1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Lũng Cú FanWin đi an dưỡng Thung Nai về "xâu" hàng (Chi tiết trang 91)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanvuanh, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    6 Tiếng với 15Km đường núi leo từ độ cao 400m lên độ cao khoảng 1100m với trời mưa và gió, thật là một việc đáng nói nhất từ trước tới giờ, riêng việc vượt qua quãng đường láng hòa lạc như có người hắt đất vào mặt đã đáng phong anh hùng roài, ôi sao mà mình phục mình thế không bít không những phục mình mà còn phục các bạn nữ trong nhóm FanWin gấp bội vừa đi vừa nói vừa cười nhe nhởn, khâm phục khâm phục
    hum nay chân cũng hơi mỏi một chút nhưng nghĩ lại nhưng lúc trên Ba Vì lại thấy vui vui.
    tuy buổi test thành công ngoài sự mong đợi nhưng phí trước con đường chinh phục Fanxipan còn gian khổ gấp bội có thể gấp đôi, gấp 3 hoặc hơn nữa đòi hỏi các thành viên của Fan Win còn fải phấn đấu nhiều, hi vọng qua chuyến đi vừa rùi mỗi người đều rút ra được kinh nghiệm cho riêng mình, mong rằng mọi người sẽ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho công cuộc chinh phụ Fan
    Mọi người hãy rèn cho đôi chân mình dẻo hơn nữa đặc biệt là khớp cổ chân và đầu gối ngay từ mai mình sẽ tập luyện gấp đôi gấp rưỡi bình thường.
  2. sing0003

    sing0003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    em ngồi nghịch mấy cái ảnh hihi, tặng cả nhà này
    Chúc ngày nghỉ vui vẻ![​IMG]
  3. sing0003

    sing0003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    em ko up được chả hiểu sao, cứ báo lỗi. ảnh bạn Hồng chụp ấy mà, nhưng em ngồi làm cái khung hihi
    Anh thử vào đường link này xem nào, chẹp chẹp lại phải picasa vậy
    http://picasaweb.google.com/kieuthu.fsd/BaVi
  4. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    còn nhiều ảnh lắm cơ mà up nốt đi
    máy Ngọc này, máy chị Hiền này máy....Phong này =))
    up hết đi mọi ng` ơi
  5. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    chuyến đi Ba Vì đợt này nhiều cái đáng nhớ thật mọi n`g nhỉ
    Nhớ đầu tiên là nhớ đến đoạn đường "đau khổ" Láng Hòa Lạc......vẫn nhớ làm sao cái cảm giác bùn nó tát tới tấp vào mặt, cả ng` ướt sũng toàn bùn_ mặc dù mình có mặc áo mưa.....đến nỗi lúc đến Ba Vì Hiền cô nương còn ko nhận ra mình.....thấy bảo mẹt mình chuyển sag hẳn mầu nâu
    Nhưng như thế đã là j` so với quãng đường 15KM đi trong mây mù , mưa gió đâu mọi ng` nhỉ, nhớ lắm những khúc quanh khúc khuỷu, nhớ cả cái hương thơm chan chát của núi rừng trong cơn mưa he he he.`
    Nhớ thế sự chu đào của Hồng
    Nhớ thế lát bánh mỳ anh Quân làm cho em
    Nhớ lắm túi sữa của chị Hiền
    Nhớ lắm bộ đôi điểm 10 của đoàn
    CÒn mọi ng` chắc nhớ Phong nhiều lắm nhỉ he he he.......có ai gặp mình mà ko nhớ đâu =))
    ..............................................
    ALL: cố gắng tập luyện nào mọi ng`.....Fan đang vẫy gọi
  6. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Các bác chuẩn bị vui quá , em mua được vé tàu rồi mà chưa biết thuê phòng thế nào
  7. medieu01

    medieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ui ui sorry cả nhà là mình up ảnh lên rồi nhưng chỉ gửi qua YM cho mọi người mà không gửi vào đây:
    http://picasaweb.google.com/medieu2001/FANWINDiBAVI

    Nhìn ảnh mọi người khí thế phết, đi trong thời tiết mà theo như Phong nói thì đó là 1 năm có 1 ngày mà chúng ta đã thành công tương đối rực rỡ làm mình thấy tự hào ghê lắm.
    Mong cả nhà mình phát huy hơn nữa trong lần quyết định tới nhé.
  8. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------
    Thuê phòng gì cơ, lên núi làm gì có khách sạn à mà có khách sạn ngàn sao đó
    Được quanvuanh sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 15/04/2008
  9. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Dù đã phổ biến kế hoạch chi tiết đến toàn thể các thành viên nhưng mình vẫn đưa lên đây lần nữa để anh em hình dung ra sự khó khăn để tập luyện cho tốt. Vấn đề hết sức nghiêm túc nhé.
    Ngày thứ 1 :30/04/2008
    7:00 Đến ga Lào Cai. Xe đón đoàn lên Sapa, ghé vào văn phòng tour săp xếp đồ đạc, gửi đồ dùng cho ngày cuối cùng lại văn phòng tour. Sẵn sàng lên đường.!
    9:30 xuất phát , xe đưa đoàn đến Cát Cát. Đoàn leo đến đỉnh 1600m, ngủ qua đêm tại đó.
    Ngày thứ 2 :01/05/2008
    8:00 Leo từ đỉnh 1600m lên đỉnh 2200m, ngủ đêm tại đó.
    Ngày thứ 3:02/05/2008
    8:00 Leo từ đỉnh 2200m lênđến đỉnh 3143m . Đỉnh vinh quang chào đón các thành viên Fanxiphan group! Sau đó, quay trở lại DINH DEO xe đón đoàn về SAPA và nghỉ qua đêm tại khách sạn.
    Ngày thứ4 :03/05/2008
    Tự do vui chơi tại sapa và có xe đưa đón đoàn ra ga Lào Cai
    =========================================
    có lẽ khó khăn nhất sẽ là ngày thứ 3(02/05/08) leo từ độ cao 2200m đến đỉnh 3143m mất khoảng 3 tiếng dự kiến thời gian lên đỉnh phanxipan khoảng 11~12h trưa sau đó sẽ mất khoảng 6 giờ đi để về đến DINH DEO (Dự kiến khoảng 6~7 giờ tối nếu không gặp trục trặc gì)
    -----------------------------------------------------------
    Với lịch trình như thế này đề nghị các thành viên trong đoàn phải nỗ lực hơn nữa trong việc rèn luyện leo cầu thang và đi bộ, hãy dành 1h mỗi ngày để đi bộ và leo cầu thang.
    Chúc mọi người tập luyện tốt.
  10. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ôi Thu ơi, cái ảnh sau khi được nghịch trông như poster phim ấy, ngất ngây con gà tây quá!!!
    Tớ chưa biết là phim hành động hay phim kinh dị đây
    Quả là chúng mình đóng rất đạt

Chia sẻ trang này