1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Lũng Cú FanWin đi an dưỡng Thung Nai về "xâu" hàng (Chi tiết trang 91)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanvuanh, 19/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    điểm danh cái nào
    1 chuyến đi siêu thành công
    sẽ tường thuật cụ thể dần dần
    tối nay nhé ace
  2. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nhà FF xin chúc mừng các bạn nhé.
  3. quanvuanh

    quanvuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tất cả cùng xuất phát và tất cả cùng lên đỉnh vinh quang và tất cả cùng về đích an toàn. Không còn gì có thể diễn tả hết niềm vui và hạnh phúc vì chuyến đi thành công ngoài sự mong đợi, cảm ơn tất cả các thành viên nhóm Fanwin vì tất cả......
    Được quanvuanh sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 04/05/2008
  4. saochoi81183

    saochoi81183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thành công tới kinh người. Vui, khoẻ, bổ ích, và chẳng muốn về nhà nữa. Chiều qua đã nhảy ngay lên cân, chẳng giảm đi lạng nào thích ơi là thích....
  5. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bổ gì hả chị?
    Em mang nhật ký mà chẳng viết được dòng nào. Viết đúng 2 câu lưu vào di động. Lúc ấy là 5h sáng đang nằm trong lều, vai kề vai, bỗng nhiên cảm xúc dâng trào, thế là...
  6. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao, cảm giác đứng trên đỉnh Phanxipăng lại không ngây ngất, đê mê bằng cảm giác đứng trên đỉnh Phanxilanh
    ...
  7. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    không những đoàn FW leo an toàn mà toàn vượt thời gian dự kiến. Toàn leo cao và đến sớm hơn thời gian dự tính.
    Về đến sapa ngày cuối mọi người vẫn đi như đúng rồi kô ai có vấnđề về sức khoẻ cả. Mình và bé Quân còn đi bộ từ ga HN về nhà . đúng là đi núi nó quen đi đồng bằng như không ý
  8. phongvandaihiep

    phongvandaihiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    5.843
    Đã được thích:
    0
    thế là sáng mình dây ...quần áo xộc xệch ko hiểu vì sao
  9. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn Phong cứ thích vạch áo cho người xem lưng thế nhỉ nhỉ nhỉ
  10. medieu01

    medieu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng vẫn còn trên mây, nên chưa kịp lên đây để post bài.
    Chúc mừng toàn thể các thành viên trong đội Fan Win chúng ta đã chinh phục đỉnh Phansipan thành công,
    Chúc mừng bản thân tôi đã vượt qua chính mình bởi không dưới 1lần vào mỗi buổi sáng, khi phải leo dốc còn đang mắt nhắm mắt mở, rằng tại sao tôi lại có cái sở thích kỳ cục đến thế này....
    Xin được cám ơn tất cả mọi người trong đội Fan Win đã đùm bọc lẫn nhau khi khó khăn cũng như mệt mỏi, cổ vũ và động viên nhau những lúc nản chí...
    Xin được gửi lời cám ơn chân thành tới trưởng đoàn đã động viên giúp đỡ nhiệt tình nhóm sức yếu (nhóm cuối cùng), và đặc biệt là giúp đỡ tôi (đeo giùm balô ) để được mọi người trong đoàn khen nức nở, chị em ngưỡng mộ, anh em bái phục ....
    Một cuộc hành trình ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi: Tới đỉnh Phansipan....

Chia sẻ trang này