1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu duệ của Nguyễn Trãi ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caphemotminh, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Red_ant

    Red_ant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại Nguyễn D với Nguyễn Trãi có quan hệ họ hàng ko các bác ?
    Nhằm thẳng quân thù mà bắn
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Dẹp cái thằng tin vịt xấu xa đi , toàn nói chuyện linh tinh . Người ta bàn chuyện nghiêm túc thì lại chen ngang phá đám .

    Em mệnh bạc ngàn thu sầu vĩnh biệt
    Cõi vô thường chẳng thấy bóng em yêu
    Ta đi mãi trong cuộc đời vô tận
    Hồn nhớ thương hoa tím ngủ trên mồ .
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Để tôi trích một câu của bác traucau mà tôi thấy rằng xứng đáng để mọi người ngẫm nghĩ nhé ( xin phép bác traucau vậy ) :
    " Một vài người trong chúng ta có cái đầu nhỏ hơn cái dạ dày của chính mình ! " .
    Thế thôi , để những người tự xưng mình thông manh hơn người khác cùng suy nghĩ .

    Em mệnh bạc ngàn thu sầu vĩnh biệt
    Cõi vô thường chẳng thấy bóng em yêu
    Ta đi mãi trong cuộc đời vô tận
    Hồn nhớ thương hoa tím ngủ trên mồ .
  4. phothuongdan

    phothuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì không nghĩ Bác Tin vịt xấu xa phá đám (Không phải vì Bác ấy đồng ý kiến với tôi), nhưng tôi có suy nghĩ rằng. Tại sao những người nổi tiếng hay thích "bắt quàng làm họ" ? Nếu có một bác nông dân nào nói là hậu duệ của Nguyễn Trãi với Gia phả hay gì đó có thể chưng minh được thì tôi tin. Còn người sang thời nay hay thời xưa mà nói thì phải suy xét ngẫm nghĩ chán.

  5. tinvitxauxa

    tinvitxauxa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chuyện danh vọng chẳng có giá trị khi nó ở trong tay một người không xứng đáng. Một tay gây dựng nên sự nghiệp lẫy lừng mới đúng là bậc anh hùng. Sống dười bóng của bậc nhân tài hào kiệt quả là tự hào, nhưng cũng đáng hổ thẹn vì chưa làm nên sự gì để đáng mặt với đời.
    Người Việt mình mà đoàn kết sống, phát huy được cái tốt của dân tộc, không kìm chân nhau, cố gắng vì lợi ích dân tộc thì chẳng cần biết ai là con cháu Nguyễn Trãi, ai là con cháu họ Hồ, nếu biết cố gắng thì thật đáng kính trọng.
    Tất nhiên, tôi cũng rất yêu quý khâm phục cụ Nguyễn Trãi, cố gắng tìm về cái tinh thần vĩ đại của cụ, một con người với hồn thơ trác việt, một tài năng về chính trị mà dân tộc khó có thể thấy được trong lịch sử, người đức độ hi sinh vì dân tộc. Phải thấy được cái bi kịch của cụ là bi kịch của chế độ phong kiến, tư tưởng "tư lợi họ tộc" khá sâu sắc của cuộc khởi nghĩa nông dân do Lê Lợi lãnh đạo.
    Những câu chuyện nhỏ, những tiểu tiết của lịch sử cũng rất hay, rất thú vị nhưng cũng cần xem xét xem chúng có ý nghĩa gì, và như bố tôi thường dạy là xem nó có rút được ra những bài học gì cho tương lai không. Tôi thấy, đấy mới là cách nghiên cứu lich sử hay nhất, thú vị nhất.
    Hãy là người có văn hoá để xem đám trí thức nó đang xì xào cái gì!
    Được tinvitxauxa sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 23/12/2002
  6. ke_ban_sao

    ke_ban_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác tin vịt có cần phải nói lộ thế không nhỉ??
    Ban mai mùa xuân

Chia sẻ trang này