1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu đám cưới !!! Những ai đã có gia đình tư vấn cho mình chút !!! Chứ để như vậy hoài ức chế khủng k

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UiiiDzaaa, 22/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UiiiDzaaa

    UiiiDzaaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    2 đêm trước mình ko ngủ dc , cứ khaỏng 4-5g sáng mới có thể thiếp đi , còn lại hầu như cứ loanh quanh trong nhà , suy nghĩ vẫn vơ , mở film cũng có coi dc đâu , đầu óc lửng lơ đâ đâu . Sáng dậy nhức đầu chịu ko nổi .Mình đang ở nhà mẹ ruột khi xuất viện vì vẫn còn dị ứng , cứ ra gió là nổi mề đay khiếp lắm .Ở nhà mẹ nên mới có thời gian rãnh mà online lien tục ntn.
    + Bạn diamond : hum trước mình cũng bất chợt suy nghĩ như bạn vậy đó , hihi ....bây giờ nghĩ lại thấy khủng khiếp sao mình có thể nghĩ dc chuyện như thế . Lúc đó mình cũng nói với oxa là sau khi qua đợt hàng này giả vờ ốm nằm viện 1 bữa cho gia đình biết là oxa thực sự mệt mỏi tinh thần và thể chất luôn , có lý do để nghĩ việc mà họ hàng phải thông cảm , BMC phải chấp nhận . Hihi oxa là cháu đích tôn mà , sức khoẻ của oxa dc họ hàng quan tâm lắm lắm . Thực ra họ cũng quan tâm oxa lắm cơ, chỉ vì họ nhà oxa mình rất năng động , cả họ hàng ng nào ng nấy rất siêng năng làm ăn , họ cũng cực lực lắm chứ đâu riêng oxa , cũng làm quên ăn quên ngủ và sức khoẻ hầu như ai cũng kém do công việc quá nhìu ....DÙ vậy trách nhiệm của oxa là cao nhất , công việc khâu oxa làm đòi hỏi thời gian và trí tuệ , tư duy áp lực nhìu nhất .
    Khi mình nói ra ý tưởng đó thì oxa hú hồn luôn , ổng ko ngờ baxa ổng nghĩ ra cái trò kì cục quá ( theo lời ổng , hihi, mà mình cũng ko hỉu sao mình nghĩ ra dc cái trò đó nữa , chắc tại căng thẳng quá nên nghĩ bậy....hihi) . Mà cũng đúng , oxa mà ma lanh như vậy thì đâu có cực khổ đến giờ , oxa mình thực thà lắm .
    Mình nghĩ ra trò đó cũng vì bản thân mình thui , mình sợ gia đình chồng nói từ ngày lấy mình oxa thay đổi , nghe lời vợ này nọ thì ngại lắm . Thực tình là họ nhà chồng quý mình lắm , ai cũng khen ngợi mình và thông cảm cho con dâu có MC như mình , nói chung tình cảm ho hàng chồng với mình đang rất tốt , tụi mình đám cưới hay sửa nhà , dọn nhà gì họ cũng tận tình giúp đỡ ,mình cũng mong chọ họ làm ăn phát đạt nhưng vì oxa thì mình phải cắn răng " trở mặt " ....giờ nghĩ lại thì thôi kệ đi , cứ nói thực là xin nghỉ ,dù sao thì mình lo cho chồng mình , ai nói kệ họ , kết quả cuối cùng miễn gia đình mình hạnh phúc , oxa phát triển sự nghiệp , sức khoẻ tốt thì sau này ho hàng sẽ hiểu ...họ ko phải là ng cố chấp như MC mình đâu .
    1 lần nữa mình cám ơn ý kiến các bạn rất nhìu .... 2 VC mình sẽ cố gắng vượt qua chuyện này .Phần MC mình thì suy cho kỹ mình cũng chưa phải là con dâu tốt gì thì cũng ko nên nói bà như thế .Căn nhà là do mẹ mình cho 2 VC chứ mình có công sức gì với BMC đâu .Bà đã sinh ra và nuôi oxa mình lớn khôn như vậy rùi ... Để đến giờ cưới mình về oxa nghe lời mình hơn bà thì ai mà ko buồn . Dù bà đòi hỏi gì thì cũng chưa quá mức có thể lo dc của 2 VC ... dù can thiệp sâu vào cuộc sống 2 VC mình nhưng bù lại có thể coi đó là sự quan tâm của họ vậy , nghĩ lại thấy mình cũng có phước , đám cưới, dọn nhà gì cũng dc BMC lo chu đáo ( ko lo về tài chánh nhưng chuyện lặt vặt nhỏ nhặt thì yên tâm ). Có BMC như thế thì chỉ cần lo cho công việc thui , kiếm tiền nhìu nhìu lo lại cho ông bà là xong. Trên đời này ko có gì hoàn hảo , dc cái này mất cái kia , mình nên tập thoả mãn những cái đang có thì sẽ cảm thấy hạnh phúc thui , phải ko ??? Hum qua Oxa mình có nói 1 câu làm mình đả thông tư tưởng rất nhìu " Bây giờ bame còn khoẻ , anh lo dc gì cho bame anh cũng lo , muốn ăn ngon gì anh cũng lo , sau này bame ko còn nữa , anh ko cúng lớn đâu ,lúc đó muốn bame hưởng cũng ko dc , anh chỉ lo cho người sống thật tốt thui ." ...vậy đó bạn ah , làm sao mà mình ko yêu oxa dc chứ ... Yêu thì phải chấp nhận .Mình mất ba năm 15 tuổi , trước đó tuổi thơ mình vô cùng hạnh phúc , ba mất rùi tuy dc mẹ chăm lo đầy đủ nhưng luôn cảm thấy thèm 1 tình cảm của ng cha ...Giờ đây oxa là 1 ng đàn ông dịu dàng như ba mình xưa vậy , mình hạnh phúc khi có oxa , và cũng rất hạnh phúc khi có 1 ng ba chồng như vậy , từ gia đình mới này mình nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc đầm ấm trước kia của gia đình mình.( cho dù ức chế MC 1 tý) .VC mình chắc chắn sẽ rước BMC về ở chung vì mong giữ dc hình ảnh hạnh phúc đầy đủ thành viên gia đình cho tuổi thơ con cái sau này...
    Mình thông suốt rất nhìu rồi , bao nhiu ức chế vơi dần rồi , cám ơn rất nhìu những lời động viên chia sẽ của các bạn . CUộc sống nào cũng có nhìu cái phải lo , mỗi chuyện ntn mà ko vượt qua dc thì làm sao làm chủ 1 gd phải ko các bạn .
    Topic này có thể close rùi , cám ơn mod nhé . 1 lần nữa cám ơn các bạn , cám ơn diễn đàn ttvnol ......

    Được UiiiDzaaa sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 27/07/2008
  2. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    @UiiiDzaaa:
    Trước khi đóng toppic mình có một chú ý cho bạn nhé: hãy cố kiêng thật kỹ đối với bệnh dị ứng. Mình bị dị ứng 15 năm nay và rất khổ sở với nó. Chúc bạn sớm kết thúc được chuyện buồn của mình.

Chia sẻ trang này