi và có chế độ sinh hoạt hợp lý, thuốc men,... Sau đó, tìm cách sơ ý để mẹ chồng thấy tờ giấy đó. Song song, 2 vợ chồng cũng phải tỏ ra rất mong ngóng có con nhưng thất vọng vì mãi chưa có,... sao để bà mẹ chồng cảm thấy cái nguy cơ bà không thể có cháu là thật sự. Nếu thấy bà bị lung lay và có dấu hiệu trầm tư thì trì hoãn thêm một thời gian (để bà có thời gian suy nghĩ, sốt ruột vì chuyện cháu chắt) rồi bảo chồng đặt vấn đề thay đổi công việc với mẹ, rằng dạo này con cảm thấy mệt, con thấy việc nghỉ ngơi là cần thiết và nghỉ ngơi thì mới có thể sinh con khỏe được, rằng con định thay đổi công việc, công việc tốt thì hàng tháng vẫn trợ cấp ba mẹ bao nhiêu đó. Hy vọng là bà mẹ chồng cô chủ có thể đổi ý. Mẹ chồng cô không muốn chồng cô đổi chỗ làm chắc còn vì nếu chồng cô làm chỗ họ hàng, mẹ chồng cô còn kiểm soát được thu nhập của con bà, mỗi tháng có bao nhiêu, ra chỗ khác, bà không kiểm soát được. Ý thích quản lý người khác đấy. Ngay cả việc sinh con cũng để cho bà quản lý đi, bà muốn có cháu thì phải tạo điều kiện cho con trai thay đổi công việc, những hãy để cho bà tự quyết định, đừng gây áp lực, bà đã suy nghĩ rồi thì chỉ việc năn nỉ, xin xỏ bà thôi. Nhất quyết là làm gì cũng phải hỏi ý bà trước, chứ đừng tự tung tự tác qua mặt bà là không yên đâu.
  10. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của gia đình bạn phức tạp lắm à nha, tìm hiểu động cơ chồng bạn nhiệt tình làm cho công ty hiện giờ? Đầu buộc ở đó thì sẽ gỡ ra ở đó. Chồng bạn phải là người quyết định can đảm hơn, để 2 vợ chồng dính dáng đến BMC cũng nhiều cái mệt lắm, mà việc ông bà kêu thì cứ kêu, nói chung hoàn cảnh vậy chồng bạn phải có tính cương quyết hơn. Bạn cần tâm sự với chồng về những điều tai tiếng bạn phải gánh chịu, tâm sự chứ không phải là kêu ca nhé, đàn ông ghét nhất cái tính kêu ca nói 2 đến 3 lần nhớ rồi cứ nhắc là chỉ muốn bỏ ra ngoài chơi với bạn bè :D
    Tất cả là do chồng bạn, đằng sau một người chồng giỏi là một người vợ tuyệt vời ;)

Chia sẻ trang này